Y Học Thường Thức
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Y Học Thường Thức
Evil |
Apr 2 2009, 10:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em không tưởng tượng ra được chuyện bao thủng thì nó buồn cười thế nào
Bạn nào ở Tây hôm nào thử check lại bác sỹ xem uống thuốc tránh thai có cần mỗi năm nghỉ 2 tháng cửa sổ không nhé. Chú GP ở Úc của tớ thì không nói gì cả, chỉ có điều nó chỉ ghi đơn cho mình 3 tháng một thôi, hết 3 tháng lại đến gặp nó đo huyết áp với lại trả lời mấy câu hỏi để lấy đơn mới. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Mip |
Apr 2 2009, 02:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Evil @ Apr 2 2009, 04:02 AM) Em không tưởng tượng ra được chuyện bao thủng thì nó buồn cười thế nào Bạn nào ở Tây hôm nào thử check lại bác sỹ xem uống thuốc tránh thai có cần mỗi năm nghỉ 2 tháng cửa sổ không nhé. Chú GP ở Úc của tớ thì không nói gì cả, chỉ có điều nó chỉ ghi đơn cho mình 3 tháng một thôi, hết 3 tháng lại đến gặp nó đo huyết áp với lại trả lời mấy câu hỏi để lấy đơn mới. Cần phơm! Bên này chưa bao giờ nghe đến lời khuyên "nghỉ hai tháng cửa sổ" thế cả. Mà bạn Evil hiện giờ thì cần gì đâu... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Apr 2 2009, 02:48 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Evil |
Apr 2 2009, 03:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đâu, hôm nọ tớ xem tivi tình cờ thấy cái tin đấy thì hỏi luôn không để lâu lại quên. Hôm qua mình cũng có vấn đề định hỏi, nhưng không tiện vào máy tính, đến hôm nay lại quên mất rồi -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Skywalker |
Apr 2 2009, 06:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Luôn luôn có một tỷ lệ nào đó bị tác dụng phụ do dùng hormone để tránh thai. cái này là do cơ địa và trạng thái tâm sinh lý mỗi người. Vì thế không nhất thiết là phải dùng liên tục hay có kỳ nghỉ. Cầu kỳ thì đi đo hàm lượng hormone trong vài tháng để chọn ra cách dùng thuốc thích hợp, còn không thì ... đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng!
|
langtubachkhoa |
Apr 2 2009, 07:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.343 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.872$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(biendep @ Apr 1 2009, 06:53 PM) Tớ định ko nói nhưng mà tớ cứ ngứa miệng lại nói he he, tớ là 1 trong "các cô" thì tớ thấy ko ghét condom, vì condom giúp các anh "dẻo dai" hơn, và phục vụ chị em tận tình hơn giai đoạn trước khi xxx vì chị em cần nhiều kích thích hơn anh em mà, lại còn condom vào nữa thì càng cần nhiều hơn, là cái thứ nhất (thêm nữa, có khi lâu hơn các anh còn đạt được nhiều kiểu thú vị thì càng khiến các anh thích hơn thì cũng nên). Thứ hai nữa, đối với bồ, nếu ko rõ có đi thử máu chưa, khám sức khỏe định kỳ ko, có quan hệ bừa bãi khi vắng mặt ta ko, thì condom là biện pháp an toàn, tình yêu có thể qua đi chứ bệnh tật thì còn ở lại. Thứ ba, uống thuốc tránh thai cũng tùy người hợp hay ko, nếu ko thì mọc mụn nè, mập ra, và nhất là ngày ngày đều phải nạp thuốc vào người các bác có thấy đáng ghét ko ? vậy condom là biện pháp tốt để khỏi thuốc thang gì nữa. Hihi bạn Lãng đọc lái lại chữ "cua mề" thì ra thôi, ngây thơ thế Không biết đã có cô nào rơi vào tình huống này chưa nhỉ: cô ấy đang nổi cơn "thèm", nhưng anh chàng kia lại nhất định không chịu dùng condom, trong khi cô ấy cứ đòi anh ấy phải dùng mới được. Lúc đấy cô kia sẽ làm gì? Bỏ thì thèm, không bỏ thì ngại Thuốc tránh thai cũng tùy loại mà, hình như đúng là có loại phải nghỉ đấy. Phải nói thật là lần quan hệ đàu tiên với người yêu, chả thằng nào muốn dùng condom cả, thành ra các cô gái VN, sau lần đó, đều phải uống thuốc tránh thai gấp, nên sẽ bị mệt, hic hic. Cô nào khỏe mạnh không sao, cô nào yếu 1 chút là dễ choáng lắm. "Cua mề" tớ thực sự không hiểu là gì. Tớ đã đọc ngược lại rùi, thành ra là "mê cùa" chịu, tớ kém thông minh và tưởng tượng, luôn chỉ hiểu mọi thứ theo đúng như nguyên si của nó, nên không suy đoán ra đựoc. Rốt cuộc nó là cái gì hả ??? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 2 2009, 07:41 PM -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
Mip |
Apr 2 2009, 08:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 2 2009, 01:41 PM) "Cua mề" tớ thực sự không hiểu là gì. Tớ đã đọc ngược lại rùi, thành ra là "mê cùa" chịu, tớ kém thông minh và tưởng tượng, luôn chỉ hiểu mọi thứ theo đúng như nguyên si của nó, nên không suy đoán ra đựoc. Rốt cuộc nó là cái gì hả ??? Thôi thế đành "giải ngố" cho bạn Lãng vậy Cua mề = mua quề à không, quê mùa -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Dandelion |
Apr 2 2009, 09:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bạn Lãng có hiểu nghĩa bóng của "giải ngố" là gì không để nhà em còn giải thích hộ
-------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Mip |
Apr 2 2009, 09:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Dandelion @ Apr 2 2009, 03:10 PM) Nhà em Vạn soi kinh thế Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Apr 2 2009, 09:23 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
langtubachkhoa |
Apr 2 2009, 09:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.343 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.872$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Dandelion @ Apr 2 2009, 02:10 PM) Không hiểu lắm. Sao Mip nói nhiều câu có ý nghĩa cao xa thế, thông cảm. Giải thích hộ đê -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
langtubachkhoa |
Apr 2 2009, 09:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.343 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.872$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Apr 2 2009, 01:16 PM) QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 2 2009, 01:41 PM) "Cua mề" tớ thực sự không hiểu là gì. Tớ đã đọc ngược lại rùi, thành ra là "mê cùa" chịu, tớ kém thông minh và tưởng tượng, luôn chỉ hiểu mọi thứ theo đúng như nguyên si của nó, nên không suy đoán ra đựoc. Rốt cuộc nó là cái gì hả ??? Thôi thế đành "giải ngố" cho bạn Lãng vậy Cua mề = mua quề à không, quê mùa Mip mà là quê mùa thì chắc tớ thuộc loại bình dân không biết chữ, thất học -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |