Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Quán Trà Thơ Cuối Làng Ven, Vào đây để trút nỗi ưu tư, trút bầu tâm sự, trút ni

cohangnuoc
post Aug 25 2007, 05:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 36
Tham gia từ: 7-August 07
Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^
Thành viên thứ: 3.333

Tiền mặt hiện có : 3.140$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ô kìa, hay chửa hửa hay chưa
Trông khách mần thơ mới thốt thưa
Chuyện đời buồn vui là lẽ dĩ
Cớ sao lại cười ran như mưa?

Chính ư? Ôi ư? Thế thế nào?
Tận mắt mà trông thật thấy sao?
Đôi khi tưởng vậy mà không vậy
Với người lớn tuổi chớ hỗn hào ohnono.gif

Cô hàng nước tái xuất giang hồ devil2.gif


--------------------
Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T

Vừa già vừa gian!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Aug 28 2007, 09:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Bày trà khách thấy chủ ra
Thơ sao đối vậy dám là bịa suông laugh.gif
Trà cô có vị buôn buồn
Khách tôi mới ứng mấy muôn nụ cười sp_ike.gif *1000

Ừ hay, thật giả khó lường
Nào ai dám nói biết tường tận đâu
Chẳng qua bắt lấy tứ, câu
Xào xào nấu nấu thành câu chuyện cười laugh.gif

Cười xong đời lại mới tươi...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cohangnuoc
post Aug 30 2007, 06:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 36
Tham gia từ: 7-August 07
Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^
Thành viên thứ: 3.333

Tiền mặt hiện có : 3.140$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Muôn phần tạ khách ghé quán già
Vừa thơ vừa nhậu, tiếng khề khà
Nhắm trăng với tình lên men vậy
Độc ẩm đối đêm với cuội già.

Quỳnh giao, hoa nở một đêm trăng
Tri âm, trà chuyện hiểu chi bằng
Mặc kệ ngàn sao đang chen chúc
Thơi thả riêng ta với mạ mằn.

hypocrite.gif


--------------------
Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T

Vừa già vừa gian!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Aug 30 2007, 11:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(cohangnuoc @ Aug 30 2007, 07:51 PM)
Muôn phần tạ khách ghé quán già
Vừa thơ vừa nhậu, tiếng khề khà
Nhắm trăng với tình lên men vậy
Độc ẩm đối đêm với cuội già.

Quỳnh giao, hoa nở một đêm trăng
Tri âm, trà chuyện hiểu chi bằng
Mặc kệ ngàn sao đang chen chúc
Thơi thả riêng ta với mạ mằn.

hypocrite.gif
*



Quỳnh thì chỉ nở đêm mưa
Trà thì muốn uống mà chưa ai... hầu
Một mình cả một tầng lầu
Sao ngàn chen chúc chẳng... chầu về đây leuleu.gif


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cohangnuoc
post Sep 12 2007, 09:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 36
Tham gia từ: 7-August 07
Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^
Thành viên thứ: 3.333

Tiền mặt hiện có : 3.140$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(TươngGiang @ Aug 30 2007, 11:44 PM)
Quỳnh thì chỉ nở đêm mưa
Trà thì muốn uống mà chưa ai... hầu
Một mình cả một tầng lầu
Sao ngàn chen chúc chẳng... chầu về đây  leuleu.gif


Đúng là tuổi cao sức yếu, giờ mới lại tái xuất giang hồ, quán xá lâu ngày đã hóa rêu phong cũ kĩ. Thật là lực bất tòng tâm.

Cảm tạ khách đã ghé vào thăm. Nếu có nhã hứng đối vài ba câu chơi nhé hypocrite.gif

Trà xanh, lá biếc, trăng thanh, lục lọi trong gió hương cỏ non.

smartass.gif


--------------------
Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T

Vừa già vừa gian!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Sep 12 2007, 10:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(cohangnuoc @ Sep 12 2007, 10:23 PM)
Trà xanh, lá biếc, trăng thanh, lục lọi trong gió hương cỏ non.

smartass.gif
*



Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cohangnuoc
post Sep 14 2007, 05:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 36
Tham gia từ: 7-August 07
Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^
Thành viên thứ: 3.333

Tiền mặt hiện có : 3.140$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(TươngGiang @ Sep 12 2007, 10:51 PM)
Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ



"ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ" nghe hay ghê, nhưng chưa chuẩn đâu, già giải thích một tý nhá hypocrite.gif

Trà xanh, lá biếc, trăng thanh, lục lọi trong gió hương cỏ non.

- xanh, biếc, thanh, lục đều chỉ màu xanh
- lục lọi là từ láy
- cỏ non cũng được ngầm hiểu là thể hiện màu xanh luôn

smartass.gif


--------------------
Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T

Vừa già vừa gian!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Sep 14 2007, 10:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(cohangnuoc @ Sep 14 2007, 06:36 PM)
QUOTE(TươngGiang @ Sep 12 2007, 10:51 PM)
Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ



"ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ" nghe hay ghê, nhưng chưa chuẩn đâu, già giải thích một tý nhá hypocrite.gif

Trà xanh, lá biếc, trăng thanh, lục lọi trong gió hương cỏ non.

- xanh, biếc, thanh, lục đều chỉ màu xanh
- lục lọi là từ láy
- cỏ non cũng được ngầm hiểu là thể hiện màu xanh luôn

smartass.gif
*



thực ra câu của bác thì nhà em hiểu nhưng tài hèn sức mọn, chỉ cà kê cho vui thôi. Ở làng này, nói về đối, thì phải gặp tay chị Hoàng Yến.
Nhưng mà thôi, sức đến đâu, làm tới đó leuleu.gif
Em thử đổi lại:
Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, tái tê mù sương mùi rêu cũ.

Rêu cũ nó cũng bạc phếch bác ạ, các sắc thái trong này đều từ màu trắng mà ra. Em chỉ nghĩ được vậy thôi, hầu bác rolleyes2.gif



--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Sep 15 2007, 12:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Em Thụy Vũ quá lời rồi, chị chỉ đá đưa vớ vẩn thôi, nhà Chitto mới thực là cao tay chữ nghĩa đối đá. v.gif

Tôi nghe vế ra của bác hàng nước cũng không khoái tai có hứng lắm nhưng thôi cứ đối một phát cho vui nhé:

Ngựa ô, rừng thẳm, đêm đen, vơ với trên đường hồn ma cũ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cohangnuoc
post Sep 15 2007, 11:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 36
Tham gia từ: 7-August 07
Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^
Thành viên thứ: 3.333

Tiền mặt hiện có : 3.140$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(TươngGiang @ Sep 14 2007, 10:31 PM)
Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ



Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, tái tê mù sương mùi rêu cũ.

Chữ tái tê lại làm mất đi cái hay của từ ngóng vọng rồi cheers.gif
Nhưng theo già, nếu nói về đối ý thì hay, già sẽ chọn câu:
Rượu trắng, chén bạc, đêm nhạt, ngóng vọng mù sương mùi rêu cũ

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi cohangnuoc: Sep 15 2007, 07:02 PM


--------------------
Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T

Vừa già vừa gian!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC