Tự Sướng, Love yourself
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tự Sướng, Love yourself
Thị Anh |
Jan 7 2008, 04:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Jan 7 2008, 03:33 PM) Mình ghen tị với những người như bạn Thị Anh. có thể tự mình tách hẳn ra khỏi thị hiếu đám đông, một mình trên con đường tìm kiếm cái đẹp, không phụ thuộc vào chính kiến của kẻ khác. Như Suối nguồn đã nói, đám đông không phải bao giờ cũng mang đến giá trị tốt nhất. Nhờ? Mình yêu Suối nguồn và những người mang lại nó cho mình đọc, mình khâm phục những người như Howard Roark. Thế chắc là không có gì sai trái. Nhờ "Giá như cả cuộc đời này là một tối tân hôn" Mình đang là một người hạnh phúc, đúng không hả bạn Thị Anh Dạ, vâng, thôi biẹn đừng ghen tị làm gì với biẹn Thị A, thị í đang ốm sốt, dể tũi thân mong manh suy ra dễ vỡ lắm đấy. Thị ấy cũng đâu phải ko ham Suối nguồn, nói sĩ thôi, chứ giờ quen ăn sẵn sách tặng, sách gửi biếu, sách ấy ấy, nên chửa xuất xiền ra mua thôi. Với lại cũng ko đến nỗi nóng lòng nóng ruột lắm mà phải mua. Giờ sách ko chiếm thứ yếu trong cuộc sống mà. - Bạn Viẹn vui tươi yêu đời, ngày hôm qua mới là ngày tân hôn của bạn, tớ phục. - Hạnh phúc hay ko, là do mỗi ng tự cảm nhận. Chúc biẹn haphu! Mà biẹn có lấy ảnh trong máy tớ ko , chả đẹp lắm đâu. Tớ ngại gửi qua mail, lúc nào bạn buzz tớ gửi qua YM, mà trong h hành chính nhé, tớ ko có để ảnh ở máy nhà đâu. Ảnh minh họa đính kèm -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thị Anh |
Jan 7 2008, 04:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(hotwinter @ Jan 6 2008, 05:22 PM) Ồi, mấy cuốn Suối nguồn với Những kẻ thiện tâm em chỉ đọc để giải trí thôi bạn Thi Anh à. ....... ......... ........... Hôm thứ bảy bạn trai em rủ lên Phố cổ uống cà phê ngắm Hồ Gươm. Leo cầu thang mệt chết đi được. Em mặc váy bò đi trước, bạn trai leo đằng sau. Thỉnh thoảng em quay lại cứ thấy tủm tỉm cười. Em Hót ơi, em là gái thích ghê, mà zai của em ấy nhỉ, chỉ rủ lên mỗi Phố cổ thôi sao, phố cổ tàng tàng, sao ko khám phá cafe vườn tược gì đấy, hay là chi chi đấy, zai gì mà í nhị thế, chỉ cafe tặng sách thôi sao, đôi lứa xứng đôi ghê... Hôm nào đưa chân đây, thị A ngắm với. Đang buồn lắm cơ. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thalassa |
Jan 7 2008, 05:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Chúc mừng bạn Vạn sắp vĩnh viễn thoát khỏi cảnh tự sướng
Mà Vạn trước khi cưới làm cái gì mà chân cong thế kia -------------------- |
hotwinter |
Jan 7 2008, 07:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 357 Tham gia từ: 15-April 05 Thành viên thứ: 1.666 Tiền mặt hiện có : 41.019$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đầu tiên là em xin cám ơn tình yêu thầm kín nào đã vote động viên em, khiến em nhìn cuộc đời có phần tự tin hơn được một chút. Thật, em cảm động lắm. Mặc dù những tình cảm ngưỡng mộ thầm kín của những người ẩn danh em nhận được hầu như hàng ngày, nhưng lúc nào em cũng trân trọng. Cám ơn nhé, tình yêu!
Bạn Trăng: vâng, em còn phải học nhiều bạn Trăng ạ. Ước gì một ngày nào đó em cũng được tự tin như bạn Trăng nhỉ, cả như bạn Biển ấy. Hồi bé thì em cũng tự tin y như thế đấy, xong mẹ em mắng là chỉ được cái ảo tưởng, thế là từ đấy thành tự ti luôn mới sợ chứ. Công nhận, tự tin, bỏ mỗi chữ nờ là thành tự ti, sợ nhỉ. Bạn chik: bạn chik nói cái gì em không hiểu? "an toàn từng nhịp yêu" là gì ạ? Vâng, nói đến triumph với vera chứ, em cứ rủ bạn bè lên Tràng Tiền plaza mua dùng cho nó bình dân, đâu như có mấy trăm ngàn một cái mà chả đứa nào chịu đi, lại toàn rủ ra chợ Hôm. Ra đấy đông người, em ngạt thở lắm. Bạn Thi Anh: em bảo bạn trai là bạn có giới tính là nam ấy ạ. Em vẫn chưa có người yêu đâu ạ. Lựa chọn cũng khó lắm, mà em thì muốn chỉ dành trái tim cho một người thôi. Giống như Mỹ Tâm hát ấy: "Một ngày và mãi mãi, trái tim em luôn mong chờ anh". Em biết bạn Thị Anh trêu em vào cà phê vườn để làm gì rồi nhé. Em đoán được đấy nhé. Vườn tược gì, muỗi chết đi được. Mới cả nghe nó cứ thiếu đứng đắn thế nào ấy hihi. PS: em đang đắn đo xem nên vote cho bạn Vạn hay bạn chik bây giờ nhỉ? Các bạn gái em không vote đâu, các bạn ấy sáng chói thế chắc khối người yêu rồi -------------------- Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland |
biendep |
Jan 7 2008, 08:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Jan 7 2008, 10:33 AM) Hôm qua, mình cưới vợ. Đêm tân hôn, dưới ánh sáng của 4 cây nến đại, mình ôm vợ đang say ngủ, đọc đoạn Howard Roark rape Dominique Fancon một cách dữ dội và đam mê, tàn bạo và tỉnh táo, tai mình văng vẳng giai điệu Fuck her gently của Tenacious D, mình chỉ muốn thì thầm, thì thầm thôi nhưng cả thế giới này sẽ phải nghe thấy: "Giá như cả cuộc đời này là một tối tân hôn" Đêm tân hôn của bạn Vạn trong sánh nhờ, còn đọc được cả sách và nghe được cả nhạc nữa. (lại nhớ đến đêm tân hôn của mình vất vả đến 5h sáng chả có được đọc sách nghe nhạc gi ráo ) Chúc mừng hạnh phúc của bạn Vạn nhá. Chúc tối nào cũng là tối tân hôn. -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Vante_Sellenberg |
Jan 7 2008, 09:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
@Thalassa: Xời, các bạn em bảo em bế vợ lên rồi diễn cho các bạn xem. Thế là em diễn thôi. Chân em cong là do lúc đó đang xoay tít thò lò đấy ạ
@Biển: Cảm ơn bạn Biển. Bạn Biển vote hộ em cái đi. Tự dưng mấy hôm nay em thấy mình háo danh kinh khủng -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
Dân làng Ven |
Jan 8 2008, 12:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Ủa sao có tên mình trong poll nữa dậy chời
Hôm nay mình lại được tự sướng, được ăn buffet Pizza không trả tiền, đã vậy mình đi tới 4 lần, múc 4 dĩa to hự, chưa kể 2 bát súp bò nữa -------------------- |
khoaitayran |
Jan 8 2008, 02:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình thì ko biết PR bản thân, vì nếu có tài năng PR mình muốn cống hién nó cho sự nghiệp kiếm tiền. Mình bắt đầu bít iu tiền rồi đấy ạ. Các biẹn bảo thế có dễ thương hông? Bên cạnh phẩm chất thật thà dám nhận của mình.
Mấy bữa rồi mình lại quay về làm gái hàng hoa, vì lần này đâu có được bán chác giề đâu. Cơ mà phải nói thật là mình trầm trồ mấy lần vì tự hào cho bố mẹ mình quá cơ. Chả bít tự vì sao mà sinh ra con gái đầu lòng sao mà khéo tay thế không bít. Động vào bó rau-hoa nào là thành tác phẩm lãng mạn tuốt. Mà mình nhìn kỹ rồi, ngoài 3 hoa tay ở ngón đảm đang tháo vát mí lị khéo tay chết người ra thì mình còn lại 7 ngón rất chi là bình thường nhá. Thế mà sau một năm nghỉ ngơi từ lao động lãng mạn sang lao động chân tay và mồm miệng mình vẫn không khỏi wonder sau bố mẹ mình ăn gì sinh ra con gái khéo tay thế cơ chứ. Lại giỏi thức đêm nữa ( à, cái này có lẽ là do chồng mình có công tôi luyện cho mình các biẹn ạ) Mà mình còn phẩm chất nữa là biết trầm trồ trân trọng những chân giá trị của các biẹn khác nhé! Ví dụ như mình rất chi là hâm mộ biẹn Biển nhá, một người nhìn được ra chân giá trị của bản thân -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Dân làng Ven |
Jan 8 2008, 04:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Công nhận mình giỏi lấy được vợ xịn thế. Tự nó lọ mọ cài cài đặt đặt cái modem vừa chạy máy bàn vừa wifi được. Công nhận mình không muốn khen mình đâu nhưng thằng nào lấy được Khoai giỏi thật, heheh...
-------------------- |
Tit |
Jan 8 2008, 08:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Dân làng Ven @ Jan 8 2008, 04:24 AM) Công nhận mình giỏi lấy được vợ xịn thế. Tự nó lọ mọ cài cài đặt đặt cái modem vừa chạy máy bàn vừa wifi được. Công nhận mình không muốn khen mình đâu nhưng thằng nào lấy được Khoai giỏi thật, heheh... Hehe Bái phục bái phục Bá Dân. Chiêu này là chiêu chiếu tướng bắt hậu đấy Em định để dành vote của mình đến cuối cùng, mà giờ cầm lòng ko đặng hehe... Sẽ vote cho Bá Dân, mặc dù đang cực kỳ hâm mộ "giọng hát có tuổi mà chưa có tiếng" của Thanh Biển , cực hâm mộ bạn gái ...ự ti Sâu Hót , và rất thán phục người đàn ông có trí nhớ siêu vịt về màu sắc kiểu dáng của các hãng thời trang đồ kín rồi thì chị nàng K đếm cả chân và tay thì đủ mười hoa Nicô thì khoe khéo cực, kiểu như ta đây cấm đứa nào bắt được ta phải a-dua theo thị hiếu đám đông, ta cứ 1 đường ta đi cho nó thênh thang Nói chung là em bái phục các bác. À, tí quên. Em thấy em Chăng công nhận quá là chuẩn. Gái gì mà nhân hậu gì đâu, thân thiện dễ gần gì đâu ý nhỉ Các bạn công nhận ko? -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |