Tú Lệ - Mù Căng Chải
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tú Lệ - Mù Căng Chải
Thị Anh |
Jun 2 2010, 10:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Núp dưới bậu cửa sổ, là anh chàng có khuôn mặt ngơ ngác, có cái quần thiếu 2 cái quai móc, sẽ giống như hề Sác Lô ấy... iu anh chàng. Là phản diện Rồi trực diện của chàng. Ôi... cái chym kìa... Là loài hoa trắng đẹp lạ lùng... LÀ nhóc con, chụp đến vài chục bô, mặt vẫn cứ thảng thốt bẽn lẽn cắn... môi nữa, ôi, cháu là gái mà cứ thảng thốt, dễ thương thế này,sau này chết các zai cháu ơi... Cuối cùng được cô tặng gói bim bim, cháu cười mới tươi làm sao,làm cho cô cũng buồn cười theo, cô bảo : "Nhóc cười lại đi cô xem nào" Thế là nhóc cười hết cỡ như thế. Ôi cái bọn nhóc này... [haiz, ở lảng ven/mục du ngoạn, mình tuyền bi bô 1 mình, buồn quá] -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Bến |
Jun 4 2010, 09:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Than gì mà than.
Đi nhiều thì kể nhiều. -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Thị Anh |
Jun 6 2010, 11:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chơi chuyền Mùa gặt Mây-khói. Thôi mình cất đi cho nó an toàn hế hế. Già nhưng vẫn ten. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jun 7 2010, 10:09 AM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Tit |
Jun 6 2010, 12:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái ảnh cuối
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Malchik |
Jun 6 2010, 09:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Haha em Tít làm mình phải nhìn một lúc mới thấy cái ảnh cuối có gì đáng xem .
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Thị Anh |
Jun 6 2010, 10:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Các biẹn cứ khéo tưởng tượng. Lạc đâu mà lạc.
Dưng mà sợ em Tít thật đó. ) Làm mình giật cả miền phải 'rum" lên xem lại. Cơ mà em Tít, làm như thế, là theo nhời thầy bảo đấy nhở? Thầy chưa bảo, mình bản chất đã thế rồi cơ mà. ha ha -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
lantuvien_ttt |
Jun 7 2010, 12:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Jun 6 2010, 01:52 PM) Chả hiểu mắt em quáng gà thế nào mà nhìn ảnh cuối vẫn không thấy gì có vẻ là lạ, ngoài đụn khói cuồn cuộn. Người ta đốt rạ hay gì ạ chị Codet? -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
Thị Anh |
Jun 7 2010, 12:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(lantuvien_ttt @ Jun 7 2010, 12:03 PM) QUOTE(Tit @ Jun 6 2010, 01:52 PM) Chả hiểu mắt em quáng gà thế nào mà nhìn ảnh cuối vẫn không thấy gì có vẻ là lạ, ngoài đụn khói cuồn cuộn. Người ta đốt rạ hay gì ạ chị Codet? Xem ra em Lan học viết văn ND mà trí tưởng tượng k phong phú bằng mấy chị mấy ảnh. Ý của anh chị ấy là môi trường đấy. Ai lại cánh đồng vàng, bầu trời thì xanh, thế mà trơ mấy gốc rạ đen, xong khói bốc lên cứ là cuồn cuộn cuồn cuộn... Hỏng hết cả vẻ lãng mạng 1 vùng quê... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Cuội |
Jun 7 2010, 12:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Cheers, Darlin' Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 548 Tham gia từ: 8-April 06 Đến từ: Cung giăng Thành viên thứ: 2.401 Tiền mặt hiện có : 36.074$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Mụ í cất đi rồi em Lan tu viện ạ! )
-------------------- Half-time --- À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc) |
Thalassa |
Jun 7 2010, 04:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Jun 6 2010, 11:13 PM) Làm mình giật cả miền phải 'rum" lên xem lại. Mình chả cần rum cũng xem tốt, hóa ra mắt mình còn tinh đáo để Mà em Lan xem làm gì, của nhà giồng được ý mà -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |