China Lang Thang Ki, My first trip alone
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
China Lang Thang Ki, My first trip alone
Tit |
May 20 2008, 03:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sông ở Thượng Hải là sông Hoàng Phố.
Đi ăn ở trung quốc mà ăn theo chương trình của tour thì chán lắm. Nhưng tớ toàn dụ dỗ anh hướng dẫn viên để ảnh dẫn cả hội đi ăn chợ đêm, đi pub, quán ăn khuya này nọ.... Ngon hết xảy! Mà rẻ hơn đồ ăn ở VN -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mip |
May 20 2008, 03:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ May 19 2008, 09:54 PM) Sông ở Thượng Hải là sông Hoàng Phố. Đi ăn ở trung quốc mà ăn theo chương trình của tour thì chán lắm. Nhưng tớ toàn dụ dỗ anh hướng dẫn viên để ảnh dẫn cả hội đi ăn chợ đêm, đi pub, quán ăn khuya này nọ.... Ngon hết xảy! Mà rẻ hơn đồ ăn ở VN Hì hì, cám ơn bạn Tit nhé! Mình dốt cái khoản dịch Hán Việt ghê ghớm Con sông này chia Thượng Hải thành hai phần: Phố Tây (Thượng Hải "cũ") và Phố Đông (Thượng Hải "mới") Đi chơi có người biết, dẫn đi cũng thích thật. Mình thì cứ cầm guide lang thang nên thỉnh thoảng cũng chuối. Ví dụ, theo sách đi tìm phố toàn bar thì chỉ tìm thấy những phố thế này. Thượng Hải by night lúc 22h đấy ạ (Chẳng nhớ phố nào, chỉ nhớ cắt với Maoning nanlu - là phố mà sách bảo: bars đầy rẫy ) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: May 21 2008, 03:16 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
TươngGiang |
May 20 2008, 04:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
ảnh này của chị Míp quá đẹp.
hồi sang Thượng Hải em cũng hay đi lang thang 1 mình, nhiều khi lạc vào những khu nhà cổ mà mỗi nhà vẫn có thói quen mang mâm cơm ra trước cửa ngồi ăn rồi hể hả cầm quạt giấy quạt như ở nhà quê nhà mình. thích và nhớ cái cảm giác đi dạo trên sông Hoàng Phố trong đêm, ngắm nhìn những cánh diều đủ màu chao liệng và xem người ta yêu nhau Mùa này đi ở Hàng Châu gặp những hàng cây ngô đồng đang ra hoa đúng ko chị? Gái Hàng Châu đẹp thì thôi rồi, ngắm ai cũng yêu. Đồ ăn ở Thượng Hải thì từ lâu vẫn bị mang tiếng là không ngon. Người TQ hay nói với nhau, đến Thượng Hải ăn uống đau khổ vì cơm thừa canh cặn từ vài ngày ngta vẫn còn mang ra đãi khách. Người Thượng Hải vốn tiết kiệm, đàn ông Thượng Hải thì kén vợ vô cùng nhưng ko kén thì cũng khó lấy vợ vì con gái TQ ko thích làm dâu Thượng Hải -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Mip |
May 20 2008, 11:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ May 20 2008, 10:30 AM) ảnh này của chị Míp quá đẹp. hồi sang Thượng Hải em cũng hay đi lang thang 1 mình, nhiều khi lạc vào những khu nhà cổ mà mỗi nhà vẫn có thói quen mang mâm cơm ra trước cửa ngồi ăn rồi hể hả cầm quạt giấy quạt như ở nhà quê nhà mình. thích và nhớ cái cảm giác đi dạo trên sông Hoàng Phố trong đêm, ngắm nhìn những cánh diều đủ màu chao liệng và xem người ta yêu nhau Mùa này đi ở Hàng Châu gặp những hàng cây ngô đồng đang ra hoa đúng ko chị? Gái Hàng Châu đẹp thì thôi rồi, ngắm ai cũng yêu. Đồ ăn ở Thượng Hải thì từ lâu vẫn bị mang tiếng là không ngon. Người TQ hay nói với nhau, đến Thượng Hải ăn uống đau khổ vì cơm thừa canh cặn từ vài ngày ngta vẫn còn mang ra đãi khách. Người Thượng Hải vốn tiết kiệm, đàn ông Thượng Hải thì kén vợ vô cùng nhưng ko kén thì cũng khó lấy vợ vì con gái TQ ko thích làm dâu Thượng Hải Cám ơn Thụy Vũ Chị rất dốt, không biết cây ngô đồng thế nào nên không biết có hoa không (dốt nhờ, hồi xưa ở nhà băt bố dẫn đi xem rồi mà vẫn không sao nhớ nỗi...). Gái Hàng Châu tán rất khéo, mình lỡ chân vào hàng túi một cái, xách ra cả đống.... May mà lúc đấy vẫn là giữa chuyến đi nên vẫn còn phải căn cơ chứ không tặc lưỡi tiêu nốt tiền được hehehe. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: May 20 2008, 11:11 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Tit |
May 20 2008, 11:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Trung quốc thời xưa có tục lệ rằng, những nhà quyền quý giàu có khi sinh được con gái thường sẽ trồng 1 cây ngô đồng ở trước ngõ. Cây ngô đồng đó sẽ lớn dần lên theo cô nàng tiểu thư nhà đó. Thời xưa, con gái nhà quyền quý giàu sang không được lang thang đi ra ngoài đường, nên không có cơ hội mà làm quen các anh tài. Các gia đình có con trai lớn, đi qua nhà ai thấy cây ngô đồng đủ lớn (cao qua tường rào) là biết nhà đó có con gái tới tuổi cập kê. Vậy là vác cháp tới ngỏ lời cho con trai nhà mình qua lại với con gái nhà đó...
Đại loại tớ hóng hớt được chuyện đó từ cô hướng dẫn viên TQ khi tới Hàng châu... Cây ngô đồng có cái lá từa tựa lá đề -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Vante_Sellenberg |
May 21 2008, 08:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Được nghe kể chuyện đi chơi. Chả biết comment kiểu gì. Tặng chị Mip ảnh cây ngô đồng này
Chả thấy giống lá đề, tình yêu ạ -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
Mip |
May 21 2008, 03:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Sic, làm thế nào để up cái video lên được bây giờ ạ????
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
TươngGiang |
May 21 2008, 03:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
cái ảnh cây ngô đồng của Vạn post lên là cây ngô đồng Việt Nam. Cây này ngày xưa các nhà có của ở nông thôn đều trồng, nó được uốn cong và để đất cằn để sinh bụng bầu, giống một kiểu bonsai.
Cây ngô đồng Trung Quốc và ngô đồng giống ở các nước xứ lạnh là loại cây thân có bong ra từng lớp giống như lớp vỏ bạch đàn nhà mình, trắng phau, còn lá thì đúng như Tít nói, gần giống lá cây đề nhưng có lớp sau màu bạc. Đi từ xa ngó lại tưởng như cả con đường dát bạc vì mặt sau của lá ngô đồng theo gió rạp vào nhau. Giờ cây ngô đồng này trồng nhiều ở Huế, ở Huế mùa này ngô đồng đang nở hoa rồi. Gái Hàng Châu thì xinh lắm, mình cũng có chụp ảnh nhiều gái Hàng Châu vì mình có vào xem lụa và mua tặng mẹ một chiếc khăn đắt tiền. Thích nhất là được ngắm gái đẹp mặc váy ngủ cũng bằng lụa nốt nằm trên những chiếc giường giữa đống chăn nệm hoàn toàn bằng tơ lụa -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Tit |
May 21 2008, 07:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hè đến rồi, mùa tour du lịch đang lên. Tình yêu Vạn nên bỏ bớt thời gian ngồi nhà ôm tủ lạnh và lướt net search ảnh đi, rồi thì mua cho vợ cái tour sang TQ, dắt tay nhau tới gốc cây ngô đồng ngồi hóng mát. Tình tứ lắm ý Lãng mạn như em Z kể ý
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mr. Smith |
May 22 2008, 12:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ May 21 2008, 08:04 AM) Thấy bài này của Nguyễn Duy Nhớ bạn Tôi về xứ Huế mưa sa Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa Tôi về xứ Huế chiều mưa Em ơi Đồng Khánh bây giờ ở đâu Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi Lối mòn đá cuội rong chơi Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ Lan báo hỷ nở tình cờ Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang Chợ chiều bến Ngự chưa tan Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |