Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang « < 2 3 4 

· [ ] ·

 Vĩnh Biệt Danh Ca Opera Luciano Pavarotti

Milou
post Mar 4 2008, 11:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Những người nghe nhạc cổ điển thường được những người thân, người thầy, người bạn yêu thích nhạc cổ điển đã bỏ công sức ra truyền kiến thức trong thời gian còn ăn không ngồi rồi chưa bị cơm áo gạo tiền chi phối.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Mar 5 2008, 03:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Há há, em rất thích câu hỏi của bác Phó. Mà em ko thích Opera nên hông trả lời nhưng em gán cho bọn sau khi 20 tuổi bắt đầu nghe là do cả 3 lý do trên, hêheh. Mà em chả bít đứa châu Á nào mê Opera, mặc dù cái thằng Tàu cung cấp đồ ăn Á (miễn phí, kính biểu để ép em hết ghét Tàu, vô vọng) cái thằng đó nó cũng hay ông ổng vài câu vài đoạn nhưng em thấy đó là thằng duy nhất, mà cũng chả biết nó thích đến đâu, chưa kể nó vốn là thầy giáo Anh Văn tại đai học gì đó của Tàu nên ko chấp luôn.

Còn nhạc cổ điển, nếu vào nhà hát thì em cũng thấy phê, cũng mới thử với các dàn nhạc phần lớn là nghệ sỹ nước ngoài. Em ko có ý coi thường các NS Vn nhưng kéo được em vào nhà hát nghe nhạc academic hơi khó, nên em chỉ đi khi nào mình được vào những vụ các bạn chẹp chẹp thèm rỏ rãi ko vào được. Thực tế là cảm xúc cực mạnh vào thời điểm đó nhưng cảm giác ko kéo dài lâu sau khi kết thúc=> ko đủ mạnh để mình chủ động đi tiếp những lần sau, trừ khi lại lý do như trên...


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Mar 5 2008, 05:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ ko nghe Opera, ko thích tẹo nào cả. Nhưng mà rất thích nghe classic. Tuy ko nghe nhiều nhưng mỗi lần nghe đều thấy xúc động. Tớ thấy nhạc classic giai điệu đẹp, sức biểu cảm rất cao, thuần khiết (pure).


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Apomethe
post Mar 5 2008, 07:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 231
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.693

Tiền mặt hiện có : 105.340$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bác Phó so sánh nhạc cổ điển với tuồng và chèo thì chắc chỉ có opera mới so sánh được vì nó tương đương.

Em không nghe opera nhiều nhưng em sẽ lấy ví dụ từ đứa bạn em là chuyên gia về các giọng hát và opera. Ban đầu nó thích nghe nhạc Cách mạng và yêu thích một số NSND và NSƯT vì giọng hát, dần dần nó mò sang nghiên cứu thêm các giọng hát opera và từ đó chuyển sang yêu thích opera. Có thể nói ban đầu nó yêu thích opera là vì vẻ đẹp của các giọng hát, rồi sau đó đến giai điệu.

Người nào nghe chưa quen thì nhận xét nghe nó chói tai, cũng có thể do giọng đấy lên cao bị chói chứ không được mượt mà. Nếu nghe một số trích đoạn hay giọng hát tiêu biểu có thể thấy thích. Em cũng thử chọn ra vài cái cho một số người không nghe opera thì thấy họ rất thích.

Em nghĩ tuồng hay chèo không so với opera được về quy mô dàn dựng mặc dù theo như bạn em nhận xét trong tuồng hay chèo có một số kỹ thuật hát rất khó không hề kém opera. Nhưng tuồng, chèo hay nhạc dân gian nói chung ở các nước thì không có sự phong phú và đa dạng và sắc điệu. Ví dụ nhạc dân gian VN nói chung là của người nông dân nên giai điệu thường chậm và buồn, nghe đi nghe lại mãi thì cũng thấy na ná nhau không có sự đặc sắc, nhạc của Tàu cũng thế.

Nhạc cổ điển là loại hình nghệ thuật được nghiên cứu và phát triển qua nhiều thời kỳ nên nó có độ phức tạp cao, đa dạng và phong phú về tính chất vui, buồn, nhộn nhịp, nhảy múa,... Về quy mô thì không ở nước nào có loại hình âm nhạc huy động cả một số người đông như một dàn nhạc giao hưởng. Nhạc cổ điển bây giờ trở thành một loại hình âm nhạc chung cho cả thế giới rồi. Ở các nước Châu Âu họ cũng dùng chất liệu âm nhạc dân gian vào trong tác phẩm. Ở Trung Quốc và Nhật bây giờ cũng thế. Họ chỉ dùng các quy tắc sáng tác chung để soạn ra một tác phẩm.

Người ta thích nghe nhạc cổ điển hơn có lẽ vì nó dễ gây xúc động, mà giai điệu cũng phong phú. Vì em nghe chèo và tuống thì không thấy xúc động mấy :(, mà nghe nhiều thấy nó cũng giống giống nhau. Những thế loại dân tộc khác cũng được truyền từ đời này sang đời khác nhưng lại ít được nghiên cứu để phát triển thêm nên giai điệu ít sự đa dạng.

Cái này cũng tương tự như trong hội họa. Thằng Tàu nó cũng có cái mỹ thuật riêng của nó, cũng hay cũng đẹp nhưng bây giờ họa sĩ nào nó cũng học vẽ theo kiểu Châu Âu vì nó cơ bản và có những quy tắc, chuẩn mực. Học xong rồi muốn vẽ theo kiểu Âu hay Á gì cũng được. Học nhạc trong trường bây giờ cũng học theo kiểu Châu Âu, rồi sau này muốn sáng tác mang âm hưởng dân tộc hay theo kiểu cổ điển thì tùy người viết thôi.

Em không có ai truyền bá kiến thức cả mà chỉ tự tìm hiểu thôi, nhưng cũng phải công nhận với bác Milou là khi phải quan tâm đến cơm áo gạo tiền rồi thì cũng ít để ý mấy cái này hơn.


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Mar 5 2008, 09:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #35

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 4 2008, 04:36 AM)
Hầu hết dân châu Á (Nhật, Hàn, cả Bắc Triều Tiên, rồi TQ) cũng thích, mà tôi không hiểu tại sao, vì tôi thấy nó chói tai khác gì nghe hát tuồng hay hát chèo... nhưng hình như không có ai thich nghe tuồng hay chèo cả.. Còn độ làm cho người ta buồn ngủ, thì không biết loại nào hiệu nghiệm hơn loại nào .
*


Bác Phó ạ, em xin thú thật là em có thích nghe tuồng, chèo, cải lương, ả đào...vân vân các loại. Opera em thấy như tuồng nối cao trải dài lên em cũng thích nghe. Nhạc cổ điển em thích nghe dù ko am hiểu nhưng cứ bỏ đĩa vào vặn volume là đã thấy hoành tráng rồi.
Em thích cả nỉ non réo rắt như tiếng đàn bầu tiếng sáo lẫn rộn ràng phức hợp vi vút của piano, violon... Nhạc cổ điển nhiều bản nghe phát choán hết tâm trí tâm trạng tâm can quên cả buồn nọ buồn kia cứ thế trôi theo dòng nhạc...
Cứ nghe cứ thích thôi chứ em cũng lười tìm hiểu nên em chẳng am hiểu cụ thể cái loại hình nào cả.
Nghe các bạn Tàu hát í éo em cũng thấy hay hay, đúng là em nghe được linh tinh nhiều thứ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cái loại nhạc rầm rầm rú rít quá sức đối với tai nghe là em thấy hãi thôi...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Mar 5 2008, 09:33 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Apomethe
post Mar 6 2008, 08:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #36

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 231
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.693

Tiền mặt hiện có : 105.340$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bác Phó thử nghe bài này xem
http://www.classicalvietnam.info/music/Sch...AugerArleen.mp3

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn,
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;
Denn von dem Himmel herab auf die Wellen
Tanzet das Abendrot rund um den Kahn,
Tanzet das Abendrot rund um den Kahn.

Über den Wipfeln des westlichen Haines
Winket uns freundlich der rötliche Schein;
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein,
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein;
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
Atmet die Seel im errötenden Schein,
Atmet die Seel im errötenden Schein.

Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel
Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.
Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,
Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,
Bis ich auf höherem strahlenden Flügel
Selber entschwinde der wechselnden Zeit,
Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

In the midst of the shimmer of reflecting waves
The bouncing rowboat glides like swans
Ah, over the gently shimmering waves of joy
Glides the soul like the rowboat.
Ah, over the gently shimmering waves of joy
Glides the soul like the rowboat.
From the heaven on down the waves
Dances the evening glow around the boat
Dances the evening glow around the boat

Above the top of the grove in the west
The red glow in the sky winks to us;
Below the branches of the grove in the east
The reeds rustle in the red glow of the water.
Below the branches of the grove in the east
The reeds rustle in the red glow of the water.
Heavenly joy and the peace of the groves
The soul breathes in the evening glow,
The soul breathes in the evening glow.

Ah, time fades away from me
With wet wings on rocking waves.
Time flies on shimmering wings
Tomorrow just like yesterday and today.
Time flies on shimmering wings
Tomorrow just like yesterday and today.
Until I myself on more highly radiant wings
Flee from the changing time.
Flee from the changing time.


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang « < 2 3 4
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC