Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Sách quý không cánh mà bay!

koibeto81
post Mar 8 2003, 07:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 422
Tham gia từ: 2-May 02
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 85

Tiền mặt hiện có : 922$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Sách quý không cánh mà bay!


Ở một hiệu sách cũ, bộ tạp chí BEFEO - Viện Viễn Đông bác cổ xuất bản vào đầu thế kỷ 20 - được "hét" giá 50 triệu đồng, còn trọn bộ Bách Khoa 400 số được chào bán với giá 12 triệu đồng… Nhưng điều khiến người mua giật mình là tất cả những bộ tạp chí này đều mang dấu và ký hiệu của Thư viện Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, thư viện, nơi làm thất thoát hàng nghìn cuốn sách quý, vẫn bình chân như vại, chưa có động thái nào trong việc thu hồi sách.

Bán tài sản quốc gia!

Trong vai người môi giới cho các tay "săn" sách cổ, tôi lân la khắp các phố bán sách cũ nổi tiếng TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Huy Liệu, Điện Biên Phủ... Hầu như nơi nào cũng có bán sách đóng dấu Thư viện Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là TVKHXH). Tôi thắc mắc "sao nhiều sách của TVKHXH vậy?". Chủ một hiệu sách đã nói: "Như thế mới là sách độc chứ. Những loại sách này coi cho biết chơi chứ cậu là sinh viên làm sao mua nổi. Mấy ông làm tiến sĩ mới dám bỏ cả triệu đồng mua mà không tiếc". Nhưng tôi thật bàng hoàng khi vừa bước chân vào hiệu sách cũ trên đường Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1). Hiệu sách này rộng vài mét vuông nhưng bày bán hàng trăm cuốn sách in bằng đủ các thứ tiếng viết về văn hóa, lịch sử, xứ Đông Dương, được xuất bản từ thời Pháp thuộc và trước năm 1975. Đứng bán ở hiệu sách này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông tỏ ra rất rành rẽ giá trị của từng cuốn sách: "Tôi đảm bảo với cậu có những bộ sách chỉ ở cửa hàng tôi mới có, không nơi nào ở thành phố này có bộ thứ hai". Tất cả cuốn sách ông giới thiệu với tôi là sách quí, sách hiếm, sách cổ... đều có đóng dấu của TVKHXH ở trang 1 và trang 17, ông bày bán những cuốn sách này một cách công khai, thậm chí còn để nguyên "tem" đánh ký hiệu ở gáy của từng cuốn sách. Thọc sâu vào từng kệ sách tôi chỉ kịp ghi lại các ký hiệu mà TVKHXH đã đánh để lưu trữ và phục vụ tra cứu của bạn đọc: Lv 470, Lv 469, Lt 250, Lt 251 , Lt 5 1, Lt 50, La 135... "Những bộ sách này ở đâu ông có?" - tôi hỏi. "Người ta đem đến đây bán". "Tất cả đều cân ký hả?". "Cậu chả biết gì cả, sách này mà cân ký à? Cậu có hiểu được giá trị nó không?".

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi dẫn một người đến coi sách để mua đem ra nước ngoài. Ông hét giá: quyển Đông Nam Á sử lược (ký Hiệu TVKHXH MNVV 1385) của tác giả D.G.E.Hall, bản dịch tiếng Việt, do Nguyễn Phút Tấn dịch, xuất bản 1968, giá 250.000 đồng, Điêu khắc Ấn Độ (Indian sculpture của Stella Kramrisch, ký hiệu TVKHXH Lt 136) giá 400.000 đồng. Ông vui vẻ nói: "Tôi cũng giới thiệu với cậu hàng "độc" là bộ Bách Khoa 400 số (mỗi quyển có 5-6 số) giá nới lắm: 12 triệu đồng trọn bộ; còn hoa hồng cậu với người mua thỏa thuận bao nhiêu thì tùy". "Nhưng người ta đang săn bộ tạp chí BEFEO 48 quyển cơ, ông có không?". "Cả Việt Nam chỉ có một bộ xuất bản khoảng những năm dầu thế kỷ 20, tôi đang để ở nhà". Bộ BEFEO 48 quyển được hét giá 50 triệu đồng.

Trong tay chúng tôi còn có bảng chào bán hơn 20 loại sách của TVKHXH: Oldburma - earlypa- gan (ba cuốn) 3,2 triệu đồng, Histoire génémle de l'art 1 triệu, Thư tịch Pháp về Đông Dương 800.000 đồng, Indian temples & sculpture 1,7 triệu, Điêu khắc Thái Lan (ba tập) 3 triệu, Chinese sculpture... Thậm chí ngay cả tài liệu Tường trình vụ phản loạn 11-11-1960 cũng được chào bán với giá 350.000 đồng.

Tại sao những sách quí hiếm ở TVKHXH lại có mặt khắp các hiệu sách cũ?

Vẫn bình chân như vại?

Một cán bộ của Viện KHXH tại TP Hồ Chí Minh tiết lộ "một số lượng rất lớn sách của thư viện đã bị mất cắp từ cuối năm 2002". Hỏi thêm một số cán bộ khác cũng đều khẳng định là "có việc mất cắp sách nhưng số lượng bao nhiêu đến nay ngay cả lãnh đạo viện cũng không ai biết". Không biết sách bị mất từ lúc nào, nhưng mãi đến đầu tháng 12-2002 khi nhân viên thư viện vào kho lấy sách cho bạn đọc mượn mới phát hiện sách bị trống lỗ chỗ. Có kệ bị trống gần cả trăm cuốn. Nhân viên thư viện tiếp tục kiểm tra các kệ khác cũng bị mất hàng loạt sách; các kho lưu giữ sách hạn chế cũng bị mất nhiều báo. Chỉ riêng sách tiếng Việt bị mất cả nghìn cuốn, trong đó nhiều sách thuộc loại quí hiếm và có giá trị nghiên cứu; còn sách Latin mất bao nhiêu vẫn chưa ai biết chính xác.

Một số nhà nghiên cứu cho biết: "Nhiều lần chúng tôi mượn bộ Gia Định thành thôngchí, Biên Hòa sử lược... nhưng nhân viên thư viện không lấy được sách để cho mượn". Trong khi đó một số cán bộ nghiên cứu ngành khoa học xã hội đã mua được một số sách của TVKHXH. "Tôi cứ nghĩ Viện khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh có chủ trương thanh lý sách cũ..." - một cán bộ nghiên cứu nói.

Ngày 9-12-2002 tại buổi họp giao ban Viện Khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh, tất cả cán bộ của viện này được thông tin "đã thu hồi được ba bao sách nhưng là những loại sách không có giá trị". Sau đó, mọi việc vẫn bình chân như vại, lãnh đạo viện xem việc mất cắp sách như không có gì xảy ra nên không có những động thái tích cực để tiếp tức thu hồi sách. Ngày 7-1-2003, tại hội nghị tổng kết năm 2002 của Viện khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh, một số nhà khoa học đã phát biểu gay gắt trước toàn thể cán bộ nhân viên của viện về việc mất sách. Ông Nguyễn Trung Đỗ - một cán bộ nghiên cứu ở viện - nói: "Việc mất sách là mất tài sản quốc gia, lãnh đạo viện không thấy được tầm quan trọng của sự cố hoặc nếu thấy đã tìm cách bưng bít sự việc? Để mất sách, có còn danh dự của một Viện khoa học xã hội mà trong đó toàn là giới trí thức?".

Khi phát hiện sách bị mất với số lượng quá lớn, tất cả cán bộ, nhân viên Viện khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh đã bàng hoàng, sửng sốt vì đây là vụ mất cắp chưa từng xảy ra tại TVKHXH từ ngày thành lập đến nay. Ông Nguyễn Trung Đỗ cho biết: "Cán bộ thư viện, một số cán bộ nghiên cứu nhiều lần đề nghị lãnh đạo viện tiếp tục tìm kiếm thu hồi sách và kiểm kê để khẳng định bị mất bao nhiêu. Nhưng tất cả đều làm ngơ".

Trụ sở mới của TVKHXH TPHCM vừa được cải tạo rất đẹp, nhưng trong lúc đó hàng nghìn cuốn sách quí, sách hiếm biến mất từ lúc nào không ai biết. Giới trí thức và những người yêu sách sẽ nghĩ như thế nào về sự việc này trước một trụ sở đồ sộ, hào nhoáng? Quá xót xa..

QUỐC THANH
(Báo Tuổi trẻ)
-------------

Xót xa thật... :'( :'( :'(


--------------------
All you have to do is fall in love



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Mar 8 2003, 04:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chuyện này đúng là dở hơi thật. Đúng là xót xa. Tôi vốn là người thích sách, lại càng khó chịu. Chỉ được an ủi một điều là trong những đầu sách tác giả bài viết dẫn ra, ngoài bộ tạp chí BEFEO (viết tắt của Bulletin de Ecole Francais d'Extreme Orient, tức là tạp chí của trường Viễn Đông Bắc Cổ), nhưng sách còn lại không phải quý hiếm như ta tưởng. Có lẽ chỉ quý cho bạn đọc VN trong nước thôi, còn những vấn đề như điêu khắc Ấn độ, Thái lan thông tin không phải là hiếm, có khi còn cập nhật hơn. Không kể với tôi sách dịch không phải là quý hiếm, người ta có thể tìm được sách gốc, được lưu trữ ở các nước khác. Sách thực sự là quý hiếm với tôi, là các sách lưu trữ bằng chữ Hán (Sách cổ VN rất hiếm), các sách xuất bản thời Pháp thuộc (vì lúc này người Pháp lưu trữ sách xuất bản ở Đông Dương tại chỗ, không mang về Pháp, mất là hết), sách của các tác giả VN thời Việt Nam Cộng Hoà (vì không có một nơi lưu trữ nào khác, cũng như có thể do nội dung của nó, mà người ta không in lại). Mất những sách này tức là mất cả bộ nhớ của dân tộc, không còn sách mà nghiên cứu. Còn có một loại sách quý hiếm nữa là các bộ kinh phật chữ Hán, hay chữ Phạn, chữ Cam pu chia viết trên lá cọ nữa.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mimisuki
post Mar 8 2003, 06:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Cảm ơn bác Phó, em xin phép in cái bài này của bác mang ra thư viện dán được không ạ.
laugh.gif)



Go to the top of the page
+
tanng
post Mar 8 2003, 06:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Kể ra cũng tiếc thật. Nhưng mà tiêu đề bài báo cũng chưa hợp lắm. Vì mấy quyển sách này có biến mất đâu, nó chỉ chạy từ tay này sang tay khác đâu. Có trường hợp lại còn phát huy hơn ấy chứ.



Go to the top of the page
+
yuyu
post Mar 9 2003, 05:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ồ chuyện này xảy ra từ lâu rồi mà,cách đây hơn 10 năm tôi đã từng mua được những bộ sách của TVKHXHVN và Thư Viện Quốc Gia được bán ra ngoài.
Giá lúc đó cũng đắt, chả biết là bao nhiêu tiền nhưng toàn tính bằng chỉ ! Chẳng hạn bộ Thượng Hải Bác Vật Quán Tàng Hoạ khổ đại 60 x80 nặng gần 9kg, tôi mua với giá 2,5 chỉ ;D :sn6- Tuy nhiên hiện tượng mất sách vừa đáng khóc vừa đáng cười. Vì thực tình mà nói có những bộ sách quí nằm mốc meo trên giá cả gần trăm năm không ai đụng tới !:sn3- :sn13- Chẳng hạn bộ Bách Khoa Thư bằng tranh của Henri Oger gồm 7 tập khổ lớn 30 x45 trên 2000 trang xuất bản năm 1902 nhưng chưa có ai đọc đến, vì các trang double còn dính vào nhau. Mãi đến năm khoảng 1984 Thái Bá Vân và Nguyễn Tư Nghiêm mới là những người đầu tiên đọc đến nó :sn1-
Mất kiểu đó thì không phải thật sự là mất như bị người ta đốt đi chẳng hạn , mà chỉ là chuyển sang tay người khác, có khi lại còn được nâng niu giữu gìn hơn là để mốc meo trong các giá sách của thư viện. Vấn đề là người ta biết giá trị của cuốn sách là điều đáng mừng rồi. Tuy nhiên cũng đáng buồn vì chắn hẳn kẻ lấy cắp để bán ra ngoài là nhân viên của thư viện chứ không ai khác ....điều này tất nhiên nói lên sự tha hoá cũng đã có từ lâu rồi và đáng buồn thứ hai là đôi khi có người cần nghiên cứu thật sự lại chẳng có sách hoặc chẳng đủ tiền mà mua. Ngoài ra tất cả các bộ sách nêu trên đều không phải là sách quí hiếm. Bộ BEFEO có thể tìm thấy đầy đủ hơn nhiều ở bên Pháp và nhiều bộ sách nữa mà ngay Việt Nam cũng không có , hoặc chỉ có bản sao chẳng hạn như bản chính của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cổ nhất in năm Chính Hoà thứ 18 (1697) bằng chữ Hán trên giấy gió hiện nằm tại Paris. Cuốn Lịch Sử Đông Nam Á của D.G.E. Hall có thể tìm được bản gốc bên này với giá khoảng 100€, còn bản dịch ra tiếng Việt thì có bán đầy rẫy tại Việt Nam, chỉ tội dịch rất chán :sn13-



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kim quy
post Mar 9 2003, 08:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 137
Tham gia từ: 21-January 03
Thành viên thứ: 702

Tiền mặt hiện có : 637$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhân vụ sách này, tôi thấy một khía cạnh mà tôi tạm gọi là không quân tử của nhiều vị. Được may mắn ra nước ngoài, tiếp cận nhiều nguồn tài liệu quý giá, đôi khi những người có lòng với VN tặng cho những bộ tài liệu cổ quý giá ( người tặng nghĩ là tặng cho Việt Nam ). Các vị này mang về giấu như mèo giấu .... Sau đó mang ra nói là mình có bản cổ nhất, gần với nguyên bản nhất .... và xem đó là báu vật của riêng mình không cho 1 ai tiếp cận. Lâu lâu viết ra 1 bài.


--------------------
Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời bao dung.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Mar 10 2003, 08:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sách lịch sử văn hoá thì bị mất trộm còn sách kĩ thuật ở VN thì nguời ta lại rất phung phí. Nước ta tốn rất nhiều tiền để nhập các thiết bị hiện đại tiên tiến để phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đi theo các thiết bị đó là những tài liệu hướng dẫn vận hành và tham khảo chuyên sâu, giá mỗi quyển đều trên 100$ cả. Thế nhưng lúc nghiệm thu xong thì người ta lại đem khoá béng đống sách quý đó vào trong tủ, ai hỏi mượn thì làm ra vẻ rất khó khăn, nhưng cứ cất mãi trong đó để chờ cho thiết bị khấu hao và kiến thức lạc hậu hết.

Một kiểu lãng phí độc nhất vô nhị !


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
koibeto81
post Mar 10 2003, 04:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 422
Tham gia từ: 2-May 02
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 85

Tiền mặt hiện có : 922$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thu hồi nhiều sách và tạp chí bị mất cắp của Thư viện khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh

Ngày 8-3, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh và Thư viện Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thu hồi sách của thư viện bị mất cắp bày bán ở hiệu sách 159 Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tại hiệu sách cũ này, lực lượng trên đã thu hồi 127 cuốn sách và tạp chí các loại như sách ngôn ngữ, từ điển, tạp chí Bách Khoa… Một số sách có giá trị khoa học lịch sử như Old Burma – early Pagan, Đại Nam nhất thống chí (tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh), phụ trương chuyên đề của tạp chí BEFEO… cũng đã được thu hồi. Chủ hiệu sách cũ 159 Điện Biên Phủ hợp tác khá tích cực với các cơ quan chức năng và hứa sẽ tiếp tục nộp lại tất cả những cuốn sách của Thư viện Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh mà hiệu sách của ông còn đang lưu giữ.

Trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thu hồi được hơn 1.000 cuốn sách các loại từ nhiều nơi khác nhau. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục triển khai công tác thu hồi sách, đồng thời có biện pháp kiểm tra ở các cửa khẩu để ngăn chặn các loại sách, tạp chí… của Thư viện Khoa học xã hội TP bị mất cắp “chảy” ra nước ngoài.

QUỐC THANH
(Báo Tuổi trẻ)


--------------------
All you have to do is fall in love



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Oct 12 2003, 01:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Truy tố nhân viên thư viện tuồn sách quý ra ngoài

Cơ quan chức năng TP HCM vừa hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị xét xử Bùi Khắc Đạt (nhân viên bảo vệ thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội thành phố) về tội tham ô tài sản, với tình tiết phạm tội nhiều lần. Bị can Đạt đã lấy trộm hơn 1.200 cuốn sách quý lưu trữ trong kho đem bán cho điểm thu mua phế liệu và một số cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 11/2002, vào lúc chiều tối, Bùi Khắc Đạt mở kho thư viện, cho sách vào 2 bao tải, thuê xích lô chở đến bán tại đường Nguyễn Đình Chính. Đến lần thứ 4 đưa sách đi tiêu thụ, Đạt gặp một người chuyên mua sách cũ, và bán cho ông ta với giá cao hơn nhiều lần điểm thu mua phế liệu ở Nguyễn Đình Chính. Từ đó, cứ 2-3 ngày, nhân viên thư viện Viện Khoa học Xã hội TP HCM lại mang mang sách bán cho khách hàng mới, với giá 200.000 đồng/2 bao tải.

Đến cuối tháng 11/2002, bị can Đạt đã bán tổng cộng được 8 lần, với 18 bao tải sách. Đầu tháng 12/2002, vụ việc bị vỡ lở, bởi lượng sách bị "bốc hơi" ở thư viện quá lớn.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Khắc Đạt đã chiếm đoạt hơn 1.200 cuốn sách, có giá trị hơn 30 triệu đồng. Tháng 3/2003, Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam nhân viên thư viện biến chất.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Oct 21 2003, 12:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Matrix @ Oct 12 2003, 06:19 AM)
Đến lần thứ 4 đưa sách đi tiêu thụ, Đạt gặp một người chuyên mua sách cũ, và bán cho ông ta với giá cao hơn nhiều lần điểm thu mua phế liệu ở Nguyễn Đình Chính. Từ đó, cứ 2-3 ngày, nhân viên thư viện Viện Khoa học Xã hội TP HCM lại mang mang sách bán cho khách hàng mới, với giá 200.000 đồng/2 bao tải.


Giời ạ, tôi cứ ước sao, mình là thằng cha mua được sách đó. Giá rẻ quá.


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC