Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Mười Hai Thành Mười Ba?

Hoang Yen
post Nov 21 2007, 01:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Có một cái hình vẽ 12 người mình xem ở trong một cái blog (tiếc là cái blog này ko public), không biết tại sao thay đổi hai miếng ghép thì từ đâu lại chui ra thêm một người. Mình nghĩ mãi ko giải thích được tại sao. Có ai biết cái hình ấy và giải đáp được sự bí ẩn của nó ko?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 21 2007, 01:56 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 12 2008, 06:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



http://vurdlak.googlepages.com/count_them.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Feb 15 2008, 03:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thế bác có biết tại sao không? Tôi đoán ra rồi. Chắc là thế.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 16 2008, 01:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



In ra, vạch từng người từ trên xuống dưới, cắt theo cách cắt trong hình sẽ thấy có 1 vạch lơ lửng không có người ở giữa.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Feb 25 2008, 12:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Em lúc đầu xem cũng choáng, còn tưởng ảo giác làm mình hoa mắt. Sau đó thì em thử đếm cẳng chân ---> vẫn ko giải thích được. Nhưng phát hiện ra 1 điều là sau khi chuyển thành 13 người, nhân vật đứng ngoài cùng bên tay phải bị mất 1 đoạn (cẳng chân+quần đùi).... Từ đó thì để ý những người khác, phát hiện ra rằng, khi chuyển thành 13 người, thì mỗi người đó đều bị mất đi 1 phần nào đó, tức là người ngắn đi 1 chút. Nhìn thấy rõ nhất là người phía ngoài cùng bên trái còn mất hẳn cái chỏm đầu. Ngoài ra thì người đứng hàng thứ cột thứ 2 từ trái sang, bị mất phần bụng. Người đứng hàng thứ 3, cột thứ 2 từ trái sang thì mất nửa bàn chân. Người đứng đầu tiên cột thứ 2 từ trái sang, thì mặt ngắn lại 1 đoạn.... Vưn vưn, các bác cứ nhìn kỹ sẽ thấy, mỗi chàng đó đều bị thiếu 1 phần nào đó. Các phần thiếu đó đủ để ghép thành 1 thằng người thứ 13.


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Feb 25 2008, 10:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đồng ý với Tít, mình cũng nhận ra rằng một người đã được tạo ra từ những bộ phận nhỏ của những người khác, thật là kinh dị laugh.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Mar 13 2008, 01:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(Hoang Yen @ Feb 25 2008, 10:26 PM)
Đồng ý với Tít, mình cũng nhận ra rằng một người đã được tạo ra từ những bộ phận nhỏ của những người khác, thật là kinh dị laugh.gif
*



Nhìn cái hình này em nhớ đến cái truyện trinh thám hồi xưa coi, trong ngôi làng Lục Giác đó có 6 căn biệt thự của 6 người. 6 ng này vốn là bạn nhau và từng dính líu đến 1 tội ác, sau đó có 1 tên sát thủ đi trừng phạt họ bằng cách giết từng ng một. Mỗi ng bị hắn giết đều bị cắt mất 1 phần thân thể : 1 ng mất tay trái, ng tay phải, ng chân trái, ng chân phải, ng mất cái mình chỉ còn tay chân đầu, ng cuối cùng mất đầu + cắt rời từng phần thân thể.

Mãi sau thám tử mới phát hiện ra sát thủ chính là 1 trong 6 ng... đã bị giết - là người bị cắt đầu. Hắn cũng ngụy tạo cái chết của mình bằng cách ghép những phần đã cắt của mấy nạn nhân kia thành 1 cái xác không đầu, và sau đó trốn đi.

Còn 1 vụ nữa, trước tết báo tuổi trẻ đưa tin bắt đc 1 nhóm làm tiền giả = cách : hô biến 5 tờ 50k thành 6 tờ 50k với cách xé từng phần từng phần nhỏ như vậy, những phần đc xé ra sẽ đc dán lại thành 1 tờ thiếu 1 góc nào đó, sau đó mang ra ngân hàng đổi. Tính ra ngân hàng đã đổi cho bọn này đâu cũng mấy tỉ rồi mới phát hiện ra các vết khuyết giữa các tờ tiền đều giống nhau.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi nicochiphai: Mar 13 2008, 02:29 PM


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Apomethe
post Mar 13 2008, 06:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 231
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.693

Tiền mặt hiện có : 105.340$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cái truyện đó là Thám tử Kindaichi, truyện tranh trinh thám mà em thích nhất. Bản thân cái truyện kia cũng được lấy làm nội dung trong 1 tập của "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên.


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC