Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Những điều Cần Biết Cho Sức Khoẻ Của Bạn, Đơn giản nhưng rất quan trọng

trademark
post Dec 4 2005, 04:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Dec 3 2005, 02:35 PM)
Không lẽ mang bàn trải + kem đánh răng tới công sở?



đúng thế. đa số người Mỹ mang bàn chải + kem đánh răng đến sở để trong office của mình, hay để trong các locker trong restroom. Họ đánh răng sau khi ăn trưa, hay nhiều khi có lễ lạc như aniversary, thăng chức, về hưu, tiễn biệt, khen thưởng ..... giữa ngày ăn vặt bánh ngọt, hay các thứ finger food gì gì đó xong là họ tót vào restroom đánh răng sạch sẽ . cái này rất thường, có gì đâu? đàn ông còn thế , các bà các cô chắc chắn phải kỹ hơn nhiều rồi.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Dec 4 2005, 04:56 AM


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
netwalker
post Dec 4 2005, 11:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Anh hùng xạ điêu


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.059
Tham gia từ: 25-July 03
Thành viên thứ: 1.160

Tiền mặt hiện có : 9.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đúng vậy! Ngay cả hồi tôi làm ở Việt Nam cũng luôn có một túi đồ dùng cá nhân ở công sở, có bàn chải đánh răng, chỉ xỉa răng, nước xúc miệng, dầu thơm, lăn nách và lotion.

Nhất là hôm nào ăn trưa xong, món gì mùi mạnh mạnh một chút như rau muống xào tỏi chẳng hạn tốt nhất nên đánh răng và xúc miệng listerine. Đây là một thói quen tốt, tôi nghĩ đáng làm.


Các thanh niên thích làm quen với các cô mắt xanh tóc vàng nên chú ý. Mồm vừa ăn thịt chó chấm mắm tôm xong mà chu mỏ nên hôn hít kiểu bia ôm thịt chó chấm mắm tôm như ở Việt nam là các em Tây xách guốc cao gót lên chạy ngay lập tức w00t.gif w00t.gif w00t.gif


--------------------
Been there-Done that
but still keep this......
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Dec 4 2005, 11:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hihi, bác Trát và bác Nét nhanh tay trả lời mất rồi. Đúng vậy, cứ mang theo bàn chải và kem vào công sở. Việc gì phải ngại chứ (trừ khi công sở có phòng rest room hơi bị nặng mùi shuriken.gif ). Nếu không thì bác mang theo vài việc kẹo chewing gum bạc hà, nhai sau bữa trưa cũng khá tốt.

Đánh răng một lần sau bữa ăn sáng tuy đúng nhưng khó làm lắm. Phá hoặc là siêng thì đánh 2 lần, trước và sau khi ăn sáng, còn thường chỉ đánh 1 lần trước khi ăn thôi.

Ăn mắm tôm mà hun mỏ các cô, các cô xách guốc chạy còn đỡ, chỉ sợ họ lăn đùng ra dị ứng, phù mỏ kiss1.gif thì khốn.

Ơ thế còn cạo lưỡi? Các bác cho ý kiến đi nào.


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Dec 4 2005, 01:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



chịu khó ăn yogurt để có modern look và thân hình đẹp


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Dec 4 2005, 02:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(netwalker @ Dec 4 2005, 04:06 AM)
Đúng vậy! Ngay cả hồi tôi làm ở Việt Nam cũng luôn có một túi đồ dùng cá nhân ở công sở, có bàn chải đánh răng, chỉ xỉa răng, nước xúc miệng, dầu thơm, lăn nách và lotion.

Nhất là hôm nào ăn trưa xong, món gì mùi mạnh mạnh một chút như rau muống xào tỏi chẳng hạn tốt nhất nên đánh răng và xúc miệng listerine. Đây là một thói quen tốt, tôi nghĩ đáng làm.


Các thanh niên thích làm quen với các cô mắt xanh tóc vàng nên chú ý. Mồm vừa ăn thịt chó chấm mắm tôm xong mà chu mỏ nên hôn hít kiểu bia ôm thịt chó chấm mắm tôm như ở Việt nam là các em Tây xách guốc cao gót lên chạy  ngay lập tức w00t.gif  w00t.gif  w00t.gif
*



phản đối bác nét tung tin dịt, kiếm các cô việtnam mới khó, các cô tây đầy ra đấy, bác lại đi nói ngược

kinh nghiệm 2 xu của em, các cô việtnam dep, có học thức, chinh chan, gia đình ok, cực kì hiếm...

các cô tây theo kiểu 1 nite stand và party như bác nét phao tin loè các bác, đầy ra đấy, đó đâu có đáng nói, vì bác có ngủ với 100 cô thì cũng chả có chứng tỏ bác cỏ bản lãnh tán tĩnh các cô gì cả

nhìn chung người việt đa số xấu, bởi vậy muốn kiếm các nàng chuẩn ( kô tính mấy con ngu bu theo ăn bám ) là kô phải dễ.
bà con nên tập trung vào lạoi này hơn là các bé tóc vàng, theo em kô có gì hay ho cả w00t.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Dec 4 2005, 06:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



phatastic -

người VN mình hay xài một thanh thép mỏng để cạo lưỡi, nhưng nó không tốt vì bén, có thể cắt và làm hại đến lưỡi.

ở đây thì họ dùng bàn chải chà lưỡi hình tròn, theo tôi thì tốt hơn nhiều.

đánh răng xong thì còn phải dùng chỉ cà răng (dental floss) để lấy đi các thứ kẹt giữa kẻ và chân răng, rồi nên cà lưỡi cho sạch, cái này thì ai cũng biết cả rồi, vì các thứ đọng lại trên lưõi cũng làm cho miệng hôi, sanh sản vi trùng tùm lum trong miệng , dễ hư răng .

bàn chải chà lưỡi:

user posted image

ngoài ra, khi đánh răng, chà lưỡi xong thì bàn chải cũng nên rửa sạch, dùng khăn lau cho khô rồi hãy để lên hay cho lại vào hộp. nếu để ướt nhèm nhẹp thì chẳng khác gì nuôi dưỡng một ổ vi trùng, rồi lần sau lôi ra xài tiếp, tống lại vi trùng vào mồm mình ngày này ngày nọ . laugh1.gif


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 4 2005, 06:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ Dec 4 2005, 11:23 AM)
Hihi, bác Trát và bác Nét nhanh tay trả lời mất rồi. Đúng vậy, cứ mang theo bàn chải và kem vào công sở. Việc gì phải ngại chứ (trừ khi công sở có phòng rest room hơi bị nặng mùi  shuriken.gif ). Nếu không thì bác mang theo vài việc kẹo chewing gum bạc hà, nhai sau bữa trưa cũng khá tốt.

Đánh răng một lần sau bữa ăn sáng tuy đúng nhưng khó làm lắm. Phá hoặc là siêng thì đánh 2 lần, trước và sau khi ăn sáng, còn thường chỉ đánh 1 lần trước khi ăn thôi.

Ăn mắm tôm mà hun mỏ các cô, các cô xách guốc chạy còn đỡ, chỉ sợ họ lăn đùng ra dị ứng, phù mỏ  kiss1.gif  thì khốn.

Ơ thế còn cạo lưỡi? Các bác cho ý kiến đi nào.
*



Trời! Bác Phá giỏi nhỉ.. buổi sáng dậy còn kịp đánh răng 2 lần wacko1.gif ....Hic, Tít dạo này thì không phải tất bật ra khỏi nhà từ sớm, chứ như hồi học năm 1 năm 2 và đi làm thì sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở, cuống quýt chạy ra khỏi nhà. Kịp kiếm cái gì ăn, pha cốc chè (cũng chỉ dám pha 1/2 nước nóng rồi đổ nước lạnh vào cho vừa uống, để không phải đợi nguội) mặc quần áo đánh răng là vọt ra khỏi nhà.... lala.gif Chính vì cái thói hay đi học đi làm muộn đó mà Tít tự bao giờ có thói quen đi bộ nhanh như chạy. Hic, có lần về Vn đi dạo với người yêu đêm giao thừa, 1 chị người yêu của bạn anh người yêu Tít thì quen sống ở VN thôi, nên đi bộ cứ thủng thằng mãi không đi được 1 bước laugh1.gif Tít và anh bạn cứ đi một đọan lại dừng lại đợi hội kia, rất chi là sốt ruột. Còn hội kia, lúc đuổi kịp thì chị ấy phê bình Tít là "em đi dạo gì mà cứ đi vùn vụt, thế thì có kịp ngắm dân tình xung quanh ko? Chẳng lãng mạn gì cả cry1.gif" ..... laugh.gif

Tít thú nhận là Tít chẳng bao giờ đánh răng sau khi ăn trưa. Nhưng cái việc luôn luôn thủ sẵn trong túi kẹo chewing gum bạc hà là chuyện đương nhiên.


QUOTE(NguoiVN @ Dec 4 2005, 02:06 PM)
phản đối bác nét tung tin dịt, kiếm các cô việtnam mới khó, các cô tây đầy ra đấy, bác lại đi nói ngược

các cô tây theo kiểu 1 nite stand và party như bác nét phao tin loè các bác, đầy ra đấy, đó đâu có đáng nói, vì bác có ngủ với 100 cô thì cũng chả có chứng tỏ bác cỏ bản lãnh tán tĩnh các cô gì cả

nhìn chung người việt đa số xấu, bởi vậy muốn kiếm các nàng chuẩn ( kô tính mấy con ngu bu theo  ăn bám ) là kô phải dễ.
bà con nên tập trung vào lạoi này hơn là các bé tóc vàng, theo em kô có gì hay ho cả w00t.gif
*



Riêng hôm nay thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn NguoiVN leuleu.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hổ mang đại sư
post Dec 5 2005, 06:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Đại gian đại ác


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 269
Tham gia từ: 4-November 05
Thành viên thứ: 2.052

Tiền mặt hiện có : 2.926$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tóm lại mồm mỏ là 1 vấn đề quan trọng . Tai mũi họng thông nhau , thành ra 1 trong 3 thứ đó trục trặc thì sẽ rất tệ cho bộ phận mỏ . Ngoài ra , nên luyện tập những môn thể theo như chạy , võ thuật , thể dục nhịp điệu ... tóm lại là thở nhiều , hồng hộc nhiều thì càng tốt cho sự mỏ .

Tiện đây Tiểu Hổ xin nhớ lại 1 quá khứ .
Dạo ấy Tiểu Hổ mới 19 tuổi , 2 tháng đầu qua tây . Vì mới lạ nước lạ cái nên Tiểu Hổ chưa có biểu hiện gì nhiều , chàng chỉ ngơ ngác thơ ngây như chú nai vàng trong rừng sâu . Bao nhiêu em cùng học đương nhiên là say đắm chàng devil2.gif
Một tối mộng mơ nọ , chàng cùng đem sách vở sang phòng 1 em , học thì ít nhưng chủ yếu là để ngắm em . Thấy em cũng yêu yêu , mìn rất muốn thò mỏ hun em 1 cái . Tuy nhiên do nhát gan nên mìn còn rất mực phân vân. Lúc nói chuyện với em , xin lỗi mọi người vì mìn tả nó có vẻ không được lịch sự lắm ( mìn không có ý định nói xấu 1 số chị em) , nhưng quả thật là bộ phận mùi phát ra từ mỏ nàng vượt quá giới hạn chịu đựng cho phép . Tiểu Hổ kinh hoàng , bao nhiêu cảm xúc đang trào dâng bỗng tịt ngóm . Chàng tự thầm yêu rồi tự đá mình trong tâm tưởng shuriken.gif

Lại một buổi tối mộng mơ khác . Chàng lại sang phòng nàng . Tiểu Hổ bình sinh là 1 nhân vật rất thích trêu chọc chị em ,chàng liền trêu nàng :" Bạn xyz tội ghê , đến giờ mà chưa có người yêu "
Nàng liền nói :" Ừm , yêu nhưng mà người ta không yêu lại " . Tiểu Hổ thích chí liền hỏi dồn " Ai , ai , đứa nào thế , nói nhanh coi nào ! " .
Nàng ngước đối mắt rất mực âu yếm và đầy xúc động lên nhìn mình , và run run :" Là Tiểu Hổ đó "
Mỏ Tiểu Hổ vởn lên , há hốc . Không nói được một câu , tự dưng thấy bơ vơ , tay liền vịn vào tường 1 cách cực kỳ vô duyên . Hoàn cảnh của Tiểu Hổ lúc đó chẳng khác nào vị dũng tướng đang hăm hở xông vào trại địch , nhưng than ôi , trại trống trơn , đây đó ngổn ngang những hình nộm binh lính . Đang khi bàng hoàng thì bỗng đâu pháo hiệu nổ vang trời , bốn bề địch quân đổ ra reo hò , rửa đỏ một vùng , tên bắn như mưa devil2.gif pirate.gif . Mìn á khẩu , không nói được 1 câu . Rặn mãi mới ra 3 chữ :" Mìn về đây " . Xong chạy biến clap.gif . Buồn cười thế không biết . Vị dũng tướng của chúng ta quay đầu ngựa , giẫm đạp lên đám loạn quân mà mở đường máu thoát thân shuriken.gif shuriken.gif



--------------------
Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hổ mang đại sư
post Dec 5 2005, 10:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Đại gian đại ác


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 269
Tham gia từ: 4-November 05
Thành viên thứ: 2.052

Tiền mặt hiện có : 2.926$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Dec 4 2005, 06:47 PM)

....Hic, Tít dạo này thì không phải tất bật ra khỏi nhà từ sớm, chứ như hồi học năm 1 năm 2 và đi làm thì sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở, cuống quýt chạy ra khỏi nhà. Kịp kiếm cái gì ăn, pha cốc chè (cũng chỉ dám pha 1/2 nước nóng rồi đổ nước lạnh vào cho vừa uống, để không phải đợi nguội) mặc quần áo đánh răng là vọt ra khỏi nhà....  lala.gif Chính vì cái thói hay đi học đi làm muộn đó mà Tít tự bao giờ có thói quen đi bộ nhanh như chạy. Hic, có lần về Vn đi dạo với người yêu đêm giao thừa, 1 chị người yêu của bạn anh người yêu Tít thì quen sống ở VN thôi, nên đi bộ cứ thủng thằng mãi không đi được 1 bước  laugh1.gif Tít và anh bạn cứ đi một đọan lại dừng lại đợi hội kia, rất chi là sốt ruột. Còn hội kia, lúc đuổi kịp thì chị ấy phê bình Tít là "em đi dạo gì mà cứ đi vùn vụt, thế thì có kịp ngắm dân tình xung quanh ko? Chẳng lãng mạn gì cả  cry1.gif" ..... laugh.gif




Tít có người yêu rồi nhưng vẫn không sao tít nhỉ . Thế nào ăn cơm tối dưới ánh nến lung linh mà người ta lại không mi nhau ? clap.gif w00t.gif w00t.gif . Mong tít chuẩn bị mồm miệng thơm tho để chúng ta cùng đê mê devil2.gif laugh.gif


--------------------
Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 6 2005, 02:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đính chính, đính chính: Bạn Mìn cần lưu ý yếu tố thời gian và địa điểm nha read.gif Anh người yêu từ thời đó, không có nghĩa rằng cho đến bây giờ vẫn là cái anh đó dắt tay Tít đi dạo nhé... Anh đấy bây giờ vợ con đuề huề rồi. Mà anh đang lang thang ở phương trời nào tui cũng chẳng biết hypocrite.gif Chúc anh và gia đình luôn bình yên và hạnh phúc!


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC