Lúc Xỉn Người Ta Nói Gì...?
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Lúc Xỉn Người Ta Nói Gì...?
Mip |
Apr 10 2008, 11:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#71
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Apr 10 2008, 03:21 AM) QUOTE(nicochiphai @ Apr 10 2008, 01:34 AM) Lần xỉn gần đây nhất mình đã gọi điện cho anh í và bảo anh ơi em là les hứa với lòng thề với dồi là mình sẽ nghỉ xỉn hơ hơ, giống mìn Mình thì ít xỉn nhưng đôi khi xỉn đến mức không nhớ mình làm gì nữa Lần cuối cùng xỉn, không biết làm sao ra vestiaire lấy đồ rồi chui vào xe về nhà được Có ông bạn thì say bí tỉ, leo lên sàn, múa cột loạn xạ -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mr. Smith |
Apr 10 2008, 11:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#72
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hic, lâu lắm mình không xỉn, cũng như không đụng vào giọt rượu nào.
Lúc xỉn, mình thường nói nhiều phết. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Dân làng Ven |
Apr 11 2008, 02:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#73
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nói nhiều dã man, chả hỉu gì nhưng thấy dễ thương Nói chung bạn iu nên đi cưa gái lúc xỉn
-------------------- |
TươngGiang |
Apr 13 2008, 11:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#74
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Apr 11 2008, 12:34 AM) Hic, lâu lắm mình không xỉn, cũng như không đụng vào giọt rượu nào. Lúc xỉn, mình thường nói nhiều phết. Công nhận là lúc anh Smith tây tây thì nói hơi nhiều so với bình thường nhưng mà dễ thương. Ngày xưa mình xỉn thì mình hay im lặng nhưng cỡ vài năm gần đây thì xỉn xong thường nói nhiều kinh khủng, một mình một chiến tuyến. Xong rồi tỉnh dậy ko nhớ gì hết! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Mèo béo |
Apr 13 2008, 11:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#75
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Lúc say xỉn thì tớ vứt nguyên cuộn giấy vs vào toilet, mất 150 Euros tiền thông cống
Công nhận sang xứ Mỹ, hút thuốc và uống rượu là một thứ quá xa xỉ, hút thuốc thì bị nhìn như quái thú, uống rượu mà lái xe cảnh sát phạt cho vỡ mặt Thành ra tự nhiên thành ngoan ngoãn -------------------- |
Mip |
Apr 14 2008, 09:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#76
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Dự định cuối tuần này sẽ làm một chầu say xỉn đây
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
hồn nhiên |
Jul 10 2008, 09:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#77
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Angie Smith @ Dec 1 2005, 11:41 PM) QUOTE(timo @ Dec 1 2005, 04:08 AM) QUOTE(Bến @ Dec 1 2005, 11:04 AM) Nếu đem dốc ngược cả cái đất SG này, có thể sẽ tìm thấy xác của một con voi mamút, nhưng đừng hòng tìm ra một quán rượu Ý tưởng lạ. ngộ nghĩnh. Sài Gòn đầy quán rượu,đất của nhậu kia mà. Em nhớ hồi bé, nghe bài này, không hiểu là phá tác hay sáng tác thật:"Nhậu được 1 chai anh thấy trời nghiêng đất quay, nhậu được 2 chai, anh nhậu thêm lần nữa. Lần này mà say em không thèm yêu nữa đâu, anh hé môi cười: ai nhậu mà không say." Hình như là thế, em không nhớ nữa. Vào Sài Gòn, bỗng quen kiểu bia với đá, dễ uống, dễ lai rai, mặc dù sau đó cổ họng khản đặc. Em chưa bao giờ dám uống say, toàn kiềm chế. Có khi, hôm nào đó, phải dũng cảm say để nói thật (một vài thứ chuyện ) -------------------- Life is tough!
|
hồn nhiên |
Jul 25 2008, 03:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#78
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tối qua lần đầu tiên nhậu thấy phê phê
Nhảy nhót tùm lum trong bar Sao dạo này em không còn ghét bar nữa -------------------- Life is tough!
|
dohoivovan |
Sep 30 2008, 01:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#79
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 2 Tham gia từ: 8-July 08 Thành viên thứ: 5.162 Tiền mặt hiện có : 510$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Bến @ Dec 1 2005, 10:57 AM) Ngồi một mình nhấm nháp, lại nhớ đến Calvados của cô bạn ở Pháp mang về tặng. Thứ rượu trái cây, làm từ táo của vùng Normandie. Thứ rượu mà Remarque chọn làm linh hồn cho bi kịch của tình yêu trong Khải Hoàn Môn, màu vàng hơi ngả xanh lá, trong veo. Rót vào một ly thủy tinh hơi bầu, khoảng 1/5 ly thôi, hơi rượu được giữ lại trong khoảng rỗng của ly sẽ xộc vào mũi khi đưa lên miệng uống, cay, nồng, thơm, và hơi shock, rất thú vị. Nhấp từng ngụm nhỏ, vị cay nhè nhẹ, ngọt thanh tao, và mùi táo thơm váng vất của loại rượu được xếp vào hàng nặng vì độ cồn 40% mang lại cảm giác thật lạ lùng. Uống tới đâu nóng tới đấy, rượu trôi đến đâu, sức nặng thẩm thấu tới đấy. Vậy mà thật kỳ quặc, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng buồn, càng buồn càng uống… Cái đêm ấy ở Đà Lạt, nàng uống với anh, tỉnh vì rượu, nhưng lại say vì nỗi hạnh phúc ngọt ngào cứ ngấm dần vào tim, rồi cứ nghêu ngao mãi “… de toute ma tendresse, je suis un géant de papier…” không thôi. Đến độ bây giờ, cứ nghe bài này, nàng lại nhớ đến quán café trên đỉnh đồi mù sương lạnh ấy, cái đêm lãng đãng ngọt ngào ấy, và mùi rượu vương vất đi về… Calva còn ám ảnh nàng với những đêm dài, lặng, cô tịch, với khung cửa sổ tràn ánh trăng trên căn gác gỗ trống hoác thênh thang của căn nhà. Tiếng đàn guitare vang lên chắc, gọn, búng vỡ rạn từng trận hàn huyên, từng cơn khắc khoải, cồn cào những nỗi niềm của hai mảnh đời đã nhiều hư hao… Người bạn cho tớ đường link vào forum này để ĐỌC CÁI NÀY CHO VUI VUI. Hôm nay buồn, lại vào đọc. Hổng biết xưng hô với BẾN như thế nào (anh, chị, em...) nhưng đọc xong cái này thì thấy CẢM. Nhớ đến CALVADOS là thấy thèm. Thấu hiểu cái cảm giác 1 lần uống Calvados ở LangBian, nghe Khánh Ly hát "Triệu người quen có mấy người thân, mai lìa trần có mấy người đưa.." bên những người bạn... Nhớ đến vang nơi một hầm rượu... Tự dưng lúc này thấy thèm cảm giác được say, say để tạm quên mình là ai nhở??? -------------------- NƯỚC MẮT-NIỀM VUI-NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC MẤT...
CÒN RƯỢU- VÀ EM- VÀ NỖI NHỚ... |
incohotel |
Oct 7 2008, 08:51 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#80
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 12 Tham gia từ: 26-September 08 Thành viên thứ: 5.783 Tiền mặt hiện có : 548$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Con gái cũng có thể xỉn được đấy. Cơ mà em có con bạn uống rượu như nước lã, các anh chạy thua rồi, có muốn đọ với bạn em hông
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |