Trồng Và Chăm Sóc Một Số Loại Cây
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Trồng Và Chăm Sóc Một Số Loại Cây
mưa |
Oct 13 2005, 10:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái cây nguyệt hoa của bác trademark trông dễ thương đấy, để khi nào em đi ngó thử xem có không. Màu hồng trông cũng yêu đấy chứ! Mà nói chung cứ cây nào dễ trồng em đều thích cả, chứ õng à õng ẹo mệt lắm. Mình õng ẹo chả ai chiều mình thì thôi, đằng này lại phải đi chiều mấy nàng hồng nàng vi... Chắc mỗi bác trademark Hẹc quyn anh hùng cứu nhân độ thế mới làm được, hihi.
Cái cây này nhà em (góc bên phải ảnh), hình như có tên là Beaucarnea, em có một thắc mắc. Lúc thì em thấy tóc tai nàng dựng đứng rất ngầu, lúc thì xoã xượi. Thế là tại sao nhỉ? Em thích tóc nàng dựng chứ ko thích cứ ngủm xuống. Chú thích: ko phải do em tưới nhiều mà tóc nàng ẹp lại đâu! Hay nàng muốn tắm nắng? Bên này đâu có nắng quanh năm mà đòi vacation vậy chứ? Bác net, bác trademark, em ra siêu thị thì thôi, khỏi cần bàn, các bác sẽ gạt đi và nói rằng siêu thị thì có khỉ gì. Nhưng mà đằng này em ra cái Jardiland, là chỗ chuyên về cây cối vườn tược mà thấy đồ nó cũng lơ thơ à. Nhưng mà thôi, em cứ nhận là mình dốt, mà ko dốt sao được, mới bỡ ngỡ đặt chân vào nghề nông mà. Anyway, chừng nào các bác rao bán đồ trên Ebay (tiền vận chuyển free luôn) thì kêu em nha -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
trademark |
Oct 13 2005, 11:09 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.327 Tham gia từ: 30-April 05 Thành viên thứ: 1.692 Tiền mặt hiện có : 965$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
tôi có bán cái gì trên ebay bao giờ ? chỉ toàn là ... mua!
cô mưa hỏi những người làm chung sở xem nơi nào khác bán phân bón, các thứ làm vườn mà họ từng đến mua thì chỉ giùm mình (nhớ tìm mấy bà già mà hỏi thì dễ có kết quả hơn! ) hay là hỏi yuyu xem cái tiệm bán đất với hạt giống cỏ có thằng cha chủ trật búa ấy nó nằm ở đâu? (nếu có đến tiệm ấy thì phải tâm niệm trong lòng là thằng cha này đểu, dù va có đẹp giai cách mấy, cơ bắp hơn Hẹc Cu Ly cũng... đừng nghe những gì va nói mà hãy nhìn kỹ những gì va làm ! ) À, cây Nguyệt hoa ấy tôi yêu lắm, vì mùi hương hoa đúng là to die for. nhưng không biét cây này tiếng Pháp tên là gì? Tên tiếng Việt? Có người bảo tôi đấy là hoa loa kèn, tôi biết là không phải nhưng chẳng muốn đính chính. -------------------- trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc |
mưa |
Oct 13 2005, 11:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cây nguyệt hoa của bác tiếng Pháp là Datura arbustif, còn gọi là Trompette des anges , nghĩa là Chiếc kèn trompette của các thiên thần! Hiển nhiên ko phải là loa kèn rồi!
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi mưa: Oct 13 2005, 11:25 PM -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
trademark |
Oct 13 2005, 11:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.327 Tham gia từ: 30-April 05 Thành viên thứ: 1.692 Tiền mặt hiện có : 965$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cám ơn cô mưa nhé, chả lẽ nó đồng nghĩa với tiếng Anh, là Angel's trumpet ? ( Hay nhỉ, cũng giống như fire ants là kiến lửa của mình).
nhưng chả lẽ mình dịch tiếng Việt, hai chữ Angel's trumpet trở thành: hoa Kèn Trompet Của Thiên Thần năm chữ dài lê thê, hay Kèn Thiên Thần ba chữ cho nó gọn bớt? Hay thôi ... xài nguyệt hoa quách! Còn cái cây "tóc xù" bên góc phải của hình trên ban công (đúng nàng không?) tôi chưa trồng bao giờ nên không biết tại sao nàng trông ủ ê thế. [ tôi không thích loại cây này cho lắm. nếu thích cây tua tủa tóc tai thì trồng cây sả hay vài thứ khác tiện dụng hơn. ] đại khái là I am a realist , tôi chỉ thích trồng loài nào có huơng, có hoa, lại đẹp, hay rủi nếu vì trời bắt xấu thì ít ra là cũng phải có lợi ích trong việc phục vụ .... ẩm thực. không thấy mưa trồng hoa mẫu đơn? Lạ, hôm trước lại có người khăng khăng bảo cây hoa mẫu đơn (Gardenia) của tôi là cây hoa Ngọc Anh . rồi va lên gân hăng tiết vịt cãi om sòm, nhứt quyết bảo nó không phải là mẫu đơn, vì dòm không giống cây mẫu đơn ... ngoài bắc. tôi ngạc nhiên nhưng cũng chán va nên chẳng buốn cãi. từ bé tôi nghe mẹ và bà con lối xóm gọi hoa ấy là hoa mẫu đơn. ngày xưa mẹ tôi yêu hoa mẫu đơn ghê lắm, trồng đến những 10 chậu bằng xi măng, chậu nào chậu nấy to thật là to, đưòng kính của miệng chậu rộng hơn 1 mét, cây cho hoa rất nhiều và thơm ngát. không lẽ hoa mẫu đơn của miền Bắc khác với hoa mấu đơn của miền Nam? Còn hoa Ngọc Anh là hoa gì, khác mẫu đơn thế nào ? hoa mẫu đơn của tôi giống như thế này: gardenia nhưng tôi nhớ hình như là hoa mẫu đơn của mẹ tôi là giống có nhiều cánh hơn một chút, nhiều lớp hơn, và cánh hoa thì nhỏ hơn trông như vầy: hoa Gardenia Augusta: Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Oct 14 2005, 01:33 PM -------------------- trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc |
mưa |
Oct 14 2005, 02:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em thì chẳng biết gì về hoa lá cả. Trong này có bác Milou rất thạo mấy cái tên hoa (bác Milou kiếm thử bên ttvn mấy cái topic về hoa để confirm cho bác trademarke nhé). Tuy nhiên, ngoài Bắc gọi hoa mẫu đơn đúng là hoa khác (tiếng Pháp là pivoine)
Hoa ngọc anh thì em thấy có người bảo là hoa này: Nhưng cũng có người nói ở VN, gardenia gọi là Hoa Ngọc Anh trong khi ở quê người ta gọi là Hoa lài trâu. Tóm lại hoa nhà bác em chả biết là hoa gì? Hay mình đặt cho nó cái tên mới? Hoa này khó trồng ko bác? Bệnh tật gì ko? Õng ẹo ko? Cái hoa Kèn thiên thần trông giống cái kèn hơn là Nguyệt, hay ta đặt nó là Thiên Tiêu (sáo với kèn dù sao cũng cùng họ nhạc cụ gió, mới cả chả lẽ đặt là Thiên Kèn, khác gì Chat với Mozart) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi mưa: Oct 14 2005, 02:07 PM -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
trademark |
Oct 14 2005, 02:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.327 Tham gia từ: 30-April 05 Thành viên thứ: 1.692 Tiền mặt hiện có : 965$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
nếu gardenia quả thật là hoa Ngọc Anh thì ..... bỏ xừ. Milou làm ơn confirm cái. nếu đúng thế thì cuối tuần phải mời thằng cha khỉ gió ấy đến nhà nhậu một bữa để tạ tội khinh khỉnh, không thèm cãi với va.
hoa gardenia dễ trồng lắm, không khó tánh kén chọn đất acid hay alkaline linh tinh rắc rối. trồng nơi vừa nắng, có bóng râm. không đòi hỏi chắm chút tỉa tót, chỉ cần ngắt đi các hoa đã héo là xong thôi. còn lá của nó thì vừa dầy lại vừa bóng, đẹp, ít bị sâu bọ hay bệnh tật gì cả (tôi may mắn nên nàng gardenia của tôi rất khoẻ, chưa bị ốm đau, hay bị bọ sâu tấn công bao giờ.) tưói tắm cũng dễ chịu nữa, hai ba ngày tưới một lần, có khi một tuần tuới một lần cũng OK. phân thì cũng chẳng cần bón hoài, chỉ cần một năm hai lần: 1 lần vào đầu xuân, 1 lần vào đầu thu là đủ. mình cứ bón loại phân bình thường dùng cho cây hoa, đồng thời dùng nước tiểu hoà loãng để tưới. [à, tôi quên nói là dùng nước tiểu mới sản xuất hoà loãng để tưới, không phải dùng nước tiểu ... tồn kho dăm ba hôm khai ngấy mà tưới cho hoa nhé ] vì trồng ngoài vườn nên mùa đông tôi đùn lá khô dầy lên chung quanh gốc, và khi nào quá lạnh - sắp đổ tuyết hay đông đá - tôi lấy cái drap giường cũ, hay mền cũ trùm kín nguyên cây cho nàng được ấm áp. hoa gardenia thơm, đẹp thanh khiết với mầu trắng nhã mắt, đặc biệt là lại ... ăn đuợc. ngày xưa mỗi khi có tiệc tùng, lễ lộc, mẹ tôi làm bánh trái, khi serve thường hay kèm một cái hoa này cạnh miếng bánh, kem, hay thức ngọt .... hoa trắng điểm lên làm cho món tráng miệng nhìn rất đẹp và sang trọng. khách thấy hoa trên đĩa thì nghĩ là chủ nhà hay đầu bếp cho vào đấy chỉ để trang hoàng cho đẹp thôi, nên ai nấy cũng lừa ra, chừa lại không ăn. Rồi họ trố mắt nhìn bọn tôi (và nhất là mẹ tôi) bỏ hoa vào mồm nhai ngồm ngoàm... Hoa gardenia có vị ngọt nhè nhẹ và thanh, ăn với bánh bông lan hay các loại bánh tây, kiểu fruit cakes thì nhất. Làm salad, điểm vài cánh hoa cho tạo mầu trắng trong đĩa rất đẹp mà cũng ngon nữa. còn hoa Mẫu Đơn theo như hình cô mưa post thì nó là peony mẹ tôi bảo đối với người Tàu thì hoa Mẫu Đơn ngoài tuợng trưng cho mùa xuân, nó còn tượng trưng cho sắc đẹp của phụ nữ. Ngưòi Tầu cho rằng hoa Mẫu Đơn là chúa của loài hoa [chết bà, cây hoa của tôi mà tôi tuởng là Mẫu Đơn lại có tên là ... lài trâu à, bôi bác wá ] . mẹ tôi còn bảo Mẫu đơn tưọng trưng cho giầu sang phú quí. người Tầu chuộng hoa Mẫu Đơn đỏ - thịnh vượng may mắn, còn ngưòi Việt mình thì chuộng hoa Mẫu Đơn trắng - tượng trưng cho người thiếu nữ trẻ đẹp, thông minh [qua sự tích nàng Bạch Mẫu Đơn cùng với vị tiên Lữ Đồng Tân "chẩm thượng" giao đấu, hai người uýnh nhau bất phân thắng bại nguyên suốt một đêm.... nhưng cuối cùng thì vị tiên ông dù sức dai nhách cũng phải quy hàng trước người đẹp và bị Bạch Mẫu Đơn xỏ mũi cù lét .... ] nhưng mà cũng may wá, chỉ nhầm tên tiếng Việt nên tôi ... chưa ngủm. vì hoa gardenia ăn được, nhưng peony thì được xếp hàng vào loại cây độc. kiểu lơ tơ mơ, không rõ ràng mà lại xọ thứ nọ qua thứ kia rồi xực tuốt thế thì tiêu tùng rồi . chắc chắn người trí nhớ lem nhem, nhầm lẫn kêu sai bét tên hoa là tôi, không phải mẹ tôi (vì nếu ăn nhầm mẫu đơn thiệt thì chắc cả nhà đi bán muối từ khuya! ) đùa tý, mẫu đơn dùng trong thuốc bắc như thuốc bổ máu, kiết lỵ, phục hồi gan, và là một trong những loại cây rễ có duợc tính làm trục xuất thai nhi, nên người Tầu từ xưa đã dùng rễ cây mẫu đơn sắc uống (với vài thứ rễ cây khác) để phá thai. mới rồi, người ta phân chất rễ cây hoa mẫu đơn mầu đỏ , gọi là Xích Thược, (còn mầu trắng thì gọi là Bạch Thược - cả hai có gốc tên khoa học là paeonia albiflora - cùng họ paeonia với mẫu đơn.) Người ta tìm thấy trong rễ cây này có nhiều chất beta sitosterol chống siêu vi khuẩn và vi trùng trên loài chuột. cái tên Thần Tiêu cũng hay đấy, nhưng thần tiêu gì lại ... loe ra thế kia, ngoài ... tiêu tán thòn? Tôi tháy hoa giống như đèn lồng ngày xưa treo ngược trên cây ấy. ta đặt là hoa lồng đèn ngược cho chính xác? (nghe hãi wá! ) Các nhà ngôn ngữ học của làng ven đâu rồi nhỉ? Hay mình mở topic Ta viết tên em trên tên lá tên hoa (sến bạo ) để đặt tên cho các loài hoa và cây cỏ mà ở Việt Nam mình không có, hoặc chưa được đặt tên Việt ? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Oct 14 2005, 07:57 PM -------------------- trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc |
netwalker |
Oct 14 2005, 07:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Anh hùng xạ điêu Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.059 Tham gia từ: 25-July 03 Thành viên thứ: 1.160 Tiền mặt hiện có : 9.392$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mưa thử giở quyển Danh bạ điện thoại ở vùng Mưa đang ở ( Local Phone Book) xem có mấy trung tâm Nursery không?
Như bác Trát nói đó, người già mới hay thích trồng cây cối, hoa lá cành. Trẻ thì vùi hoa dập liễu, già mới chăm bón . Giỡn chút Ở Mỹ, người già cô đơn hơn ở Việt nam nhiều thành ra người ta hay đến mấy chỗ Nursery để tụ họp buôn chuyện với nhau về các nàng hồng, nàng vi khi về nhà thì chăm sóc các nàng ở nhà cho đẹp rồi lại có thành tích để đến mà khoe vì vậy đến đó vớ mấy cụ càng già, càng cô đơn thì càng là cao thủ về trồng cây và sẵn sàng dành hàng giờ để nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm cho mình vì có người lắng nghe kinh nghiệm của cụ là cụ vui lắm. Các cụ sẽ tận tình chỉ cho trồng như thế nào, dùng cái gì, mua ở đâu, mua sao cho rẻ, thậm chí đi lấy hộ vì các cụ sống bằng lương hưu và khi người ta về già thường tiết kiệm đi. Ai cũng vậy thôi, trẻ tiêu hoang - già tiết kiệm Đấy là chỗ tốt để đến hỏi. Bảo đảm cô Mưa sẽ nhanh chóng bước vào hàng cao thủ trong giới trồng cây -------------------- Been there-Done that
but still keep this...... |
mưa |
Oct 14 2005, 08:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bác Trát (@Net), cái tên em đặt là Thiên Tiêu, qua bác nó tiêu tùng thành Thần Tiêu luôn, thần sầu luôn cho rồi đi bác, làm tới anh tài! Ừa, hay đó, bác mở cái topic sến đặt tên hoa cỏ đi. Có rồi cũng đặt, chưa có cũng đặt. Nhiều người nhiều ý càng hay. Sau đó ta chọn tên nào hay nhất. Chứ vụ Đèn lồng treo ngược với Trumpet của các thiên thần , rồi Mẫu đơn, Ngọc Anh, lài trâu... lộn xộn quá ta
Bác Net: vậy là em đang từ từ bước vào tuổi già hả bác? Em đã kịp vùi hoa dập liễu gì đâu? Kiểu này phải từ bỏ hoa lá cỏ cây để quay lại níu kéo tuổi thanh xuân thôi Lòng đam mê hoa cỏ của em chưa tới độ chịu khó đi kiếm mấy cụ già để ngồi nghe kinh nghiệm đâu. Chừng nào em có vườn to như bác yuyu (mà em ko ra tay đổ bê tông) thì em sẽ làm theo lời khuyên của bác. Hihi, hôm nay em đã mua một cây Ngọc Anh or Lài trâu or something else (chờ phán quyết của bác Milou) rồi. Kể ra mình cũng hay bị bác Trát lôi kéo phết -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Milou |
Oct 14 2005, 09:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Gardenia ở nhà ông gọi là Dành Dành. Có nghe nói một tên khác nhưng quên mất rồi.
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=69264&mpage=1 http://www.ttvnol.com/cuocsong/88319.ttvn Đang xem nhưng chưa thấy. |
mưa |
Oct 14 2005, 10:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Oct 14 2005, 02:29 PM) Gardenia ở nhà ông gọi là Dành Dành. À đúng rồi, em cũng gọi nó là hoa Dành Dành (thế mà mãi ko tài nào nhớ ra) -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |