Trình Diễn... (các Kiểu)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Trình Diễn... (các Kiểu)
Mr. Smith |
Feb 22 2009, 02:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ cũng xem trình diễn thơ năm nay. Ấn tượng chung của tớ là nhạt nhòa và nhạt nhòa trước hết là bản thân các gương mặt thơ năm nay không có gì đặc biệt. Nghe một số bài loáng thoáng thì thấy thơ các bạn ấy cũng hiền lành quá, kiểu thơ thích hợp để đọc hơn là để gây cảm xúc mạnh. Ví dụ thơ Điệp Giang cũng có nhiều bài hay nhưng thơ Điệp Giang đúng là thích hợp để đọc theo cách thông thường, trong một sân khấu nhỏ hơn là để trình diễn.
Trình diễn thơ năm nay có cách bố cục như một vở kịch trong đó các nhà thơ là các diễn viên. Chỉ có điều như thế nó sẽ khiến vai trò cá nhân của các nhà thơ trở nên rất nhạt nhòa, xem xong người ta không nhớ được thơ Điệp Giang thế nào, thơ Thụy Anh ra sao, thơ Anh Vũ thế nào cả. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Dân làng Ven |
Feb 22 2009, 06:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Feb 21 2009, 12:51 PM) Áo bà ba???+ quần jean Codet Năm nay ko xem hội thơ, đọc báo thấy mấy cái hình này. Năm trước thì Dạ Thảo Phương với chiếc áo dài nâu của nhà chùa, kết hợp với quần bò, trình diễn thơ. Năm nay, các nhà thơ nữ 360 mặc áo ngắn hơn một tí, nhưng cũng là áo nâu nhà chùa với quần bò. ...... Chị Hà xem lại chứ cái áo này đâu phải áo bà ba. Mà là áo nhà chùa đem ra sử dụng suốt trong 2 cuộc trình diễn thơ toàn thứ quằn quại ủ rũ buồn bà thế này. Điều này cho thấy sự nghèo nàn và nhầm lẫn trong tư duy và trang phục. Có nhẽ, sang năm, nên tổ chức thêm phần thi thiết kế trang phục cho các nhà thơ nữ sao cho phù hợp với tác phẩm mà họ trình diễn, chứ năm sau lại quần bò , áo nâu nhưng lưng lửng cho đỡ đụng hàng với 2 năm trước thì... í ẹ. Nói chung thơ là sản phẩm, mà sản phẩm tốt là 1 sản phẩm có chất lượng cao, được mọi người ủng hộ, tức là thơ phải hay. Còn chuyện cái quần jeans với áo nâu bà ba hay áo nhà chùa cũng chỉ là cái vỏ bao bì thôi, ko ảnh hưởng nhiều lắm đến sản phẩm, nhất là sản phẩm còn ăn nhau ở Thương Hiệu nữa! -------------------- |
Thị Anh |
Feb 22 2009, 09:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Dân làng Ven @ Feb 22 2009, 06:35 PM) Nói chung thơ là sản phẩm, mà sản phẩm tốt là 1 sản phẩm có chất lượng cao, được mọi người ủng hộ, tức là thơ phải hay. Còn chuyện cái quần jeans với áo nâu bà ba hay áo nhà chùa cũng chỉ là cái vỏ bao bì thôi, ko ảnh hưởng nhiều lắm đến sản phẩm, nhất là sản phẩm còn ăn nhau ở Thương Hiệu nữa! À vì em ko có nghe, nen ko rõ chất lượng thơ< mà thật thời này, tranh cãi về chất lượng cái thơ thẩn khó lắm. Em cũng ko có thấy buồn cười vì cái trang phục sao cứ là áo nâu sòng. Bởi ngta có quyền ăn quyền mặc. Tự do muôn năm, kể cả mặc áo tu sĩ, lẫn linh mục lẫn nhà chùa. Nhưng vì em chỉ thấy nghèo nàn quá. Năm ngoái áo nâu dài, năm nay nâu ngắn, tuổi trẻ, nhất là toàn ng sáng tạo, thì cũng nên tìm cái gì cho nó khác biệt tính cách một chút. Đâu phải cứ bà ba, cánh, nâu sòng kết hợp jean thì mới là truyền thống + văn hóa = xã hội hóa, hội nhập hóa. Mà Văn Miếu thì trước đó chục năm, có hai ông họa sĩ đã treo màn xô, bôi sơn đỏ như máu tung tỏe rồi tự trói mình vào thân cây biểu diễn rồi. Xôm và sốc. Dương Tường thì quấn giấy vệ sinh quanh người, miệng lẩm nhẩm, hai nữ thi sĩ vừa trói Dương Tường bằng giấy toilet (có viết thơ ), vừa đọc . Cuối cùng thì giằng dứt, vứt. Dân tình thích phết, giơ tay hứng. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Feb 22 2009, 09:25 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Dân làng Ven |
Feb 23 2009, 12:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Còn gì là Văn với Miếu, hic. Khả năng phải kiến nghị với đá đểu để các bạn văn thơ họa nghệ sỹ dắt nhau đi chỗ khác trình diễn thôi.
Khoai. -------------------- |
Thị Anh |
Jun 17 2009, 03:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
-------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Observer |
Jun 17 2009, 05:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hihi, làm nhà thơ bây giờ vất vả quá, ngồi đó trực tiếp ko biết cảm giác sẽ thế nào, trình diễn kiểu này dễ làm người nghe phân tán, chỉ xem hình thức mà có thể bỏ qua thơ, nói chung là mình ko thích, xem mà sợ, gai hết cả người, may mà xem ban ngày, ban đêm mà xem 1 mình chắc là chết khiếp. ờ, nhưng mà thích câu "cùng em cất chiếc áo cô đơn em không thể nào rũ bỏ"
|
Evil |
Jun 17 2009, 07:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ cũng không thích. Tớ xem đến cái đoạn lăn đùng ra nhà với cái dây đỏ thôi.
-------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |