Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang « < 4 5 6 7 8 > 

· [ ] ·

 Tru Tiên, Truyện Kiếm Hiệp

Dandelion
post Mar 18 2009, 10:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #51

Em vẫn như ngày xưa


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 481
Tham gia từ: 4-May 05
Đến từ: The sky
Thành viên thứ: 1.702

Tiền mặt hiện có : 42.690$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



He he, bác Lãng vào Nhạn môn quan mà xem, em vừa gúc thấy nó trong đấy. Đọc đi bác, không hay thì bác muốn làm gì em thì làm rolleyes2.gif Truyện đấy kinh điển đến mức không thể kể trong dăm câu ba dòng được, bác ợ rolleyes2.gif

Em ngày xưa thừa thời gian, thiếu thứ giải trí nên mới đọc truyện chưởng thôi, giờ không đọc nữa. Tru tiên đọc được 1/4 thì chán quá nên bỏ.

Chơi forum bác Lãng chỉ nên biết đến những cái nick thôi, để ý đến người đứng sau nick làm gì hả bác leuleu.gif


--------------------
Đầu đất chạy bằng dây cót



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Mar 18 2009, 10:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #52

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(langtubachkhoa @ Mar 18 2009, 09:49 PM)
À quên, ngày xưa em Bồ khoe là có đọc chưởng Kim DUng (kể cũng ít cô như thế), nhưng Vạn thì không biết có đọc không nhỉ?
*



Chưởng Kim Dung thì có mà đầy cô đọc, chắc tại LTBK ko gặp laugh.gif

Nhà nico thì ba má mê phim chưởng nên bị nhồi từ bé, thêm nữa là nhà mình có thời gian còn cho thuê truyện thành ra mình nhai không sót cuốn nào của Kim Dung, Cổ Long cũng đọc 1 mớ--> cái đầu toàn chưởng với chưởng hehe.gif

Truyện Kim Dung thích nhất bộ Lộc Đỉnh Ký, vừa đọc vừa khoái trá. Tiếu Ngạo Giang Hồ thì hay nhưng mà mình không thích lắm cái mô típ nhân vật chính suốt ngày phải luyện uất ức thần chưởng kiểu đó, vừa đọc vừa tức thấy mụ nội.

Bộ Lửa Hận Rừng Xanh có dính dáng 1 tí tới Thập Vạn Đại Sơn Vương, thường nhắc tới ông này kiểu như 1 huyền thoại rolleyes2.gif. Có cả khúc thằng nhân vật chính lạc vào cái rừng gì chỗ bồ ruột cha Pạc Hooc Đại Vương thì phải, đọc lâu rồi ko nhớ rõ.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Mar 18 2009, 10:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #53

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Dandelion @ Mar 18 2009, 03:04 PM)
He he, bác Lãng vào Nhạn môn quan mà xem, em vừa gúc thấy nó trong đấy. Đọc đi bác, không hay thì bác muốn làm gì em thì làm  rolleyes2.gif Truyện đấy kinh điển đến mức không thể kể trong dăm câu ba dòng được, bác ợ  rolleyes2.gif

Em ngày xưa thừa thời gian, thiếu thứ giải trí nên mới đọc truyện chưởng thôi, giờ không đọc nữa. Tru tiên đọc được 1/4 thì chán quá nên bỏ.

Chơi forum bác Lãng chỉ nên biết đến những cái nick thôi, để ý đến người đứng sau nick làm gì hả bác  leuleu.gif
*



Ha ha, nếu chỉ để ý đến nick thì làm sao có thể "muốn làm gì thì làm" được. Hơn nữa, nếu chỉ để ý đén nick thì tại sao lại có chuyện ọp lai


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Mar 18 2009, 10:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #54

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Mar 18 2009, 03:09 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Mar 18 2009, 09:49 PM)
À quên, ngày xưa em Bồ khoe là có đọc chưởng Kim DUng (kể cũng ít cô như thế), nhưng Vạn thì không biết có đọc không nhỉ?
*



Chưởng Kim Dung thì có mà đầy cô đọc, chắc tại LTBK ko gặp laugh.gif

Nhà nico thì ba má mê phim chưởng nên bị nhồi từ bé, thêm nữa là nhà mình có thời gian còn cho thuê truyện thành ra mình nhai không sót cuốn nào của Kim Dung, Cổ Long cũng đọc 1 mớ--> cái đầu toàn chưởng với chưởng hehe.gif

Truyện Kim Dung thích nhất bộ Lộc Đỉnh Ký, vừa đọc vừa khoái trá. Tiếu Ngạo Giang Hồ thì hay nhưng mà mình không thích lắm cái mô típ nhân vật chính suốt ngày phải luyện uất ức thần chưởng kiểu đó, vừa đọc vừa tức thấy mụ nội.

Bộ Lửa Hận Rừng Xanh có dính dáng 1 tí tới Thập Vạn Đại Sơn Vương, thường nhắc tới ông này kiểu như 1 huyền thoại rolleyes2.gif. Có cả khúc thằng nhân vật chính lạc vào cái rừng gì chỗ bồ ruột cha Pạc Hooc Đại Vương thì phải, đọc lâu rồi ko nhớ rõ.
*



Nhưng nếu như nhân vật chính không có khó khăn gì thì thành chuyện thế quái nào đựoc. Hơn nữa, chính vào những lúc đó mới diễn tả đựoc tính cách và tâm trạng của nhân vật


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dandelion
post Mar 18 2009, 10:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #55

Em vẫn như ngày xưa


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 481
Tham gia từ: 4-May 05
Đến từ: The sky
Thành viên thứ: 1.702

Tiền mặt hiện có : 42.690$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cả Thập vạn đại sơn vương với Lửa hận rừng xanh được tái bản rồi đấy. Em vừa gúc được ebook của Lửa hận rừng xanh. Mai đến cơ quan ngâm cứu lại laugh1.gif


--------------------
Đầu đất chạy bằng dây cót



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Mar 18 2009, 10:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #56

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Dandelion @ Mar 18 2009, 03:31 PM)
Cả Thập vạn đại sơn vương với Lửa hận rừng xanh được tái bản rồi đấy. Em vừa gúc được ebook của Lửa hận rừng xanh. Mai đến cơ quan ngâm cứu lại  laugh1.gif
*


2 cái chuyện kia thì tớ down lâu lắm rồi, nhưng chưa buồn đọc

Bây giờ mình chỉ quan tâm đến phiên bản sửa đổi lần 3 của Kim Dung (năm 2005) cho các tác phẩm, đặc biệt là cho chuyện Thiên Long Bát bộ. Mới chỉ có phiên bản tiếng Hoa thôi. Nghe nói, năm 2008, nhà xuất bản văn học VN đã lại tái bản Thien Long bát bộ, và chính là version 3 này (những lần trước chỉ là version 2), không biết bác nào có biết rõ không? Muốn đọc version 3 của chuyện này quá

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Mar 18 2009, 10:58 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 19 2009, 12:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #57

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ôi, lại có cả version 3 nữa à. Nhà tớ mua mất version 2 rồi cry1.gif

Bây giờ tớ... lớn rồi leuleu.gif cũng không đọc chưởng nữa nhưng khi nào đọc thì đọc một lèo hết luôn cả bộ. Thức cả đêm, mai khỏi đi làm. Mình càng già càng ham chơi sad1.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Mar 20 2009, 01:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #58

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Evil @ Mar 19 2009, 05:36 AM)
Ôi, lại có cả version 3 nữa à. Nhà tớ mua mất version 2 rồi  cry1.gif

Bây giờ tớ... lớn rồi  leuleu.gif cũng không đọc chưởng nữa nhưng khi nào đọc thì đọc một lèo hết luôn cả bộ. Thức cả đêm, mai khỏi đi làm. Mình càng già càng ham chơi  sad1.gif
*



Thì nhà xuất bản văn học VN xuất bản toàn version 2 mà. Thực ra version 3, sự thay đổi nhiều nhất có lẽ nằm ở Anh Hùng Xạ điêu, Thiên Long bát bộ và Bích huyết kiếm thôi.
Mà này Evil, những sự sửa dổi của version 3 này người ta đã đưa lên mạng từ cách đây 3 năm rùi, sao bây giờ Evil mới biết zậy?
Hầu như tất cả các chuyện khi sửa đổi đều là sửa đổi, làm rõ và hợp lý hóa quá trình diễn tiến sự việc, còn kết thúc giữ nguyên. Chỉ có Thiên Long Bát Bộ thì kết cục thay đổi chút, Kiều Phong vẫn tự tử, còn Đoàn Dự lấy Mộc Uyển Thanh chứ không lấy Vương Ngữ Yên. Kết cục này làm nhiều người đọc chín chắn thích thú vì thấy nó hợp lý, nhưng 1 số em teen đang tuổi mộng mơ lại có vẻ không bằng lòng, nhưng mặc xác, sửa thì cũng đã sửa rồi, he he he

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Mar 20 2009, 01:32 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 23 2009, 12:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #59

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ cũng không hiểu sao có những cái mà ai cũng biết thì tớ lại không biết cry1.gif

Mình cũng thích Đoàn Dự lấy Mộc Uyển Thanh hơn (hihi, mình chín chắn rolleyes2.gif ) Em Vương Ngữ Yên làm mình liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Hai em đấy như khóm hoa u hoài, hoa thì ít nhưng hương thơm uyển chuyển và nhưng... chỉ thế thôi no.gif

Lãng ơi, có cái version 3 của TLBB thì cho tớ xin để đọc thử.

PS: Đang đọc lại Lửa Hận Rừng Xanh đây, thấy đoạn đầu thê lương u tối quá rolleyes2.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Mar 23 2009, 07:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #60

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Evil @ Mar 23 2009, 05:17 AM)
Tớ cũng không hiểu sao có những cái mà ai cũng biết thì tớ lại không biết  cry1.gif

Mình cũng thích Đoàn Dự lấy Mộc Uyển Thanh hơn (hihi, mình chín chắn  rolleyes2.gif ) Em Vương Ngữ Yên làm mình liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Hai em đấy như khóm hoa u hoài, hoa thì ít nhưng hương thơm uyển chuyển và nhưng... chỉ thế thôi  no.gif

Lãng ơi, có cái version 3 của TLBB thì cho tớ xin để đọc thử.

PS: Đang đọc lại Lửa Hận Rừng Xanh đây, thấy đoạn đầu thê lương u tối quá  rolleyes2.gif
*



Hừ, Evil so sánh Vương Ngữ Yên (VNY) với em Lâm Đại Ngọc thì quả là đã làm nhục em Lâm của mình. EM Lâm đẹp cả trong lẫn ngoài (dù bên "trong" mình chưa nhìn thấy laugh1.gif wub.gif ), cả dung nhan lẫn tính cách đều đẹp. Còn em Vương thì cần phải xem lại cả tư cách đạo đức của cô ta, cô nàng này bạc bẽo bỏ sừ, xem cái đoạn Kim DUng miêu tả cô ta ở trên chùa Thiếu Lâm mà thấy khinh, trong các phim đều bỏ đi những tình tiết đấy, thậm chí còn bịa ra để cho em này đẹp hơn, chứ thực ra em này đâu có thế. Ngoài ra, Cô nàng Vương này từ nhỏ đã được xem mẹ dùng như hình phạt như chặt chân tay người ta đi bón hoa, hay thọc mù mắt người ta đã quen, nên...thôi không nói nữa.

Còn về những sửa đổi trong version 3 của Kim DUng thì vào đây:

http://ttvnol.com/forum/khc/992705/trang-4.ttvn
Thế nha


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang « < 4 5 6 7 8 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC