Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

13 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Xin Lỗi Chịu Hổng Có Nổi !, trăm năm trong cõi ng` ta, mua vui cũng đc 1 vài trống canh

Dân làng Ven
post Apr 4 2007, 11:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ Apr 3 2007, 09:51 PM)
QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 3 2007, 09:42 PM)
... phá kỷ lục của chính anh đã lập ở vòng loại (18') trả lời câu hỏi của PV, anh cho biết: Tôi biết khả năng chiến thắng của mình rất cao vì ở vòng loại người nhanh nhất là Lơ Ngơ cũng chỉ đạt 16' mà tôi thì chưa giở hết ngón nghề trong vòng loại để các dối thủ bất ngờ,


Có vẻ bác Dân kể truyện trong lúc đầu óc kô được tỉnh táo lắm, chắc kô phải là viết sau lúc thảm thiết và tắt lịm chứ? leuleu.gif

-----

hị hị, bắt giò hụt Bá Dân. So gì bác.
*


Bác xem chưa kỹ laugh.gif
Kỷ lục của anh Phá ở vòng loại là 18'
Ở vòng chung kết anh lập kỷ lục 15' (phá kỷ lục cũ của anh là 3') và anh tin là sẽ chiến thắng vì Lơ Ngơ nhanh nhất ở vòng loại cũng chỉ được có 16'.
Chắc giờ bác đã hiểu laugh.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Apr 4 2007, 12:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đã hiểu. laugh.gif

Nếu bác dùng "phá kỷ lục cá nhân của anh...." thì rõ nghĩa hơn. Chứ "kỷ lục của chính anh đã lập ở vòng loại" rất dễ hiểu nhầm thành "kỷ lục do chính anh đã lập ở vòng loại" mà như vậy thì nghĩa rất khác rồi.


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lơ ngơ
post Apr 4 2007, 04:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 223
Tham gia từ: 31-August 06
Đến từ: never-never land
Thành viên thứ: 2.619

Tiền mặt hiện có : 3.555$
Số tuần chưa đóng thuế : 4



QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 3 2007, 08:42 PM)

Thí sinh nặng ký nhất cho chức vô địch vắt sữa bò Lơ Ngơ vẫn hì hục chưa thấy ra, thi thoảng lại thấy tiếng bò hộc lên, tiếng xô chậu loảng xoảng, tiếng vật nhau huỳnh huỵch, lâu lâu lại thấy Lơ Ngơ hé mặt ra cửa để thở, mặt nhễ nhại mồ hôi, sau 1h30' bỗng nghe 1 tiếng bò rống lên rất thảm thiết và tắt lịm, mọi người bỗng ồ lên khi thấy Lơ Ngơ bước ra, tay cầm 1 cốc nhỏ sữa, với đầy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, PV các báo đài vây quanh Lơ Ngơ và hỏi: sao 1 thí sinh đầy tiềm năng và giành giải nhất ở vòng loại lại có thể vắt hơn 1 tiếng có chừng này sữa không thôi? Lơ Ngơ gạt từng giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, hổn hển trả lời: Mả cha đứa nào dắt vào con bò đực. laugh.gif
*



Hic. Thế anh Dân làng này có biết truyện "Bò đực cũng vắt" của dân ta không nhẩy?


--------------------
Viết hai lèo...






User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Apr 4 2007, 09:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Cô giáo ThiAnh dạy một đám lâu la lớp 1 gồm có Lơ Ngơ, Bá Dân, Ngầu, Agent Smith, Max, Observer, Mèo Béo, Phatastic... Cô phán rằng: "Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc phước thiện. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!". Cả lũ nhao nhao lên: - Thưa cô vâng ạ!

Hôm sau, cô hỏi:

- Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.

- Dạ thưa cô - Max đứng lên- Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!
- Khen cho trò - cô giáo xoa đầu Max- cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!

Ngày hôm sau nữa, cô giáo TA hỏi :

- Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?

- Thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói.

- Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?

- Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ!

- Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?

- Thưa cô, vì bà ấy không chịu qua đường ạ!!!


---------------------


Một lần cụ tiều phu Milou đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, cụ Milou kiệt sức, đặt bó củi xuống, lau mồ hôi, rồi cám cảnh mà kêu ca :

- Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không!

Đột nhiên trời kéo mây đen kịt, giông tố phong ba nổi lên. Thần chết hiện ra sau một tia chớp sáng chóa trước mắt cụ Milou và bảo :

- Ta đây, lão muốn gì?

Mặt mày xanh lè xanh lét, cụ Milou sợ hãi lắp bắp :

- Nh... nh... nhấc hộ bó củi lên giúp lão.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lơ ngơ
post Apr 5 2007, 07:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 223
Tham gia từ: 31-August 06
Đến từ: never-never land
Thành viên thứ: 2.619

Tiền mặt hiện có : 3.555$
Số tuần chưa đóng thuế : 4



QUOTE(nicochiphai @ Apr 4 2007, 09:16 PM)


- Thưa cô, vì bà ấy không chịu qua đường ạ!!!



Cái bà già cứng đầu đó là Ni cô Chí Phài chứ ai.


--------------------
Viết hai lèo...






User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lơ ngơ
post Apr 5 2007, 09:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 223
Tham gia từ: 31-August 06
Đến từ: never-never land
Thành viên thứ: 2.619

Tiền mặt hiện có : 3.555$
Số tuần chưa đóng thuế : 4



QUOTE(lơ ngơ @ Apr 4 2007, 04:29 PM)
QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 3 2007, 08:42 PM)

Thí sinh nặng ký nhất cho chức vô địch vắt sữa bò Lơ Ngơ vẫn hì hục chưa thấy ra, thi thoảng lại thấy tiếng bò hộc lên, tiếng xô chậu loảng xoảng, tiếng vật nhau huỳnh huỵch, lâu lâu lại thấy Lơ Ngơ hé mặt ra cửa để thở, mặt nhễ nhại mồ hôi, sau 1h30' bỗng nghe 1 tiếng bò rống lên rất thảm thiết và tắt lịm, mọi người bỗng ồ lên khi thấy Lơ Ngơ bước ra, tay cầm 1 cốc nhỏ sữa, với đầy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, PV các báo đài vây quanh Lơ Ngơ và hỏi: sao 1 thí sinh đầy tiềm năng và giành giải nhất ở vòng loại lại có thể vắt hơn 1 tiếng có chừng này sữa không thôi? Lơ Ngơ gạt từng giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, hổn hển trả lời: Mả cha đứa nào dắt vào con bò đực. laugh.gif
*



Hic. Thế anh Dân làng này có biết truyện "Bò đực cũng vắt" của dân ta không nhẩy?
*



Chuyện thế này, Hồi ở dưới Rạch Giá tui đi ăn trộm bò với cái anh kia bị điếc. Tụi tui đợi nhà chủ bò ngủ, đi vô chuồng bò. Tui đi trước, thấy người ta còn thức, thấy nguy mới nói:

- Nhà người ta còn đèn!

Anh điếc nói:

- Bò đen cũng bắt!

Tui tức quá la lên:

- Nhà người ta còn thức!

Anh điếc nói:

- Bò đực cũng dắt.

"Dắt" với "vắt" người Nam nói giống nhau nên tui nghĩ sư phụ nói tôi muốn theo nghề này nên tập "dắt sữa" bò đực.

Nhờ vậy mà kết quả cuộc thi mà Bà hộ Dân tường thuật ở đây kết quả mới được thía.


--------------------
Viết hai lèo...






User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Apr 5 2007, 12:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cái này giống Click&Relax 1 thủa VNEquation nhỉ laugh1.gif . Các bác di cư về QQQ đi


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Apr 5 2007, 02:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



@Lơ ngơ : dry1.gif


------------------------


Bác Dân đi lang thang và thấy một cái lều của thầy bói Hạo Nhiên. Cho rằng thử một tí thì cũng hay, bác Dân bước vào và ngồi xuống.

"Ah…." - thầy bói Hạo Nhiên nhìn vào quả cầu pha lê và nói - "Tui thấy anh là cha của hai đứa trẻ".

"Đấy là ông nghĩ thế" - Dân LV kia cười ngất - "Tui là cha của 3 đứa trẻ".

Thầy bói Hạo Nhiên nhe răng cười và đáp : "Đấy là anh nghĩ thế".



-----------------------------


Agent Smith say rượu trở về nhà bị cô vợ Hoàng Yến chặn cửa cầm cán chổi quất tơi bời, vừa đánh vừa chửi rủa:

-Đồ hư đốn, đồ súc vật, còn dám uống nữa không?

-Không , không...

-Không này (chát !), không này (chát !)....... Tao hỏi mày lần cuối , còn uống nữa hay không?

-Thôi, thôi được rồi... Rót đi !


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Fedora
post Apr 5 2007, 02:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



Truyện cũ xào lại laugh1.gif



Một hôm, sư cọ chùa Mốc Chít Tô đang ngồi trong tư phòng ăn bún với thịt chó mắm tôm, ni cô Chí Phải ngửi thấy mùi thơm liền hỏi vọng từ cửa vào :

- Thầy ơi, thầy đang ăn gì đấy ?

Sư cụ ngừng nhai trả lời :

- À, ta đang ăn đậu phụ.

Chợt có tiếng chó sủa ran ngoài cổng chùa, sư cụ tưởng có khách tới liền buông đũa :

- Có chuyện gì thế Chí Phải con ?

Ni cô đáp :

- Dạ thưa thầy, đậu phụ làng tới cắn nhau với đậu phụ chùa ạ.


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Apr 5 2007, 08:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bên bờ hồ con Rùa, đôi nam thanh Phá và nữ tú Nicô ngồi tâm sự với nhau

- Phá: Em yêu, nếu có một điều ước em sẽ ước điều gì?


- Nicô: Dạ, em ước chi mọi thứ mà em sở hữu đều có điều khiển từ xa anh à


- Phá: Hìhì, thế thì tiện quá em há


- Nicô: Dạ vâng, và cả anh nữa anh yêu ạ


- Phá: (té xỉu)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

13 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC