Có Những Lúc Chập Cheng, Ừ thì cũng có chứ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Có Những Lúc Chập Cheng, Ừ thì cũng có chứ
Mèo béo |
Jun 7 2006, 04:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Anh trai tớ ở Hanoi thì mắc chứng chập cheng là do hội chứng điện thoại di động, hôm nhà tớ có người bấm chuông , vừa nghe tiếng chuông đã cầm phắt đt lên " Allo ai thế " Còn có hôm bạn tớ vào cửa hàng anh ấy hỏi xem tớ đã đến đấy chưa thì anh tớ bảo nhìn nó bảo " tìm Péo à, nhầm số rồi "
-------------------- |
Mắt Nai |
Jun 7 2006, 09:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 34 Tham gia từ: 26-May 06 Thành viên thứ: 2.474 Tiền mặt hiện có : 553$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Jun 7 2006, 04:24 AM) Anh trai tớ ở Hanoi thì mắc chứng chập cheng là do hội chứng điện thoại di động, hôm nhà tớ có người bấm chuông , vừa nghe tiếng chuông đã cầm phắt đt lên " Allo ai thế " Còn có hôm bạn tớ vào cửa hàng anh ấy hỏi xem tớ đã đến đấy chưa thì anh tớ bảo nhìn nó bảo " tìm Péo à, nhầm số rồi " Hic, hình như hội chứng này mấy ông anh trai, ông nào cũng bị. Ông anh tớ còn mắc bệnh lạ đời hơn. Hễ có ai gọi điện thoại ông ấy làm 1 tràng giang đại hải những tiếng ko phải là tiếng người. Có lần tớ lắng mãi mới nghe được đoạn ông ấy nói kiểu như: Aslo, Ajinomoto, Rônaldo, Ronalđinho, vô thì vô.....Nhiều khi người đầu giây bên kia kéo tưởng là gọi cho người nước ngoài. Lạ đời hơn nữa là thỉnh thoảng tớ cũng cho bạn tớ số của ông ý để có gì gọi cho tớ cho nó tiện. Ông ý mà cứ thấy số lạ gọi vào là ông ấy quát ầm lên: Ai đấy, cần gì, có việc gì, gặp ai.... làm bạn tớ chết khiếp. Nhiều khi chúng nó bảo thôi để gọi cố định cho mình cho nó an toàn. -------------------- Người đáng nói mà mình ko nói là mất người
Người ko đáng nói mà mình nói là mất lời |
langtubachkhoa |
Jun 7 2006, 09:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.283 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.580$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Khi đá bóng, có thể phạm lỗi bằng cách túm đuôi
Sẽ có môn chơi bóng bằng đuôi Các tư thế làm tình cũng cần phải tính đến sự tham gia của đuôi SẼ có các biện pháp tra tán bằng cách treo đuôi lên cây .... -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
Mèo béo |
Jun 8 2006, 02:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm qua đi lang thang , nhìnthấy cái này lại nhớ đến chuyện những cái đuôi
-------------------- |
Memory |
Jun 8 2006, 09:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
:( Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 128 Tham gia từ: 7-February 06 Thành viên thứ: 2.289 Tiền mặt hiện có : 4.785$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
http://dantri.com.vn/Sukien/2006/6/121724.vip Lạc đề 1 tý Cái vụ mất trộm ở Viện công nghệ xạ hiếm, rồi nó fóng ra làm cho đột biến gen, con chuột bằng con chó, con chó bằng con trâu... . Lúc đó dắt chó (trâu) lên nhật tân mà bán nhỉ -------------------- Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua...
|
mibaso |
Jun 9 2006, 12:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 60 Tham gia từ: 25-May 05 Thành viên thứ: 1.755 Tiền mặt hiện có : 213.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Jun 6 2006, 02:20 AM) Ảnh nhặt Ông chú tôi gọi chó Chiwawa là chó phốc, không nhớ nó có giống y hệt chó phỗ ở VN không nhỉ. Vâng ạ, em vừa check, hoá ra Chihuahua và phốc là một ạ, Orion cũng là Chocopie -------------------- cua, cua nữa, cua mãi...
|
a_meohoang |
Jul 22 2006, 09:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 55 Tham gia từ: 6-May 06 Đến từ: Đài bắc Thành viên thứ: 2.436 Tiền mặt hiện có : 2.072$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hôm nay , nhờ nàng mèo béo giới thiệu Mèo mới đọc Topic này , chết cười đi được ! Cám ơn béo nhiều nhé !
Cho phép Mèo được góp phần tản mạn muộn màng , nếu như mỗi người có 1 cái đuôi , và được phép chon lựa , thì tớ sẽ chọn cái đuôi công . Đến chừng ấy , có thích nàng nào , không cần phải chọn lời hoa mỹ gì nhiều , chỉ việc chạy đến trước mặt nàng và xòe đuôi . Lịch sự và đơn giản biết bao ! . Còn bình thường thì xếp đuôi lại lết phết , trông vẫn đẹp , giống như bộ áo đuôi tôm của các bậc quý phái ấy ! Chỉ có 1 bất tiện , lỡ bị "Hoạn Thư " vặt sạch , thì chắc sẽ khó coi lắm ! Nếu như có đuôi ............ chắc sẽ có cảnh giống thế này (không biết là ai hở mèo béo ? ): ...và cảnh này sẽ không bao giờ xảy ra nữa : Bài viết này được sửa chữa mông má bởi a_meohoang: Jul 22 2006, 09:47 PM |
mibaso |
Jul 23 2006, 11:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 60 Tham gia từ: 25-May 05 Thành viên thứ: 1.755 Tiền mặt hiện có : 213.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Mấy cái đuôi điệu
-------------------- cua, cua nữa, cua mãi...
|
hồn nhiên |
Jul 13 2008, 02:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Jun 5 2006, 04:35 AM) Cả ngày hôm qua đến hôm nay tớ cứ ngồi lẩn thẩn nghĩ đến một chuyện rất vớ vẩn. Số là thằng Anton péo nhà tớ có cái đuôi rất to, nhiều khi nó đang nằm trên giường gọi nó chẳng thèm quay lại mà chỉ vẫy đuôi phẹt phẹt tỏ ra khinh bỉ lắm...Thế là tớ mới chợt nghĩ ra là thế giới này sẽ thay đổi ra sao nếu mỗi chúng ta đều có một cái đuôi Thoạt tiên tớ nghĩ tới thế nào cũng có các hiệu chuyên làm đẹp cho đuôi, massage đuôi, thế nào cũng đắt hàng lắm Rồi thì ở bệnh viện sẽcó riêng một khoa chuyên về đuôi...vìthếnào cũng có cácloại bệnh và tai nạn liên quan đến đuôi. Quần của mình sẽ đục 1 lỗ để cho đuôi thò ra ngoài chứ nhỉ...thế thìmát phải biết Và chi bộ Ba Lê đi off thế nào cũng có vài kiểu ảnh đuối xoắn vào nhau Còn nhiều thứ tưởng tượng ra và lăn ra cười một mình Hâm nhỉ, thỉnh thoảng tớ lại lên cơn đấy ạ Nếu mà có đuôi,em thích có đuôi của con bọ cạp. Ghét thằng nào gian dối sẽ cong đuôi lên,châm cho phát, cho chết xừ nó đi -------------------- Life is tough!
|
hồn nhiên |
Jul 13 2008, 03:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
có ngày em chả bị làm sao,sướng
Có ngày,lẩn thẩn đủ 24 tiếng,à thôi, 16 tiếng (trừ 8 tiếng ngủ) Những lúc hâm hâm,thấy mệt mỏi cực -------------------- Life is tough!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |