Nghe Giang Trang Hát Nhạc Trịnh.., Thêm một lần yêu...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nghe Giang Trang Hát Nhạc Trịnh.., Thêm một lần yêu...
Mitdac |
Apr 11 2008, 03:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Nevermore Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 812 Tham gia từ: 24-August 02 Đến từ: Hell Thành viên thứ: 254 Tiền mặt hiện có : 44.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Lâu lâu nay nghe lại mấy bài nhạc Trịnh do Giang Trang hát, thấy hay quá ! Một giọng hát tự nhiên, trong trẻo, mộc mạc nhưng lại rất có hồn. Mà hiện nay em chỉ có 2 Album là Lối ở phố về và Vẫn có em trong đời. Không biết bác nào còn có bài nào do Giang Trang hát nữa thì cho em xin nhỉ. Em có thấy vài bài khác ở IMEEM hay ESNIP nhưng mà bây giờ thì ko load về được nữa rồi. Dạo này trước khi đi ngủ hay nghe mấy bài này, dễ ngủ lạ kì . Xem ra mình lại yêu nữa rồi
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mitdac: Apr 12 2008, 01:17 AM -------------------- Mitdac@ là đồ ngốc !...
|
grass |
Apr 11 2008, 09:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mitdac @ Apr 11 2008, 10:50 AM) Lâu lâu nay nghe lại mấy bài nhạc Trịnh do Giang Trang hát, thấy hay quá ! Một giọng hát tự nhiên, trong trẻo, mộc mạc nhưng lại rất có hồn. Mà hiện nay em chỉ có 2 Album là Lối ở phố về và Vẫn có em trong đời. Không biết bác nào còn có bài nào do Giang Trang hát nữa thì cho em xin nhỉ. Em có thấy vài bài khác ở IMEEM hay ESNIP nhưng mà bây giờ thì ko load về được nữa rồi. Dạo này trước khi đi ngủ hay nghe mấy bài này, dễ ngủ lạ kì . Xem ra mình lại yêu nữa rồi GT là một trong những người hát nhạc Trịnh Công Sơn mình thích nhất không phải bài nào cũng thích, nhưng bài nào thích thì rất thích (xin chú thích là về cơ bản mình không say mê nhạc Trịnh cho lắm, cứ khắc khoải đau đáu là mình nghe sốt hết cả ruột) GT hát có cái buồn ngây thơ trong trẻo. Không phải một giọng hát từng trải hay thấu hiểu, nhưng vừa như chờ đợi, vừa như buồn mà vẫn hy vọng. Nghe nói mới thu xong album mới -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Milou |
Apr 11 2008, 09:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cái này có phải trả lệ phí cho Trịnh Vĩnh Trinh không?
|
grass |
Apr 11 2008, 09:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Apr 11 2008, 04:24 PM) Nếu phát hành thì chắc sẽ phải trả mà có khi phát hành đàng hoàng thật ấy. Ngoài ra có 1 CD amateur Về nơi cuối trời có bài Cho đời chút ơn của một bạn Mai Trang nào đó mình cũng thích http://my.opera.com/trinhcongsononline/blog/trinhcongson GT và Bống hình như cũng có hát bài này, mà thích bản Mai Trang này hơn, có cái đằm thắm và mộc mạc hơn. Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm, cho đời chút ơn biết tà áo nọ... -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Mitdac |
Apr 12 2008, 01:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Nevermore Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 812 Tham gia từ: 24-August 02 Đến từ: Hell Thành viên thứ: 254 Tiền mặt hiện có : 44.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(grass @ Apr 11 2008, 04:17 PM) GT là một trong những người hát nhạc Trịnh Công Sơn mình thích nhất không phải bài nào cũng thích, nhưng bài nào thích thì rất thích (xin chú thích là về cơ bản mình không say mê nhạc Trịnh cho lắm, cứ khắc khoải đau đáu là mình nghe sốt hết cả ruột) GT hát có cái buồn ngây thơ trong trẻo. Không phải một giọng hát từng trải hay thấu hiểu, nhưng vừa như chờ đợi, vừa như buồn mà vẫn hy vọng. Nghe nói mới thu xong album mới Em đồng ý với chị Cỏ . Em nghe nhạc Trịnh chỉ thích nghe Khánh Ly, Quang Dũng và hiện giờ là Giang Trang. Nghe Khánh Ly thì quá nhiều rồi, giọng KL có cái từng trải, sâu sắc, có lời ca như là tiếng chuông vang mãi trong tâm mình. Đêm em cũng hay nghe Khánh Ly, thằng bạn thân bảo "giọng Khánh Ly liêu trai", nhiều khi nghe cũng thấy hơi lành lạnh thế nào í Quang Dũng thì em cũng nghe nhiều, nhưng nếu nghe QD hát nhạc Trịnh thì thích nghe QD ngày xưa hơn, cái thời QD còn nghèo, đi hát phòng trà. Hồi đó giọng QD vẫn còn cái mộc mạc chất phác nhưng lại thấy ở đó sự sâu sắc và từng trải của một chàng trai mới vào đời . Sau này QD nổi tiếng, bắt đầu ăn mặc bóng bẩy và hát những bài hát mới với ca từ hoa mỹ, kĩ thuật biểu diễn cũng khá hơn. Nhưng khi đó thì dường như QD cũng đem cái sự sang trọng bóng bẩy của mình vào nhạc Trịnh, cộng với kĩ thuật biểu diễn, nên nghe QD hát nhạc Trịnh không còn sự trầm lắng, tinh tế nữa. Album mới nhất với Hồng Nhung là 1 ví dụ, dù được ca ngợi rất nhiều nhưng em nghe thì chả thấy ấn tượng gì lắm. Mình dạo này cũng khó tính quá -------------------- Mitdac@ là đồ ngốc !...
|
TươngGiang |
Apr 12 2008, 09:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
cách đây độ 4,5 năm gì đó được 1 bạn giai tặng cho cái album của GT, nghe trong sáng. Mình thì ko thích QD hát nhạc Trịnh. Nghe trước có KL, miễn bàn. Sau thì thích Trịnh Vĩnh Trinh hát nhiều bản, trong đó có bản Cho đời chút ơn như ở trên Grass nói. TVT hát mà mình thích nhất là các bản như Muôn trùng biển ơi, Vườn xưa, Cho đời chút ơn. Ngày xưa còn thích nghe Hồng Hạnh hát bản Hoa vàng mấy độ, nghe Lô Thủy hát Lời thiên thu gọi, nghe Tô Lịch hát Tình xa, Lệ Thu hát bài gì mà Đi về đâu hỡi em ấy nhỉ?
Nhạc Trịnh nói chung càng nghe càng ko thích lắm, nhất là các bản dạng vô duyên hời hợt như Quỳnh hương hay Tuổi đời mênh mông, nghe rất là vớ vẩn! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Evil |
Apr 12 2008, 09:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mitdac @ Apr 12 2008, 01:15 AM) QUOTE(grass @ Apr 11 2008, 04:17 PM) GT là một trong những người hát nhạc Trịnh Công Sơn mình thích nhất không phải bài nào cũng thích, nhưng bài nào thích thì rất thích (xin chú thích là về cơ bản mình không say mê nhạc Trịnh cho lắm, cứ khắc khoải đau đáu là mình nghe sốt hết cả ruột) GT hát có cái buồn ngây thơ trong trẻo. Không phải một giọng hát từng trải hay thấu hiểu, nhưng vừa như chờ đợi, vừa như buồn mà vẫn hy vọng. Nghe nói mới thu xong album mới Em đồng ý với chị Cỏ . Em nghe nhạc Trịnh chỉ thích nghe Khánh Ly, Quang Dũng và hiện giờ là Giang Trang. Nghe Khánh Ly thì quá nhiều rồi, giọng KL có cái từng trải, sâu sắc, có lời ca như là tiếng chuông vang mãi trong tâm mình. Đêm em cũng hay nghe Khánh Ly, thằng bạn thân bảo "giọng Khánh Ly liêu trai", nhiều khi nghe cũng thấy hơi lành lạnh thế nào í Quang Dũng thì em cũng nghe nhiều, nhưng nếu nghe QD hát nhạc Trịnh thì thích nghe QD ngày xưa hơn, cái thời QD còn nghèo, đi hát phòng trà. Hồi đó giọng QD vẫn còn cái mộc mạc chất phác nhưng lại thấy ở đó sự sâu sắc và từng trải của một chàng trai mới vào đời . Sau này QD nổi tiếng, bắt đầu ăn mặc bóng bẩy và hát những bài hát mới với ca từ hoa mỹ, kĩ thuật biểu diễn cũng khá hơn. Nhưng khi đó thì dường như QD cũng đem cái sự sang trọng bóng bẩy của mình vào nhạc Trịnh, cộng với kĩ thuật biểu diễn, nên nghe QD hát nhạc Trịnh không còn sự trầm lắng, tinh tế nữa. Album mới nhất với Hồng Nhung là 1 ví dụ, dù được ca ngợi rất nhiều nhưng em nghe thì chả thấy ấn tượng gì lắm. Mình dạo này cũng khó tính quá Khánh Ly hát nhạc Trịnh sang trọng và đẳng cấp chứ. Khánh Ly và Quang Dũng khác nhau ở chỗ khi nghe Khánh Ly mình cảm thấy nhiều và sâu. Nhiều khi lời chưa thuộc và chưa hiểu hết nhưng Khánh Ly làm cho bài hát có một vẻ đặc biệt, người ta không thể lẫn nó với vô vàn các bài hát ỉ ôi khác. Mình cũng thích Quang Dũng nhưng nghe anh hát chỉ thích một chút rồi có thể quên, hoặc cũng không thấy lưu luyến trong lòng mình nhiều về những điều mà mình cảm nhận từ bài hát. Quang Dũng hát nhạc Trịnh làm nó giống hệt như bất kỳ một bài hát nào khác QD đã hát, như bất kỳ bài hát phòng trà nào khác. Không vang lên được cái tính triết lý, uẩn ức..vv và vv... của nhạc Trịnh -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Cung Mi |
Apr 12 2008, 10:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Advanced Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 398 Tham gia từ: 14-August 04 Thành viên thứ: 1.604 Tiền mặt hiện có : 178.929$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Evil @ Apr 11 2008, 09:17 PM) Không vang lên được cái tính triết lý, uẩn ức..vv và vv... của nhạc Trịnh Ấy ơi, nhạc Trịnh có uẩn ức gì thế? Chao ơi lần đầu tiên mình mới nghe có người nói nhạc của ông TCS uẩn ức cơ đấy! Khánh Ly hát như nói, ko có kiểu cách sang trọng như Ý Lan. Với cả nhạc TCS cũng ko phải là loại nhạc sang trọng như nhạc Văn Cao, Dương Thiệu Tước phải ko? Tớ cho là nhạc nào "uẩn ức" thì giai điệu và lời nhạc phải lâm li bi đát chứ nhỉ! Tớ nghe nhạc ông TCS chỉ thấy bâng khuâng nhớ người này người kia, chỗ này chỗ kia thôi à |
grass |
Apr 12 2008, 10:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Apr 12 2008, 04:14 AM) cách đây độ 4,5 năm gì đó được 1 bạn giai tặng cho cái album của GT, nghe trong sáng. Mình thì ko thích QD hát nhạc Trịnh. Nghe trước có KL, miễn bàn. Sau thì thích Trịnh Vĩnh Trinh hát nhiều bản, trong đó có bản Cho đời chút ơn như ở trên Grass nói. TVT hát mà mình thích nhất là các bản như Muôn trùng biển ơi, Vườn xưa, Cho đời chút ơn. Ngày xưa còn thích nghe Hồng Hạnh hát bản Hoa vàng mấy độ, nghe Lô Thủy hát Lời thiên thu gọi, nghe Tô Lịch hát Tình xa, Lệ Thu hát bài gì mà Đi về đâu hỡi em ấy nhỉ? Nhạc Trịnh nói chung càng nghe càng ko thích lắm, nhất là các bản dạng vô duyên hời hợt như Quỳnh hương hay Tuổi đời mênh mông, nghe rất là vớ vẩn! Lời thiên thu gọi chị nghe Lô Thủy chả thích tý nào, nghe giả giả lại sến. Lời thiên thu gọi chính là 1 trong các bài GT hát mà chị thích, trong cái album thu năm ngoái. Album Lời ở phố về này cũng là làm hơi cố, hơi cưỡng nên nhiều bài nghe hơi lạc, nhưng Lời thiên thu gọi thì chị thấy rất hay. -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
TươngGiang |
Apr 12 2008, 11:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(grass @ Apr 12 2008, 11:52 AM) Lời thiên thu gọi chị nghe Lô Thủy chả thích tý nào, nghe giả giả lại sến. Lời thiên thu gọi chính là 1 trong các bài GT hát mà chị thích, trong cái album thu năm ngoái. Album Lời ở phố về này cũng là làm hơi cố, hơi cưỡng nên nhiều bài nghe hơi lạc, nhưng Lời thiên thu gọi thì chị thấy rất hay. tại em mới nghe có mỗi LT hát bài đó . Hnào chị share bài GT hát đi, chứ album đó em ko có. Cái album bạn kia tặng thì quá lâu rồi, ko biết để đâu sau quá nhiều lần chuyển nơi ở À, còn thích bài Phúc âm buồn do Cẩm Vân hát với Rồi như đá ngây ngô của Hà Trần nữa. Tóm lại là nếu mình có thể, mình sẽ làm album tập hợp mỗi người mình thích 1 bài vào đó. Nếu mà hát chay thì mình thấy mình hát rất hay sau khi uống rượu say và có hứng -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |