Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

15 Trang « < 13 14 15 

· [ ] ·

 Khi Chán....ngán Mọi Thứ Thì Làm Gì?, thì đi mà ăn con gián ...

nhanongduatai
post Nov 14 2008, 06:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #141

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 59
Tham gia từ: 14-October 08
Thành viên thứ: 5.903

Tiền mặt hiện có : 13.485$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Nov 14 2008, 02:54 PM)
QUOTE(Mèo béo @ Jul 8 2006, 12:27 AM)
Hôm nay rất rất rất chán...làm cái gì cũng chán, cuối cùng niềm vui duy nhất là chơi với Anton péo...ném cục giấy đi ,nó chạy đi vờn và nhặt về để trước mặt...chơi trò đó gần 1h thì Anton chán...còn mình thì hết chán...thiệt tội nghiệp Péo của mình hehe.gif
*




hehe.gif Tự nhiên đọc lại những bài của mình ngày xưa thấy ngây ngây thơ thơ thế, thế là chán vì mình hết ngây thơ hmmm
*


? hết ngây thơ! confused1.gif ết tuổi ngây thơ...bây giờ chuyển sang giai đoạn ngây thơ cụ...ngây thơ vô số tội..


--------------------
Ô Long Trà



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kid
post Feb 10 2009, 10:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #142

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 533
Tham gia từ: 9-July 08
Thành viên thứ: 5.164

Tiền mặt hiện có : 30.896$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Chán là một trạng thái .... thiếu thiếu .. so với cái thoái quen vốn có của mình.. hì hì. Một người đi chơi nhiều ham thích đi chơi quá đến lúc bắt ở nhà ngồi không hoài thì thấy chán. Còn một người ngồi không suốt ngày thì cứ thấy bình thường chả thấy chán. Có người đi chơi mà chẳng thấy thú vị, hoặc là làm mà chẳng thấy thú vị cũng thấy chán, khi đổi công việc vui vẻ hơn ..... sôi nổi hơn thì lại hết chán.
Chán là trạng thái hụt hẫng vì mất đi cái thoái quen vốn có của mình, mất đi cái thứ mình phụ thuộc và không được hài lòng với thứ mình đang có.
Đi tìm lại cái thoái quen vốn có của mình, hoặc là tìm lại cái gì đó, hoặc thay đổi để hài lòng chỉ là giải quyết cái chán tạm thời.
Giải quyết chán có một cách trọn vẹn hơn, là nhìn thoáng hơn một chút ... chấp nhận cái gì đang có, hoặc lúc chẳng có gì cũng có ta với ta. Đeo kính màu đen thì nhìn thấy mọi vật râm hơn .... Lúc đó sao không thử đeo kính màu hồng ... hay là đeo kính màu xanh cho con đường ngập tràn màu xanh. hì hì ..... Lạc quan với mọi thứ là cái hay nhất để đối diện với mọi thứ dù chẳng có gì cả ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Mar 8 2009, 02:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #143

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Hôm nay ngủ ko được, nằm nhìn một con gián bò qua bò lại hoài, tự nhiên thấy thắc mắc, bọn gián lúc ăn no rồi thì nó làm gì nhỉ ? Nó bò qua bò lại cho vui vậy thôi ah ?

Mà con gián đó trong khi mình đang gõ thì nó đã trượt té ở gờ cầu thang và đang nằm ngửa giãy đành đạch.

Bây giờ nó đã giãy tới thành tủ và bám vào đó lật mình lại và bò đi tiếp.

Thôi mình đi đập nó đây, ngứa mắt rồi.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 8 2009, 06:02 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #144

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Mar 7 2009, 08:32 PM)
Hôm nay ngủ ko được, nằm nhìn một con gián bò qua bò lại hoài, tự nhiên thấy thắc mắc, bọn gián lúc ăn no rồi thì nó làm gì nhỉ ? Nó bò qua bò lại cho vui vậy thôi ah ?

Mà con gián đó trong khi mình đang gõ thì nó đã trượt té ở gờ cầu thang và đang nằm ngửa giãy đành đạch.

Bây giờ nó đã giãy tới thành tủ và bám vào đó lật mình lại và bò đi tiếp.

Thôi mình đi đập nó đây, ngứa mắt rồi.
*



hehe.gif hehe.gif hehe.gif

Chắc là "tân thành ngữ" chán như con gián có xuất xứ từ đây

hehe.gif hehe.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Mar 28 2009, 02:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #145

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Sao lại buồn và chán mãi thế này.Hay lại mua sắm cho hết chán?Chiều nay bỏ học đi chơi tiếp vậy wacko1.gif
Thế là mình đã chơi cúp cua nguyên tuần shuriken.gif


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

15 Trang « < 13 14 15
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC