Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang < 1 2 3 > 

· [ ] ·

 Tây Nguyên - Em cao nguyên cỏ dại...

Bến
post Jan 23 2010, 10:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đi mùa nào đẹp à?
Mùa Tết - Gió như chở bão trên cao. Sau vài cơn mưa vạn vật trở nên xanh mướt. Hoa dã quỳ nở vàng ven đường. Hoa cà phê trắng muốt thơm ngào ngạt.
Đỉnh là tháng ba - Mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước...hay còn gọi là "mùa ăn năm uống tháng" vì là tháng lễ hội triền miên của đồng bào.
Và đây là sơn nữ chính hiệu
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/IMG_0063.jpg

Thêm một lễ cúng bến nước, hôm đó mình và các bạn nắm tay nhảy múa điên cuồng trong vòng xoang này, dân tình xúm lại quay phim chụp ảnh quá trời, thế mà mình chả có tấm nào mới đau chứ
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/IMG_0070.jpg

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Bến: Jan 23 2010, 10:46 AM


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Cuội
post Jan 23 2010, 11:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Cheers, Darlin'


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 548
Tham gia từ: 8-April 06
Đến từ: Cung giăng
Thành viên thứ: 2.401

Tiền mặt hiện có : 36.074$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Jan 23 2010, 11:43 AM)
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/IMG_0063.jpg

Hự, sơn nữ ơi.
Chẹp! Da này mà bắt nắng thì màu đẹp lắm đây.
ohgirl.gif

Lại phải lí cố thôi. Sơn nữ ơi. no.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Cuội: Jan 23 2010, 11:11 AM


--------------------
http://img88.imageshack.us/img88/2015/img27451rm5.jpg
Half-time
---
À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Jan 23 2010, 11:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Lại copy và dán

1) Không tính đến các khu vực thác Dray H’Linh, Dray Sap, Gia Long...nay đã thuộc về tỉnh Đăk Nông, thì du lịch thác ở Daklak còn rất nhiều tiềm năng , như thác Krông Kma (Krông Bông),thác Krông H’Năng (Huyện Krông Năng),thác Mơ (huyện Ea H’Leo),thác Diệu thanh (Huyện M’Drăk)...Kèm theo những địa danh đó là những câu chuyện huyền thoại như thực như mơ, có sức hấp dẫn rất đặc biệt với những du khách ưa tìm tòi, khám phá…
http://dulich.phanvien.com/dak-nong-...ng-2a5979.html
(@click here)
http://www.mientrung.com/content/view/5792/129/


2) Với Lăk và Buôn Đôn thì nên du lịch theo quần thể (chứ không phải khu xịn, khu dỏm): Lăk (với các Biệt điện Bảo đại, hồ Lăk, buôn Jun ) & Buôn Đôn (với hệ thống các điểm : Vườn Quốc gia Jok Đôn, Thác 7 nhánh, mộ Vua Voi, Nhà cổ Buôn Trí, Hồ Dak Minh)….
3) Ngoài ra còn có nhiều cảnh quan khác như ở huyện Cư M’Gar : miệng núi lửa Cư M’Gar, mỏ nước núi Cư H’Lâm, thác Ea M’Dró; Tháp Chăm Yang Prong ( Ea Suop)...
4) Hiện nay, chỉ riêng việc khai thác những tiềm năng sẵn có, ngoài thiên nhiên, Đăk lăk còn nhiều nơi có thể hấp dẫn du khách : nhà đày BMT(được thành lập từ năm 30 của thế kỷ XX) , hang đá Đăk Tuar (căn cứ kháng chiến chống Mỹ), bảo tàng văn hoá dân tộc, hai Biệt Điện Bảo Đại (tại Tp BMT & huyện Lăk), Đình Lạc Giao (nơi những người Kinh đầu tiên lên lập làng tại BMT), Chùa Khải Đoan (do các bà hoàng của vua Bảo Đại lạc quyên xây dựng), những buôn làng Êđê, Mnông đặc trưng, mộ thày giáo Y Jut (người làm ra bộ chữ Êđê), Ngôi nhà dài của tù trưởng Ama Thuột & ngôi mộ của Aê Thuột (nơi thành phố mang tên), cả việc leo núi khám phá thiên nhiên hoang dã trên đỉnh Cư Yang Sin (đỉnh núi cao nhất Trung Tây nguyên), đỉnh Nâm Ka...


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Jan 23 2010, 11:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đoạn này để Thị Anh vào múa phụ hoạ. Vì theo tớ cả Lak và Bản Đôn đều đáng ngắm nghía chụp ảnh.


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 23 2010, 01:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Jan 23 2010, 11:16 AM)
Đoạn này để Thị Anh vào múa phụ hoạ. Vì theo tớ cả Lak và Bản Đôn đều đáng ngắm nghía chụp ảnh.
*




Em thấy đoạn đường gần vào đến hồ Lak thì đẹp hơn. Và nên đi lúc chiều, hoàng hôn...



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Feb 23 2010, 11:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Lại rủ đi Tây Nguyên típ nè
Chào các bạn, mùa xuân đang tràn về trên khắp cao nguyên đất đỏ. Xuân này bạn đi đâu? Hãy đến quê tôi nhé. Có một không gian huyền ảo trên cao nguyên miền Tây, là nhạc, là thơ giữa tiếng rừng lao xao, tiếng suối hát rì rào, ngân nga trong gió nhịp điệu rộn ràng của những dàn ching chêng , khiến núi nghiêng mình lắng nghe.

Mảnh đất của tù trưởng Dam san & H’Nhi, H’Bhi, với bầy voi nhà và vị Vua săn voi Y Thu KhunZuNop dũng mãnh,đã đưa câu hát và điệu múa lăm voong cùng nghề săn bắt, thuần dưỡng voi của một vùng đất đỏ, trở thành chấm son Buôn Đôn trên bản đồ nước Việt… và những dòng sữa trắng của Mẹ Đất, thấm đẫm máu & nước mắt, chắt ra từ đất đỏ Bazan, để hôm nay kết thành mùa hồng trên cao nguyên, trong hương thơm của ly cà phê Ban Mê bay theo mùa xuân lồng lộng gió .

Có phải tình yêu đằm thắm phù sa của dòng Sông Mẹ Krông Ana dịu hiền và dòng Sông Cha Krông Knô dũng mãnh, hay những con sông mang tên gọi Sê San, Ayun, Đăk Bla… đã hoài thai nên mảnh đất Bazan màu mỡ đầy huyền thoại có tên gọi thân thương là Tây nguyên không? Có phải những dòng sông Sê San, Srêpôk đậm màu lá rừng, chở theo hình dáng bao đứa con Tây Nguyên, nghiêng mình đổ nước vào sông Mẹ Mê Kông, mà mỗi bước chân đi trên đất này, đều gặp những huyền thoại lung linh.

Huyền thoại về những chàng trai cô gái “ da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hoà” như dáng chàng dũng sỹ Dam San oai hùng và các nữ tù trưởng H’Nhi, H’Bhi xinh đẹp, yêu thương nhau như trời và đất. Huyền thoại về lời ru của Nữ thần Mặt trời nuôi lớn 50 đứa con theo mẹ lên rừng.

Huyền thoại về vẻ đẹp của không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu của nhân loại, âm vang những mùa lễ hội. Hãy nghe và cảm nhận: Mạnh mẽ bay cao, bay xa tới tận chín tầng trời, bảy tầng đất khiến con nai quên gặm cỏ, con cá ngừng bơi là tiếng ching Êđê . Thì thụp lan lan mênh mang giữa đất trời là tiếng goong Mnông đầm ấm. Bổng trầm trôi đi cùng mây gió là nhịp ching Sê Đăng vui tươi. Náo nức đến tận cùng cảm xúc của con người là nhịp ching Arap Jrai đang chờ bạn

Để rồi gọi mời, níu kéo và đọng mãi trong tâm hồn những ai đã một lần đặt chân đến nơi đây, nỗi xốn xang mến thương. Mến thương vẻ đẹp lộng lẫy của hồ Lăk trong xanh huyền thoại, của đỉnh núi Cư Yang Sin, Lang Bian, Ngok Linh… chất ngất choàng mây trắng, vườn quốc gia Jook Đôn soi bóng xuống mặt hồ, đêm đêm chờ bầy thú hoang về uống no cơn khát bazan. Mến thương tình yêu đại ngàn ngất ngây như men say của những ché rượu cần đắng ngọt men lá rừng, lâng lâng bước chân trong tiếng ching rộn ràng và vòng xoang quyến rũ của các cô thiếu nữ bầu ngực cong như cần rượu trong những đêm lễ hội.

Em có nghe tiếng chân voi vào hội đang rậm rịch nơi đầu sàn. Anh có nghe câu hát eirei nhịp nhàng lời giao duyên đắm say. Nào bạn, hãy cầm lấy cần rượu hay bước vào nắm tay em, tay anh, cho tâm hồn hoà với điệu ching tùng ching, ching tùng ching… bước chân kịp cùng vòng xoang arap rộn rã mỗi lúc một rộng mở.

Tây Nguyên, mảnh đất có thiên nhiên tươi đẹp, con người hồn hậu mến khách & một tầng sâu văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc Êđê, Mnông, Jrai, Bâhnar… và bày voi nhà đông nhất Việt Nam, luôn là nơi mời gọi bạn.

Hãy một lần trong đời, làm khách đến với miền đất huyền ảo của đất trời cao nguyên, với vẻ đẹp thẳm sâu của tâm hồn chân chất trong con người nơi đây. Và bày voi nhà sẽ nghiêng mình đón chào bạn.

Một mùa “Ăn năm uống tháng” đang đến trên quê tôi.

Mời bạn.



Cũng với ý tưởng trên, mà mùa đông này, lần trở lại thứ …bao nhiêu không biết, nhạc sỹ Nguyễn Cường đã có thêm một ca khúc mới,có lẽ sẽ tăng thêm phần quyến rũ các bạn đối với một chuyến du xuân cao nguyên chăng?



Hãy một lần



Hãy một lần, một lần làm khách đến với mảnh đất cao nguyên

Hãy một lần, một lần khám phá vẻ đẹp tâm hồn cao nguyên

Những chàng Dam San da nâu mắt sáng

Những cô con gái như chim phí ban mai

Nhà sàn đơn sơ mời gọi

Rượu cần say men mời gọi

Bày voi đung đưa

Lời yêu đung đưa

Một mùa ăn năm uống tháng

Một mùa thâu đếm suốt sáng

Nắng gió cao nguyên

À ha !
Nguồn: linhnganiekdam.vn


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
muathu
post Feb 23 2010, 11:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 128
Tham gia từ: 17-August 04
Thành viên thứ: 1.606

Tiền mặt hiện có : 20.422$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Feb 23 2010, 04:09 PM)
Lại rủ đi Tây Nguyên típ nè
*


Vào ủng hộ bạn Bến phát thumbup.gif Mình thích bài hát này từ hồi bé blushing.gif





--------------------
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Feb 23 2010, 11:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ơ, hồi bé em cũng hay hát bài này! Nghe rộn ràng trong sáng, yêu thế!
Hiện giờ đang ở office không nghe được, tối phải vào nghe lại cho nó sướng ;-) ;-)
Cám ơn chị muathu nhá


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Feb 24 2010, 01:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đi về quê mụ thông gia từ năm 2002 mà đến bây giờ nhớ lại vẫn còn phê. Đi ko có giai ko có bạn, lại phải đèo bòng mấy cô em lúc đó còn nhỏ tuổi rất khó chiều, thế mà vẫn yêu đến giờ chứng tỏ là tình yêu này to đẹp kinh.

Nhớ những cơn mưa dễ thương. Một chân ướt một chân khô, trời ko một dấu hiệu mang áo mưa theo nhé. Nhớ cái cảm giác như được sống trong Forest Gump, đoạn kể lể trời nóng trời nóng trời nóng, ko chịu được, thế rồi một hôm trời cũng mưa. Cơn mưa kéo dài 6 tháng. Nghe lời kể của mấy ông bợm nhậu, mới trên đường từ Nha Trang lên Tây Nguyên nghe đã muốn xỉn.

Nhớ cái con bé con nhảy choi choi trên lòng ba nó, cũng trên chuyến xe sáng hôm ấy, con bé lớn thì đang tập tọe làm người lớn, còn nhóc con dùng hết quyền năng để mọi người chú ý tới bé, ba thương hôn? có thương hôn? Thương. Thương nhiều hôn? Nhiều. Nhiều cỡ nào? Nhiều như mưa, như núi. Giọng người cha ấm đến độ làm cho mình phấn chấn hết buồn ngủ và khẳng định lại hình tượng ko đổi về hạnh phúc đối với mình. Nhìn ba cha con nhọ nhem vì đường xá tóc tai xoăn tít mù ai đi xe sáng đó cũng phải mỉm cười.

Nhớ cái cảm giác cô đơn nhỏ bé vô cùng trên những cung đường bất tận lên lên xuống xuống ngập trong màu xanh của lá và đỏ của đất. Đến nắng ở đây cũng dễ thương luôn.

Nhớ cái con người gì đâu trong và sau mỗi chuyến đi đều phừng phừng lên ko ngủ được vì mong muốn ghi lại kí ức nên đầu lúc nào cũng như cái máy tua đi rà lại, xong thể nào cũng thôi, trôi luôn.

Thèm ăn cá thác lác. Bây giờ thì ko chấp, đang thèm ăn bất cứ kí rì ăn tạm được.

Mỗi lúc nhìn thấy sen cuối mùa lại nhớ tới hai nơi cách nhau vạn vạn cây số. Một nơi là hồ Lak, mỗi khi muốn khóc thấy thèm ngồi trên thuyền độc mộc nơi đó, không phao cứu sinh, ko người bầu bạn, chạm tay ko tới trời, thò tay xuống nước là hiểm nguy một đi không về, thấy trong mình như có một phần bao nhiêu đó máu của thổ dân da đỏ, đang đo nước nếm gió đặng tìm một ngày đẹp để chết. Để tái sinh.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Feb 24 2010, 07:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(khoaitayran @ Feb 24 2010, 01:48 AM)

Nhớ cái cảm giác cô đơn nhỏ bé vô cùng trên những cung đường bất tận lên lên xuống xuống ngập trong màu xanh của lá và đỏ của đất. Đến nắng ở đây cũng dễ thương luôn.

Nhớ cái con người gì đâu trong và sau mỗi chuyến đi đều phừng phừng lên ko ngủ được vì mong muốn ghi lại kí ức nên đầu lúc nào cũng như cái máy tua đi rà lại, xong thể nào cũng thôi, trôi luôn.

Thèm ăn cá thác lác. Bây giờ thì ko chấp, đang thèm ăn bất cứ kí rì ăn tạm được.

Mỗi lúc nhìn thấy sen cuối mùa lại nhớ tới hai nơi cách nhau vạn vạn cây số. Một nơi là hồ Lak, mỗi khi muốn khóc thấy thèm ngồi trên thuyền độc mộc nơi đó, không phao cứu sinh, ko người bầu bạn, chạm tay ko tới trời, thò tay xuống nước là hiểm nguy một đi không về, thấy trong mình như có một phần bao nhiêu đó máu của thổ dân da đỏ, đang đo nước nếm gió đặng tìm một ngày đẹp để chết. Để tái sinh.
*




Mình đọc cực lướt đoạn trên, nhưng đến đoạn này thì đọc chậm lại. (đọc từ từ và bình thường ấy, hihi).

Đến câu cuối :"Để tái sinh" thì mì..nh... hức hức... Xúc động phết. ohgirl.gif

@ Bến:

Em thích ăn cái canh có lá giang chua chua ấy.
Và món sinh tố, món caramen ở Buôn Mê Thuột. Hôm còn ở lại thành phố một mình, em đi bộ ra chơi phố. Chén 1 đĩa caramen, 1 cốc sinh tố. Dư vị còn theo đến tựn bi giờ cơ. sp_ike.gif thèm quá.



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Feb 24 2010, 07:15 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang < 1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC