8 Kiểu đàn ông Không Nên Lấy Làm Chồng, Hình như còn thiếu ???
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
8 Kiểu đàn ông Không Nên Lấy Làm Chồng, Hình như còn thiếu ???
Thalassa |
Nov 4 2008, 03:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hôm nay lên xem báo điện tử xem tình hình chỗ nhà mình nước đã xuống dưới bẹn chưa thì thấy có bài này, nhưng thống kê này không đầy đủ, nên chăng để chị em thêm vào vài chi tiết nữa để anh em còn biết mà tránh nhỉ, chẳng hạn như là yếu sinh lý hay ít lông quá cũng là những mẫu đàn ông không nên lấy làm chồng, giầu quá cũng nên tránh vì lắm tiền quá nó bày ra lắm trò như vợ cả vợ lẽ hay là nuôi bồ nhí chẳng hạn v.v...
QUOTE 1. Xa lánh họ hàng Những người đàn ông sống một mình, trong thời gian dài không có liên hệ với họ hàng, bà con thân thích chính là mẫu đàn ông... chống chỉ định trong việc cưới làm chồng. Đó luôn là những người chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân mình, hạnh phúc với cách sống cá nhân, ích kỷ. Hôn nhân là việc khó khăn nhất đối với họ. Vì thế cuộc sống của bạn sẽ bị biến thành địa ngục với mẫu đàn ông này. 2. Chỉ nghĩ cho mình Đàn ông lý trí hơn đàn bà, đó là điều thường thấy. Nhưng nếu lý trí đến mức nhìn mọi vật theo quan điểm áp đặt, cá nhân và chỉ nghĩ cho mình thì đó chính là mẫu người phụ nữ nên tránh xa. Đối với họ chỉ có hai lựa chọn trong cuộc sống: Hoặc có lợi cho họ. Hoặc không gì cả. 3. Quá thụ động Sẽ chẳng dễ chịu chút nào nếu bạn phải chung sống suốt cuộc đời với một người đàn ông thụ động, thậm chí là quá thụ động. Đối với họ, cuộc sống hạnh phúc phải là cuộc sống được sắp đặt trước, phải tuần tự và tuyệt đối không được có những biến động không báo trước. Với những người này, thay đổi một thứ gì đó trong cuộc sống cũng giống như một thảm hoạ vậy. 4. Tôn thờ chủ nghĩa tự do Sẽ thật phí sức, hao tổn niềm tin và hy vọng nếu như bạn kỳ vọng sẽ xây dựng tổ ấm hạnh phúc với một người đàn ông tôn thờ chủ nghĩa tự do. Những người đàn ông này bản chất thích chinh phục và ghét sự ràng buộc. Một người phụ nữ dù lý tưởng đến đâu với anh ta cũng không phải bến đỗ cuối cùng, luôn chỉ là một trạm dừng chân. Cuộc sống của họ là sự kéo dài của chuỗi ngày chinh phục và tìm kiếm những nạn nhân mới. Bạn nghĩ liệu mình có thể hạnh phúc với mẫu đàn ông này chăng? 5. Quá khép kín Sống với những người quá khép kín thực sự rất khó khăn. Lúc nào anh ấy cũng trốn ở trong thế giới của mình và lặng lẽ gặm nhấm vui buồn của chính mình, không chia sẻ. Anh ta không chấp nhận ai đó bước vào quấy rầy chốn riêng tư ấy. Và không ngoa nếu nói rằng, cậy răng cục đất ra có khi còn dễ hơn thuyết phục anh ấy chia sẻ. Vậy hạnh phúc có thể tới với bạn được không? 6. Tủn mủn Những gã đàn ông quá quan tâm đến tiểu tiết, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng là mẫu đàn ông "chống chỉ định với những người phụ nữ muốn tìm chồng". Vì bản tính của mình, họ có thể quan tâm cực kỳ chi tiết đến quần áo, màu tóc thậm chí màu mắt của bạn. Ban đầu, điều này có thể khá ngọt ngào và bạn chỉ coi đó là chuyện nhỏ, là vì anh ấy biết quan tâm. Nhưng lâu dần, bạn sẽ bị cáu tiết vì sự quan tâm tủn mủn đó. Hôn nhân với những người đàn ông như thế này sẽ luôn là kết thúc thất bại. 7. Không thích trẻ con Những mẫu đàn ông có thể sống chết vì bạn, sống chết vì anh ta nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới một người thứ 3, như con của các bạn chẳng hạn, cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Những người đàn ông này thường không bao giờ thích, hay tỏ sự quan tâm đến trẻ con, dù biết bạn rất thích chúng. Anh ta thường tảng lờ và đi thật nhanh qua các khu vui chơi của trẻ. Bạn muốn kiểm chứng điều này ư? Rất dễ! Cho anh ta gặp con cái của bạn bè các bạn. Nếu anh ta tỏ ra không thích, thì cũng đừng hy vọng anh ta sẽ thích con của chính anh ta. 8. Quá tự tin Sự tự tin là một yếu tố quan trọng tạo nên bản lĩnh đàn ông trước phái yếu. Nhưng quá tự tin, tự đánh giá mình bề trên và cũng yêu cầu những người khác nghĩ như thế thì quả là không tốt chút nào. Những mẫu đàn ông thế này cũng thường không phải là mẫu lý tưởng để chị em có thể xây tổ ấm và hy vọng hạnh phúc lâu dài. Source : http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/11/3BA080F5/ -------------------- |
hồn nhiên |
Nov 4 2008, 04:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chẳng có ai là vẹn toàn, k điểm yếu này thì điểm xấu khác. cái chính là có muốn gắn bó với nhau hay không thôi. Cứ đề ra cái lọ cái chai rùi thì ế chỏng gọng,hehe. Em thì em thích mỗi chồng ngoan
Đưa ra vài kiểu đàn ông k nên lấy 9. kiểu đàn ông k nên lấy là cục súc/xúc, mới yêu mà đã um tí mẹt lên rùi chắc về nhà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình gọi là hành hạ thân thể 10. Kiểu đàn ông nói lắm, nói đi nói lại 1 vấn đề, nhai mãi mà k thấy chán.Kiểu này người ta gọi là hành hạ tinh thần -------------------- Life is tough!
|
Xốt |
Nov 4 2008, 07:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình có tất cả 8 đặc điểm trên, nhiều là khác.
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
NguoiVN |
Nov 20 2008, 11:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
vấn đề nhiều lúc muốn lấy nhưng cố lấy được kô
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NguoiVN: Nov 20 2008, 11:45 PM -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Mr. Smith |
Nov 21 2008, 02:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
thế mới biết tại sao tới giờ mình chưa lấy vợ, và các dòng sông đều đổ ra biển cả.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Thalassa |
Nov 21 2008, 12:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 21 2008, 03:22 AM) Chắc tại bác kén quá chứ tôi nghĩ hào hoa phong nhã như bác các em gái chạy theo cứ gọi là đuổi đi không hết ý chứ -------------------- |
NguoiVN |
Nov 21 2008, 02:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
vậy em có hào hoa phong nhã kô
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Mr. Smith |
Nov 21 2008, 02:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chính ra ở langven có bác Sỳn là kín tiếng nhất, bác có vợ hay chưa, bà con langven cũng đâu có hay ;).
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
NguoiVN |
Nov 21 2008, 02:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
xì mít tới mấy ông sư làng mai cũng blog được mà nguoivn đây kô chịu blog giúp cho đọc giả khắp thế giới thấy cái tài hoa của em
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Nov 21 2008, 02:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 21 2008, 07:31 AM) Chính ra ở langven có bác Sỳn là kín tiếng nhất, bác có vợ hay chưa, bà con langven cũng đâu có hay ;). chắc là chưa, sỳn chăm collect XXX quá mà -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |