Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Những âm Thanh Kinh Hoàng, có stop ngay không

Tit
post Jul 31 2007, 06:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Jul 31 2007, 05:59 AM)
Sau 10 năm , tớ vẫn sợ tiếng tít, tít của máy thở nhà thương, nó giống như tiếng nháy đèn xi nhan xe máy hoặc ô tô...bây giờ nghe mấy tiếng đó vẫn thấy buồn sad1.gif
*



cry1.gif cry1.gif cry1.gif

Suốt hơn 1 tháng liền sau ngày ấy, trong đầu em cứ ong ong văng vẳnh tiếng máy thở. Đến giờ, nó trở thành sự ám ảnh, tới nỗi, chỉ cần xem phim có cảnh trong bệnh viện và có tiếng máy thở là ko chịu được, phải tua đi, hoặc tắt tiếng


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Jul 9 2008, 09:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tiếng tiễn từng đốt mía,tiếng cắt xốp hầu như ai cũng kinh. Em còn sợ cả tiếng ếch uôm kêu lúc chập tối, nếu lúc đó mà phải đi 1 mình thì cảm giác rợn tóc gáy cry1.gif


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
thuy_royal
post Oct 20 2008, 02:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 14
Tham gia từ: 18-October 08
Thành viên thứ: 5.932

Tiền mặt hiện có : 551$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



mình kỵ nhất là ăn cơm mà muỗng thìa cứ va vào nhau lanh canh lách cách, bực hết cả mìn.


--------------------
Kính vợ là đắc thọ
Sợ vợ mới sống lâu
Nể vợ lại bớt u sầu
Để vợ lên trên đầu là trường sinh bất lão




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
em Ex
post Oct 20 2008, 02:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.299
Tham gia từ: 21-August 02
Đến từ: hà nội
Thành viên thứ: 208

Tiền mặt hiện có : 57.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Trời vậy sao ăn được đồ Tây?


--------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nhanongduatai
post Oct 20 2008, 03:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 59
Tham gia từ: 14-October 08
Thành viên thứ: 5.903

Tiền mặt hiện có : 13.485$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



em chúa ghét ai ăn cứ phát ra tiếng chọp chẹp nghe làmuoons nổi khùng luôn thể hiện ra mặt, đời em em sợ nhất là lúc sấm nổ, ghét nhất là đi ngoài đường bị bọn lái xe oto nhấn còi trêu còi ô tô có phải vừa đâu em lại yếu tim hay giật mình đang ngồi trên xe bị nó trêu tí em bay xuống đường nằm khốn khổ khốn nạn, vừa phóng xe bon bon trên đường thằng lái xe ô tô bất lương nó làm cho 1 còi em xòe thẳng cẳng hu hu bây giờ vẫn còn hậu quả, nó mà đi xe máy em đuổi em túm tóc tạt tai tát tới tấp


--------------------
Ô Long Trà



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
thuy_royal
post Oct 20 2008, 04:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 14
Tham gia từ: 18-October 08
Thành viên thứ: 5.932

Tiền mặt hiện có : 551$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(em Ex @ Oct 20 2008, 02:45 PM)
Trời vậy sao ăn được đồ Tây?
*


uầy xùi, thì ăn nhẹ tay giúp cái, có phải dằn mặt nhau đâu mà chém peng peng thế


--------------------
Kính vợ là đắc thọ
Sợ vợ mới sống lâu
Nể vợ lại bớt u sầu
Để vợ lên trên đầu là trường sinh bất lão




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Oct 23 2008, 08:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



QUOTE(nhanongduatai @ Oct 20 2008, 03:35 PM)
em chúa ghét ai ăn cứ phát ra tiếng chọp chẹp nghe làmuoons nổi khùng luôn thể hiện ra mặt, đời em em sợ nhất là lúc sấm nổ, ghét nhất là đi ngoài đường bị bọn lái xe oto nhấn còi trêu còi ô tô có phải vừa đâu em lại yếu tim hay giật mình đang ngồi trên xe bị nó trêu tí em bay xuống đường nằm khốn khổ khốn nạn, vừa phóng xe bon bon trên đường thằng lái xe ô tô bất lương nó làm cho 1 còi em xòe thẳng cẳng hu hu bây giờ vẫn còn hậu quả, nó mà đi xe máy em đuổi em túm tóc tạt tai tát tới tấp
*



Hí hí, tớ hơi sợ những tràng âm thanh không ngừng không nghỉ, không ngắt không dứt, liền tù tì....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Oct 24 2008, 12:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Mình chạy ngoài đường cứ nghe tiếng rú xe máy phóng nhanh từ phía sau lên là thót cả tim iswear.gif còn lại thì tiếng gì kiểu gì nghe cũng thấy ok hết dry1.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nhanongduatai
post Nov 7 2008, 09:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 59
Tham gia từ: 14-October 08
Thành viên thứ: 5.903

Tiền mặt hiện có : 13.485$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(thuy_royal @ Oct 20 2008, 02:08 PM)
mình kỵ nhất là ăn cơm mà muỗng thìa cứ va vào nhau lanh canh lách cách, bực hết cả mìn.
*


e he hay bác ăn bát và thìa nhựa đi đỡ phải nghe mà rơi không sợ vỡ bát chỉ sợ cơm rơi laugh1.gif


--------------------
Ô Long Trà



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Nov 10 2008, 09:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tiếng còi xe. Xe to, xe bé... bấm còi loạn cả lên. Một mình nó một đường nó cũng bấm còi. Có thằng ngu cứ đến ngã tư là bấm còi. Đường đông cũng bấm còi, đường tắc lại cũng bấm còi.

Thể nào khi chết bọn đấy cũng phải xuống địa ngục, ở trong một cái phòng toàn là còi xe kêu inh ỏi tứ phía suốt ngày boxing.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC