Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

31 Trang « < 27 28 29 30 31 > 

· [ ] ·

 Ruộng vườn nhà cửa

Milou
post Nov 20 2010, 06:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #281

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



V/v con nít không tắm thì đúng là không được, nhất là các nhóc tì buổi tối chạy nhảy múa may 1 tí là đầu đẫm mồ hôi. Con gái thì hy vọng nó ngồi yên 1 chút nhưng cũng thấy có đứa cũng chạy khắp nhà không ngừng nghỉ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Nov 20 2010, 07:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #282

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Như Kat ấy nhỉ, có bao giờ ngồi yên một chỗ laugh.gif


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 20 2010, 08:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #283

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chưa thấy Kat chạy nhanh như con bé đó, nó chạy nước rút như thằng nhóc xí giai mấy chục vòng xung quanh nhà.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mimi
post Nov 20 2010, 08:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #284

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 787
Tham gia từ: 2-September 09
Thành viên thứ: 10.800

Tiền mặt hiện có : 150.732$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhà bác Gaup đẹp quá. Hic hic, bạn gái tớ mà nhìn thấy chắc em í lại cho tớ ăn lẩu mắng sao anh không mua nhà thật đẹp thật rộng cho em ở hả hả hả ? Rồi tớ phải hỏi lại : Cướp nhà băng à?

Ở Mỹ thấy nhà tầm 1 triệu đô là đẹp rộng và đầy đủ tiện nghi kinh hoàng rồi. Còn ở VN thì như kiểu ngay trước cơ quan tớ, có nhà nghe nói là 40-50 tỷ đồng nhưng chẳng có lấy 1 mảnh vườn.

Ở SG, rất nhiều chen chúc nhau trong những căn nhà thuê chật hẹp và chắc sẽ bao giờ có nhà riêng. Loại đi làm còn có lương đỡ đỡ thì vay ngân hàng trả lãi may ra còn mua được.

Tình hình kinh tế thì ngày càng phò, có thằng nào chúng nó khởi nghĩa, có khi mình cũng theo boxing.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Nov 20 2010, 11:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #285

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Híc, nhìn nhà của bác Gaup thật là đáng mơ ước. boxing.gif
Em hàng ngày nấu ăn rửa bát xong cũng lau bếp theo y như quy trình mà vợ bác Gaup làm, em luôn muốn thấy 1 cái bếp sáng choang sạch sẽ có thể soi gương được để có thể tạo hứng khởi cho việc nấu nướng. Híc, vậy mà ước mơ nhỏ nhoi sở hữu 1 căn hộ cc khoảng 100m2 với 2-3PN và không quá xa trung tâm của em chẳng biết bao giờ thành hiện thực ở cái đất SG này cry1.gif

p/s: Bác Gaup cho em hỏi chất liệu ở tường phía sau bếp (giữa tủ treo và mặt bếp) nhà bác là gì vậy, có vẻ như là sơn phải không ạ? Nếu thế thì dầu mỡ bắn lên đó vợ bác lau thế nào ạ? Xin lỗi bác em mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn cái bếp nhà ai mà sạch sẽ là đều quan tâm đến chất liệu chố cái tường sau bếp để có thể rút kn cho em trong việc vệ sinh lau chùi bếp tiện lợi nhất.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Observer: Nov 20 2010, 11:46 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hotwinter
post Nov 20 2010, 12:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #286

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 357
Tham gia từ: 15-April 05
Thành viên thứ: 1.666

Tiền mặt hiện có : 41.019$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhìn nhà bác Gấu, với cái vườn (với em thì gọi là rừng được rồi) em muốn khóc quá đi mất! Nhà đẹp, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ và ngăn nắp, em thích wub.gif Vợ bác thì em đã được nghe 1 chị bạn kể nhiều với thái độ ngưỡng mộ và nể phục wub.gif Chúc mừng 2 bác sắp có thêm thằng cu con. Hy vọng thằng sau giống vợ bác 1 tí cho chị nhà đỡ tủi thân kiếp đẻ thuê hihi sp_ike.gif Chứ thằng đầu, nó như bản photocopy thu nhỏ của bác ý laugh1.gif


--------------------
Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight, we're happy tonight
Walkin' in a winter wonderland



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Gaup
post Nov 20 2010, 12:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #287

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 69
Tham gia từ: 25-January 06
Thành viên thứ: 2.265

Tiền mặt hiện có : 23.501$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



@ Bác Milou, em nghĩ bọn con trai chạy chơi nghịch nhiều phải tắm là đúng, mà các bé gái cũng nên tắm hàng ngày dù không chạy chơi nhiều. Lý do theo em là vì cấu trúc đặc trưng cơ thể dạng, nên gọi là gì nhỉ: open faced sandwich/panini? taco bell?

@ Bác observer, cái tường đó mình dùng sơn semi-gloss như ở khắp nhà. Ở nhà cũ mình dùng sơn gloss quanh chỗ rửa bát/nấu bếp để có thể lau được bằng giẻ ướt. Lúc trước mình cũng định lát gạch kính, tấm thép không rỉ nhưng xong rồi cũng không muốn làm phức tạp quá vì lau chùi cũng thấy vui vui. Quen việc rồi thì chỉ 3-5 phút là dọn dẹp xong cả. Từ lúc bà xã nghén đến nay thường là mình đảm nhiệm vụ nấu ăn ở nhà xong rồi cũng bắt chước bà xã lau chùi bếp và sàn nhà thành quen.

Cái thói giữ sạch và gọn gàng theo mình thường là người ta học được từ trong nhà người ta. Bà ngoại nhà mình cũng sạch sẽ như cô vợ mình trong khi bên nhà mình thì không thế. Bố mẹ mình thì gọi là không bừa bộn nhưng không thể gọi là gọn gàng, tổ chức tốt. Mẹ mình thì cũng rất thích gói ghém, gói gọn, phân loại nhưng cách làm thường là để làm một thể lúc nào tiện chứ không phải là hàng lúc, hàng khi. Cách làm incremental theo mình là rất tốt. Hiểu được triết lý này giúp mình quản lý thời gian tốt hơn và khi nấu ăn không bị bầy bừa ra đấy. Lúc đầu thì cũng hơi bực mình vì cứ phải vừa làm vừa dọn, làm đến đâu dọn đến đấy nhưng rồi có một chút kỷ luật thì mọi việc cũng xong. Xưa sáng ngủ dậy dọn cái giường qua loa, giờ thì dậy xong chỉ mong nhảy ra khỏi giường để gấp chăn, xếp gối.

Ở Việt Nam có vẻ việc dọn dẹp là hơi khó do thời tiết ẩm ương và lượng bụi trong không khí rất cao. Ít nhà dùng điều hòa không khí cả ngày do chi phí tiền điện cao. Các nhà ông bà nội ngoại mình đóng cửa suốt ngày mà bàn ghế một hôm không lau là đã phủ bụi. Để dọn sạch nhà trong điều kiện này thì người nội trợ sẽ bị mất rất nhiều thời gian cho nên việc giữ vệ sinh như lau như ly theo mình lúc ở VN gần như là không cần thiết vì không xuể.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Nov 20 2010, 02:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #288

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Wow vợ bác Gaup giỏi quá, nhất là phục nàng là con nhà giàu mà rất chịu khó chứ không vênh váo thumbup.gif

Hình như em có hân hạnh biết bác Gaup rồi thì phải cách đây chắc phải gần 10 năm w00t.gif Nói tóm tắt là vụ người yêu bạn Nam đen , hình như tên Linh...Nói thế nếu ko phải bác Gaup em biết thì chắc ko hiểu em đang nói gì leuleu.gif

Bác cho em hỏi là tiền điện nước nhà bác nhiều không vì em thấy nhà kính mà vùng bác ở tuyết trăng phau thế thì cứ gọi là chết tiền. Nhà em tiền nước thắng rồi mưa xối xả đã cut off đi rất nhiều mà vẫn $188, có tháng lên đến $400 cry1.gif cry1.gif

Em nghĩ nhà bác sẽ vẫn còn tốn thêm tiền để làm những đồ ngoài trời cho mùa hè nữa đó w00t.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Nov 20 2010, 02:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #289

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Em ngày nào ra khỏi nhà là 6h sáng, về đến nhà là 7h30 là phải vật Kat ra tắm rửa ngay ....nó chạy rất ít, 1 tháng 1 đôi giầy ( Stride Rite ) cry1.gif cry1.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 20 2010, 10:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #290

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Nov 19 2010, 11:47 PM)
Nhà em tiền nước thắng rồi mưa xối xả đã cut off đi rất nhiều mà vẫn $188, có tháng lên đến $400 cry1.gif  cry1.gif

Em nghĩ nhà bác sẽ vẫn còn tốn thêm tiền để làm những đồ ngoài trời cho mùa hè nữa đó  w00t.gif
*


Nhà Mèo kí rì mà 400 tì nước, vườn tược hoang sơ hay sửa sang lại rùi.

Y kiến về cái vụ bạn bè lắm: bít làm bếp 1 tí thật khổ, quen lắm người cũng khổ như cụ nhà tôi, tối này chỉ thích mời các bạn giời ơi đất hỡi đến, "xả mình" vì bạn, đau ốm cũng lăn vào làm, đến nỗi trượt chân ngã trong bếp trước mặt ông chú từ xa đến. Ông cạch luôn, những ngày còn lại ông í trốn biệt không dám ló mặt đến nhà sợ bà lại lao vào bếp như mấy ngày trước. Chẳng nhẽ lại bảo bà chẳng ai muốn bà xả thân như vậy. Nếu bà còn trẻ thì chắc khuyên bà đi nấu ăn trong hội già cho nó thỏa lòng tiếp đãi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

31 Trang « < 27 28 29 30 31 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC