Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Nghiệp Là Gì?, Có phải tất cả mọi thứ đều do nghiệp báo?

voiconlontalonton
post Aug 14 2012, 04:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chào các bác. Lâu không gặp mọi người vẫn khỏe chứ?

Em có một chỗ chưa rõ, nghiệp là gì? Nghiệp khác gì với hành động bình thường, chẳng hạn như tại sao Phật hoặc a la hán không tạo nghiệp dù vẫn có hành động?

Có phải giàu nghèo sướng khổ là do nghiệp? Vậy còn những việc nhỏ như đau ốm, bệnh tật, hôm nay gặp ai ngày mai phải đi đâu cũng là kết quả của nghiệp báo?

Mong được nghe ý kiến giải thích

Cảm ơn



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Aug 14 2012, 10:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 14 2012, 04:33 PM)
Chào các bác. Lâu không gặp mọi người vẫn khỏe chứ?


Chào bác Voi con,

Trong số mấy người tu thiền mà em biết, thì em chỉ hay gặp bác Quyzen với bác LHL. Cơ sở kinh doanh của bác Quyzen hiện nay khá hoành tráng và các thử thách của bác ấy đặt ra rất thú vị với các học viên.

QUOTE
Em có một chỗ chưa rõ, nghiệp là gì? Nghiệp khác gì với hành động bình thường, chẳng hạn như tại sao Phật hoặc a la hán không tạo nghiệp dù vẫn có hành động?

Có phải giàu nghèo sướng khổ là do nghiệp? Vậy còn những việc nhỏ như đau ốm, bệnh tật, hôm nay gặp ai ngày mai phải đi đâu cũng là kết quả của nghiệp báo?

Mong được nghe ý kiến giải thích

Cảm ơn
*



Theo em hiểu thì nghiệp là một cái gì đó giống như sổ ghi nợ. Còn hành động thì có 2 loại là tạo nghiệp hoặc không tạo nghiệp. Hành động tạo nghiệp thì sẽ bị ghi sổ nợ, còn hành động không tạo nghiệp thì thôi!

Hồi trước em hỏi bác Quyzen về chuyện nhân quả, kiểu như mình tạo ra nhân nào thì nhất định sẽ gặp quả đó, giống như định mệnh không thể thay đổi. Bác Quyzen chê em là hiểu biết cơ khí máy móc laugh1.gif Theo bác ấy giải thích thì một nhân sẽ có thể ảnh hưởng tạo ra nhiều quả, và một quả có thể là do nhiều nhân sinh ra.

Thí dụ như trường hợp của ông La Hán nào đấy (em quên mất tên rồi) hồi đầu giết người như ngóe, suýt giết nốt cả mẹ đẻ. Nhẽ ra ông này sẽ phải nhận lại kết quả là rơi xuống địa ngục (chẳng hạn thế), nhưng mà nhờ Phật cảm hóa nên ông tu hành và trở thành La Hán. Cái quả của ông phải nhận cho tội giết nhiều người là tất yếu xảy ra, nhưng mà nhờ tu hành nên có nhân tố bổ sung, giúp cho quả xấu đó nhẹ đi. Tức là ông này về sau không bị xuống địa ngục, mà chỉ là bị người đời chửi bởi ném đá, và đi khất thực chả bao giờ xin được cơm, phải ăn ké của các vị khác.

Tóm lại là có nhân, tất yếu sẽ sinh quả. Nhưng mà hành động của chúng ta trong hiện tại sẽ tạo thêm nhân để kết hợp lại thành quả không có tính tất định.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Aug 14 2012, 10:16 PM


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Aug 14 2012, 11:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thưa bác, tại vì bỗng nhiên em cảm thấy không hiểu nghiệp là gì, và kinh sách cũng có vẻ không rõ lắm

Cái gì phân biệt một hành động có bị ghi sổ nợ hay không? Cái này em thực sự rất không rõ. Ngoài ra, nếu có nhân thì có quả, vậy có quả thì có nhân hay không? Ví dụ một người gặp tai nạn vậy có phải do người đó đã tạo nghiệp trước đây?

Còn trường hợp của ông kia là ví dụ kinh điển và cũng gần như là duy nhất dạng đấy, Angulimala là tên ông ta. Những cái tên dạng này em không nhớ chính xác, chỉ gõ gần đúng rồi thêm hai chữ sutta (kinh) vào google là nó chỉnh lại cho.

Cảm ơn bác đã chỉ giáo.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi voiconlontalonton: Aug 15 2012, 12:37 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Aug 15 2012, 08:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 14 2012, 11:42 PM)
Thưa bác, tại vì bỗng nhiên em cảm thấy không hiểu nghiệp là gì, và kinh sách cũng có vẻ không rõ lắm

Cái gì phân biệt một hành động có bị ghi sổ nợ hay không? Cái này em thực sự rất không rõ.




Lúc trước em cũng hay hỏi bác Quyzen kiểu này, và bác ấy cũng phê bình vì em không có tâm chứng lại còn hay thắc mắc để tìm câu trả lời theo kiểu suy lường. Thật ra thì với câu hỏi của bác Voicon, có thể mò trong đống tài liệu của bác Quyzen là trả lời được ngay, nhưng mà tốt nhất là bác Voicon nên tự tìm câu trả lời.

QUOTE

Ngoài ra, nếu có nhân thì có quả, vậy có quả thì có nhân hay không? Ví dụ một người gặp tai nạn vậy có phải do người đó đã tạo nghiệp trước đây?

Còn trường hợp của ông kia là ví dụ kinh điển và cũng gần như là duy nhất dạng đấy, Angulimala là tên ông ta. Những cái tên dạng này em không nhớ chính xác, chỉ gõ gần đúng rồi thêm hai chữ sutta (kinh) vào google là nó chỉnh lại cho.

Cảm ơn bác đã chỉ giáo.
*



Tất nhiên là có quả là do nhân từ trước đây. Nếu một người gặp tai nạn là do họ đã vay ở trong quá khứ nên phải trả lại thôi. Có một thí dụ nhân quả với bác Quyzen là thế này: Lúc ấy em thấy bác ấy đang đi một cái xe cà tàng, không chịu bảo dưỡng. Em bảo là: Bác đi xe thế này nhỡ nó hỏng giữa đường thì sao? Bác Quyzen trả lời (em chỉ nhớ đại khái) là: Nếu nó đến lúc hỏng giữa đường thì dù có bảo dưỡng nó cũng hỏng, còn nó đã không hỏng thì dù có không bảo dưỡng cũng chả sao! Theo em hiểu thì tức là "cái xe hỏng là do duyên" laugh1.gif

Em nói thế thôi chứ bác Quyzen vẫn có bài viết phá chấp sống tùy duyên đấy nhé!

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Aug 15 2012, 08:43 AM


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Aug 15 2012, 02:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Aug 15 2012, 08:42 AM)
QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 14 2012, 11:42 PM)
Thưa bác, tại vì bỗng nhiên em cảm thấy không hiểu nghiệp là gì, và kinh sách cũng có vẻ không rõ lắm

Cái gì phân biệt một hành động có bị ghi sổ nợ hay không? Cái này em thực sự rất không rõ.

Lúc trước em cũng hay hỏi bác Quyzen kiểu này, và bác ấy cũng phê bình vì em không có tâm chứng lại còn hay thắc mắc để tìm câu trả lời theo kiểu suy lường. Thật ra thì với câu hỏi của bác Voicon, có thể mò trong đống tài liệu của bác Quyzen là trả lời được ngay, nhưng mà tốt nhất là bác Voicon nên tự tìm câu trả lời.

Thưa bác, em không có khả năng để mò trong đống tài liệu đó mà tự tìm câu trả lời được.

QUOTE
QUOTE

Ngoài ra, nếu có nhân thì có quả, vậy có quả thì có nhân hay không? Ví dụ một người gặp tai nạn vậy có phải do người đó đã tạo nghiệp trước đây?

Còn trường hợp của ông kia là ví dụ kinh điển và cũng gần như là duy nhất dạng đấy, Angulimala là tên ông ta. Những cái tên dạng này em không nhớ chính xác, chỉ gõ gần đúng rồi thêm hai chữ sutta (kinh) vào google là nó chỉnh lại cho.

Cảm ơn bác đã chỉ giáo.
*



Tất nhiên là có quả là do nhân từ trước đây. Nếu một người gặp tai nạn là do họ đã vay ở trong quá khứ nên phải trả lại thôi. Có một thí dụ nhân quả với bác Quyzen là thế này: Lúc ấy em thấy bác ấy đang đi một cái xe cà tàng, không chịu bảo dưỡng. Em bảo là: Bác đi xe thế này nhỡ nó hỏng giữa đường thì sao? Bác Quyzen trả lời (em chỉ nhớ đại khái) là: Nếu nó đến lúc hỏng giữa đường thì dù có bảo dưỡng nó cũng hỏng, còn nó đã không hỏng thì dù có không bảo dưỡng cũng chả sao! Theo em hiểu thì tức là "cái xe hỏng là do duyên" laugh1.gif

Em nói thế thôi chứ bác Quyzen vẫn có bài viết phá chấp sống tùy duyên đấy nhé!
*


Tuy nhiên có một bài kinh nói rằng không phải mọi thứ đều do nghiệp, mà còn do nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ một người bị ốm đau không hẳn là do nghiệp mà do tự nhiên, thời tiết gió mưa..

Phá chấp sống tùy duyên theo em hiểu có lẽ không liên quan đến vấn đề này. Em đang quan tâm vấn đề nghiệp và nhân quả

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi voiconlontalonton: Aug 15 2012, 02:42 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Aug 15 2012, 03:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 15 2012, 02:41 PM)
[q
Thưa bác, em không có khả năng để mò trong đống tài liệu đó mà tự tìm câu trả lời được.



Em có bảo bác đi tìm câu trả lời bằng cách mò trong đống tài liệu đâu laugh1.gif


QUOTE

Tuy nhiên có một bài kinh nói rằng không phải mọi thứ đều do nghiệp, mà còn do nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ một người bị ốm đau không hẳn là do nghiệp mà do tự nhiên, thời tiết gió mưa..



Theo em hiểu thì thời tiết gió mưa là duyên. Do duyên thuận lợi mà cái nhân nó nảy nở thành quả.

QUOTE


Phá chấp sống tùy duyên theo em hiểu có lẽ không liên quan đến vấn đề này. Em đang quan tâm vấn đề nghiệp và nhân quả
*



Duyên và nghiệp là có quan hệ với nhau bác ạ.


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Aug 15 2012, 03:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Aug 15 2012, 03:05 PM)
QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 15 2012, 02:41 PM)
[q
Thưa bác, em không có khả năng để mò trong đống tài liệu đó mà tự tìm câu trả lời được.



Em có bảo bác đi tìm câu trả lời bằng cách mò trong đống tài liệu đâu laugh1.gif

Vậy ý bác là sao?


QUOTE
Theo em hiểu thì thời tiết gió mưa là duyên. Do duyên thuận lợi mà cái nhân nó nảy nở thành quả.

Các giải thích này rất đáng chú ý, rất mong được nghe có đầu có đuôi hơn. Khái niệm duyên và nhân quả có vẻ không xuất hiện trong Nikaya, bác có thể giải thích duyên là gì và nhân là gì?
QUOTE
Duyên và nghiệp là có quan hệ với nhau bác ạ.
*


Vậy bác giải thích luôn cùng với chỗ trên nhé. Em không muốn lòng vòng hỏi đi hỏi lại nhiều nữa đâu.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Aug 15 2012, 04:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 15 2012, 03:51 PM)
Vậy ý bác là sao?


Ý em là: bác hãy tự đi tìm câu trả lời.



QUOTE
Các giải thích này rất đáng chú ý, rất mong được nghe có đầu có đuôi hơn. Khái niệm duyên và nhân quả có vẻ không xuất hiện trong Nikaya, bác có thể giải thích duyên là gì và nhân là gì?
Vậy bác giải thích luôn cùng với chỗ trên nhé. Em không muốn lòng vòng hỏi đi hỏi lại nhiều nữa đâu.
*



Nhân giống như là hạt giống là nguyên nhân để sinh ra cái cây vậy. Còn duyên là điều kiện thuận lợi để hạt giống nảy mầm (như kiểu mưa thuận gió hòa). Nếu không có duyên thì hạt giống được gieo xuống đất cứ nằm đấy chờ, chưa nảy thành cây.
Bác hãy đọc đoạn tranh luận của bác Quyzen và bác Yuyu ở đây xem có hiểu thêm được gì không?

(@click here)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Aug 15 2012, 04:04 PM


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Aug 15 2012, 04:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Aug 15 2012, 04:01 PM)
QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 15 2012, 03:51 PM)
Vậy ý bác là sao?


Ý em là: bác hãy tự đi tìm câu trả lời.



QUOTE
Các giải thích này rất đáng chú ý, rất mong được nghe có đầu có đuôi hơn. Khái niệm duyên và nhân quả có vẻ không xuất hiện trong Nikaya, bác có thể giải thích duyên là gì và nhân là gì?
Vậy bác giải thích luôn cùng với chỗ trên nhé. Em không muốn lòng vòng hỏi đi hỏi lại nhiều nữa đâu.
*



Nhân giống như là hạt giống là nguyên nhân để sinh ra cái cây vậy. Còn duyên là điều kiện thuận lợi để hạt giống nảy mầm (như kiểu mưa thuận gió hòa). Nếu không có duyên thì hạt giống được gieo xuống đất cứ nằm đấy chờ, chưa nảy thành cây.
Bác hãy đọc đoạn tranh luận của bác Quyzen và bác Yuyu ở đây xem có hiểu thêm được gì không?

(@click here)
*


Cảm ơn bác, em đang đọc, công nhận ngày xưa bác Quý cũng chịu khó giải thích dài dòng thật, tiếc là bây giờ khó mà có những cuộc thảo luận như vậy nữa. Bác yuyu thì chẳng biết đi đâu luôn



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Aug 15 2012, 04:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(voiconlontalonton @ Aug 15 2012, 04:21 PM)

Cảm ơn bác, em đang đọc, công nhận ngày xưa bác Quý cũng chịu khó giải thích dài dòng thật, tiếc là bây giờ khó mà có những cuộc thảo luận như vậy nữa. Bác yuyu thì chẳng biết đi đâu luôn
*


Ngày xưa hai bác đó còn độc thân, nên thừa thời gian để viết lách dài dòng. Giờ thì 2 bác ấy còn lo cho gia đình, công việc, chứ ai lại lên diễn đàn chơi loăng quăng như xưa nữa hehe.gif


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC