Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Những điều Cần Biết Cho Sức Khoẻ Của Bạn, Đơn giản nhưng rất quan trọng

mth
post Dec 6 2005, 09:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Anh giai lụ hậu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 524
Tham gia từ: 16-June 02
Đến từ: Hà nội
Thành viên thứ: 108

Tiền mặt hiện có : 245.421$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Anh xin lỗi em Tít trước là anh không có ý gì nhưng mà 2 câu kết bài của Tít viết nghe như ở phương trời xa xôi (cực lạc) ấy, mong anh yên nghỉ laugh.gif


--------------------
Moi ??? Je m'en fous :)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 6 2005, 09:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



@anh trai mth: laugh.gif kiểu như em ca bài "tình ơi xin ngủ yên" ấy mà, hihi...


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 6 2005, 10:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Dec 6 2005, 02:50 AM)
@anh trai mth: laugh.gif kiểu như em ca bài "tình ơi xin ngủ yên" ấy mà, hihi...
*



Tức là đang "cuộn sóng" nên mới phải ca bài "xin ngủ yên" leuleu.gif


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 6 2005, 10:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ngủ là ngủ, chứ còn cuộn gì nữa anh Xơ Mít dry1.gif Bi giờ mà cứ mỗi ngày cuộn sóng lòng vài lần, thì chẳng mấy chốc em đau bao tử em tèo mất laugh.gif Thế nên bây giờ chỉ mong cảm giác bình yên... Và cũng chúc cho người ta có cuộc sống bình yên


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Dec 6 2005, 10:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Thấy các bác cãi nhau về vấn đề sức khoẻ cá nhân nhưng quanh đi quẩn lại chỉ toàn vệ sinh răng miệng laugh1.gif Tuy đang trong "Sức khoẻ - Ẩm thực" nhưng cũng xin mạo muội góp ý tý, nhất là với các bác trai, sinh hoạt tình dục điều độ cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe. Theo quan niệm của các cụ ngày trước thì có ba yếu tố quan trọng là Tinh - Khí - Thần (Tinh sinh Khí, Khí sinh Thần). Tinh không bị hao mòn thì Khí mới vượng, Khí có vượng thì Thần mới đẹp. Sinh hoạt tình dục quá độ sẽ làm hao Tinh, ảnh hưởng đến Khí sẽ làm cơ thể mệt mỏi, bải hoải, Khí vong thì Thần sẽ xanh xao, gầy mòn. Ngoài ra ăn chơi vô độ như uống rượu, chích xì-ke, ngủ ít... tuy không làm hao Tinh nhưng lại phá Khí, cũng làm Thần bị triệt tiêu, sinh ra trạng thái đờ đẫn, chậm chạp.

Các bác giai làng ta bảo trọng, đừng chết vì ham hiểu biết leuleu.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Dec 6 2005, 10:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



Mình thấy, có những người quan niệm phải giữ gìn cho sức khoẻ bằng cách gìn giữ tinh, quan hệ tình dục với nữ giới không trọn vẹn, đó cũng là phản khoa học. Ở đời cái gì cũng nên hợp theo lẽ tự nhiên, âm dương phải điều hoà thì sức khoẻ mới tốt được. Bế tinh quá mức sẽ gây tổn hại cho cơ thể phái nam, gây ức chế lâu dài tinh thần phái nữ. Tinh không thoát sẽ làm Khí quá vượng. Khí quá vượng sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm sinh lí của con người. Biểu hiện chứng này rất đa dạng: người thì sưu tập nội y phái nữ, kẻ thì hoang tưởng khẩu dâm suốt nơi, nói 10 câu thì 9 câu đụng đến gái.....

Những người nào 30 tuổi mà chưa từng sinh hoạt tình dục đều có biểu hiện chập chập cheng cheng cả. Cái này thực tế cuộc sống đã chứng minh.

Nói chung, đàn ông 25 tuổi là phải biết chuyện này rồi. Nếu càng để lâu tâm lý ngại yêu, ngại tán, ngại cưới, ngại f. càng lớn. Đến khi bị mọi người thúc ép nhiều quá, sốt ruột vơ quàng vơ xiên phải những con bé sứt môi lồi rốn 21 tuổi đã là Đảng viên thì thật là một thảm hoạ cho cuộc đời một thằng đàn ông


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tamia
post Dec 6 2005, 10:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Khi yêu ai đừng nên đắm đuối


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 101
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.938

Tiền mặt hiện có : 618$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



em xin thêm vào tý ti...
Việc thải độc ra khỏi cơ thể là rất quan trọng. Người ta có thể theo detoxify nghiêm ngặt hay bớt nghiêm đi một chút...
Nếu ai theo trường fái nghiêm ngặt thì nên fasting trong vòng 3 ngày liền chỉ uống nước lọc và tránh hoạt động mạnh. Sau đó 1 tuần thì chỉ uống juice ( nhớ là chỉ có fresh juice mà mình extract ra)...Một tuần sau đó thì bắt đầu ăn bình thường và đúng mực.

Nếu ai theo trường fái ko nghiêm ngặt thì có thể mua một bộ Detoxify ở ngoài tiệm thuốc. Cũng là fasting trong vòng ba ngày nhưng mà có kèm uống thuốc và một thứ như sugar syrup để tránh lượng đường trong cơ thể tụt xuống mức báo động.

Việc thải độc ra ngoài này rất tốt với những ai hay uống rượu/uống nhiều rượu vì nó giúp liver functions tốt hơn.
Ngoài ra đối với những người mún giảm cân thì detox là lí tưởng. Có thể giảm 3-5kg trong vòng một tuần hypocrite.gif


--------------------
I used to be lunatic from the gracious days
I used to be woebegone and so restless nights


user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Dec 6 2005, 10:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



bạn tamia có biết gì thêm việc về việc giải độc này kô, nguoiVN đang bị trúng độc


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hổ mang đại sư
post Dec 6 2005, 08:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Đại gian đại ác


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 269
Tham gia từ: 4-November 05
Thành viên thứ: 2.052

Tiền mặt hiện có : 2.926$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Vante_Sellenberg @ Dec 6 2005, 10:36 AM)
Mình thấy, có những người quan niệm phải giữ gìn cho sức khoẻ bằng cách gìn giữ tinh, quan hệ tình dục với nữ giới không trọn vẹn, đó cũng là phản khoa học. Ở đời cái gì cũng nên hợp theo lẽ tự nhiên, âm dương phải điều hoà thì sức khoẻ mới tốt được. Bế tinh quá mức sẽ gây tổn hại cho cơ thể phái nam, gây ức chế lâu dài tinh thần phái nữ. Tinh không thoát sẽ làm Khí quá vượng. Khí quá vượng sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm sinh lí của con người. Biểu hiện chứng này rất đa dạng: người thì sưu tập nội y phái nữ, kẻ thì hoang tưởng khẩu dâm suốt nơi, nói 10 câu thì 9 câu đụng đến gái.....

Những người nào 30 tuổi mà chưa từng sinh hoạt tình dục đều có biểu hiện chập chập cheng cheng cả. Cái này thực tế cuộc sống đã chứng minh.

Nói chung, đàn ông 25 tuổi là phải biết chuyện này rồi. Nếu càng để lâu tâm lý ngại yêu, ngại tán, ngại cưới, ngại f. càng lớn. Đến khi bị mọi người thúc ép nhiều quá, sốt ruột vơ quàng vơ xiên phải những con bé sứt môi lồi rốn 21 tuổi đã là Đảng viên thì thật là một thảm hoạ cho cuộc đời một thằng đàn ông
*



Bài hôm nọ chú vạn nói xách nói mé anh , anh không cần nói lại rồi . Nay hôm nay lại tòi ra 1 bài nữa . Chuyện quan hệ tình dục là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân , các bác lớn trêu đùa anh , anh chỉ cười vui vẻ . Chứ chú là đàn ông , anh cũng là đàn ông ,việc gì chú phải đưa cái chuyện riêng tư cá nhân của anh ra mỉa mai anh ? Thấy chú nói thế anh thấy chú hèn mọn và "đàn bà" quá ( không có ý khinh dễ chị em phụ nữ ) . Mà thực ra cũng chưa có em " đàn bà " nào bức xúc về chuyện riêng tư cá nhân trên của anh . Cảm tính cá nhân của anh , chú là tay nhỏ nhặt , hèn mọn , tính tình như đàn bà , cay cú về "quan điểm tư tưởng " gì đó rồi đem chuyện cá nhân của người ta ra xách mé , mỉa mai ( mà thực ra chú cũng không biết cụ thể về chuyện ấy , vì đó là chuyện riêng của anh , anh "đã" hay "chưa" thì ai biết được ? )

Còn chuyện chú bảo đứa 21 tuổi : anh nói dối chú làm gì , vì không tiện cho em anh nên anh không đưa cái link ra đây ( về em anh 1 số người trên diễn đàn này đã gặp mặt ngoài đời ) . Em anh năm nay 22 tuổi , năm vừa rồi tốt nghiệp thủ khoa 1 trường đại học , hiện làm trợ giảng tại trường ấy luôn ( về cái gì mà Lý thuyết trò chơi , chắc các bác học kinh tế đều biết ) , vào đảng năm ngoái ( lễ kết nạp đảng diễn ra tại nhà tưởng niệm cố TBT Lê Duẩn ) w00t.gif . Nói chung em anh không như chú , tuy đảng thì đảng nhưng tính tình của nó có vẻ " dân chủ " , nói năng lễ độ , tôn trọng người khác . Mỗi người mỗi con đường khác nhau , nhưng anh em vui vẻ , thương yêu và tôn trọng lẫn nhau .

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hổ mang đại sư: Dec 6 2005, 08:30 PM


--------------------
Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Dec 6 2005, 09:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



Càng ngày anh thấy chú Mìn càng đáng yêu. Lúc hùng hùng hổ hổ phồng mang trợn mắt, lúc củ mỉ cù mì cúi mặt xuống đất vân vê tà áo. Thôi, giờ thì anh không còn băn khoăn là tại làm sao gái nó lao vào chú như điên nữa rồi.

Từ hồi vào đây đến giờ, anh nhường chú hơi nhiều. Hôm nay, anh thử vặt câu bẻ chữ với chú một cách chi li nhé
QUOTE(Hổ mang đại sư @ Dec 6 2005, 01:26 PM)
Bài hôm nọ chú vạn nói xách nói mé anh , anh không cần nói lại rồi


Chú quay sang trang bên kia xem xem chú có cao thượng như thế không? Hay là anh phải quote lại để chỉ cho chú biết là chú thô bỉ như thế nào?

QUOTE(Hổ mang đại sư @ Dec 6 2005, 01:26 PM)
Nay hôm nay lại tòi ra 1 bài nữa . Chuyện quan hệ tình dục là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân , các bác lớn trêu đùa anh , anh chỉ cười vui vẻ  . Chứ chú là đàn ông , anh cũng là đàn ông ,việc gì chú phải đưa cái chuyện riêng tư cá nhân của anh ra mỉa mai anh ?


Anh viết về cái mà chú rêu rao tùm lum trên forum này, không có bịa chuyện ra để nhét vào mồm chú đâu. Chú là thằng đàn ông, dám chơi dám chịu. Chấp nhận public thông tin cá nhân thì chấp nhận cho người ta trêu chọc. Kêu than với thanh minh làm gì?

QUOTE(Hổ mang đại sư @ Dec 6 2005, 01:26 PM)
Thấy chú nói thế anh thấy chú hèn mọn và "đàn bà" quá ( không có ý khinh dễ chị em phụ nữ ) . Mà thực ra cũng chưa có em " đàn bà " nào bức xúc về chuyện riêng tư cá nhân trên của anh . Cảm tính cá nhân của anh , chú là tay nhỏ nhặt , hèn mọn , tính tình như đàn bà , cay cú về "quan điểm tư tưởng " gì đó rồi đem chuyện cá nhân của người ta ra xách mé , mỉa mai


Chú giỏi. Anh đá đểu chú một vài câu mà chú phát hiện ra một lô tính cách của anh như thế. Đàn ông như chú liệu khí độ có hơi hẹp hòi quá không?

QUOTE(Hổ mang đại sư @ Dec 6 2005, 01:26 PM)
( mà thực ra chú cũng không biết cụ thể về chuyện ấy , vì đó là chuyện riêng của anh , anh "đã" hay "chưa" thì ai biết được ? )


Thôi, giờ chú Mìn vào khẳng định dõng dạc với anh xem là hiện giờ chú còn zin hay đã mất tân rồi. Để anh còn biết đường xin lỗi chú trước mặt mọi người nào. Thật tình là từ trước đến nay, chú nói gì anh cũng tin sái cổ. Hoá ra là không phải lúc nào chú cũng nói thật à?

QUOTE(Hổ mang đại sư @ Dec 6 2005, 01:26 PM)
Còn chuyện chú bảo đứa 21 tuổi : anh nói dối chú làm gì , vì không tiện cho em anh nên anh không đưa cái link ra đây ( về em anh 1 số người trên diễn đàn này đã gặp mặt ngoài đời ) . Em anh năm nay 22 tuổi , năm vừa rồi tốt nghiệp thủ khoa 1 trường đại học , hiện làm trợ giảng tại trường ấy luôn ( về cái gì mà Lý thuyết trò chơi , chắc các bác học kinh tế đều biết ) , vào đảng năm ngoái ( lễ kết nạp đảng diễn ra tại nhà tưởng niệm cố TBT Lê Duẩn )  w00t.gif . Nói chung em anh không như chú , tuy đảng thì đảng nhưng tính tình của nó có vẻ " dân chủ " , nói năng lễ độ , tôn trọng người khác .  Mỗi người mỗi con đường khác nhau , nhưng anh em vui vẻ , thương yêu và tôn trọng lẫn nhau .
*



Anh nói thật chú đừng có buồn nhé. Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp một cu nào được kết nạp Đảng trong trường ĐH mà bạn bè xung quanh nó nhận xét là cu đó tâm sinh lí bình thường cả. Toàn một bọn thần kinh bất bình thường hoặc thần kinh có bình thường thì trơn như rắn, nhẵn như lươn cả.

Nhưng chú cũng đừng thất vọng vội, có thể em chú là một trường hợp đặc biệt dị thường thì sao? Xem nào, 22 tuổi, 1 tuổi Đảng, trợ giảng ĐH, tính tình dân chủ, nói năng lễ độ, tôn trọng người khác, lại còn vui vẻ, thương yêu, biết tôn trọng anh em nữa chứ. Ừ, thôi anh chúc mừng chú nhé. Kẻo không chú lại bảo anh hẹp hòi


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC