Những âm Thanh Kinh Hoàng, có stop ngay không
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những âm Thanh Kinh Hoàng, có stop ngay không
nhanongduatai |
Nov 10 2008, 12:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 59 Tham gia từ: 14-October 08 Thành viên thứ: 5.903 Tiền mặt hiện có : 13.485$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Evil @ Nov 10 2008, 09:22 AM) Tiếng còi xe. Xe to, xe bé... bấm còi loạn cả lên. Một mình nó một đường nó cũng bấm còi. Có thằng ngu cứ đến ngã tư là bấm còi. Đường đông cũng bấm còi, đường tắc lại cũng bấm còi. Thể nào khi chết bọn đấy cũng phải xuống địa ngục, ở trong một cái phòng toàn là còi xe kêu inh ỏi tứ phía suốt ngày eo kinh dị bác rủa ghê!nhưng công nhận ra đường toàn còi là còi. em hạy xe ít khi bấm còi lắm, cần lắm em mới bấm thôi! -------------------- Ô Long Trà
|
Evil |
Nov 10 2008, 10:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Trời ơi, mấy người đó khi ấy mới biết đến địa ngục chứ có biết đâu là đã kịp tạo ra địa ngục trần thế cho bao người đi đường bấy lâu nay rồi
-------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Skywalker |
Nov 11 2008, 10:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Hô hố , về mặt tâm lý thì có thể suy đoán rằng bấm còi xe bừa bãi là biểu hiện của tâm trạng ức chế vì ... không được nói cho thỏa thích! Vì thế, nên trang bị cách âm cho các toilet công cộng để thiên hạ có thể thoải mái trút bỏ mọi bức xúc dồn nén trong ... lòng!
|
Cuội |
Nov 13 2008, 06:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Cheers, Darlin' Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 548 Tham gia từ: 8-April 06 Đến từ: Cung giăng Thành viên thứ: 2.401 Tiền mặt hiện có : 36.074$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Theo nhà em thì âm thanh sợ nhất là âm thanh của sự tĩnh lặng sau khi abc xyz xong.
-------------------- Half-time --- À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc) |
nhanongduatai |
Nov 13 2008, 07:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 59 Tham gia từ: 14-October 08 Thành viên thứ: 5.903 Tiền mặt hiện có : 13.485$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Cuội @ Nov 13 2008, 06:08 PM) thế theo bác là sau khi nhà bác abc xyz gì đó xong thì phải làm thế nào để phá vỡ sự im lặng? -------------------- Ô Long Trà
|
doanhonnhai |
Nov 17 2008, 10:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 1 Tham gia từ: 18-July 08 Thành viên thứ: 5.218 Tiền mặt hiện có : 30$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
có lần hồi bé em cắn hạt thóc( mới phơi ngoài sân nhà iem) , cắn trượt hạt thóc cái mà nghe tiếng sượt của răng, em nghe mà tởm tới già, thề là không cắn hạt thóc nữa, hic hic, giờ nghĩ lại thấy nổi da ga`, không tin bác nào kiếm hạt thóc ở quê cắn mà xem , .... lại nổi da gà nữa rồi
|
caithang |
Nov 18 2008, 11:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 29 Tham gia từ: 7-May 08 Thành viên thứ: 4.706 Tiền mặt hiện có : 590$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm qua em qua Bá Dân nghe bộ dàn gọi là hi-end, toàn ra thứ âm thanh kinh hoàng
PS. Vợ bác Dân nói cũng giọng cũng kinh hoàng |
khoaitayran |
Nov 19 2008, 02:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(caithang @ Nov 18 2008, 11:26 PM) Hôm qua em qua Bá Dân nghe bộ dàn gọi là hi-end, toàn ra thứ âm thanh kinh hoàng PS. Vợ bác Dân nói cũng giọng cũng kinh hoàng Đùa chứ mình ko đọc cũng bít lão nói gì. Thế mà đoán đúng thật. Mình thì mình chả sợ cái tiếng gì, có ghét thì ghét thôi. Một trong những âm thanh ghét nhất là tiếng cái thằng cha còi ghẻ đen đúa bạn chồng mình nó cử ỉ ôi cà khịa trong khi mình đã thương chồng nể bạn cho chồng đi chia sẻ sự cô đơn với lão rồi. Từ nay thì chừa nhá, khỏi tử tế bít đìu nữa. Mình thích nghe tiếng bụng mỡ của chồng kêu oạp oạp, mình cứ ôm bụng lão ấy đập đập mặc cho bạn gầy bạn béo tuyệt vọng nhắn tin đt. Sướng nhá, khỏi phải nghe cái dàn nhà tui nó kêu -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Thị Anh |
Nov 20 2008, 11:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(caithang @ Nov 18 2008, 11:26 PM) Ha ha ha, chết mất. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
nhanongduatai |
Nov 23 2008, 09:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 59 Tham gia từ: 14-October 08 Thành viên thứ: 5.903 Tiền mặt hiện có : 13.485$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hôm nay...em nghe được một âm thanh phải gọi là khủng hoảng trầm trọng nếu ở gần...Đúng như thời chiến tranh người ta bảo....Tiếng hát át tiếng boom. cái ông già này trời giọng chua...như gì được nhỉ...thôi các bác cứ tạm tưởng tượng xem cái gì các bác cảm thấy chua nhất trên đời...'' iem ơi lâu đài tình ái đóa....a....a....a''lão già này mà cho đi hát thời chiến chắc máy bay địch rụng lả tả...ko nước nào dám xâm lược vn. Giọng hát cất bay cao bay xa...nhà em cách nhà lão độ 300m mà vẫn còn nghe thấy... và giờ đây em đang đc thưởng thức giọng hát việt nam idol 2008
-------------------- Ô Long Trà
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |