Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Chuyện Lạ-kỳ Quặc, có chuyện lạ,kỳ quặc nào thì post vào đây

hạt mít
post Mar 11 2006, 05:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

tròn tròn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 14-January 06
Thành viên thứ: 2.253

Tiền mặt hiện có : 9.056$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bố ép con gái khoả thân user posted image


Chuyện chưa từng xảy ra tại Trung Quốc. Trong một đêm đầu năm lạnh giá, một ông bố tàn nhẫn đã ép con gái mình phải khoả thân ra đường.
Theo mệnh lệnh của người cha, cô con gái phải cởi bỏ hết quần áo và kéo một chiếc xe chở rác nặng đến vài tạ trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 10 độ C, còn ông bố thì cầm roi quát nạt con như y là quát nạt xúc vật.

Khi phát hiện có người chụp ảnh, ông bố đã lớn tiếng chửi mắng đứa con thậm tệ, còn cô con gái thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

Được biết, ông bố này làm nghề quét rác đã 20 năm nay. Ông thường xuyên uống rượu say, thần kinh không ổn định và la mắng vợ con mỗi khi về nhà. Cũng vì quá thương cha mà cô gái này đã không dám chống lại những mệnh lệnh điên rồ của ông.




--------------------
hạt mít của riêng em



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Mar 31 2006, 02:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Em bé sơ sinh mang hai bào thai



Các bác sĩ Pakistan hôm qua đã phẫu thuật cho một bé gái 2 tháng tuổi, để lấy ra hai bào thai đã phát triển trong cơ thể em từ lúc em còn nằm trong bụng mẹ.


Bé gái Nazia hiện ở trong tình trạng theo dõi đặc biệt sau hai giờ phẫu thuật tại Bệnh viện Trẻ em ở Viện khoa học y khoa Pakistan tại thủ đô Islamabad.

Zaheer Abbasi - Trưởng khoa phẫu thuật nhi tại bệnh viện, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp thai trong thai đầu tiên ông gặp ở Pakistan - tình trạng một thai phát triển bên trong bào thai khác trong tử cung.

"Trường hợp có đến hai thai phát triển trong một thai khác là cực kỳ hiếm", Abbasi nói, đồng thời cho biết ông không rõ nguyên nhân của sự bất thường này. "Về cơ bản, đó là một ca sinh ba, nhưng hai thai lớn lên trong thai còn lại".

Em bé đến từ Abbotabad, cách Islamabad khoảng 48 km về phía Bắc. Em là con thứ năm của một người phụ nữ ở độ tuổi 30. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật đã lấy đi hai thai đang lớn dở dang, nặng tổng cộng 0,9 kg và đã chết vào khoảng 4 tháng tuổi.

Các trường hợp thai trong thai khác cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Báo cáo năm 2000 của Tạp chí Nhi khoa Mỹ đã gọi những trường hợp này là hiếm và ước tính có tỷ lệ khoảng 1/500.000 ca sinh.



--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 6 2006, 11:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



4 tuổi đã nghiện nặng thuốc lá

user posted image

Mặc dù mới lên 4 tuổi nhưng một cậu bé sinh sống tại vùng Guiyang, tỉnh Guizhou (Trung Quốc) đã trở thành con nghiện của thuốc lá hơn 1 năm nay.
Jian Bing bắt đầu hút thuốc lá khi vừa mới lên 3. Khi đó, một người bạn của cha cậu đã mời Jian thử hút nhưng chỉ có ý trêu đùa. Không ngờ, sau lần đầu tiên ấy, cậu bé tỏ ra thích ngay và từ đó trở đi không thể bỏ được thói quen này.
Hiện nay, Jian thường xuyên hút thuốc mỗi ngày và được người dân trong vùng đặt cho biệt danh “con nghiện thuốc lá”. Lạ thay, mặc dù thấy con hút thuốc nhưng gia đình cậu không hề tỏ ra phản đối.
Trung Quốc là một trong số những quốc gia có số người hút thuốc đông nhất thế giới, khoảng 400 triệu người, chiếm gần 1/3 dân số của quốc gia này, tiêu thụ 30% lượng thuốc lá toàn cầu. Mỗi năm, Trung Quốc có khoảng 3 triệu người chết vì thuốc lá.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi THANH_HUYEN: Apr 6 2006, 11:56 AM


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 10 2006, 11:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Bị sa thải vì “nuy” khi đi du thuyền

Một công ty du thuyền cao cấp của Anh vừa quyết định sa thải hai nữ hướng dẫn viên vì đã bạo gan tổ chức đi du thuyền mà chỉ có một mảnh vài bé xíu che thân.


user posted image


Công ty này đã thuê hai người mẫu tên là Andreja Kastelc và Aldijana Tiganj để hướng dẫn khách tham quan du thuyền tại Triển lãm thuyền ở Croatia sắp diễn ra.

Nhưng chưa xong nhiệm vụ thì hai cô người mẫu này đã "sinh chuyện". Hai người cùng nhau "mạnh dạn" khỏa thân và phóng vù vù trên con thuyền bằng cao su. Chưa hết, hai cô người mẫu này còn thuê chụp ảnh để bán nhằm quảng cáo cho Triển lãm. Mỗi tấm ảnh được rao bán 60 bảng.

Ban tổ chức Triển lãm ở Croatia rất lo lắng sợ những bức ảnh đó sẽ làm người mua liên tưởng rằng du thuyền cao cấp cũng giống như người mẫu bán khỏa thân và những con thuyền rẻ tiền

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi THANH_HUYEN: Apr 10 2006, 11:45 AM


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Apr 22 2006, 08:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Cô bé có bộ ngực đồ sộ nhất thế giới

user posted image

- Bé gái người Trung Quốc Trịnh Hy Phiên mới 14 tuổi đã bất đắc dĩ trở thành người có bộ ngực đồ sộ nhất thế giới. Mỗi bên bầu ngực của cô bé nặng tới... 10kg, chúng sa xuống dưới 48cm, còn chiều ngang thì rộng tới 30cm.

Vừa khóc, vừa lau nước mắt, Trịnh Hy Phiên kể không hiểu vì lý do gì mà mình lại có một bộ ngực to đến thế. Theo lời cô bé thì năm vừa rồi, khi đến tuổi dậy thì, bộ ngực của cô cứ to lên mãi cho đến kích cỡ như bây giờ.

Bộ ngực đẹp nhưng quá khổ này đã gây không ít phiền toái cho cô trong cuộc sống thường ngày. Trước hết chúng làm cho mọi hoạt động, đặc biệt là việc đi lại của cô khó khăn, không thoải mái và nhanh nhẹn như trước kia.

Sau đấy, để bảo vệ và nâng bộ ngực to và siêu nặng như vậy, Hy Phiên đã phải đặt may những bộ nịt ngực quá cỡ chỉ dành cho riêng mình tại hiệu may thân quen. Cô không thể nằm nghiêng được mà chỉ ngủ được ở mỗi một tư thế nằm thẳng...

Ở trong làng, từ ngày ngực của mình to lên một cách bất thường, cô bé Trịnh gặp nhiều chuyện không hay. Hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác. Đau khổ nhất là cô bé bị các bạn gái cùng trang lứa xa lánh và không chơi với nữa. Họ cho cô là người dị dạng.

Còn cánh thanh niên, đàn ông thì lại càng bất lịch sự và thô thiển hơn khi họ luôn cười hềnh hệch, trêu ghẹo mỗi khi gặp cô và rất ác khi gọi cô bé đáng thương này là “con bò sữa”.
(www.baomoi.com)




--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 24 2006, 10:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khỏa thân để khỏi... bẩn áo quần


Về nhà sớm hơn thường lệ, một người đàn ông ở Oakland (Mỹ) phải há hốc mồm ra khi nhìn thấy cảnh người thợ mộc mà ông thuê đang lui cui đóng tủ khi trên người không một mảnh vải che thân.


Ông thợ mộc rất hùng hồn: khỏa thân giúp ông di chuyển dễ dàng hơn và khỏi bẩn áo quần khi phải bò xuống sàn nhà!



Khổ nỗi ý thức tiết kiệm đã khiến ông ta phải ra tòa vì tội cư xử thiếu đứng đắn. Nghe đâu ông từng có “tiền án” không mặc áo quần lúc làm việc ít nhất là 3 lần.


http://www2.dantri.com.vn/chuyenla/2006/4/113057.vip


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Apr 24 2006, 06:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Con được đãi Tiger, cha mất việc vì Lager

Đám cưới con gái, nhà trai đã chiêu đãi toàn bộ bia Tiger, nhưng ông Phạm Bá Khôi lại bị "đình chỉ công tác" vì... "thiếu tinh thần trách nhiệm", không uống bia Lager do cơ quan ông sản xuất.

Rất bức xúc, ông Phạm Bá Khôi, nhân viên khách sạn Thiên Nga (thuộc công ty Xây lắp điện Quảng Nam), kể lại rằng hôm 6/4, con gái ông thành hôn với anh Võ Văn Hạnh, Thủ môn đội Đà Nẵng. Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Bạch Đằng, thị xã Tam Kỳ. Hoàn cảnh gia đình ông khó khăn nên bên phía nhà trai xin chủ động lo liệu tất cả về tài chính. Đội bóng Đà Nẵng đã mừng đồng đội bằng cách chiêu đãi toàn bộ bia Tiger trong tiệc cưới.

Chiều 10/4, khi đi làm trở lại, bất ngờ ông được lãnh đạo công ty đọc quyết định tạm thời đình chỉ công tác, với lý do: Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nơi công tác.

Theo ông Khôi, tại buổi làm việc hôm đó, ông Trần Tấn Lộc, Phó Giám đốc công ty, không giải thích rõ lý do chính được ghi trong quyết định, mà chỉ rào đón rằng: sống phải ăn cây nào rào cây ấy, bia mình có tệ có dở hơn bia họ thì mình cũng phải uống..., rồi đọc quyết định.

Căn cớ của phát biểu này là công ty xây lắp điện có Nhà máy bia Lager hoạt động mấy năm qua tại Quảng Nam. Ông Khôi nói : "Là CBCNV của công ty, tôi biết điều đó, nhưng thực tế là gia đình tôi không có tiền để mua bia tổ chức đám cưới cho con, chứ có là tôi mua bia Lager ngay. Nhưng, nếu có thì cũng khó, bởi đó là yêu cầu của nhà trai, nội ngoại bốn bên, rồi vợ con".

Trả lời câu hỏi: "Công ty có bao giờ bắt buộc CBCNV phải sử dụng bia Lager, ngoài ra cấm tiệt các bia khác không?", ông Khôi cho biết: "Chưa bao giờ ông nghe nói có quy định đó. Gần 30 năm công tác, tôi nghe quyết định cái rầm mà chẳng hiểu làm sao cả !?”, ông Khôi than thở.

Hồi bia Lager mới xuất hiện trên các bàn nhậu, thiên hạ râm ran rằng phải uống để ủng hộ quê hương, lãnh đạo phải gương mẫu, dù rằng lắm vị chẳng qua là “trình diễn” thôi; có vị khi chuẩn bị về hưu đã liều mạng phát biểu “đó là bia ... cứu trợ”.

Đúng là: Con được đãi Tiger, cha mất việc vì Lager!

(Theo Tiền Phong)



--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 25 2006, 10:02 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Bốn lời cầu hôn cho... cụ bà 84 tuổi

user posted image

Một cụ bà 84 tuổi ở New Jersey đã trúng 10 triệu USD khi đánh slot tại một sòng bạc ở Atlantic. Ngay lập tức, nữ triệu phú gần đất xa trời này nhận được bốn lời cầu hôn khi đang tổ chức tiệc mừng với người thân và ban quản lý casino.


Tuy nhiên bà cho biết không quan tâm đến những lời cầu hôn này. Bà chỉ thích chăm sóc gia đình của mình với năm đứa cháu và ba đứa chắt.

Bà Josephine Crawford chơi slot tại sòng bài Harrah và mỗi lần mất 5 cent. Khi đánh chỉ còn 5 USD, chiếc máy đánh bạc hiện lên dòng chữ thông báo bà thắng 10 triệu USD.

Christopher Jonic, phát ngôn viên sòng bạc cho biết: "Tiếng chuông và tiếng huýt sáo vang lên. Bà ấy thậm chí không hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra".

Bà Crawford có hai sự lựa chọn: hoặc là nhận một cục 5,5 triệu USD sau khi trừ thuế hoặc nhận dần dần trong vòng 25 năm.

"Kiểu gì thì tôi cũng tiêu số tiền đó thôi mà. Tôi rất hạnh phúc là kiếm được khoản tiền này cho gia đình tôi, cho dù họ chẳng cần đến", Crawford nói.

Chiến thắng của bà Crawford đã đánh bại kỷ lục trước đó tại thành phố Atlantic với số tiền 8,54 triệu USD năm 1994. Bà là khách hàng thường xuyên của sòng bạc đó kể từ năm 1980.

Theo Tuổi Trẻ

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi THANH_HUYEN: Apr 25 2006, 10:11 AM


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 25 2006, 02:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khám ngực miễn phí hay… nắn ngực tự do?

user posted image

Một “bố già” 76 tuổi bang Miami, Mỹ đã giả làm bác sĩ từ thiện, đi gõ cửa từng nhà trong thị trấn Florida để chào mời các bà nội trợ 1 đề nghị rất hấp dẫn: khám ngực miễn phí. Rốt cuộc, 2 nạn nhân ngây thơ đã “sập bẫy”.
Ông bác sĩ đầu bạc Philip Winikoff mắt đeo kính trắng, vai khoác túi xách đen đã cần mẫn gõ cửa từng nhà, tự xưng là đại diện của bệnh viện thành phố được phái đến để giúp các bà nội trợ thực hành kiểm tra ngực.
Ít nhất thì đã có 2 phụ nữ, đều trong tầm tuổi trên dưới 30, tin tưởng cho hắn vào nhà và “khám”, một cách đường hoàng và rất chính đáng.
Sau đó, một trong 2 nạn nhân này bắt đầu nghi ngờ khi ông “bác sĩ” bắt bà phải cởi bỏ hết quần áo và thực hiện các động tác ở những “khu vực” chẳng đúng phạm vi chuyên môn chút nào, lại không có dụng cụ hành nghề tối thiểu, ví dụ như găng tay cao su. Bà này liền gọi điện tới sở cảnh sát hạt Broward, nhưng “lương y” đã kịp nhanh chân đánh bài chuồn.
Hắn bị cảnh sát tóm gọn khi đang tiếp tục dở trò lường gạt đồi bại tại một căn hộ khác cùng vùng Lauderdale Lakes.
Tất nhiên Winikoff không phải là bác sĩ, hắn làm nghề lái xe cho một hãng kinh doanh ôtô. Với cú lừa ngoạn mục trên, Winikoff đã bị kết án với tội danh cưỡng hiếp.

Theo Dân Trí


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Apr 27 2006, 09:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Robot sản phụ!

Noelle đã “được” cho sinh em bé tại Afghanistan, Californiavà hàng chục địa điểm khác. “Cô nàng” này là một robot mang thai giống như người thật và đang được sử dụng ngày càng rộng rãi tại các trường y và các bệnh viện sản khoa tại Mỹ.


user posted image

Noelle có kích thước y như một con người, tóc hoe, da hơi xanh và đang là nhu cầu lớn trong ngành y do các phương pháp tập huấn y học từ các thế kỷ trước đang ngày càng tụt hậu. Và đương nhiên, khi thực tập trên Noelle, nếu có sai sót thì cũng chẳng hề gì so với để xảy ra sai sót trên bệnh nhân thật!

Theo ước tính của Viện Y khoa thuộc Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, mỗi năm có khoảng 98.000 bệnh nhân Mỹ tử vong do các sai sót y học có thể ngăn ngừa được.

Noelle do Liên hợp công ty Khoa học Gaumard có trụ sở tại Miami chế tạo, hiện đang được sử dụng rộng rãi ở 30 bệnh viện thuộc Quỹ Kaiser. Nhiều bệnh viện khác cũng đang gửi đơn đặt hàng Noelle.

Các công ty khác cũng đã từng chế tạo hình nộm giống người dùng cho tập huấn y tế trong trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên cho đến nay mới chỉ có Noelle là robot công nghệ cao đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Nó được lập trình với nhiều chi tiết phức tạp và có cả tử cung co giãn.

Nó có thể “đau đẻ” trong nhiều giờ và hạ sinh một em bé hoặc có thể xuất hiện một số rắc rối bất ngờ trong lúc sinh. Trong quá trình đó, màu da của Noelle có thể thay đổi, từ hồng hào sang xanh nhợt như da của người thiếu oxy. "Em bé" của Noelle cũng phát ra nhịp đập tim như thật và có thể thở…


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC