Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
soctettoc |
Mar 28 2006, 11:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#181
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Mar 28 2006, 10:59 PM) À ra thế. Giống như Cosette với Marius ấy nhỉ. Nói chuyện, hôn nhau xong, đến lúc không biết nói gì nữa mới: "Anh tên là gì ấy nhỉ", "Marius. Còn em?", "Em là Cosette." Đại loại thế. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Mar 28 2006, 11:09 PM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
hat.tieu |
May 8 2007, 11:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#182
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 25 Tham gia từ: 7-May 07 Đến từ: somewhere in somewhere Thành viên thứ: 3.069 Tiền mặt hiện có : 562$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tình yêu tới trễ
Gửi tình yêu lỡ làng Hôm nay chát với anh, em có hỏi, tiếc không anh khi mình không thuộc về nhau? Anh nói không, chưa bao giờ anh tiếc, định mệnh đã an bài, nuối tiếc cũng thế thôi. Em cứ trách mãi bản thân mình anh ạ. Em tiếc anh, một trái tim dại khờ. Anh đã yêu, đã nhung nhớ, rất si tình. Nhưng yêu mãi, tình em vẫn ngoài tầm tay với. Bao nhiêu năm rồi anh nhỉ, có nhớ không. Anh nói, anh không thể nào nhớ được. Lâu quá rồi, chỉ nhớ đã từng yêu. Yêu thế nào, và bao nhiêu không nhớ được. Chỉ nhớ rằng, một thời anh rất yêu. Anh với hoài, sao em mãi cách xa. Tại sao vậy, em không hiểu mình nữa. Tại vì em, hay tại vì anh? Có lẽ, anh đã dại khờ quá. Đem tim mình trao tặng cả cho em. Mà con nít thì đâu muốn cái gì mình đã có. Nên bây giờ em mới xót xa. Lá thứ cuối sau 5 năm không gặp, anh ghi buồn, và nhớ lắm những ngày xưa. Em dại quá, sao không trả lời anh nhỉ. Tại vì sao hay định mệnh khiến xui? Em còn nhớ, em mong lắm anh câu hỏi, như ngày xưa anh đã từng hỏi em. Em có yêu anh không? Một câu anh đã nói, vậy mà sao, anh không thể nói lại, hả anh? Em đã từng rất muốn nói với anh. Em cũng yêu anh, yêu nhiều như anh muốn. Nhưng mà, anh thấy không, chúng mình vẫn cách xa. Tình yêu mình, những cơ hội bị bỏ qua. Nên bây giờ, em ngồi đây tiếc nuối. Vì em biết rằng, em mãi chẳng quên anh. Anh ơi, nơi phương trời xa xôi ấy, anh có nhớ em không? Anh cười nói, anh không bao giờ anh nhớ. Vậy tại sao anh vẫn mãi cô đơn? Anh nói, vì em luôn trong trái tim anh, nên chẳng thế nào anh nhớ. Anh có bao giờ cô đơn khi luôn có em ở bên. Anh ạ, vậy tại sao anh không nói yêu em thêm lần nữa. Anh trả lời, vì anh sợ, em sẽ hết yêu anh. Khi anh đến bên em, trao cho em một tình yêu nồng cháy. Em không nhận, rồi anh đã ra đi. Trải qua những phân kì, nổi trôi, sóng gió, em chợt thấy rằng, một nửa đời em chính là anh. Cái ngày em nhận ra, em đã yêu anh, cũng là cái ngày em biết, em mất anh vĩnh viễn. Chúng mình đã xa nhau, xa quá anh ơi. Anh còn đợi, còn chờ chi nữa. Em chúc anh hạnh phúc mãi sau này. |
Tit |
May 9 2007, 12:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#183
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ai viết đoạn văn này là văn vần. Đọc lên như đọc thơ ấy nhỉ! Bạn hattieu tự viết hay copy ở đâu?
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
hat.tieu |
May 9 2007, 01:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#184
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 25 Tham gia từ: 7-May 07 Đến từ: somewhere in somewhere Thành viên thứ: 3.069 Tiền mặt hiện có : 562$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chuyện tình của em đó bác. Khi em viết cũng chẳng biết nó là văn vần, nay bác đánh giá mới biết. Có thể là em không yêu người ta, cũng như trẻ con thường tiếc nuối những gì chúng đánh mất, cho nên, em mới viết được vần và suôn sẻ như vậy. Em có fải mãi mãi là đứa trẻ trong tình yêu không bác?
Nhưng mà, cứ tưởng tượng nó là một mối tình đi, cho nó ám ảnh, day dứt mãi sau này, cho đời nó lung linh, huyền ảo hơn bác nhỉ. Giờ em mới hiểu tại sao tình đầu, và tình dang dở, hoặc chưa chớm nở đã tàn là tình đẹp nhất, bởi vì, nó là thứ tình yêu do mình tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì bao giờ mà chẳng đẹp, fải không bác? Và đột nhiên, giờ em mới hiểu, tại sao người ta nói, người ta sợ nói yêu em thêm lần nữa thì sẽ mất em vĩnh viễn. Em đã hiểu tại sao rồi. Nhưng tình yêu có fải là đồ trang sức, chỉ để trong tủ kiếng để ngắm không bác? Nếu thế thì nó fù fiếm quá, bác nhỉ. Em lấy chồng rồi mới biết em đã được yêu tha thiết, và đã trao trọn tình yêu cho một người mà em chỉ biết được em yêu người ta khi em đã thuộc về người khác. Trời đất quỷ thần ơi. Ma quỷ ở trong lòng em. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi hat.tieu: May 9 2007, 01:50 AM |
Tit |
May 9 2007, 01:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#185
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thế thì éo le thật -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
hồn nhiên |
Jul 10 2008, 09:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#186
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hồi trước, em nghĩ mình thật là không tốt khi ngoại tình trong tâm tưởng
Em và người ấy cảm nhau trong khi em đang có bạn trai. Em thấy mình tội lỗi ghê gớm, suốt ngày lôi mấy con bạn thân ra trách chính mình, vì khi ở bên người đó thì thấy có lỗi với người yêu và ngược lại. người ấy không hề biết em cũng yêu người ấy, bọn em đến giờ này vẫn là bạn tốt của nhau, em rất tôn trọng người ấy: vô cùng đàng hoàng, à không, đối với em, đến giờ này, người ấy vẫn là người đàn ông đích thực Em đồng ý 1 chuyến đi công tác thật xa, thật lâu do công ty cử đi, em muốn xét lại tình cảm của mình. 1 bên là mối tình đầu 4 năm, 1 bên là mối tình câm lặng 1 tháng. Em cứ ở trong mớ bòng bong ấy 6 tháng trời xa nhà không có nổi quyết định. Hồi đó em sợ lắm, sợ người ấy nghĩ nếu như em bỏ tình đầu chạy theo người ấy thì rồi một mai em có bỏ người ấy chạy theo 1 bóng hình khác? Sau đó, người ấy có người yêu, cảm giác trống trải vô cùng, nhưng em không đau đớn, em thấy mừng vì người ấy tìm được 1 người tốt. Ngày người ấy lấy vợ, em thấy mình bơ vơ... Nói chung là, kể cả khi em và mối tình đầu chia tay, chỉ thấy hối tiếc thời gian chứ chưa bao giờ hối tiếc con người, nhưng với người ấy thì vô cùng tiếc Bây giờ em không còn yêu người ấy nữa, vẫn là những người bạn tốt của nhau và chưa bao giờ hết tôn trọng. Hóa ra nhiều người như em, hehe -------------------- Life is tough!
|
hồn nhiên |
Oct 1 2008, 09:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#187
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đã có 1 thời ta ở bên nhau, đã qua rồi, qua lâu lắm rồi
Em cũng không còn nhớ, k còn mong, k còn đợi Lâu lắm rồi k còn hình hài khuôn mặt Không chợt hiện về trong mỗi giấc em mơ Đã có 1 thời…. Điều gì khiến em tiếc nuối Điều gì khiến anh vẫn mãi đau lòng Điều gì còn, điều gì đã mất Sẽ chẳng khi nào ta gặp lại nhau Ngày mai kia, anh bỏ dở cuộc chơi Mãi ôm dáng hình của 1 thời xưa cũ Em ngớ ngẩn nhìn vào vô vọng Bàn tay mất bàn tay tự khi nào? Em biết tình yêu trước cơn mưa là dang dở Giông bão cuốn tình trôi dạt nơi nao Tình yêu đầu làm sao có được Thôi hãy quên đi mộng cũ phai tàn Thôi hãy ngủ yên nhé tình yêu (Phóng tác khi nghe tin "mối tình đầu của tôi" đi lấy vợ ) -------------------- Life is tough!
|
incohotel |
Oct 7 2008, 08:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#188
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 12 Tham gia từ: 26-September 08 Thành viên thứ: 5.783 Tiền mặt hiện có : 548$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Các anh chị văn thơ lai láng thế. Em thì không có thơ
Chỉ biết, khi người đấy đã xa, em tiếc mà chả làm gì được |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |