Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Vĩnh Biệt Nhà Thơ Lê Đạt

lantuvien_ttt
post Apr 23 2008, 10:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



"1 giờ sáng ngày 21/4/2008, anh Dương Tường báo cho anh Lê Đạt ngã bị thương ở đầu, vào cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, và Dương Tường dặn tôi tìm cách gì giúp sức cứu Lê Đạt. Tôi đã cầu cứu đến mấy người bạn là GS y học có nhiều sinh viên cũ hiện là những người chủ chốt trong bệnh viện.

Dù đang là nửa đêm, người nào cũng vùng dậy sốt sắng tìm cách giúp, người thì liên hệ trực tiếp ngay với giám đốc BV Việt Đức là anh Đỗ Nguyên Phương nhưng tổn thương của anh Lê Đạt quá nặng, không cứu được…"

Em vẫn còn nghe tiếng cười của anh ấy…

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/04/22_4/DSC02114.jpg

Nhà thơ Lê Đạt (phải) và nhà báo Chánh Mouniama



“…Anh biết không, đêm qua em mơ thấy anh Lê Đạt, và em nhớ lại câu anh ấy trả lời một câu hỏi ngẫu hứng của em: “Cuốn sách ưa thích của anh?”. Vài phút sau anh trả lời: “Sự xuất hiện" của Mallarmé. Rồi anh nói thêm: “Để làm đối trọng với sự biến mất của tôi”.

Rồi chúng ta sẽ thiếu vắng anh ấy. Ngay bây giờ chúng ta đã thiếu vắng anh ấy rồi…

Em biết anh là một người bạn như thế nào đối với anh ấy và tình bạn nguyên vẹn đó đã gắn liền các anh với nhau rất lâu rồi. Em biết tất cả những gì các anh đã cùng nhau chia sẻ…Em rất buồn bởi vì một con người lớn, một nhà nhân văn lớn đã ra đi. Em vẫn còn nghe thấy tiếng cười của anh ấy…

Phải, chúng ta sẽ thiếu vắng anh ấy ghê gớm...”



Đó là phần trích bức thư của nhà báo Chánh Mouniama (trong báo Carnets du Viet Nam - Sổ tay Việt Nam). Bức thư đến địa chỉ email của nhà thơ Dương Tường vào lúc 16h ngày 22/04/2008, sau hơn 36 tiếng đồng hồ kể từ lúc tác giả “Bóng chữ” rời cõi nhân gian.

(Trích dẫn theo Vietnamnet : http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrong...549/index.aspx)


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Apr 23 2008, 10:21 AM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Apr 23 2008, 10:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ông ấy là nhà thơ hay nhà văn. Hồi trước khi ông ấy được xuất bản lại, tôi có mua được cuốn truyện "Hèn đại nhân" của ông ấy, xuất bản cỡ 93,94 gì đó. Nhưng gọi là mua làm kỉ niệm. Một thế hệ các nhà văn VN cứ thế là từ từ ra đi thôi, để cho sách dịch những world prices lên hương ...

Sao người việt lại có tên buồn cười nhỉ ? "mum ma mum mi" thế kia thì là người ở đâu ra ? scared.gif


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Apr 23 2008, 11:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Có thể là họ chồng là Mouniama. Người Việt nhưng lấy chồng Tây thì tên thành tên ghép chứ có gì lạ đâu bác Phó.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Apr 24 2008, 06:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Apr 23 2008, 11:45 PM)
Ông ấy là nhà thơ hay nhà văn. Hồi trước khi ông ấy được xuất bản lại, tôi có mua được cuốn truyện "Hèn đại nhân" của ông ấy, xuất bản cỡ 93,94 gì đó. Nhưng gọi là mua làm kỉ niệm. Một thế hệ các nhà văn VN cứ thế là từ từ ra đi thôi, để cho sách dịch những world prices lên hương ...

Sao người việt lại có tên buồn cười nhỉ ? "mum ma mum mi" thế kia thì là người ở đâu ra ? scared.gif
*



Đúng rồi ạ. Cô madame Chánh này gốc Huế, sang Pháp từ bé, nên giờ chẳng nói được tiếng Việt nữa. Cô ấy từng làm ở một bộ nào đó của Pháp (nhớ có nhầm không nhỉ, hình như ở Bộ Tài Chính). Giờ làm phóng viên tự do cho tờ Carnet du VN (ko lấy lương), làm nhiều việc có ích cho VN, vì vậy mà được đi về thoải mái, chả mất xiền vé máy bay.

Họ tên Vn đầy đủ là Trần Thị Chánh.

Bức ảnh trên tuanvietnam.net của cô và bác Lê Đạt là do em chụp, tháng 4 năm ngoái, hôm đi ké cùng cô ấy đến nhà bác ấy phỏng vấn cho báo Carnet du Vn. Vẫn còn nhớ tấm poster đằng sau lưng hai người là poster thơ bác Lê Đạt - đặt ở hội thơ Văn Miếu năm ngoái.


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Apr 24 2008, 08:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thế là ltv_ttt vừa phải chụp ảnh vừa phải làm phiên dịch, hay ông Lê Đạt tự trả lời bằng tiếng Pháp.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Apr 25 2008, 12:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Mr. Smith @ Apr 23 2008, 04:23 PM)
Có thể là họ chồng là Mouniama. Người Việt nhưng lấy chồng Tây thì tên thành tên ghép chứ có gì lạ đâu bác Phó.
*



Có thể suy ra từ đây là bác Phó làng ta không lấy vợ đầm cho nên bác chưa từng nghĩ đến chuyện họ và tên này read.gif


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Apr 25 2008, 09:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Apr 24 2008, 09:03 PM)
Thế là ltv_ttt vừa phải chụp ảnh vừa phải làm phiên dịch, hay ông Lê Đạt tự trả lời bằng tiếng Pháp.
*



Ui, bác Lê Đạt giỏi tiếng Pháp lắm í (Nhưng giọng bác cũ kĩ nên khó nghe), em chỉ ngồi hóng hai người ấy trò chuyện thôi. blushing.gif


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Apr 25 2008, 04:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vì thế tôi mới rất phục là làm sao mà bon Pháp ngày xưa nó đào tạo người ta kinh thế. Ông Lê Đạt hình như chưa bao giờ sống ở Pháp, lại có một thời gian rất dài hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Làm sao mà ông ấy vẫn còn nói được tiếng Pháp thì quà thực là giỏi.

@Sumo,
Hì hì, vì tôi không thể tưởng tượng nổi các cô gái Việt có thể có cái tên đàn ông như thế (Chánh) nên tưởng lầm đấy là họ. Cứ tưởng là gái việt thì tên phải hồng hồng tuyết tuyết.. chứ sao lại có thể là CHÁNH (ÁN) được. scared.gif


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Apr 25 2008, 06:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Apr 25 2008, 09:57 AM)

@Sumo,
Hì hì, vì tôi không thể tưởng tượng nổi các cô gái Việt có thể có cái tên đàn ông như thế (Chánh) nên tưởng lầm đấy là họ. Cứ tưởng là gái việt thì tên phải hồng hồng tuyết tuyết.. chứ sao lại có thể là CHÁNH (ÁN) được.  scared.gif



À thế hóa ra là lý do không phải là bác không lấy vợ đầm. Suy ra là bác lấy vợ đầm laugh1.gif


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mth
post Apr 26 2008, 11:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Anh giai lụ hậu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 524
Tham gia từ: 16-June 02
Đến từ: Hà nội
Thành viên thứ: 108

Tiền mặt hiện có : 245.421$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Theo bài này (@click here) thì ông Đạt tự học tiếng Pháp khi bị đưa đi chăn bò, đáng nể.


--------------------
Moi ??? Je m'en fous :)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC