Muốn Nuôi Một Con Gì đó Mà Không Biết Là Con Gì.
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Muốn Nuôi Một Con Gì đó Mà Không Biết Là Con Gì.
SyncMaster |
Jun 9 2005, 01:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
nuôi trim ưng như bác Net nói có cái tiện là mình đi đâu nó theo đấy, không bao giờ bị thất lạc , nhưng mỗi lần cho nó ăn mệt lắm
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
phatastic |
Jun 9 2005, 01:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.170 Tham gia từ: 1-June 05 Thành viên thứ: 1.775 Tiền mặt hiện có : 213.705$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Bác phải tự hỏi là mình nuôi để làm gì. Thông thường nếu như muốn giảm stress thì người ta nên nuôi những lòai nào dễ thương, có nhiều phản ứng với chủ. Theo tớ, chó là loài đáp ứng điều kiện này tốt nhất. Nếu bác thích loài tự lập hơn thì nên nuôi mèo. Mèo cũng có phản ứng với chủ, nhưng mà tùy con, có những con mèo nghe mình gọi mà nó đứng ở xa nhìn mình như quái vật, kô thèm chạy tới. Họăc có nhữgn con mèo suốt ngày cứ cọ mình vào người chủ, cách duy nhất để tránh bị nó là phiền là tặng cho nó vài cú đá. Mèo cũng cần ít công chăm sóc hơn bởi vì nó biết giữ sạch, ít phải tắm rửa.
Đấy là vài lòai nuôi phổ biến mà bác có thể chọn. Nuôi gì cũng vậy, bác cần phải biết chính xác là mình có (họăc có thể) thực sự thích nó không. Không nên nuôi theo thời trang, hoặc vì người nào đó nói là nuôi nó rất hay. Vd như khi nuôi chó, một khi đã mang nó về thì ít nhất bác phải tắm cho nó thường xuyên, cho ăn, dạy nó chỗ “thư giản”, chơi với nó. Đó là cả commitment đấy. Không giống như bác mua một món hàng, sau khi chán thì có thể bỏ vào thùng rác, bác không thể bỏ con chó của mình vào thùng rác nếu như cảm thấy chán nó. Lúc đó nếu bác không dụ được người khác gánh dùm cái “của nợ” của bác, thì bác phải dính với nó khỏang 10 năm đấy (chắc là bác không có ý định bỏ con vật cưng của mình vào nồi chứ?) Phá tôi lại thích nuôi cá hơn. Nuôi cá luôn yên tĩnh, ít bảo trì. Nhưng cá ít phản ứng, kô chơi đùa với ngừơi nuôi (đấy là Phá tạm coi như bác không định nuôi cá heo nhé), cho nên nhiều người không thích nuôi cá. Một hồ cá có thật nhìêu rong xanh và một vài con cá nhỏ, hoặc thậm chí không cần có cá, giúp người chơi thanh thản rất nhiều. Bác xem thử cái hình dứoi đây nè: Bác nào chỉ dùm tớ cách resize 1 cái ảnh post đi ạ. Nuôi cá mà nếu thích thấy nó phản ứng với chủ thì cũng không khó. Có 2 cách: 1. Phản xạ có điều kiện của Páp-lốp: cho cá ăn kèm theo 1 dòng điện vài Volts. 2. Cần có 1 cần câu be bé. (nhưng đấy là một câu chuyện khác nữa rồi) -------------------- Dường như ai đi ngang cửa...
|
SyncMaster |
Jun 9 2005, 01:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
bác phải resize ảnh trước khi upload lên server, chứ đã up lên rồi làm sao resize được
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Đoành |
Jun 9 2005, 02:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Newbie Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 43 Tham gia từ: 3-June 05 Thành viên thứ: 1.777 Tiền mặt hiện có : 544$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cũng có thể chỉnh cái width nhưng ở chổ diễn đàn này thì chịu
-------------------- Đồng chí Dương Đăng Khoa thân mến sống mãi trong sự nghiệp của Trần Đoành
|
Đoành |
Jun 9 2005, 02:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Newbie Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 43 Tham gia từ: 3-June 05 Thành viên thứ: 1.777 Tiền mặt hiện có : 544$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tớ hồi nhỏ hay nuôi chim sẻ , ngày nào cũng đi bắt châu chấu cho chim ăn , sau cùng chim chết liền chuyển sang nuôi châu chấu . Có 1 thời gian nuôi dế cùng bọ cạp trong 1 bao diêm . Sáng mai ra thấy bọ cạp vẫn còn nhưng châu chấu còn mỗi cái chân
-------------------- Đồng chí Dương Đăng Khoa thân mến sống mãi trong sự nghiệp của Trần Đoành
|
SyncMaster |
Jun 9 2005, 02:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Tớ có một kỷ niệm khá kinh dị hồi bé, chả là có lần bắt được một con dơi to đùng, đang đi thì nó rơi uỵch một cái đất ngay trước mặt, tớ đem cu cậu về bỏ vào một cái túi vải, treo túi lên ghi đông xe đạp, ngày hai bữa nhét cho cu cậu mấy con ruồi.
Sang ngày thứ ba trưa hôm đó đi học về thấy cái túi bùng nhùng hơi lúc lắc, định mở ra xem thì thấy một con chuột khá to nhảy phắt từ trong túi ra, mình hoảng quá chạy ra ngoài gọi một anh mở túi ra xem thì thấy con dơi đã bị chuột cắn chết Sau này còn có lần nuôi châu chấu voi, loại này hồi trước ở sân bay rất nhiều, con nào con nấy to bằng 2 ngón tay, dài 10-15cm, đem về vặt càng đi bỏ vào hộp giấy, mỗi lần cho ăn vài cọng cỏ, khoảng tuần sau cu cậu gặm thủng vỏ hộp bỏ đi mất -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
phatastic |
Jun 9 2005, 02:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.170 Tham gia từ: 1-June 05 Thành viên thứ: 1.775 Tiền mặt hiện có : 213.705$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Chào bác Sìn, Phá tui định upload ảnh từ máy tính nhưng do lạ nước lạ cái nên chửa post được (hình như làng mình kô cho dân trưng bày đồ trong nhà thì phải). Nhân tiện góp ý, chế độ trợ giúp trẻ em hình như chả khác bịêt gì so với dành cho người lớn.
Cách duy nhất là phải post 1 tấm ảnh tìm được từ website khác, mà như vậy thì không resize được. --------------- Quay lại chủ đề kẻo spam: Nuôi trim ưng như bác Net đề nghị cũng kô phải là dễ đâu. Khác với lòai vật khác, con vật “kưng” này - khó thuần hóa - nhiều khi rất hoang dã - và thường đòi hỏi nhiều hơn một chủ nâng niu, chăm sóc . -------------------- Dường như ai đi ngang cửa...
|
eagle |
Jun 9 2005, 03:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Newbie Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 56 Tham gia từ: 2-May 05 Thành viên thứ: 1.695 Tiền mặt hiện có : 556$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(root @ Jun 9 2005, 01:27 PM) Cậu có biết tại sao tớ lại xui cậu đi nuôi gà thịt không? Chính là vì cái hình vẽ này đấy, trông khiếp quá: Cậu lấy cái hình đó làm ảnh đại diện thì cũng phải có máu đồ tể, nên chắc nuôi một loài vật nào đó để hành hạ cho bõ ghét. Nói thật chứ nuôi loài nào thì cũng là bắt nó đi tù, sao không để nó tự do sống trong thiên nhiên có tốt hơn không? Để khi nào tớ tìm bài thơ "Con chim của tôi" (Tố Hữu) rồi gửi cho ! em hỏi bác hổng trả lời thì thui, sao lại nói vậy. cái hình đó em cảm nhận một kiểu, bác một kiểu. miễn bàn. đang nói đến chuyện nuôi. em bảo ko mua được kỳ đà vì nếu mua được, em sẽ thả nó chạy loăng quăng, ít ra là hơn việc bị ngâm rượu. bài của bác T.H em đọc cũng biết hay. -------------------- Member of ePi System Dev Group |
Dân làng Ven |
Jun 9 2005, 03:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
_Nuôi cá thì tanh lắm...mỗi lần chúi mũi vào xem cá hay cho cá ăn thì..nước tanh lắm
_Nuôi gà thì H5N1 hơi nguy hiểm ( dù mình rất thích nuôi gà tre ) _Nuôi chim thì nó hót điếc tai...chưa kể fải dọn kít hàng ngày cho chim _Nuôi mèo thì cũng được..nhưng ma lông nó rụng thì cũng mệt vì fải lo quét dọn và nhiều khi gây dị ứng _Nuôi rùa cũng chán...rùa không biểu hiện sự thân thiện như chó,mèo mà cũng chẳng biết sủa hay hót như chim _Chuột lang cũng có những bệnh lý cũa loài chuột,nói chung nuôi chuột nhìn vẫn ghê ghê thế nào ấy _Con chichilla nhìn giống con sóc...cũng hay hay nhưng vì chưa nuôi nên chưa biết => không có ý kiến _Nuôi châu chấu hay bò cạp v.v như bác Đoành thì cũng hơi bất tiện,3 cái loài này hay chết lắm,khó nuôi...vì nhu cầu của nó là fải ở thiên nhiên _Nuôi người ( cụ thể là vợ thì đã bị loại từ vòng đầu ) e hèm...vậy theo mình bạn Phan or Tịt đừng nuôi con gì cả,để dành tiền đó mà đi uống berr thích hơn ( berr tiger có hình con Cọp ) -------------------- |
MockingBird |
Jun 9 2005, 03:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 6 Tham gia từ: 23-April 05 Thành viên thứ: 1.673 Tiền mặt hiện có : 506$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bác Trim ưng làm một cái hòn non bộ nhỏ nhỏ đi bác! Nếu có chỗ thì để ở ngoài nhà cho nó có tí ánh sáng. Trông tuyệt hơn. Còn không thì đặt nó vô trong nhà cũng ổn. Có cái hồ cá con con. Cá nuôi vài con là được rồi. Có tiếng nước chảy. Vài cái cây xanh xanh, be bé.Bỏ thêm 1 con rùa trong đó. ( nếu xây trong nhà thì thường nó được xây thành một ô nên ko sợ rùa bò đi mất. )
Nhìn con rùa thích lắm. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |