Ảnh Mèo, chỉ mèo thôi nhé
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ảnh Mèo, chỉ mèo thôi nhé
Milou |
Jun 1 2007, 05:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Milou |
Jan 30 2008, 02:34 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Mip |
May 21 2008, 03:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Lần đầu tiên nhìn thấy con mèo thế này
Nhìn nó thì nhớ đến nàng bá tước hay nam tước gì đấy trong "Người đàn ông có bộ mặt cười", không nhớ trong phim thế nào chứ trong chuyện hình như cũng mỗi mắt một màu. Phim này là nỗi ám ảnh của mình hồi bé, đến nỗi sau này cứ nghe đến giọng Thu Thế là sợ , mãi mới hết.... -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
TươngGiang |
May 21 2008, 04:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ May 21 2008, 04:25 PM) Nhìn nó thì nhớ đến nàng bá tước hay nam tước gì đấy trong "Người đàn ông có bộ mặt cười", không nhớ trong phim thế nào chứ trong chuyện hình như cũng mỗi mắt một màu. Phim này là nỗi ám ảnh của mình hồi bé, đến nỗi sau này cứ nghe đến giọng Thu Thế là sợ , mãi mới hết.... chết cười, hôm nọ em vừa buôn chuyện với ku Sumonner rằng mẹ em từ ngày xưa vô cùng căm thù nếu bật kênh HN nghe giọng Thu Thế thuyết minh. Mẹ em bảo từ ngày nghe giọng cô ấy tới lúc em lớn lên, chưa bao giờ thấy trong giọng thuyết minh ấy có bất kỳ chút cảm xúc nào. Còn em thì em chỉ nhớ giọng cô Thu Thế nghe rất chát, gần giống giọng cô Đoàn Hương tiến sĩ văn học ấy, mà công nhận cái giọng rất là ám ảnh, nghe 1 lần ko bao giờ quên nổi. Góp vui một cái ảnh mèo em chụp ở Bali, Indonesia Mà bọn mèo trắng này buồn cười nhỉ, toàn mỗi mắt một màu. -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Mr. Smith |
May 22 2008, 12:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Giọng Thu Thế đúng là ám ảnh. Ngày xưa Thu Thế hay thuyết minh phim Pháp, cứ nói tới Thu Thế là nhớ tới mấy bộ phim Pháp: Người nông dân nổi giận, Người đàn ông có bộ mặt cười...Những phim này đều hay cả nhưng cũng đều buồn, vì thế hồi nhỏ mỗi lần xem phim nào mà có thuyết minh Thu THế là mình hình dung phim đó sẽ hay và buồn.
Giọng Đoàn Hương đanh, khàn, kiểu đàn ông, chứ không ám ảnh như giọng Thu Thế. Giọng Thu Thế không chỉ là không cảm xúc mà còn là không giới tính, nhưng chính vì thế mà giọng bà trở nên hấp dẫn và có sức truyền cảm lớn. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Evil |
May 22 2008, 05:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ May 21 2008, 04:13 PM) QUOTE(Míp @ May 21 2008, 04:25 PM) Nhìn nó thì nhớ đến nàng bá tước hay nam tước gì đấy trong "Người đàn ông có bộ mặt cười", không nhớ trong phim thế nào chứ trong chuyện hình như cũng mỗi mắt một màu. Phim này là nỗi ám ảnh của mình hồi bé, đến nỗi sau này cứ nghe đến giọng Thu Thế là sợ , mãi mới hết.... chết cười, hôm nọ em vừa buôn chuyện với ku Sumonner rằng mẹ em từ ngày xưa vô cùng căm thù nếu bật kênh HN nghe giọng Thu Thế thuyết minh. Mẹ em bảo từ ngày nghe giọng cô ấy tới lúc em lớn lên, chưa bao giờ thấy trong giọng thuyết minh ấy có bất kỳ chút cảm xúc nào. Còn em thì em chỉ nhớ giọng cô Thu Thế nghe rất chát, gần giống giọng cô Đoàn Hương tiến sĩ văn học ấy, mà công nhận cái giọng rất là ám ảnh, nghe 1 lần ko bao giờ quên nổi. Góp vui một cái ảnh mèo em chụp ở Bali, Indonesia Mà bọn mèo trắng này buồn cười nhỉ, toàn mỗi mắt một màu. Còn mèo này có trắng đâu, là mèo mướp đấy chứ? -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Milou |
Nov 16 2008, 02:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Tit |
Nov 30 2008, 02:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
maruko |
Dec 4 2008, 01:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 1 Tham gia từ: 29-October 08 Thành viên thứ: 6.009 Tiền mặt hiện có : 499$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
zời. thường lắm!
|
hồn nhiên |
Dec 4 2008, 04:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(maruko @ Dec 4 2008, 01:30 AM) Với bạn Maruko chắc phải thế này mới k thường nhỉ -------------------- Life is tough!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |