Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 360 độ Thể Thao Cho Dân Làng đây, mở mang đầu óc, dân quê thì làm gì có dc xem thể thao

TVinh
post Jun 22 2005, 04:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đức - Achentina
Danh Dự Được Bảo Toàn

Cùng thể hiện một lối đá sôi động, đậm chất tấn công, Đức và Argentina hoà nhau trong trận đấu cuối của họ tại vòng bảng Cup các liên đoàn châu lục đêm qua, với tỷ số 2-2. Nhiều khả năng, đội chủ nhà sẽ gặp Brazil ở bán kết.


Lần thứ hai trong vòng nửa năm, Đức lại hòa Argentina 2-2 trên sân nhà.

Trái với sự mong đợi của nhiều người về một trận đấu nhiều sao, HLV Klinsmann của Đức đã để thủ quân Ballack trên ghế dự bị để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Tiền đạo tiềm năng Podolski cũng không có mặt và thay vào đó là sự thử nghiệm chân sút Asamoah đá bên cạnh Kuranyi. Ý đồ của Klinsi là muốn biết cặp Schweinsteiger và Deisler hoạt động ở tuyến giữa ra sao khi thiếu Ballack, đồng thời làm đa dạng các phương án tấn công.

Trái ngược lại với chủ nhà, Argentina tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của "thần đồng" Carlos Tevez bên cạnh Figueroa trên hàng tiền đạo. Tiền vệ phòng ngự Esteban Cambiasso cũng được tung vào sân từ đầu thế chỗ cầu thủ chạy cánh Santana.

Trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu, Đức nắm quyền chủ động trên sân, khiến Argentina không thể lên bóng một cách dễ dàng theo thói quen. Hàng tiền vệ chủ nhà liên tục chơi áp sát với tốc độ cao, tạo ra rất ít khoảng trống cho đối thủ. Để đối phó, Riquelme và các đồng đội bình tĩnh đan bóng khá chắc, di chuyển hợp lý, khiến khu vực giữa sân trở nên nóng bỏng nhất.

Trong một thế trận khá cân bằng như vậy, bàn thắng chỉ đến với đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 28, Samuel phạm lỗi với Kuranyi dẫn đến một quả phạt bên ngoài vòng cấm Argentina. Bản thân hậu vệ của Real cũng bị phạt thẻ vàng và sẽ không có mặt ở trận bán kết sắp tới. Từ pha đá phạt này, bóng bật ra từ hàng rào đội khách và lập tức được nhồi sang cánh phải. Fabien Ernst tạt tiếp vào cấm địa khiến bóng chạm chân một hậu vệ, trước khi bay lơ lửng, và chỉ chờ có thế, Kuranyi lao vào đệm bóng khéo léo qua tay thủ môn, mở tỷ số trận đấu.


Pha đá phạt tuyệt đẹp của Riquelme.
Tuy vậy, đúng như một trận đấu của hai kẻ kình địch, lợi thế dẫn bàn của Đức kéo dài không lâu. Bốn phút sau bàn phá thế quân bình, đội khách được hưởng một quả phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 20 m. Và Riquelme thể hiện phong độ xuất sắc với cú cứa lòng chân phải siêu hạng. Bóng bay xoáy vòng qua hàng rào đối phương và chui tọt vào góc lưới, khiến thủ môn Hildebrand bay người hết cỡ mà cũng chẳng thể với tới, san bằng tỷ số 1-1.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Klinsmann tung thêm Frings vào sân để củng cố tuyến giữa đang có nguy cơ bị Argentina chế ngự hoàn toàn. Chính sự thay đổi này đã giúp đội chủ nhà tạo được sự cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Phút 51, trong một pha phản công chớp nhoáng, Kuranyi bật tường nhanh cho Asamoah thoát xuống trống trải xâm nhập vòng cấm. Và bằng cú sút sệt cực nhanh và chính xác trong tư thế đối mặt, tiền đạo của CLB Schalke hạ gục thủ môn Lux, đưa Đức lên dẫn trước một lần nữa.


Samuel không thể cản nổi Asamoah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Đến lúc này, một số cổ động viên Đức đã nghĩ đội nhà sẽ chấm dứt cảnh 5 năm không thắng đội bóng lớn nào. Nhưng thực tế cho thấy Argentina hết sức nguy hiểm với các đường bóng đầy kinh nghiệm và hết sức tinh quái của Riquelme, Sorin, và đặc biệt là Aimar mới vào sân đầu hiệp hai. Kỹ thuật của đội khách cũng khiến các cầu thủ chủ nhà mất kiên nhẫn. Chính từ một pha che bóng khó chịu ngay đầu hiệp, Tevez đã phải lĩnh nguyên một cú vào bóng thô bạo của cầu thủ trẻ Schweinsteiger. Một thẻ vàng dành cho sự nóng nảy khiến tiền vệ của Bayern Munich mất suất đá bán kết.

Cuối cùng, không phải chờ quá lâu, sự nguy hiểm được trông thấy từ trước đã lộ ra và khiến đội chủ nhà phải trả giá. Phút 74, Cambiasso có bóng trống trải từ khoảng cách gần 20 m, rồi vuốt chân trái quyết đoán đem theo một lực cực mạnh, khiến bóng bay vào góc cao, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho trận đấu.

Với 1 điểm có được, Đức vẫn xếp thứ nhất nhờ hơn Argentina hiệu số bàn thắng bại. Và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ gặp Brazil ở bán kết nếu đội ĐKVĐ thế giới thắng hoặc hòa Nhật, còn Mexico không thua Hy Lạp trong đêm nay.

Nhìn chung cả Đức và Achentina đều chơi rất tốt nhưng tớ nghiêng về đội bóng sọc xanh trắng hơn,trong cả 3 trận đâu của Achentina thì Riquelme là cầu thủ chơi hay nhất,nửa cuối hiệp 2 là lúc mà Đức run lên vì những pha tấn công mang đạm chất nam mỹ nhưng cũng rất khoa học upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Jun 22 2005, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cười người hôm trước......vài năm sau người cười này laugh1.gif


Mỗi năm một ngôi sao, ai cũng biết đó là mục tiêu chuyển nhượng mà đội bóng Hoàng gia TBN đã đề ra. Còn một năm nhiều ngôi sao? Có lẽ đây sẽ là một khái niệm nữa mà các Real cần nghĩ tới kể từ mùa hè năm nay, khi các cầu thủ con cưng của họ đang trở thành những mục tiêu hấp dẫn.

Trong những năm trước đây, hầu hết các đội bóng đều luôn nơm nớp một nỗi lo sợ rằng không biết khi nào các ngôi sao của họ sẽ bị gã nhà giàu Real Madrid sờ tới. Ngay cả những CLB được liệt vào hàng đại gia như Juventus, Inter Milan, MU hay cả Barcelona cũng không tránh khỏi cảnh bị đội bóng toàn trắng này “câu” mất những cầu thủ trụ cột.

Real Madrid được gọi là một dải thiên hà là vì họ tập hợp được trong tay mình những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới như: Ronaldo, Beckham, Zidane hay Figo, nhờ chính sách ấy.

Nhưng Real không thể mãi là kẻ đi “vơ vét” của người khác. Dường như là một sự trả giá, đội bóng của Chủ tịch F.Perez giờ đây lại trở thành một miếng mồi hấp dẫn cho các CLB khác xâu xé. Chưa khi nào những lời gạ gẫm dành cho các cầu thủ sân Bernabeu lại xuất hiện nhiều đến thế. Không chỉ những đội bóng lớn mà ngay cả những “vị” hạng trung cũng không hề ngần ngại khi đánh tiếng với các ngôi sao của Real.

Tiền vệ đeo áo số 10 Luis Figo là người nhiều khả năng ra đi nhất. Có rất nhiều đội bóng của Premiership muốn có anh. Trong số đó, sân St James Park có vẻ như sẽ là điểm đến vì Newcastle luôn tỏ ra rất sốt sắng. Ông Luxemburgo không thấy phiền lòng vì với ông, Figo không phải là mẫu cầu thủ không thể thay thế.


Dù là đội phó tại Real nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha Jose Maria Guti cũng đang đứng trước khả năng có thể ra đi khi anh đang được Arsenal chào mời nồng nhiệt với giá 12 triệu bảng. Sự xuất hiện của Gravesen khiến anh không còn giữ được vị trí tiền vệ trung tâm ở đội hình chính thức, điều đó khiến Guti không còn đủ kiên nhẫn. Arsenal đã đánh đúng vào tâm lý ấy để kéo anh khỏi sân Bernabeu.


Real sẽ mất hết những ngôi sao này?


Trên hàng tấn công, sự có mặt của Robinho khiến vị trí của Michael Owen đang bị lung lay dữ dội. Tuyển thủ Anh này quá hiểu điều đó khi chấp nhận khả năng sẽ phải ra đi. Dù Chelsea đã không thiết tha nữa nhưng vẫn còn MU. Đội bóng của tỷ phú M.Glazer đã khẳng định họ sẵn sàng đưa Owen về Old Trafford để đá cặp với Rooney cho dù có thể phải các thêm cả tay săn bàn Van Nistelrooy.


Các đây ít lâu, tin đội trưởng Raul Gonzalez có thể sang Liverpool đã được đăng tải liên tục. Phía Quỷ đỏ thì nói rằng giá của Raul quá cao nhưng chính tiền đạo này đã từng phân vân, cân nhắc cho một cuộc đổi đời với việc chuyển tới sân Anfield.


Dù tuyên bố muốn ở lại sân Bernabeu nhưng tiền vệ người Anh David Beckham cũng chưa chắc chắn được tương lai của mình. Inter, Juventus và đặc biệt là Chelsea đã đeo đuổi anh từ khá lâu rồi. Họ muốn Becks vì tài năng của anh, đó chỉ là một lý do rất nhỏ. Nguyên nhân chính là khả năng “in tiền” của chàng cầu thủ ngôi sao này. Cũng chính vì lý do này mà Real cứ giữ rịt lấy Becks dù lâu nay anh thi đấu không mấy nổi trội.



Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, trung vệ Walter Samuel gần như chắc chắn sẽ trở về Serie A để đầu quân cho Inter Milan cho dù đó có thể chỉ là hợp đồng cho mượn. Cùng với Samuel, đội bóng chủ sân San Siro còn có thể kéo thêm được cả tiền vệ trái người Argentina Santiago Solari, người cũng thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Real.



Nếu ngần ấy ngôi sao ra đi, dải thiên hà của sân Bernabeu sẽ… tan hoang. Và tiếp theo đó sẽ là một cuộc cách mạng lịch sử của Real Madrid. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn đang ở thì tương lai. Vả lại, hình như Real cũng không còn mấy mặn mà với những cái tên này. Nhưng nếu mất tất, Real cũng nên bắt đầu lo lắng.
upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Jun 22 2005, 10:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đây mới là: Hồng nhan bạc triệu


Tạm biệt những cỗ máy đánh bóng



Cách đây 2, 3 năm, nhiều người yêu tennis bắt đầu hoài nghi liệu môn thể thao này còn dáng vẻ quý tộc vốn có nữa không khi sức mạnh của chị em nhà Williams đang chế ngự các sân bóng.


Trước và cùng thời gian đó, những cỗ máy đánh bóng như Seles, Martinez, Pierce, Mauresmo, Davenport… cũng lấn át các bóng hồng. Ánh sáng của các người đẹp như Hingis, Dokic không đủ để soi sáng mặt sân.


Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của làn sóng Nga và những cô gái Đông Âu mảnh dẻ khác, không khí sân quần vợt nữ trở nên trẻ trung, hấp dẫn người xem hơn. Tranh tài trên sân là những người đẹp không kém gì người mẫu. Những bờ vai vuông vức nhường lối cho những đôi chân dài. Những đường bóng bạo lực lép vế trước lối chơi duyên dáng. Tennis lấy lại dáng vẻ thanh lịch vốn có của nó.

Những đôi chân dài biết tạo… USD



Sân chơi tennis nữ hình như

đang bị các người đẹp độc chiếm.

Nếu không xinh đẹp và có đôi chân dài thì dù có tài năng đến mấy, Sharapova cũng không thể mơ đến những khoản tiền hàng triệu đô la từ các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Nhờ có cô và làn sóng Nga trẻ trung như Myskina, Zvonareva, Petrova… WTA mới kiếm được khoản tiền kếch xù 70 triệu USD tài trợ từ Sony Ericsson đầu năm nay.


Hantuchova với thân hình mảnh dẻ như Kate Moss và phong thái của một nghệ sĩ piano (cô đã tập đàn 8 năm), vừa đoạt chức vô địch đôi nam - nữ ở Roland Garros, trở thành điểm ngắm của nhiều nhà tạo mốt và quảng cáo.


Ana Ivanovic với dáng người cực chuẩn và mái tóc nâu quyến rũ cũng đang khiến các đấng mày râu phát điên và các nhà săn lùng quảng cáo thì ráo riết vào cuộc…


Với sức mạnh của các đồng đô la, càng ngày các người đẹp càng chiếm ưu thế mạnh mẽ trên sân quần. Họ dần trở thành một phần không thể thiếu của tennis. Nếu một cô bé nói rằng muốn trở thành VĐV tennis, bố mẹ cô, trước tiên, sẽ “săm soi” xem con mình có dáng dấp của một người mẫu tương lai hay không…

upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Jun 23 2005, 12:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Park Ji Sung đến Old Trafford, MU rút khỏi TTCKTiền vệ người Hàn Quốc đã trở thành người của đội bóng khổng lồ MU với bản hợp đồng 4 năm. Phí chuyển nhượng cầu thủ 24 tuổi này vào khoảng 7,3 triệu USD. Cũng trong ngày hôm qua, MU đã được rút khỏi thị trường chứng khoán.


Park Ji Sung rất tự tin khi đến MU.

Cũng có tin đồn cho rằng MU mua anh chỉ vì muốn vươn xa trong lĩnh vực kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc và châu Á. Nhưng Park đã khẳng định sau khi chính thức là thành viên của "Quỷ đỏ": "Tôi muốn chứng minh giá trị tại MU bằng chính khả năng của mình, chứ không phải nhờ vào các hoạt động marketing ở châu Á. Tôi đến Anh không phải để kinh doanh. Tôi sẽ chứng minh người Hàn Quốc có thể làm được rất nhiều thứ".

Cầu thủ chạy cánh trái 24 tuổi cũng thổ lộ nỗi vui sướng khi đầu quân cho một CLB lớn. "MU là đội bóng nổi tiếng nhất thế giới. Tôi đã có được cơ hội chơi cho đội tốt nhất, bên cạnh những cầu thủ hay nhất". Nhưng anh cũng thừa nhận mâu thuẫn với HLV Guus Hiddink của PSV trong vụ ra đi này. "Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau lâu rồi, nhưng Guus luôn mong muốn điều tốt nhất cho tôi. Rời PSV là quyết định cực kỳ khó khăn, nhưng tôi tự tin vào khả năng của mình và sẽ cống hiến tốt nhất có thể cho MU".

Park Ji Sung được ông Guus Hiddink đem về PSV từ Hàn Quốc sau World Cup 2002. Không thể phủ nhận rằng chính ông là người trực tiếp dìu dắt anh đến với thành công tại châu Âu. Park Ji Sung là cầu thủ thứ ba của PSV chuyển tới MU, sau Jaap Stam, Van Nistelrooy. Và anh cũng là hợp đông thứ hai của MU trong mùa hè này, sau thủ môn Van der Sar. Hợp đồng thứ ba, theo báo giới Anh, có thể là tiền đạo Michael Owen, còn người ra đi sẽ là Louis Saha.

Cũng thông tin về MU, thị trường chứng khoán London đã xác nhận cổ phiếu của MU đã ngừng giao dịch và CLB này đã được rút khỏi danh sách niêm yết, chấm dứt 14 năm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Giờ đây, MU đã là tài sản riêng của ông chủ Glazer, và nợ của Glazer cũng chính là nợ của MU.

Trước đó, vào ngày 14/6, nhà tài phịêt người Mỹ đã thông báo rằng đã sở hữu 97,3% cổ phần và có kế hoạch rút khỏi thị trường chứng khoán vào ngày hôm qua (22/6). Đầu tuần này, Glazer đã chính thức yêu cầu các cổ đông còn lại bán nốt cổ phiếu upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Jun 24 2005, 01:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Danh dự là trên hết: Đức - Brazil
HLV đội tuyển Đức, Jurgen Klinsmann, tuyên bố "cỗ xe tăng Đức" rất hào hứng trước cuộc đối đầu với đội bóng 5 lần vô địch thế giới - Brazil - ở vòng bán kết Confederations Cup.


Vừa qua, Đức đã có trận hòa đầy ấn tượng (2-2) với một đội bóng Nam Mỹ khác là Argentina, và vươn lên dẫn đầu bảng A, nhờ hơn về hiệu số bàn thắng thua. Theo Klinsmann, đó là trận đấu chứng tỏ phẩm chất của người Đức. Và chủ nhà của World Cup 2006 muốn được tiếp tục thử sức với những đội bóng mạnh, như Brazil.



"Chúng tôi thích gặp một đội bóng lớn ở vòng bán kết", Klinsmann phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông, "Nhiều khả năng, Đức sẽ đối đầu với Brazil. Chúng tôi sẽ chiến thắng đội ĐKVĐ thế giới, để có cơ hội tái ngộ Argentina trong trận chung kết. Chúng tôi muốn đánh bại một đội bóng hàng đầu thế giới, để chuẩn bị tinh thần cho World Cup 2006. Tất nhiên, các cầu thủ Đức cần cố gắng nhiều hơn nữa".



Trước đây, dù đã giành quyền vào chung kết World Cup 2002 nhưng Đức vẫn chưa được hưởng hương vị chiến thắng. Lần đó, Đức đã phải chấp nhận nhường ngôi vô địch thế giới cho Brazil. Confederations Cup lần này chính là cơ hội để Đức đòi lại danh dự trước đối thủ Nam Mỹ.

upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC