Có Bài Viết Trên Báo Doanh Nhân Về Mình, Vui Ghê
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Có Bài Viết Trên Báo Doanh Nhân Về Mình, Vui Ghê
Mip |
Nov 19 2009, 04:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Nov 17 2009, 08:52 AM) Nghe rất dễ thương! NgưoiVN đã liên hệ với nhà sản xuất áo phông nào chưa? Mình rút từ bản thân là nếu có áo phông in hình mấy em thisismyday xinh xinh cuty (mà không quá đắt) thì mình cũng muốn mua hí hí. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
NguoiVN |
Nov 19 2009, 10:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Nov 18 2009, 09:10 PM) QUOTE(NguoiVN @ Nov 17 2009, 08:52 AM) Nghe rất dễ thương! NgưoiVN đã liên hệ với nhà sản xuất áo phông nào chưa? Mình rút từ bản thân là nếu có áo phông in hình mấy em thisismyday xinh xinh cuty (mà không quá đắt) thì mình cũng muốn mua hí hí. chắc chờ tới khi nào có con nhỏ rồi làm luôn Míp, giờ thấy việc bán buôn áo phông kô có inspired lắm, bán cho mục đích gì thì có thể suy nghĩ lại, chứ bán kiếm tiền thì chắc chưa/ kô phải lúc. -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Nov 19 2009, 10:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Viết thêm vài dòng để nhắc nhở bản thân sau này nếu có dịp đọc lại. Lần này may mắn lên báo chỉ là hệ quả của nguyên tắc làm cái gì kiên trì thì cũng có ngày được việc, có nhiều thứ không thành công ngay lần đầu. Chứ dùng nó để nói mình tài giỏi, trình độ ngang với picasso, da vinci như có mấy người ca tụng ( mà lúc trước thì chê) thì khá tào lao. Báo thì mỗi ngày ra một tờ, một năm 3 trăm mấy tờ, cả nước có biết bao nhiêu tờ báo, TV truyền hình, ai lên được một chút thì thành thần hết sao được.
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NguoiVN: Nov 19 2009, 10:16 AM -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Thị Anh |
Nov 19 2009, 12:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mimi @ Nov 18 2009, 10:25 PM) QUOTE(NguoiVN @ Nov 19 2009, 10:14 AM) Viết thêm vài dòng để nhắc nhở bản thân sau này nếu có dịp đọc lại. Lần này may mắn lên báo chỉ là hệ quả của nguyên tắc làm cái gì kiên trì thì cũng có ngày được việc, có nhiều thứ không thành công ngay lần đầu. Chứ dùng nó để nói mình tài giỏi, trình độ ngang với picasso, da vinci như có mấy người ca tụng ( mà lúc trước thì chê) thì khá tào lao. Báo thì mỗi ngày ra một tờ, một năm 3 trăm mấy tờ, cả nước có biết bao nhiêu tờ báo, TV truyền hình, ai lên được một chút thì thành thần hết sao được. @ Trần Mìn chuẩn bị lên thớt nhá. ;)) @Beo: Bắt đầu cảm giác ng của công chúng à? Cái cảm nhận của Beo vừa đúng vừa chưa đủ: Bi giờ đói lắm, có ai là nhân vật là nhao vào ấy mà. Beo an tâm, Beo sắp sửa có bài phỏng vấn thứ 2, thứ 3, thứ nnnn đấy. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Skywalker |
Nov 19 2009, 01:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
He he , mình có cơ hội nhận 500 bức tranh của Beo để chùi đít mà chỉ cần đọc Kinh Thánh trong một năm, nhưng mình không làm. Nay thì đã tăng giá tới mức là ... áo phông!!!
Anyway, chúc mừng thầy! |
Mimi |
Nov 19 2009, 02:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 787 Tham gia từ: 2-September 09 Thành viên thứ: 10.800 Tiền mặt hiện có : 150.732$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ sẽ nổi tiếng là điều chắc chắn rồi. Lúc đó Thị Anh sẽ là người phỏng vấn tớ, theo chính sách kích cầu của Làng Ven. Bọn khác thì tớ chả khoái lắm vì tớ biết chúng nó tung tớ lên mây chỉ bởi vì mỗi tuần chúng nó phải nộp 1,2 bài báo.
|
Dandelion |
Nov 19 2009, 03:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thị Anh thì cũng thế thôi
-------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
NguoiVN |
Nov 20 2009, 03:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Nov 19 2009, 05:54 AM) QUOTE(Mimi @ Nov 18 2009, 10:25 PM) QUOTE(NguoiVN @ Nov 19 2009, 10:14 AM) Viết thêm vài dòng để nhắc nhở bản thân sau này nếu có dịp đọc lại. Lần này may mắn lên báo chỉ là hệ quả của nguyên tắc làm cái gì kiên trì thì cũng có ngày được việc, có nhiều thứ không thành công ngay lần đầu. Chứ dùng nó để nói mình tài giỏi, trình độ ngang với picasso, da vinci như có mấy người ca tụng ( mà lúc trước thì chê) thì khá tào lao. Báo thì mỗi ngày ra một tờ, một năm 3 trăm mấy tờ, cả nước có biết bao nhiêu tờ báo, TV truyền hình, ai lên được một chút thì thành thần hết sao được. @ Trần Mìn chuẩn bị lên thớt nhá. ;)) @Beo: Bắt đầu cảm giác ng của công chúng à? Cái cảm nhận của Beo vừa đúng vừa chưa đủ: Bi giờ đói lắm, có ai là nhân vật là nhao vào ấy mà. Beo an tâm, Beo sắp sửa có bài phỏng vấn thứ 2, thứ 3, thứ nnnn đấy. kô có ý là người của công chúng gì cả, nếu được có 1,2,3 bài nữa thì tốt. Mà Người nói chuyện với beo kô phải là phóng viên. nếu thianh viết về beo thì beo vui chứ kô phải là chuyện được lên báo lấy đó làm niềm vui ( viết khá tối nghĩa). đa số bạn bè thân của beo ( trừ bạn lúc nhỏ với bạn internet) đều sanh ở mỹ cả nên lên báo ở VN cũng chẳng ai để ý, ngay cả ở nhà ba beo cũng ờ, có mua báo ( vì beo nhờ mua giữ giúp) Niềm vui nhỏ nằm ở chỗ chân lý làm cái gì chuyên tâm thì kô sớm thì muộn cũng có kết quả là đúng. Nó khích lệ tinh thần mình ở nhiều cái khác. ------ viết thêm chút trước khi đi ngủ. ai trả qua thời trẻ tuổi cũng hiểu cảm giác muốn khẳng định giá trị, sự tồn tại .. của mình ( tùy cách suy nghĩ mỗi người) bằng tiền bạc, danh tiếng etc... trải qua một số biến cố beo hiểu những thứ như tiền của, danh tiếng kô nên là một tiêu chính của đời người. beo viết, dù có được nổi tiếng nhanh vì được favor của ai đó, thì cũng nên tự hiểu nó kô làm nên giá trị, kô nên là thước đo chính cho thành công thất bại. nhưng Thay vì nói, ô bi giờ beo kô thèm nỗi tiếng etc, beo kô nhứ lúc trẻ suy nghĩ nông cạn, danh tiếng là phù du etc... beo nghĩ khi mình bỏ sức , tâm huyết, thời gian thì chuyện được ghi nhận là xứng đáng, là chuyện xh cần làm. Kô phải được ghi nhận là chỉ cho mình kô, kô phải vì cảm giác lúc thích lúc ghét tiếng tăm nhất thời của mình, mà là cho nhiều người theo đuổi những thứ tương tự... Mục tiêu kô phải làm mọi thứ để được lên báo, nổi tiếng, đôi khi cần được nhắc đến để mình kô quên những thứ mình cần làm, để mình biết còn có người biết quí, biết ghi nhận những thứ mình quí, mình muốn đeo đuổi. MÌnh kô theo đuổi một hình ảnh giả tạo về mình, kô cần ai đánh bóng ca ngợi, nhưng mình hiểu có những thời điểm mình rất cần được người khác khen, nhưng cần nhất là khen đúng kô quá lố Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NguoiVN: Nov 20 2009, 04:34 PM -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Nov 20 2009, 03:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
MÌnh cũng nghĩ bạn Mìn sao này sẽ rất thành công và nổi tiếng, có vợ đẹp con nhà giàu.
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Nov 20 2009, 03:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Skywalker @ Nov 19 2009, 06:37 AM) He he , mình có cơ hội nhận 500 bức tranh của Beo để chùi đít mà chỉ cần đọc Kinh Thánh trong một năm, nhưng mình không làm. Nay thì đã tăng giá tới mức là ... áo phông!!! Anyway, chúc mừng thầy! (@click here) (@click here) có một số cái vid khác nữa của ông được nobel về some kind of research about DNA nói về chuyện khoa học hiện đại re confirm the existence of God. Thuyết intelligence design kô có đúng etc tóm lại mình thấy bác sky khoa học và kinh thánh kô cái nào biết đến nơi đến chốn, dốt mà hay thích nói nhiều. ngay cả carl sagan là ông tổ cha đẻ của ý tưởng đem khoa học ( vật lý ly thuyết về vũ trụ etc) ra chống lại tôn giáo cuối đời chết vì bệnh nan y cũng công nhận là pure reason will lead to destruction and emptiness, Charles darwin viết nếu thuyết tiến hóa kiểu cạnh tranh của ổng đúng thì tương lai sẽ tắm trong biến máu. Friedrich Nietzsche nói God is dead cuối đời bị điên, mất trí lẩm nhẩm kinh thánh cho tới chết, Voltaire nói 100 năm nữa kô ai nhắc tới God, 100 năm sau khi ổng chết nhà ổng thành trụ sở học KT. Mình đọc KT và mình tin nhận bằng lý trí 100% đó là cuốn sách hoàn hảo nhất. Đề nghị bác đừng mang Chúa God ra nói tào lao với mình nếu thích thì nói với người khác. -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |