Linh Tinh Lung Tung, bác nào rảnh tham gia cho vui
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Linh Tinh Lung Tung, bác nào rảnh tham gia cho vui
TươngGiang |
Dec 23 2007, 01:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#261
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Feelings
Thuốc Tây và rượu mạnh cơn sốt nhức mỏi và rệu rã toàn thân Thành phố nắng bất thần tắt lúc 6h 8h bóng tối đã bủa vây tất cả Những ô cửa sổ đầy con mắt dòm ngó Có khi những bóng đen khoả thân đi lại Mành rèm lay động chờ đợi những cơn giông luôn tới đúng giờ Cát bốc lên những vòng xoáy luôn không bao giờ trọn vẹn Tình nhân không thể không chia tay Rượu mạnh và thuốc Tây Không thể không nhận thấy mình đang rệu rã Nhà đối diện, bất chợt tiếng huýt sáo bên cửa sổ Feelings... 21 July2007 -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
NguoiVN |
Dec 23 2007, 01:46 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#262
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
à các bạn yêu thơ ơi, ăn bánh trán tương mới nói là làm thơ kô hay bằng Beo, các bạn biết thơ Beo ở đâu thì nên tìm đọc và giới thiệu cho nhiều người chứ đừng ích kỷ giữ làm của riêng nha.
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
summoner131 |
Mar 1 2008, 12:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#263
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Marcus III Literius, người đến từ thế giới của các nhà ảo thuật
Tình cờ thôi, tôi gặp Marcus III Literius, người mà đích thực đến từ thế giới của các nhà ảo thuât, người đã đi qua một chiếc gương thần. Đừng nghi ngờ quyền năng của Marcus. Vì đó là sự thật. Mà sự thật thì phải nhìn, phải thấy, tôi không thể nào giải thích được bằng lời. Marcus là chiều thứ tư của chúng ta, anh sống nó, hít thở nó, cái mà các thiên tài trần thế phải mô tả bằng những phương trình (mà ai dám chắc rằng họ đã đúng). Ấy vậy mà Marcus lại tán dương hết sức khi tôi dẫn anh vào rạp xiếc và một nhà ảo thuật của chúng ta chỉ làm biến mất những quân bài. "Marcus vĩ đại, chuyện đó với anh có khó gì?" "Ồ, anh sao vậy, anh bạn ? Tôi có thể xoá đi cả vũ trụ của anh nếu muốn, nhưng tôi chỉ cần vẩy một ngón tay. Còn nhà ảo thuật kia thì khác bên anh ta đâu có các phép mầu ?" Chà, điều đó thật quá giản đơn. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi summoner131: Mar 1 2008, 12:37 AM -------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
lantuvien_ttt |
Mar 2 2008, 03:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#264
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Khi nỗi nhớ đã trôi về kỷ niệm
Lòng em tĩnh như hè phố Lâu rồi không ai ghé qua. Anh đã ở rất xa Khác chân trời biển rộng Biệt đêm ngày mông lung. Bầy sẻ nâu em tìm Mùa thu không ú tim lần nữa Hoa nở cuối hoàng hôn Chưa kịp hát hồn hoa thiếp cánh Lối quen giờ cũng vắng Một chiều bất chợt hóa ngã tư Chẳng biết nhủ cùng ai Những nỗi vui nỗi buồn thường nhật... Lòng như hè phố hẹp Mưa rơi không ướt lối Anh như cơn gió thổi Đẩy nhớ về nặng vai. 2h am 3/3/08 Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Mar 3 2008, 02:37 AM -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |