Bọn Đài Loan đốn Mạt
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bọn Đài Loan đốn Mạt
Vante_Sellenberg |
Jun 5 2005, 12:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Thật đáng trách cho những ông bố bà mẹ vì mục đích kinh tế mà phải đưa con đi làm dâu xứ người.
Những chị Dậu thời hiện đại chăng? -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
H2O |
Jun 25 2005, 09:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Newbie Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 96 Tham gia từ: 15-August 02 Thành viên thứ: 161 Tiền mặt hiện có : 757$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Ngày 21/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ Chen Kun Sung (tức Trần Khôn Tùng) 69 tuổi, ở Đài Bắc - Đài Loan phạm tội “Giết người” ra xét xử. Tòa tuyên phạt Sung mức án tử hình, đồng thời buộc bị cáo này phải bồi thường cho gia đình người bị hại gần 96 triệu đồng.
Vụ việc xảy ra vào chiều 2/11/2004 tại căn nhà thuê của Sung ở đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Khi nghe vợ là Hà Thị Lan, 28 tuổi, nói chuyện điện thoại với một người bạn, Sung đã nổi máu ghen, đóng cửa lại, dùng búa đóng đinh đánh vào đầu làm cô ngã gục. Theo Người Lao Động, Sung còn lấy dao đâm hàng chục nhát lên người Lan. Sau khi Lan chết, Sung đã cắt vào cổ mình để tự tử, nhưng không thành, do con trai của Lan là cháu Nguyễn Ngọc Trường đi học về nhìn thấy tri hô. Bị cáo Chen Kun Sung. -------------------- Sắc vô sắc, không hữu không
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |