Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Tự Sướng, Love yourself

Ai TS duyên nhất :D
 
Hotwinter [ 3 ] ** [10.00%]
Thi Anh [ 3 ] ** [10.00%]
Vante_Sellenberg [ 3 ] ** [10.00%]
Trăng [ 4 ] ** [13.33%]
Biển Đẹp [ 8 ] ** [26.67%]
Dân làng ven [ 7 ] ** [23.33%]
Malchik [ 2 ] ** [6.67%]
Kết quả bình chọn: 30
Khách vãng lai không được bình chọn, nhá 
Tit
post Jan 6 2008, 05:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :




Ấy, các bạn đọc title xong chớ vội giật mình laugh.gif

Em biết, thể nào cũng có bạn đọc tên topic xong 1 cái là hiểu ngay theo hướng truyền thống làng ta: mọi con sông dù chảy đi đâu rồi cũng đều về với biển, mọi chủ đề cuối cùng rồi cũng sẽ quay về với 2h và 13cm. Nhưng, không, lần này khác ạ ohgirl.gif

Lần này, em xin phát động một cuộc thi đua, và hơn thế nữa, mong mỏi cuộc thi sẽ được đưa lên một tầm cao mới - trở thành một phong trào của thanh niên làng ta: Phong trào tự PR bản thân band.gif hay nói một cách khác là I love myself w00t.gif clap.gif

Cuộc thi đua này có mục đích rất chi là chân chính: đánh thức lòng tự tin của mỗi người. Ai tự tin rồi, thì ngày càng tự tin hơn nữa. dry1.gif

Nhưng sự tự tin phải được thể hiện một cách cực kỳ kiêm tốn, để trách sa đà vào vấn nạn khoe hàng. Đó cũng là tiêu chí của cuộc thi

Cơ sở giải thích cho tầm quan trọng của sự tự PR này là: nét đẹp chân chính cũng cần được đánh bóng thường xuyên. Hay/tốt/giỏi mà ko nói ra thì ai bít đấy là đâu. Muốn người khác yêu mình, trước tiên ta phải yêu bản thân mình cái đã. Muốn người khác khen mình, trước tiên ta phải tự khen ta cái đã.

Các bạn tham gia có thể PR bản thân ở mọi góc độ. Cách đơn giản nhất là PR ngoại hình. Ví dụ như: Dạo này tớ cố mãi mới thấy đỡ xinh đi một tí rồi đấy nhé curlers.gif

Một cách tinh vi hơn, có thể PR ở góc độ sở trường: cầm kỳ thi họa, hoặc PR cho góc độ tâm hồn - chân thiện mỹ, đạo đức sáng chói, tiền bạc danh vọng, hoặc là sự hiểu biết sâu rộng tới nỗi anh google mí anh wikipedia mặc dù cực kỳ ấm ức và ghen tức nhưng cũng toàn phải chạy theo hỏi ý kiến mf_w00t1.gif

Edit: Các bạn cùng tham gia có thể dùng phương pháp hạ điểm của đối phương (tức là chê đài địch ý mà) hòng tâng điểm bản thân. Nhưng cũng vẫn phải cực kỳ tế nhị, khiêm tốn, ý như cách mình tự PR mình vậy

Híhí, chúc các bạn thành công cheers.gif


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Jan 6 2008, 05:26 AM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hotwinter
post Jan 6 2008, 05:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 357
Tham gia từ: 15-April 05
Thành viên thứ: 1.666

Tiền mặt hiện có : 41.019$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hưởng ứng phong trào TS (Tự sướng, không phải Trường Sa), hay nói đúng hơn là Love yourself, em xin có đôi lời.

Thật ra thì em hoàn toàn xa lạ với khái niệm cũng như công nghệ PR thời hiện đại. Tính em vốn e dè, luôn tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương", thành ra tham gia cuộc thi này cũng giống như tự đặt cho mình một thử thách mới nhân dịp Tết tây đã qua Tết ta chưa tới blushing.gif

Từ xưa tới giờ, em chưa bao giờ biết khen bản thân, chưa bao giờ nhìn ra được ưu điểm của mình. Cho dù mọi người xung quanh cũng hay nhận xét là sao xinh thế, duyên thế, dịu dàng thế, lãng mạn thế, thông minh thế, hiểu biết thế, hóm hỉnh thế, đại khái là vô kể những cái gì thế mà em ko nhớ được hết, nhưng thật sự em nghĩ mọi người chắc cũng muốn động viên em, cho em tự tin hơn trong cuộc sống đầy cam go thử thách, đầy dư luận, đàm tiếu, vùi dập này chăng?

Mọi người vẫn thường khuyên em sống trong cuộc đời này ko được tự ti, vì như thế là giảm giá trị bản thân, là không biết yêu bản thân. You don't love yourself (mọi người bảo em nói tiếng Anh như British people, mỗi tội ở đây chỉ viết chứ không nói được) read.gif

Đấy, có vẻ như em đi ngược với tiêu chí cuộc thi mất rồi nhỉ. Bảo vào PR bản thân cơ mà, chứ có phải vào để thú nhận là mình tự ti đâu? sad1.gif

Thôi, em lại đi đọc The Fountainhead (Suối nguồn) của Ayn Rand đây. Hay là đọc Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell nhỉ? Suối nguồn thì có thể coi như một thứ Thánh kinh cho một người của chủ nghĩa tư bản, với sự đề cao tới mức tôn sùng các giá trị như chủ nghĩa cá nhân, tinh thần sáng tạo và nghị lực con người. Những kẻ thiện tâm thì đặt trên hai trục chính: âm nhạc của Bach và triết lý về tội lỗi của Hy Lạp. Ừm... Có lẽ em đang cần tinh thần sáng tạo và nghị lực con người clap.gif clap.gif clap.gif



--------------------
Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight, we're happy tonight
Walkin' in a winter wonderland



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 6 2008, 07:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(hotwinter @ Jan 6 2008, 05:59 AM)

Thôi, em lại đi đọc The Fountainhead (Suối nguồn) của Ayn Rand đây. Hay là đọc Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell nhỉ? Suối nguồn thì có thể coi như một thứ Thánh kinh cho một người của chủ nghĩa tư bản, với sự đề cao tới mức tôn sùng các giá trị như chủ nghĩa cá nhân, tinh thần sáng tạo và nghị lực con người. Những kẻ thiện tâm thì đặt trên hai trục chính: âm nhạc của Bach và triết lý về tội lỗi của Hy Lạp. Ừm... Có lẽ em đang cần tinh thần sáng tạo và nghị lực con người  clap.gif  clap.gif  clap.gif
*




ôi, biẹn Hót là biẹn nào mà gái tân thời thế nhể, đọc tuyền dững cuốn tinh anh thời nay cả.
Giờ mình đi đâu cũng thấy:
Đoc Suối nguồn chưa?
Chưa!
Chưa à? đọc đi, hay lắm đấy.
Thế à, lâu rồi, ko mua sách!

---
Thế là cái bệnh mà hễ thấy ai đọc, hay nhiều ng xô vào mua, vào đọc, là tự nhiên mình nản, mình chưa muốn mua, chưa muốn đọc nữa, cuốn Thánh Kinh cho một ng của bác Cao, mua lâu rồi, cũng muốn đọc, vì mình thích bác Cao, nhưng rồi cũng để lại đó, gác lại đó.


------
He, thế là vào thấy biẹn Hót thức thời quá, nên nhảy vào đấu mỏ với biẹn Hót tí thôi. Giờ đây mình già cỗi lắm rồi, nói còn chả đủ sức thều thào, nữa là PR mílại tờ sờ.

Các biẹn cứ tiếp tực Tờ Sờ đi nhá.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 6 2008, 07:25 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hotwinter
post Jan 6 2008, 05:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 357
Tham gia từ: 15-April 05
Thành viên thứ: 1.666

Tiền mặt hiện có : 41.019$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ồi, mấy cuốn Suối nguồn với Những kẻ thiện tâm em chỉ đọc để giải trí thôi bạn Thi Anh à. Nói chung những loại sách dễ đọc đấy hợp với những lúc mình muốn đầu óc thảnh thơi. Nhưng mà em cũng không biết là dân tình đang đổ xô vào mua và đọc đâu nhé, Thi Anh nói em mới biết đấy. Kể ra cũng buồn cười, văn phòng em các chị, em cứ thấy em mua quyển nào là chạy xô đi mua quyển ấy, xong rồi bảo là chả hiểu gì, thôi để bày giá sách cho oai với cả để trên bàn xong chụp ảnh.

Em thì thích đọc mấy quyển kiểu như Phải lấy người như anh, Chuyện tình New York với Người đàn ông có đôi mắt trong. Đọc mấy quyển đấy thấy đời éo le, cũng phải suy ngẫm dằn vặt phết. Hôm em đọc xong Phải lấy người như anh, em đưa cho bạn trai quyển đó thì bạn em cứ nhìn cái tựa sách xong cười cười. Chắc là dưa bở đấy mà hihi.

Em không tân thời đâu, cổ hủ là khác. Các chị ở văn phòng cứ bảo em là chân mày vừa dài, vừa thon thả, nuột nà, lại mịn màng mà sao cứ suốt ngày mặc quần với váy dài như bà già. Rồi các chị lôi em ra Trần Nhân Tông mua một cái váy bò si-đa ngắn tẹo xong bắt em mặc thử. Em mặc xong các chị cứ trầm trồ, bảo mày khi nào đi với giai cứ mặc thử tao xem.

Hôm thứ bảy bạn trai em rủ lên Phố cổ uống cà phê ngắm Hồ Gươm. Leo cầu thang mệt chết đi được. Em mặc váy bò đi trước, bạn trai leo đằng sau. Thỉnh thoảng em quay lại cứ thấy tủm tỉm cười. Cà phê ngắm hồ xong, bạn trai em rủ ra Đinh Lễ, xong rồi chàng mua tặng em Trông lên rất đẹp. Em cũng chưa đọc, chả biết có hay không.


--------------------
Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight, we're happy tonight
Walkin' in a winter wonderland



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Jan 6 2008, 06:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



Em các chị hôm nay ứ có thời gian để nói về bản thân. Thôi đành nói ngắn gọn tí ti về vợ, tài sản lớn nhất của đời mình vậy. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 1 là một ngày bình thường, các chị công nhận không? Thế mà chẳng hiểu sao lắm người tặng quà vợ em đến thế. Ngoài mấy thứ linh tinh, phù phiếm, vô tác dụng mà người tặng chắc phải vắt óc ra phân tích tâm lí, thói quen của vợ em để mua tặng với mong muốn chúng sẽ được dùng, nhưng chắc không được dùng vì vợ đã có, họ có tặng 4 bộ Triump, 3 bộ Vera, các chị ạ. Đâm ra, ngoài một tỉ điều mà em đã nhớ, giờ lại còn phải nhớ màu sắc, kiểu dáng, nhán mác mấy thứ quần áo nhỏ bé, xinh xinh, nuột nuột ấy để nhắc vợ sử dụng luân phiên, cho nó khỏi phụ lòng tốt các bạn, mấy chị ạ laugh.gif

À quên, hôm nay có bạn gửi MSS từ nửa vòng trái đất về cho em, chính thức bảo em là tình yêu vĩnh cửu của bạn ấy. Cả một cuộc đời có được mấy lần như thế đâu, các chị nhờ ohgirl.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Vante_Sellenberg: Jan 6 2008, 06:09 PM


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trăng
post Jan 6 2008, 07:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Chăng???


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 390
Tham gia từ: 14-July 05
Thành viên thứ: 1.862

Tiền mặt hiện có : 19.629$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bạn Hot công nhận nhìn rất duyên dáng mà vẫn hấp dẫn lôi cuốn, thuộc loại gái tin thông triết sử, tỏ tường văn thơ. Nhưng mà bạn trình bày diễn giải hơi dài. Nhưng tớ đây này, chỉ nói một câu ngắn gọn thôi: Dạo này tớ rất khiêm tốn và rất kiệm lời (cụ tỉ là cả năm nay có nói gì đâu laugh.gif ), dấu diếm che đậy tài năng và trí tuệ tinh thông, không phô trương nhan sắc.... tất cả chỉ vì tớ mong rằng người đời sẽ bớt ganh ghét, ghen tị, đố kị với tớ scared.gif

Tớ ko muốn ai đó phải sống trong tâm trạng thua kém khi gặp tớ. shuriken.gif Có như thế, tớ mới hòa đồng được với mọi người, nếu không thì cứ phải là star sáng chói thì nhiều khi cô đơn lắm ý, vì làm gì có bạn nào dám chơi với tớ đâu huhuhu sad1.gif


--------------------
Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Malchik
post Jan 6 2008, 11:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Quên mất, thế nào mà mình lại quên mất nhỉ, nhẽ ra hôm qua mình phải gắn vào bó hoa để trên cái đèn ngủ mấy cái "an toàn từng nhịp yêu" chứ nhỉ, hoặc mình thay cái bát hoa lan trắng dưới chân cái đèn ấy bằng mấy cái "an toàn từng nhịp yêu" nổi lềnh phềnh.

Mà sao em Hot lại ra Trần Nhân Tông mua váy bò sida nhể, thời ấy xưa rồi. Bạn trai em đi đằng sau tủm tỉm cười là phải. Bây giờ í, người ta mua triumph, tặng nhau triumph như biẹn Viẹn kia kìa, thế rồi đi lên cà phê phố cổ ngắm hồ Gươm. Đảm bảo bạn trai em đi đằng sau hết cả tủm tỉm cười luôn.


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Jan 7 2008, 06:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Nói chung mình cứ tưởng 1 mình mình mắc bệnh không thuốc nào chữa khỏi đó là tự khen, thì ra bệnh này là căn bệnh của chúng ta hihi.

Mình xin tự khen mình một cách thật thà như sau :

- Mình là minh chứng sống động cho câu thành ngữ nổi tiếng của toàn thể nhân dân Việt Nam "gái 1 con coi mòn con mắt ...cá", mình không còn biết ngượng là gì nữa vì bệnh của mình đã trở thành mãn tính rồi nên các bạn cũng ko cần mắc công dùng dây kéo mình xuống làm gì shuriken.gif .

- Còn giọng hát của mình ư, 1 người đẹp mà hát dở thì có toàn vẹn ko thưa các bạn ? mình đã từng là ca xỹ có tuổi mà chưa có tên trong làng này chắc các bạn vẫn mãi mãi nhớ chứ ? leuleu.gif

- Còn tính tình dễ thương của mình ư, có câu :"người đẹp vì lụa, lúa tốt vì...tâm chạng của con trâu", mình ko những nhờ lụa là mà nên người đẹp (nhắc tới đây mới nhớ sắp tới ngày solde bên Pháp rồi mình sẽ củng cố sắc đẹp hơn nữa) mà mình còn có một tính cách yêu đời yêu người ai gặp rồi hay chưa gặp đều yêu yêu mến mến vị tiểu thư đáng yêu này con nhà ai thế shuriken.gif

- Mình ko đọc tác phẩm "phải lấy người như anh" nhưng mình phải nói thiệt là mình cũng muốn viết ra 1 cuốn có tựa là "phải lấy người như em" để đủ chữ nghĩa mô tả hết "một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá" khó kiếm như mình, mình thiệt ngưỡng mộ cái người nào đang làm chồng mình quá, người gì đâu mà có phước cái gì đâu mà có phước w00t.gif .

Viết tới đây mình chợt nhớ tới chị Mèo, mời chị Mèo vào chị em mình bàn tiếp về vẻ duyên dáng đáng yêu sắc sảo của chúng ta laugh.gif

Mình còn nhiều cái đáng yêu nữa mai mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe.
hehe.gif

(đừng chọi cà chua và trứng mình ko thích, xin ném mấy cành hoa hồng cho người đẹp tomato.gif )

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi biendep: Jan 7 2008, 06:12 AM


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Jan 7 2008, 03:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jan 6 2008, 07:10 AM)
Thế là cái bệnh mà hễ thấy ai đọc, hay nhiều ng xô vào mua, vào đọc, là tự nhiên mình nản, mình chưa muốn mua, chưa muốn đọc nữa, cuốn Thánh Kinh cho một ng của bác Cao, mua lâu rồi, cũng muốn đọc, vì mình thích bác Cao, nhưng rồi cũng để lại đó, gác lại đó.


Mình ghen tị với những người như bạn Thị Anh. có thể tự mình tách hẳn ra khỏi thị hiếu đám đông, một mình trên con đường tìm kiếm cái đẹp, không phụ thuộc vào chính kiến của kẻ khác. Như Suối nguồn đã nói, đám đông không phải bao giờ cũng mang đến giá trị tốt nhất. Nhờ?

Còn với những kẻ như mình, công việc chỉ liên quan đến những con số khô khan, khi mà thời gian là một thứ xa xỉ còn tiền bạc chỉ là thứ phù du. Phù du hệt như đồng 10 USD mình đã đốt để thắp sáng 4 ngọn nến đại (bạn Khoai tặng) đặt trên 4 góc giường mà mình dùng để chén bữa tối hôm mùng 6 tháng 1, đám đông tuy không bao giờ mang lại thứ có giá trị tốt nhất nhưng họ lại mang lại thứ có giá trị gần tốt nhất. Và mình chấp nhận điều đó. Bởi vì mình không có thời gian tìm kiếm và cũng vì mình mang trong người một tâm hồn duy mỹ, biết rung động sâu xa trước những cái đẹp nhẹ nhàng và giản dị, trước những con người thanh cao biết chiến đấu vì lí tưởng và chấp nhận trả giá vì nó. Mình yêu Suối nguồn và những người mang lại nó cho mình đọc, mình khâm phục những người như Howard Roark. Thế chắc là không có gì sai trái. Nhờ laugh1.gif

Hôm qua, mình cưới vợ. Đêm tân hôn, dưới ánh sáng của 4 cây nến đại, mình ôm vợ đang say ngủ, đọc đoạn Howard Roark rape Dominique Fancon một cách dữ dội và đam mê, tàn bạo và tỉnh táo, tai mình văng vẳng giai điệu Fuck her gently của Tenacious D, mình chỉ muốn thì thầm, thì thầm thôi nhưng cả thế giới này sẽ phải nghe thấy: "Giá như cả cuộc đời này là một tối tân hôn" laugh1.gif

Mình đang là một người hạnh phúc, đúng không hả bạn Thị Anh laugh.gif

Gửi tới các bạn thân yêu của mình một bài hát tình yêu. Yêu các bạn rolleyes2.gif



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Vante_Sellenberg: Jan 7 2008, 03:40 PM


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 7 2008, 04:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Hôm qua mình sướng hê hê vì:
- Chụp 1 bộ ảnh đám cưới cho thằng Vạn về nhà xem thấy = đẹp laugh.gif
- Xem ảnh chụp thằng Vạn bế cô dâu lên thấy 1 tấm có thể tống tiền được = sướng
- Burn ra CD để hôm nay có thằng dẫn mình đi ăn uống gì đó laugh1.gif
Tóm lại, đi làm nghề chụp ảnh đám cưới được rồi laugh.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC