Chúc Mừng Năm Mới
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chúc Mừng Năm Mới
SyncMaster |
Feb 22 2005, 02:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#71
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
QUOTE(Jive @ Feb 21 2005, 04:09 AM) Cơ mà đấy là người Trung Hoa, còn em là người Việt Nam chính hiệu nên em chẳng kiêng dè gì cả. Tóm được anh chàng nào là em a lê hấp ngay . Mí cả em cũng sắp... băm cái lò VNE này nhiều người già nhể, thế mới biết mình vưỡn còn trẻ chán, hé hé -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
khoaitayran |
Feb 22 2005, 08:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#72
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Jive @ Feb 22 2005, 01:53 AM) QUOTE(khoaitayran @ Feb 21 2005, 09:13 AM) hả? sao làng này lắm ế thế ko bít :( Theo gương chị Khoai mờ Hứ, chị mới học ĐH đến năm thứ 3 nhá, vừa mới chuyển qua đầu hai đã có người vật vã khóc lóc xin cưới, cho nên chị mới bị thui chột sớm chứ! Mà nhà cô đã có thằng nào chuyển qua gọi thầy u cô là bố mẹ vợ chưa? em cô đã có thằng nào gọi là "dì" thay cho con cô chưa? Chị là chị bị dọa "mẹ em vắt nước cam cho còn õng ẹo ko uống thì về nhà anh có mà mà mà... rồi thì kêu là mẹ anh với anh bạc đãi em..." rồi "bố chồng có râu quai nón nhá, sợ lắm, em ko nghe lời anh, anh mách bố chồng em" ... tại chị nhát quá đang đi học lớp cảm tình bố mẹ chồng mà chưa đỗ chứ, có phải tự nhiên ế đâu :crazying: -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Hoang Yen |
Feb 23 2005, 01:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#73
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hôm trước tớ đọc một bài báo nói về một loài chim ở Mỹ (tớ quên mất tên rồi) sống thành gia đình 5, 6 con để dựa vào nhau kiếm ăn và tránh kẻ thù, thỉnh thoảng có sự tách gia đình khi chim trưởng thành và cặp đôi, qua quan sát, người ta nhận thấy có những con chim đến tuổi cặp đôi mà vẫn ở lại giúp đỡ gia đình chăm sóc kiếm mồi cho chim non, canh gác kẻ thù. Hoặc theo đến những gia đình mới tách có chim non để giúp đỡ. Đến khi mọi việc có vẻ ổn thỏa thì những chim này mới cặp đôi hoặc có những con vẫn tiếp tục giữ nhiệm vụ chăm sóc ấy mãi nếu cần. Có vẻ như loài chim này rất thành đạt so với các loài khác trong vùng về sức khoẻ và độ ổn định dân số. Tớ thấy vai trò của những chim lấy vợ, chồng muộn kia là rất quan trọng so với cộng đồng.
Nhớ lại ngày xưa, mẹ tớ có người cô (tớ gọi bằng bà) không đi lấy chồng (vì lỡ dở) toàn đi chăm con cho các ông anh bà chị, mà có người những 10 người con, lần hồi rồi lại chăm con của những người con này, khi cụ mất thì những đứa cháu này đã lấy chồng lấy vợ có đứa có con, cụ rất yêu trẻ và nhiều kinh nghiệm trông trẻ con lại mát tay nên ai cũng quý hóa muốn nhờ. Nhiều bà cô, bà chị muộn chồng khác tớ biết đảm đang tháo vát làm ăn, vun đắp chèo chống cho cả đoàn tàu há mồm quên cả tuổi xuân, tớ thấy rất đáng kính phục. Cho nên theo tớ, những người ấy cũng đóng góp nhiều cho xã hội chả kém phần long trọng. Không có gia đình mà vẫn tìm được cho mình chỗ đứng hữu ích và ấm áp giữa cộng đồng còn hạnh phúc bằng mấy có gia đình mà ông chẳng bà chuộc, bao năng lượng lo đối phó nhau chẳng còn hơi sức đâu mà lo việc chung. Mấy bạn ở đây so với tuổi ngày xưa thì hơi muộn chứ bây giờ thế là thường. Ta muộn gia đình vì ta còn học hay bận làm nhiều việc hữu ích, quái gì mà lo. Giả thử toàn xã hội ai cũng lấy vợ lấy chồng đúng hiến pháp gái 18, trai 20 rồi lo đẻ...rồi lại tiếp cái vòng tròn như thế, ối, có mà đói to... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 23 2005, 02:18 AM |
Jive |
Feb 23 2005, 02:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#74
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 158 Tham gia từ: 27-March 03 Thành viên thứ: 985 Tiền mặt hiện có : 9.175$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Feb 22 2005, 01:12 PM) QUOTE(Jive @ Feb 22 2005, 01:53 AM) QUOTE(khoaitayran @ Feb 21 2005, 09:13 AM) hả? sao làng này lắm ế thế ko bít :( Theo gương chị Khoai mờ Hứ, chị mới học ĐH đến năm thứ 3 nhá, vừa mới chuyển qua đầu hai đã có người vật vã khóc lóc xin cưới, cho nên chị mới bị thui chột sớm chứ! Mà nhà cô đã có thằng nào chuyển qua gọi thầy u cô là bố mẹ vợ chưa? em cô đã có thằng nào gọi là "dì" thay cho con cô chưa? Chị là chị bị dọa "mẹ em vắt nước cam cho còn õng ẹo ko uống thì về nhà anh có mà mà mà... rồi thì kêu là mẹ anh với anh bạc đãi em..." rồi "bố chồng có râu quai nón nhá, sợ lắm, em ko nghe lời anh, anh mách bố chồng em" ... tại chị nhát quá đang đi học lớp cảm tình bố mẹ chồng mà chưa đỗ chứ, có phải tự nhiên ế đâu :crazying: Ứ, nói như chị Khoai thì cũng ứ phải em ế mà là em chưa muốn lấy chồng thôi nhé. Mà đến tận đầu 2 rồi mới có người xin cưới mà cũng khoe. Em đây yêu nhau từ hồi học mẫu giáo, đến năm cuối cấp hai đã có người xin cưới rồi chứ bộ nhưng mà ứ thèm. Đến bây giờ cũng ứ thèm chứ cũng không phải là ế, nhỉ chị Khoai nhỉ . À, mà chuyển qua gọi là bố mẹ vợ thì cũng nhằm nhò gì. Thế chị đã có bố mẹ của anh chàng nào cứ đòi gọi chị là con dâu chưa. Hahaha... -------------------- Em phải làm gì bây giờ...
|
khoaitayran |
Feb 23 2005, 04:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#75
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Rùi, more than once híhí thế mới chết chứ. Giờ có khi các cụ sắp lên ông bà cả rồi nhưng vẫn gọi mình là con dâu cả haha :P Nhà đấy có độc một con trai thui hihih ( phen này mình sắp bị eo xèo đây :P )
Ê nàng Yến, ý nàng là tớ sẽ thành bà cô dòng họ hả Cũng được, họ nhà tớ khá lắm, tớ chả cần làm gì nhiều heheeh. Plus, muốn đi chơi có giai nghoe nguyẩy đưa đi là được, lúc nào mà chả có công chúng riêng, nhỉ :P Theo tử vi là con Chíp nó phải cưới trước tớ thì mới nhàn được heheh cho nên tớ vẫn nhường cái truck đó đi trước mà hih -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Malchik |
Feb 23 2005, 05:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#76
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hí hí, chị Yến thế là được quy vào ngụy biện đấy ạ. (Phép ngụy biện AQ hehehe dạo này em học thuộc bài rồi...) Muộn chồng, ế, thì phải nhận tại mình vô duyên. Hix em cũng ế vợ... hix mà em chẳng tài giỏi gì để ngụy biện cả.
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Mr. Smith |
Feb 24 2005, 12:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#77
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đúng là giai gái VNE này toàn người ế vợ, ế chồng cả. Từ ngày tớ vào VNE đến giờ (2 năm) mà thấy ai ở đây cưới xin gì đâu (trừ bạn xanh, hic hic).
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
thương anh đi bé |
Feb 24 2005, 07:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#78
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 64 Tham gia từ: 26-January 05 Thành viên thứ: 1.638 Tiền mặt hiện có : 564$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chị xanh lấy chồng rồi à . Thảo nào dạo này ít vô đây .
Em 29 tuổi lấy vợ , bất chấp sự nghiệp cũng như là tuổi xuân , cứ là lấy vợ cái đã Bài viết này được sửa chữa mông má bởi thương anh đi bé: Feb 24 2005, 07:24 PM -------------------- Đếk yêu thì thôi , nhá
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |