Hà Nội 2009
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hà Nội 2009
hồn nhiên |
Nov 16 2009, 09:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#71
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Nghe nhắc đến rét HN mà em thấy ngán ngẩm thế chứ, mấy hôm ở Đà Lạt chỉ hơi lạnh thôi thế mà đã ngại chui ra khỏi chăn rùi. Em quen cái nóng phương Nam này rồi, vài bữa nữa ra HN không bít ra sao
Nhưng mà em cũng thèm mặc áo len rồi -------------------- Life is tough!
|
Evil |
Nov 16 2009, 04:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#72
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hà Nội hôm nay rét ơi là rét rồi. Ở trong nhà thấy lạnh thế, ra đường phóng xe máy chắc lạnh thôi rồi luôn. Lạnh thế này rúc vào Hàng Bạc ăn mực nướng, nem chua nướng thì thích lắm đây. Không thì buổi sáng ngồi cà phê phố cổ xem phố phường bàng bạc trong cái lạnh đầu mùa... hay như mình thời trẻ con là ra Tràng Tiền ăn kem que cho nó buốt run lên răng đánh vào nhau lập cập. Trời lạnh thế này, không làm gì cả, đi chơi lang thang, ăn uống và ngắm thiên hạ là thích nhất.
Ah, còn cái thích nữa làm đắp chăn, bật đèn đỏ đọc sách cho ấm (bây giờ mình có kèm thêm âm thanh tiếng mút tay chùn chụt của con làm nhạc nền ) -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Thị Anh |
Nov 29 2009, 09:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#73
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Trà xu mùa đông... Hôm ấy lạnh ác. Cô chủ quán đứng xuýt xoa, cô con gái nhỏ thì ngồi một góc... Mùa đông lạnh, khách cũng vắng hơn... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Nov 29 2009, 09:23 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Cuội |
Dec 2 2009, 11:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#74
|
Cheers, Darlin' Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 548 Tham gia từ: 8-April 06 Đến từ: Cung giăng Thành viên thứ: 2.401 Tiền mặt hiện có : 36.074$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chớp buổi trưa hôm 15/11, khi gió mùa đang về. Giời mưa lây phây. Mẫu da gà tím tái trông thương tệ!
-------------------- Half-time --- À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc) |
Skywalker |
Dec 3 2009, 11:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#75
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Nhìn ảnh tụi nhãi phải phơi nắng gió rét mướt thật tội nghiệp. Bố mẹ chúng chắc cũng vì kẹt quá không tìm được chỗ gửi con? lại nghĩ tại sao các dịch vụ xã hội của VN nói chung và HN nói riêng lại kém đến thế! Thiếu tiền là 1 cái lý do, nhưng không thể phủ nhận chuyện yếu kém của con người, từ cấp quản lý đến người phục vụ. Chi bao nhiêu tiền xây nhà văn hóa phường, quận ... ấy thế mà nhiều lúc trống trơn trong khi trẻ con thì vẫn chịu cực.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |