Nấu ăn - Đi Chợ, No. lll
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nấu ăn - Đi Chợ, No. lll
biendep |
Nov 20 2010, 06:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#201
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Í cái này mới mà nhanh nè, ngập nước sâm sấp mặt gạo hay là ngập hơn lên giống như nấu cơm hả bá Milou ? để bữa nào em thử làm coi sao.
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Milou |
Nov 20 2010, 07:05 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#202
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Có lần làm gạo tròn, nước cao hơn = chiều dài hạt gạo thì có vẻ hơi nát 1 chút nhưng để tủ lạnh vẫn không bị cứng.
|
Mip |
Nov 20 2010, 07:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#203
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(biendep @ Nov 19 2010, 11:13 PM) Ngon của nó đó, à nhưng luộc gạo là sao, đừng nói Míp cho cái bịch gạo vô nồi nước giống bọn Tây ko biết nấu cơm nhé , nhưng dù sao ăn với ruốc là ngon rồi, làm tớ thèm món xôi nóng ăn với ruốc đây này Hố hố, cơ mà đúng đấy! Hôm qua tự nhiên thấy không hiểu sao trong bếp có túi gạo (chắc của đứa nào mình cho ở nhờ mua về) thế là đành mang ra luộc! Ăn với ruốc ruốc ngon ngon là.... -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Nov 21 2010, 07:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#204
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Nov 21 2010, 12:01 AM) QUOTE(Milou @ Nov 20 2010, 12:10 AM) Xôi thì có gì đâu, ngâm gạo qua đêm, cho vào bát thủy tinh để ngập nước, đậy cái đĩa, bấm 2 -3 phát 5 phút trong microwave là xong, nếp hạt tròn dẻo hơn hạt dài. Hay đấy, để em thử xem sao!!!! Vẫn còn một tẹo ruốc!!!! Biển thử chưa? Chuẩn luôn ha! Vừa đi chợ về, giờ đi kho thịt kho tàu ăn cùng cho nó sung sướng một ngày đầu đông đây các bạn ơi!!! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Milou |
Nov 21 2010, 10:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#205
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thía lại phải lao đầu vào microvave, thôi thử làm rượu nếp = microwave, à 2 cup gạo nếp lức 3 cup nước, ngâm đến tối. được à nha.
|
Mèo béo |
Nov 22 2010, 12:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#206
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hí hí các bạn làm mình cũng phải hí hoáy đi ngâm gạo nếp nhưng mình sẽ làm gà kho gừng ăn với xôi trắng yumi
Mà sao lần nào ăn xôi xong em cũng bị heartburn vậy bác Milou ...mất 1/2 sự sướng sung -------------------- |
biendep |
Nov 22 2010, 06:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#207
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Tớ chưa thử Míp ơi, hôm nay bận quả còn ko có thời gian đi chợ , ngon lắm hả, thuyết phục quá để hôm nào..., à phải nhớ ghi ruốc vào danh sách.
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Milou |
Nov 22 2010, 09:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#208
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Nov 21 2010, 09:21 AM) Ăn buổi sáng thì heartburn, trưa/tối thì không bị, hình như thế. Nhà mới tậu cái kitchen aid bố Kat làm cookies, làm ruốc cũng nhanh lắm, kỳ tới sẽ cắt miếng thịt dầy thử xem nó có thành sợi dài không. Cái đó có cái attachment để làm kem nhưng thui, diet thì hơn. |
Mèo béo |
Nov 22 2010, 10:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#209
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bác chị em làm sao làm ruốc với cái đó??
-------------------- |
Milou |
Nov 22 2010, 10:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#210
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đại khái là bà cụ bắt đi mua miếng thăn to = cổ tay, sau đó bà thái miếng = ngón tay đun với nước mắn, cho vào cối giã vài phát. Xong bà sai khuân cái máy ra, lắp cái hình lá cây vào quay nấc nhỏ nhất chừng 5 phút hay gì đó, thấy nó bông rùi gỡ ra bỏ đi làm, chiều về thấy có ruốc.
Thông thường thì sau khi giã bông, cho vào khay cookies cho vào oven nướng lửa nhỏ nhất, 5 phút đảo 1 lần, chừng nào khô bông lên thì lấy ra. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |