Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Linh Tinh Lung Tung, bác nào rảnh tham gia cho vui

ThụyVũ
post May 25 2005, 07:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chia tay

Khi chia tay
Em hôn anh bằng mắt

Quay lưng đi
Anh có thấy nhói lòng?

Anh về hướng Đông
Nhà em Tây lẻ

Đêm se sẽ
hàng cây gầy đợi mưa

Thiếu vẫy tay
Nhớ lại quá thừa

Sao chẳng khép mi cong
Lại để trào con sóng?

Phía Đông sông rộng
Mái hiên Tây buồn...


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 1 2005, 05:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



À ơi...

Nắng vàng là nắng vàng ơi
Cớ sao nắng lại lên trời, bỏ tôi?

Hay vì chiều đã xuống rồi
Nắng mưa chẳng thuộc về người trần gian?

Nắng ơi à, nắng ơi vàng
Tóc dài tôi sẽ còn đa mang nhiều

Nắng ơi à, nắng ơi chiều
Cuộc tình dài thế biết bao nhiêu tàn?

Nắng vàng là nắng vàng ơi...


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 6 2005, 08:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em mưa...

Cuối đường mưa, em mưa
Hai lòng bàn tay chật
Giọt đợi với giọt chờ

Tóc rối lời hò hẹn
Buôn buốt ngậm vành môi
(Giờ...cũng ướt nhẹp rồi)

Lá theo dòng mưa trút
Xao xác, xác xao rơi
Nguyện ước theo lên trời

Giọt nào là giọt cuối?
Xót lòng mắt, mắt ơi...


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 9 2005, 02:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Không đề

Lòng như biếc lại
Những giọt mưa rào
Ngòn ngọt chiêm bao

Đoá hoa buồn nở
Viên mãn trong hồn
Đã tàn hồi hôm

Nghe mưa nhớ nắng
Những chiều tường vi
Hồng phai lối về

Một mình góc phố
Mắt đen cà phê...





--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 14 2005, 11:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Alphabet for Z

A! Niềm vui tắc họng
B - Nỗi Buồn dài như bóng
C - trò Chơi

D - cuộc Đời
E - có Em trong đó
G- cuồng phong Gió
H - Hồ như

I - vết thương lâu kÍn miệng
K - khó, khô, khờ

L - Lặng lẽ
M - những cơn Mong
N - bồn chồN thêm

O - gÓc phố
P - đêm gầy ngón tay Phù dung đổi màu muôn thuở
Q - bâng Quơ

R- run Rẩy 12 ngày 15
S- tờ lịch Sót
T - Tóc lần đầu biết bạc

U - mà u U, mà minh minh
V - mà đi sớm, mà Về khuya
X - xuân hết Xanh

Y - mà còn ngập lòng Yêu
Z...



--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 15 2005, 09:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :





Dù có mười năm nữa gặp nhau
Chuyện chúng mình vẫn cũ
Có gì đâu
Vì cả hai chỉ chung nhau quá khứ

Tròn xoay chiếc tách sứ
Đêm thăm thẳm mắt em
Anh muốn gọi thêm
Một tách cà phê nữa

Em chẳng biết nói chuyện gì
Bồn chồn nhìn ra cửa
Đóa hoa cuối ngày
Im hương

Dù có mười năm nữa
Chuyện cũng chẳng mới thêm
Vì hai đứa
Chỉ chung nhau quá khứ


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 23 2005, 09:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Im lặng

Đôi khi
Tôi gào lên
bằng âm thanh của
đá
.
...
.....
.......
.........


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jun 25 2005, 06:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bụi

Đã một thời cơm bụi vỉa hè
Rất nhiều ngày uống bụi cà phê
Hít thở đặc ruột những con đường ngập bụi
Sao lại sợ đời sống bụi?

Đã lê la cùng những đứa trẻ bụi
Tìm niềm tin trong những chuyến đi bụi
Quần áo lươm bươm kiểu bụi
Sao lại sợ thân phận bụi?

Nghêu ngao hát “Hạt bụi nào…”
Sổ ra hàng tràng triết lý trong những cuốn sách phủ bụi
Học cách giấu nước mắt trước lọ tro người thân
Sao còn sợ kiếp bụi?

Nếu khí quyển vô trùng
Biết đâu trong lòng vẫn bụi?


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jul 1 2005, 02:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Một ngày nào đó...

Một vài người nói với tôi
"Một ngày nào đó tôi sẽ kể chuyện của tôi cho bạn nghe.
Chẳng ai hiểu tôi cả!"

Tôi cũng
muốn nói ra
những lời dễ dàng
như thế...


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jul 1 2005, 05:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Lâu rồi không đến nữa

Cơn mơ nhỏ nhớ cơn mưa nhỏ
Có hôm đã chợt qua đây

Phố thì ướt và tóc em rất rối
Chảy mong manh giữa những kẽ tay gầy

Cơn mơ nhỏ mong một cơn mưa nhỏ
Đến với những giọt ngọt môi

Mắt em sẫm một vùng tối
Nhìn theo bong bóng vỡ tan trời

Cơn mơ nhỏ ước một cơn mưa nhỏ
Nem nép cà phê góc quán vắng người rồi

Có một bữa tự dưng nhớ lại
Cũ xì câu hát mồ côi

Cơn mưa nhỏ tiễn một cơn mơ nhỏ
Lâu rồi không đến nữa

Lâu rồi không đến nữa
Lâu rồi không đến nữa
Lâu rồi không đến nữa

Mưa ơi!







--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC