Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang < 1 2 3 4 5 > 

· [ ] ·

 Trưng Cầu Slogan

Mip
post Jan 12 2010, 10:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 04:20 PM)
QUOTE(Thị Anh @ Jan 12 2010, 03:10 PM)
Ps: Cái câu"Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy" của Mưa nhạy cảm nhở.
Em trả nhời thế này dc ko ? " Đêm đông đốt đèn đi... ị." lala.gif
*



Đấy, mình test cái biết ngay kiến thức văn học dân gian của TA non kém mà laugh.gif

Còn đoạn "Đánh đổ đèn" nữa ấy chứ hí hí.

Ít ra thì cũng phải như Míp, nhờ laugh1.gif
*



Ừ, thì là "đánh đổ đèn đếch đãi đỗ đen được! Đuổi đàn đom đóm đến đầu đình, đá đúng đầu đinh đau đáo để". Vẫn con nhà lành mà leuleu.gif
"Đếch" là một trong những từ "hư" nhất mà em nói đấy ạ, hư hơn thì còn chửi "tiên sư" nữa ạ rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Mà đấy là thời xưa trong sáng thì thế thôi, chứ giờ em chửi tiếng Anh với tiếng Pháp dẻo hơn tiếng Việt nhiều khà khà


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 12 2010, 10:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thôi chị giải thích đi, em vốn thô thiển, cái gì cũng huỵch toẹt ra ấy.

Ngố lắm.


Đỗ đen là cái gì mà em cứ nguợc xuôi mãi chả hiểu. Lại hiểu ra cái nghĩa liên quan đến cức. Ngu nhể.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Jan 12 2010, 10:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhân cái sự đọc topic về leo Fanxipan của Bến và đọc thơ của Nguyễn Duy, hay TA đặt là "Đi - Đánh thức tiềm lực" đê ohgirl.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Observer: Jan 12 2010, 10:45 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Jan 13 2010, 09:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(nhatminh @ Jan 12 2010, 07:14 PM)
Ôi em HNNHT phát biểu xanh rờn, không hiểu em vô tư nghĩ thế thật hay là tát nước cho vui ^o^
*



không hề cả 2 luôn


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jan 13 2010, 02:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Không cả hai thì em hồn nhiên bớt nhảm đi cho làng nhờ


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jan 13 2010, 03:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ngày xưa tớ cũng đọc vù vù cái bài này, nhưng tớ chả bao giờ tự thắc mắc sao đang đêm lại đi đãi đỗ đen nhé, tớ chỉ nghĩ đơn giản là ban ngày ko đãi được thì ban đêm chăm chỉ đi đãi. Chứng tỏ tớ còn trong sáng hơn Míp cơ à? leuleu.gif

Thế cuối cùng là có nghĩa gì thế?


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Jan 13 2010, 04:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jan 13 2010, 02:59 PM)
Không cả hai thì em hồn nhiên bớt nhảm đi cho làng nhờ
*



Em thấy chị Tít hơi bị khó tính nhé, làm gì mà gái 18 chẳng thấy trẻ trung dễ thương gì cả.
Em thấy mục "Du ngoạn" này chung quy lại cũng là đi chơi thôi phớ hông? Đi chơi mà làm gì mặt cứ phải đăm đăm nghiêm trọng vậy, nói vui chút không được sao.
Còn chuyện e trả lời "không cả 2" cho cái bạn gì gì hỏi ý, em thích trả lời vậy đó. Vào diễn đàn chơi mà thắc mắc những câu không đâu (thì em cũng trả lời không đâu vậy)


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 13 2010, 04:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jan 13 2010, 09:22 AM)
Ngày xưa tớ cũng đọc vù vù cái bài này, nhưng tớ chả bao giờ tự thắc mắc sao đang đêm lại đi đãi đỗ đen nhé, tớ chỉ nghĩ đơn giản là ban ngày ko đãi được thì ban đêm chăm chỉ đi đãi. Chứng tỏ tớ còn trong sáng hơn Míp cơ à?  leuleu.gif

Thế cuối cùng là có nghĩa gì thế?
*



Tớ cũng không biết, vì nhớ là đọc bài này cho một bạn thì bạn ý cười lăn ra bảo là giờ mới nghe đến bản nghiêm chỉnh này scared.gif scared.gif Mình nghĩ mãi thì chỉ ra đến "đi đái đây" thôi rolleyes2.gif , hợp lí hơn đãi đố nhá !!!!!


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jan 13 2010, 04:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Jan 13 2010, 04:01 PM)
QUOTE(Tit @ Jan 13 2010, 02:59 PM)
Không cả hai thì em hồn nhiên bớt nhảm đi cho làng nhờ
*



Em thấy chị Tít hơi bị khó tính nhé, làm gì mà gái 18 chẳng thấy trẻ trung dễ thương gì cả.
Em thấy mục "Du ngoạn" này chung quy lại cũng là đi chơi thôi phớ hông? Đi chơi mà làm gì mặt cứ phải đăm đăm nghiêm trọng vậy, nói vui chút không được sao.
Còn chuyện e trả lời "không cả 2" cho cái bạn gì gì hỏi ý, em thích trả lời vậy đó. Vào diễn đàn chơi mà thắc mắc những câu không đâu (thì em cũng trả lời không đâu vậy)
*



Chị đây dễ tính tùy lúc, dễ thương với tùy đối tượng nha. Còn gái 18 ko có nghĩa vụ phải đi thế lọ thế chai với tất cả.

Vào diễn đàn đúng là ko nên nói những câu không đâu em ạ. Muốn vui cũng phải để tí óc vào đó


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 13 2010, 05:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình thích câu này "Life is a journey, not a destination" (Aerosmith)

Có lời góp ý em Hồn Nhiên là chị Tít có thể hơi nặng lời nhưng em cũng nên để ý chút xíu, hạn chế nói những câu kiểu "em chọn slogan "chặt cây mà đi..." là để tát nước theo mưa vậy..." dễ khiến người khác nghĩ là em chỉ biết ... tát nước theo mưa thôi mà không đóng góp cụ thể cho diễn đàn. Ai cũng có lúc nói nhảm và xì pam nhưng nếu để mọi người nghĩ là mình chỉ biết "hồn nhiên" quá thì... hơi kém thú vị nhỉ! rolleyes2.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC