Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Hà Nội 2009

Thị Anh
post Jun 10 2009, 10:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hà Nội hôm nay bị bao phủ bởi một màn suơng có mùi khói rơm
Đến tối hôm nay thì quá rõ ràng. Suơng dày đặc như mùa đông. NHưng ko khí vẫn oi bức nóng nực.
Vừa ở đuờng Hàn quốc về. Suơng vẫn dày làm cay xè mắt. Về đến nhà thì nc mắt chảy ròng ròng.
Sợ quá.
Thế này bảo sao ko sinh bệnh/.
(@click here)


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tương Như
post Jun 11 2009, 01:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 24
Tham gia từ: 1-July 07
Thành viên thứ: 3.240

Tiền mặt hiện có : 1.600$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jun 10 2009, 10:41 PM)
Hà Nội hôm nay bị bao phủ bởi một màn suơng có mùi khói rơm
Đến tối hôm nay thì quá rõ ràng. Suơng dày đặc như mùa đông. NHưng ko khí vẫn oi bức nóng nực.
Vừa ở đuờng Hàn quốc về. Suơng vẫn dày làm cay xè mắt. Về đến nhà thì nc mắt chảy ròng ròng.
Sợ quá.
Thế này bảo sao ko sinh bệnh/.
(@click here)
*



Ả vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế... laugh1.gif


--------------------
Ký kiếc gì!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Jun 11 2009, 01:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ nhớ có năm tớ về, buổi tối đi off với các bạn LV xong khi về ra ngoài đường (khoảng 11h đêm) cũng thấy sương mù mịt và có mùi khói. Tớ còn hỏi các bạn có phải ngta đốt lá khô ko.


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
em Ex
post Jun 11 2009, 02:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.299
Tham gia từ: 21-August 02
Đến từ: hà nội
Thành viên thứ: 208

Tiền mặt hiện có : 57.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hồi xưa em ở bên Sydney có năm cháy rừng dân tình đứng trong thành phố nhìn ra thấy khói đen kịt bầu trời mà có thấy tí khói tí mùi nào đâu. Hà Nội chắc là phải rất nhỏ và rất bí, không biết ngoại thành là ở xa bao nhiêu mà chỉ đốt rơm cũng khói mù confused1.gif


--------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jun 11 2009, 03:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ay dà ko phải mùi là do đốt rơm ở nhà quê em Ex ơi. Hai hôm rồi hôm nào chị cũng hỏi cả nhà có thằng chết tiệt nào đốt củi quanh đây ko biết. Thực ra đợt nào nóng cũng rất rõ ràng luôn: không khí đặc quánh, khét lẹt, mùi như mùi ai đó đốt củi, rơm, rạ. Đợt này còn đang thí điểm các chốt giao thông nữa. Tỗ sư bọn điên bịt hết các ngã tư, chặn ngã ba, rất tình cở mở các ngã ba trước mấy cái nhà chung cư mới, siêu thị điện lạnh... lùa dân đi vòng vèo mãi mới về được nhà ... để giảm ách tắc giao thông, thế là đợt nóng này có thêm cả mùi nhựa đường khét lẹt nữa. Hôm qua chị ra đường đúng 10 phút về bị cảm cúm ngay.

Plus, cứ đi nước ngoài dù chỉ mấy ngày một tuần về đến Hn bất kể ngày giờ nào là cũng cảm thấy như có đám củi cháy to lắm ở ngay đâu đây gần mình. Mẹ mình bảo mình mũi thính quá, cho nên khổ hôm nay sữa đậu nành đun vào cái nồi luộc măng nên may quá thèm mấy mình cũng ko uống. ( À cái này nói vì ko kiềm chế được, di truyền gien nói nhìu các biẹn thông cảm)


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Jun 11 2009, 08:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tối hôm qua đúng có khói mù mịt, thậm chí còn tỏa vào trong nhà, ngửi mùi như lá khô cháy.
May sáng nay đỡ hơn một chút chứ nóng như mấy hôm rồi sợ quá, hơi nóng cứ bốc ngùn ngụt.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Jun 11 2009, 09:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đúng rồi, tối qua lúc trước khi mưa chút ít em cũng thấy trời mù mù như là sương hoặc khói. Cứ tưởng cháy ở đâu nhưng nhìn xuống thấy dân tình rất chi là bình tĩnh nên nghĩ mình nhìn nhầm. Em gọi cả chồng ra thẩm định lại mà vẫn không dám chắc là khói hay sương ở đâu ra (vì không thấy mùi khói nhưng nóng điên lên thế thì cũng lấy đâu ra sương mù) ???

PS: nhà quê đang gặt, hay khói đốt rơm của bà con bay vào thành phố confused1.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 11 2009, 10:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



K phải. Chị nghĩ thế. Cách lý giải của Evil hệt như của cái ông này phát biểu trên báo.
Em nghĩ xem nhé: Nếu là khsoi rơm rạ do vụ mùa của bà con nông dân bay vào thành phố, thì những năm gần đây, nông nghiệp, lẫn đất đai nông nghiệp của chúng ta đã giảm mạnh. Nhuờng chỗ cho đô thị nhà cao tầng phát triển. Đất đai truớc kia làm ruộng vườn, cánh đồng, đất bỏ không... thành nhà hết.
Như vậy, hồi xưa, nếu cũng vụ mùa, bà con ta mà đốt rơm rạ, thì cả thành phố như một đám cháy chứ. Đằng này, điều này chỉ xảy ra trong 2 , 3 năm gần đây.
Nên cái việc lấy lý do đây là khói của bà con nông dân gây ra thì chị nghĩ là oan gia.
Nếu có, chỉ là một phần nhỏ so với những ô nhiễm khác, đây là vấn đề ô nhiễm môi truờng chứ chẳng phải lý do gì khác.
Nó tích tụ lại, ko thoát ra được. Đi trong thành phố suơng mờ mà ko lạnh, ngược lại, quanh quẩn, đục, nóng, cay xè mắt... gây nên trạng thái bất an vô cùng...

>>
SMS: các bạn chú ý những ngày nóng qua tại HN, vào buổi chiều tối hoặc đêm có hiện tượng "sương mù", thực chất đây ko phải là sương mù thông thường, nó là được gọi là "Khói mù quang hóa" (Photochemical smog), nó chứa rất nhiều loại hóa chất độc hại. Vì vậy nếu thấy hiện tượng này tiếp tục xảy ra, các bạn khi ra đường nên đeo khẩu trang, nhưng tốt nhất ko ra đường nếu ko cần thiết. Send cho mọi ng trong list vì sức khỏe cộng đồng. Thanks so much!

>>>
@ Như Tương:
Hôm qua, ả đi ra sông Hồng chơi, giữa cái nóng nực ấy, ả thấy cả 1 vườn chuối to vĩ đại. Chốn ấy mà có một chái lều tan hoang, 1 thằng Chí nằm sốt xình xịch ở trong... Thị đi mót nước dìa, thị ghé qua chăm thằng Chí.
Rồi thì đôi ta... ra vườn... Chuối. Hí hí.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jun 11 2009, 10:21 AM

Ảnh minh họa đính kèm
Tệp ảnh đính kèm


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Jun 11 2009, 12:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hic, đọc link của chị TA mới lo chứ :(
Em lại còn mắc cái bệnh thích mùi khói, mùi rơm rạ khô nữa chứ, đi đg về mà tự nhiên ngửi thấy mùi đấy là hít lấy hít để, ai bít đó là ô nhiễm đâu, huhu


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 11 2009, 02:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



trời ơi, em hồn nhiên.

Cái mùi rơm rạ khi ta về với ruộng đồng, về với những cánh đồng lúa vừa gặt hay những con đuờng làng, lại là chuyện khác.

PS: Em nhận dc sách hộ c dồi phải ko ? Bao h em ra HN vậy ? Báo chị biết nhé. Tks em


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC