Tình hình rất chi là tình hình, em vừa thắng bác Milou một ván trong trò chơi tìm hiểu về nhãn hiệu các hãng xe hơi, có ba câu em trả lời sai vì em thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa bao giờ nghe nói đến các hãng này
Kết quả là 22/25 với 2776 điểm
Có vài hãng tớ cũng chẳng biết nhưng điên nhất là click nhầm cái peugoet thành cái citroen, ngu thế không biết. Kết quả là 23/25.
Hí hí, tớ có nhầm đâu, biết chắc chắn đâu là peugoet nhưng bị click vào cái kia mà
Mấy cái trò chơi trên Facebook lởm quá, hôm kia ghé qua trang của bác Chíc thấy có trò chơi gì nó bảo bác phải cố gằng thực hành trên giường hơn nữa nên vào chơi thử, ấn ấn bóp bóp một lúc thì nó tèo không cho save kết quả
Nói chung chắc chỉ tầm ba tháng nữa là FB sẽ bị chặn trong các công sở
Chỗ em nó chặn rồi. Hí hí, đành đua xe với Mafia vậy.
The World's leaders on facebook: so funny
http://www.theatlantic.com/a/facebookhumor.mhtml
Ôi, FB bùn cười phết các bác nhỉ? Chơi game, chat chit, comment búa lua xua Mà cái gì cần private vẫn private được. mỗi tội lúc đầu vào thấy hơi rối mắt thôi
Post lại cái này
" Hôm nay đi làm, lại kẹt xe ở cái freeway 91, mở đài 103.5 LA nghe những bản tin vớ vẩn, bỗng chúng nó bắt đầu bàn về facebook, có tới hơn 30% người chơi ở đây sẽ accept 1 cái làm bạn của những người lạ hoàn toàn, rồi lũ đó sẽ biết tung tích của bạn, hôm nay làm gì, ăn gì, chơi gì, và cả gia đình...Tự nhiên mình sợ vãi đái, đúng là mình đã như thế, rồi đã có những chuyện bắt cóc, ăn trộm , tống tiền xẩy ra ở đây...Híc híc thôi mình sẽ phải xoá bớt những kẻ lạ mặt đi thôi...chả báu bở gì...Chào nhé những người lạ."
Sau ngày hôm đó, tớ đã xóa hết những người mình chả biết là ai heheh
Chị vừa xóa thêm một số người mình biết nữa
Nói chung ko cần thiết có trong friendlist của mình heheh
Nếu một ngày đẹp trời các bạn fb đòi trả tiền?
Cỡ rẻ rẻ 5$/năm? 10$/năm?
Sẽ có bao nhiêu người tiếp tục trả tiền? Bao nhiêu người chuyển sang hi5, twitter hay một thức khác?
5$ thì mình chắc cũng trả đấy, 10$ thì chắc là cũng suy nghĩ hí hí
Bọn facebook nhanh nhẹn kinh! Hôm nọ tự dưng thế nào mà mình vào trang chủ facebook, nó ấn ngay mình vào trang tiếng Việt nhé Hồi trước đâu có thấy facebook tiếng việt đâu
Em ở Facebook chia friends ra theo list hết, rồi tùy độ thân quen mà đặt chế độ privacy. Thường thì chỉ những ai thật quen mới xem được những cái riêng tư kiểu như ảnh ọt hay mấy cái notes. Còn lại thì chỉ thấy mấy cái linh tinh lảm nhảm em post trên wall thôi.
Nhưng chắc tại FL của chị Mèo nhiều, của em có chút xíu à
FL của chị nhiều là vì hồi đầu cứ add bon Pet ý, chứ bạn bè thân thiết đâu có bao nhiêu, bây giờ có 130 mạng, 30 người là gia đình rồi
Sao hôm nay tự nhiên bọn fb đòi đặt cookies sao đó là sao?????
Facebook hình như đang có phishing.
Hôm nay em mở hộp thư (cũ, không phải cái dùng để đăng kí facebook) ra thấy có một cái email gửi từ cha Bob Holnes nào đó, tiêu đề là "Check out my Facebook pictures". Check địa chỉ thì thấy là từ invite+abcxyz123456 gì đó, đuôi là @facebookmail.com. Vì: 1. không quen Bob Holnes nào cả, 2. hộp thư lâu lắm không dùng, sao lại gửi về đó?, 3. cẩn tắc vô áy náy nên em xóa béng cái thư đi. Một lúc sau mở hộp thư Yahoo ra (cũng không phải cái đăng kí với facebook) lại thấy một cái tương tự, nhưng lần này từ screen name của nhà Xốt .
Google cái facebookmail.com thì thấy dân tình cũng đang nửa tin nửa ngờ cái địa chỉ này, nên tốt nhất khi gặp mấy cái thư kiểu check out my pictures hay reset your password, cứ xóa đi cho lành.
Bạn Nguyen Phuong Cam Sa là ai trên làng vậy ta?
Và bạn NKH có phải là bạn Xốt không dzậy để mình còn add?
Cái facebook này ghê rợn thiệt đó các bạn, một lốc bạn cấp 3 của em đột ngột xuất hiện. Ghê rợn hơn nữa là các colleague ở các partner office cũng ở trển, từ chú thực tập sinh cho tới project manager, chỉ còn thiếu mỗi các executive director tới đây không dám search tiếp nữa
Công nhận, mình thấy cái FB thiệt là ghê rợn
Mất cơ hội chê bai xỉ vả bọn Đức trên FB nếu có gì đành phải vào đây trút giận
hình như FB bị chặn rồi ? nghe đồn cả tháng trước tới hôm nay thì ai cũng kêu là không vào được. huhu nếu đúng vậy thì mình tiếc quá vì mình đang chơi bao nhiêu là game trong đó :(
hix mạng nhà mình ko xài Viettel nhưng cũng ko vào được, và đã làm thử như theo hướng dẫn mà cũng chẳng ăn thua :(
Mạng nhà tớ Fpt, đã làm thử và đã ăn thua, hihi
Khi đang ở FB ấn lần lượt các phím : lên - lên - xuống - xuống - trái - phải - trái - phải - B- A - Enter - chuột trái sau đó lăn bánh xe chuột cuộn hoặc click vào 1 điểm bất kỳ sẽ thấy 1 điều rất đặc biệt...( copy tu FB cua nguoi khac ne) hay hay mọi người làm thử xem
Điều gì thế mít đặc? Nhà chị mất mạng 3 ngày, sau đó thì vào đuợc Net, nhưng ko vào dc YM và Facebook nữa. Khỉ thế đấy.
Là lá la, mình đã vào được facebook rồi, mình phục mình quá, hôm quá mắt gà mắt cuốc hôm nay lại sáng rõ lạ thừong, tự mò mẫm được hé hé
Status của một cu mình biết
"I wonder...was facebook really supposed to expose EVERY single aspect of our lives in public? Why do I need to know who's praying for who or who's thinking of what at any given moment? Isn't anything personal and sacred anymore. The things that should be private are made public and the things that should be public are made private...go figure."
Cậu nào không thích expose thì đừng kể lể đời tư trên fb, thế thôi mà cũng phải kèo nhèo....
Đọc các comment thì phát khiếp vì sặc sụa mùi đấu tranh tôn giáo mới sợ chứ!!!!
Hôm nay tớ vừa đi chữa bệnh không vào được facebook cho 1 cái máy tính. Xin chia sẻ với các bạn chiêu thức dễ làm: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Kinh-nghiem/2009/12/3BA16603/
Profile trên facebook có phần: "Interested in...." mình vẫn điềm nhiên coi đó là để giới thiệu về sexual orientation nên rất băn khoăn khi thấy rất nhiều người khai: "Men and Women"
Không biết là mình hiểu sai hay tại nhà mình bây giờ bisexyal nhiều và công khai nhiều?????
Giống mục "looking for" cũng vậy hí hí.
Thôi cô cứ pot mấy cái này làm gì. Mấy bài du ngoạn_ văn thơ của cô đâu pot lên đây cho anh em thưởng thức lào. Mấy khi có nhân tố trẻ. Hoặc kể lại hành trình đi tiếp thị poem cho nicomangbau cũng dc.
Bói gạch này:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=35177&id=1613146345#/apps/application.php?id=197428888279&ref=nf
Là sao?
Đọc cái này hay phết hí hí Công nhận lấy vợ khổ thật !
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200939/20090927105432.aspx
Những hội kỳ cục và hài hước trên Facebook
Các thành viên của mạng xã hội số một thế giới đua nhau lập Fan Page (câu lạc bộ) với những cái tên hài hước như "Hội điên có phong cách" hoặc "Hội những người không biết tham gia vào mấy hội này để làm gì"...
>Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... blast
Fan Page cho phép mọi người tham gia bày tỏ sự yêu thích hoặc ghét những nhân vật, thương hiệu nổi tiếng đơn giản bằng cách bấm nút Become a Fan (trở thành fan). Tuy nhiên, AP đưa tin Facebook đang lên kế hoạch thay thế cụm từ đã rất quen thuộc với người dùng này bằng một từ khác, có thể là "Like" với lý do đa số mọi người "thích" Coca Cola hay Lady Gaga hơn là "hâm mộ".
Trong khi chờ Facebook thay đổi, người sử dụng có thể tham khảo một vài Fan Page vui nhộn và vô thưởng vô phạt trên dịch vụ này:
Hội chán cơm thèm phở.
Hội độc thân.
Đi học chỉ để điểm danh.
Điên cũng phải có... phong cách.
Hội thức đêm ngủ ngày.
Trên Facebook có vô số hội "phát cuồng" vì một nhân vật nào đó.
Hội muốn đổi tên phím "Become a Fan" (Trở thành cái quạt) sang "Become an Air Conditioner" (Trở thành điều hòa). (Fan vừa có nghĩa là người hâm mộ, vừa có nghĩa là quạt).
Hội "phi tiêu vào thùng rác".
Hội hay mở tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào đó.
Hội giả vờ nhắn tin khi gặp tình huống khó xử.
Châu An
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)