Các Bác Nghe Rock Gì Thế?
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Các Bác Nghe Rock Gì Thế?
Mitdac |
Jun 30 2007, 10:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Nevermore Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 812 Tham gia từ: 24-August 02 Đến từ: Hell Thành viên thứ: 254 Tiền mặt hiện có : 44.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
http://www.esnips.com/doc/ae19886b-6a8f-4f...ildren-of-Bodom Cái này có phải là Rock ko nhỉ ? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mitdac: Jun 30 2007, 10:41 PM -------------------- Mitdac@ là đồ ngốc !...
|
summoner131 |
Jul 1 2007, 04:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Không phải, cái này là nhạc trữ tình quê hương của Phần Lan mà
-------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
crazyoldman |
Jul 2 2007, 01:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 2 Tham gia từ: 2-July 07 Thành viên thứ: 3.241 Tiền mặt hiện có : 504$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(bonjovi @ Jun 17 2007, 11:33 AM) Không biết ở đây có bác nào nghe heavy metal, death rock, black metal, thash..... hay cái gì đại loại thế không? He he, vào đây mình cùng lập hội đi, mấy thể loại đó nếu không quen thì sẽ rất đau đầu và quy chung cái tên cho tất cả dòng nhạc đó là "gào rú", nhưng nghe lâu rồi sẽ addict và không còn có hứng thú với các thể loại nhạc khác nữa. Mở đầu, em xin tặng các bác một trang web khá hay tiếng Việt với những bài viết chất lượng về rock: http://www.hehemetal.com/docs/ Còn đây là một bài thrash, chưa hẳn là đỉnh, nhưng cũng đủ làm bác tỉnh ngủ vào buổi sáng(nếu chủ đề này các bác quan tâm thì mai share nhạc tiếp) Nghe rock Bonjovi chán chết , mặc dù tụi nó đẹp trai thiệt nhưng chơi guitar chẳng đã tí nào. Nghe nghe Steve Vai, steve morse hay G4 thích hơn nhiều. . Nói vậy thôi chứ mình là thành viên mới nói vậy các bác lại ghim ghút đuổi mình ra khỏi làng thì chết .Các bác xá tội cho và chỉ bảo thêm nhiều thì đàn em mới trưởng thành ạ |
Mitdac |
Jul 3 2007, 02:51 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Nevermore Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 812 Tham gia từ: 24-August 02 Đến từ: Hell Thành viên thứ: 254 Tiền mặt hiện có : 44.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tớ đợt này toàn nghe Mandy Moore,nặng vãi lúa,nghe được mấy bài là ong hết cả đầu,chứ chưa nói gì đến Bon Jovi hay Britney S
-------------------- Mitdac@ là đồ ngốc !...
|
TươngGiang |
Jul 3 2007, 07:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Tớ thích REM và Steel Heart
-------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
lantuvien_ttt |
Jul 8 2007, 10:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Bẫng
Hôm nay cô đến thư viện khá muộn. Mệt mỏi vì mất ngủ, cô đứng bên khung cửa sổ rộng nhìn bâng quơ. Áp hai bàn tay lên má, chống khủyu tay xuống lớp đá xanh mát, đầu hơi gục hướng về phía trước, chân duỗi nhẹ. Cô thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Từ khung cửa sổ này thấy rõ một bầu trời xanh rộng, rất gần thôi là tượng đài quý ông Lê Quý Đôn, phía sau đức ông ấy chảy hiền lành mặt hồ xanh lá cây, một bồn hoa lớn với lấm tấm hoa cúc trắng, hoa tim tím mà cô không biết tên đang đứng bên nhau hiền lành. Đó là vườn hoa của thành phố cô, nơi ngày xưa những trưa nắng gắt hay buổi chiều tà lũ bạn cô vẫn chạy tung tăng, nhảy lên những họng súng đại bác kỉ niệm để ngồi và trượt từ trên xuống. Cô khẽ mỉm cười. Thích thật ấy, những kí ức bao giờ cũng đáng yêu và khiến mình vui vui lạ. Cô đọc những chương cuối về tình yêu trong Đảo Tường Vi. Cô đọc chậm lắm, nhẩn nha như ngâm thơ. Vì vậy mà phải mất một tiếng cô mới tiêu hóa được từ trang 153 đến 195. Lâu thật lâu ấy. Vì sao thế nhỉ? Ah, chỉ là theo dõi những dòng tâm sự dang dở của cô nàng Anni Bảo Bối hôm trước thôi. Cô ta chả đã kể cùng cô về những chuyện tình sao. Nàng ấy chỉ yêu một mẫu đàn ông duy nhất, mẫu người lạnh lùng và kín đáo, kín đáo hay là ích kỉ? Cô không biết nữa. Và cô nàng Anni kia chắc cũng chẳng biết được đâu. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi về chính bản thân mình thì làm sao có một cái nhìn xét đoán chính xác đối với kẻ khác. Có một điều cô không thích ở Anni. Cô ấy yêu quá nhiều người, mặc dù những người ấy đều mang phong cách giống nhau, đặc điểm giống nhau. Không, tình yêu không phải là thứ có thể phân phát nhiều như thế. Cô thích tình yêu phải ích kỉ, chỉ dành cho riêng một người thôi. Ừ, cái tình yêu cô muốn và cô hướng tới là thứ chỉ dành cho duy nhất một người, không toan tính, cũng không cần thổ lộ hay bộc bạch. Chỉ trong tim mình biết, chỉ một mình mình biết. Thủy chung và bền bỉ. Mãi mãi. Còn cái cô nàng Anni kia thì khác. Tình yêu với cô ấy là một trò chơi, xem ai quyến rũ được ai trước, ai cho de ai trước, ai quên ai trước. Nói thế thôi, nhưng có thể tình yêu của cô ấy là sự tuyệt vọng, sự kiếm tìm bản thân mình, để yêu thêm bản thân mình. Và cuối cùng bao giờ cũng là nỗi cô độc mênh mang chìm dưới tầng biển sâu thẳm. Ừm. Gấp quyển sách lại. Không còn nghĩ suy về quyển sách nhỏ ấy nữa, về cô nàng Anni thân quen rồi xa lạ ấy nữa; cô đảo mắt quanh thư viện. Cộng thêm cả cô nữa là tròn 10 người. Những cô bé cậu bé giờ đã đi thi đại học rồi. Có một cậu đang đọc quyển sách mà cô nheo mắt mãi mới dịch được tên: Điển tích hay của Phật giáo. Ừ, lâu lắm rồi cô cũng không đọc điển tích nữa. Nhưng thôi, gác lại một bên thần thoại, cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ sáng nay. Còn bây giờ thì thong thả. Và cô thong thả thật, lấy xe đạp và chào bác bảo vệ ra về, cô chậm rãi đạp xe trên con đường đang dần chuyển nắng trưa. Đường Trưng Trắc có bao nhiêu cây hoa sữa, cô ước có một lần được đếm chính xác từng cây hoa sữa một, để biết sẽ có bao nhiêu mùi hương nở rộ vào tháng Tám. Ừ, dù cùng một loài hoa nhưng sẽ có hương khác nhau đấy chứ phải không, như loài người chúng ta, mỗi cá thể là một thế giới riêng biệt. Có nỗi yêu riêng, nỗi ghét riêng. Điều cần thiết bây giờ là âm nhạc. Vì thế cô đã ghé vào một cửa hàng băng đĩa để chọn. Ở thành phố mình, cửa hàng đĩa nhạc nhiều nhưng ít đĩa và khó kiếm được đĩa hay. Có một hàng quen ở con đường khác nhưng cô vào đó đến mòn dấu chân rồi. Còn cửa hàng này đã một năm nay cô không ghé qua. Rất đơn giản và dễ dàng chọn cho mình một VCD của The Ventures. Một đĩa Rock thôi. Cái tên nghe quen quen, có thể cô đã đọc nó ở trong cuốn tạp chí âm nhạc, hoặc có thể đã thoảng tai từ lời kể của anh Văn - một ông anh quá ghiền rock. Không biết đây là metal hay classic nhỉ. Nhưng mà thôi, điều cần thiết với cô là âm nhạc. Cô sẽ nằm dài trên ghế để nghe, và có thể bị mẹ càu nhàu: Bật nhạc nhỏ thôi con. Suốt ngày nhạc nhẽo. Đi lau nhà cho mẹ đi. - Hì, rồi cô sẽ vừa bò toài ra sàn nhà để lau, mà tai cứ dỏng lên nghe nhạc. Hoặc cũng có thể đĩa The Ventures này dở tệ quá, không hợp với gout của cô, cô sẽ tắt béng nó đi và thay một đĩa khác kiểu êm đềm như bản Lost Heroes của Andre Rieu chẳng hạn. Nhưng điều cần thiết hơn bây giờ là ghi lại những suy nghĩ chảy trôi trong óc của cô, cho nó thành một thứ lộn xộn, ngô nghê trên máy tính. Và cô ngước mắt nhìn đồng hồ: 11h kém 20. Phải về nhà nấu cơm trưa thôi, chắc mẹ đang lẩm bẩm: Con bé này đi thư viện lâu thế không biết. Cô dắt xe ra khỏi quán net quen. Lúc đó trời đã khá trưa rồi.... -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
bonjovi |
Aug 3 2007, 07:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 91 Tham gia từ: 28-February 07 Thành viên thứ: 2.859 Tiền mặt hiện có : 6.950$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Sorry mấy bác, mấy hôm bận quá, bỏ bê diễn đàn, hôm nay lên up bù mấy bài nhá
He he, tặng các bác đầu tiên là một bài gào rú, nghe cho nó tỉnh ngủ nhá. Em là em kết nhất bài này của bọn in flames đấy |
bonjovi |
Aug 4 2007, 09:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 91 Tham gia từ: 28-February 07 Thành viên thứ: 2.859 Tiền mặt hiện có : 6.950$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
bài này thì chỉ ballad nhẹ nhàng thôi cho nó dễ ngủ |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |