Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

11 Trang « < 9 10 11 

· [ ] ·

 Bùa Yểm Trên Sông Tô Lịch ở Hà Nội, Chuyện cũ xem lại

Phó Thường Nhân
post Apr 24 2007, 10:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #101

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đồng ý với Chitto vì ý nghĩa bảo vệ di sản văn hóa.
Nhưng tôi nghĩ Smith nói thế với ý nghĩa dù có sống nơi "đất yểm" cũng chưa chắc bảo toàn hơn người nơi nào cũng sống, điếc không sợ súng. Có nghĩa là cái vị trí đấy có thiêng thật không


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 25 2007, 02:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #102

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cách đây 4 năm báo Lao động đã rầm rĩ một hồi, bi rờ sao lại rộ lên. Sáng nay thấy Bá Dưn bảo lên xem Video ở Thanh Niên thấy chữ ký mẹ tớ to đẹp trên biên bản bàn giao cổ vật. Hí, đt về kể lể mẹ bảo ui lâu rồi, mà có sao đâu. Hic, bà già mình sợ mình tưởng bà già liên đới mấy vụ chảy máu cổ vật chắc...


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Apr 26 2007, 08:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #103

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Mar 16 2017, 11:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #104

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Chitto @ Apr 20 2007, 06:13 PM)


Nếu không phải vì nằm ở vị trí nhạy cảm: góc Văn Miếu, đường mà Quốc khách thường đi qua lại,...., thì chắc cũng thành cái miếu lớn, thậm chí là đền, phủ rồi.

Cơ mà chỗ ấy là chỗ mỗi lần có Quốc khách thì dựng biển chào mừng, treo cờ rực rỡ. Lúc ấy thì phải dọn sạch sẽ. Rồi khách đi, người ta lại mang ban thờ để lại vào chỗ cũ, lại sì sụp khấn vái.

Không hiểu đức thánh Khổng, các vị Tiên hiền, các vị Hoàng đế bên trong Văn Miếu có sốt ruột không, khi mà bên hông mình họ cứ đốt hương khói nghi ngút, hoa quả tươi ngon, còn các ngài chỉ toàn hoa quả nhựa với lại Tây quần soóc đi ngắm ???
*




Đây, bây giờ chuyện cũ kể lại xem dẹp cái miếu đó như thế nào: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-moi-ch...l#inner-article

QUOTE
Tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự ATGT trật tự đô thị mới đây, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc lại câu chuyện về xử lý vi phạm trật tự vỉa hè khi làm GĐ Công an TP.

Kể lại kinh nghiệm xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, ông Nguyễn Đức Chung nói: “Tôi với anh Đình (Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP) và anh Đại (Trưởng công an quận Đống Đa trước đây), để giải quyết được một điểm liên quan chỗ thờ "miếu hai cô" ở đầu đường Nguyễn Thái Học, tôi với anh Đại đã phải ngồi đó mất 4 tuần”.

Ông Chung cho hay, trong 4 tuần này, đặc biệt chiều 14 và 30 âm lịch hàng tháng, người dân đến đông đến mức có những hôm đông sang hết cả ngã 4.

"Cuối cùng, để xử lý việc này, công an thành phố đã mời một thượng tọa chùa Quán Sứ xuống bê bát hương đó vào chùa, chỗ đế thờ người dân đúc cao 15 cm, rộng 45x45 phải đào lên, trong đêm lát lại vỉa hè.

Chỗ đấy có 2 ông “lưu manh” ở phường Quốc Tử Giám chuyên môn thu mỗi người 10.000 đồng để đốt vàng mã, lúc đó giao cho công an phường, quận tạm giữ và xử phạt", ông Chung kể.

Chủ tịch TP cho hay, Công an TP khi đó phải cho cảnh sát trông mất 2 tháng, người dân đến thì tuyên truyền cho họ, sau 2 tháng chuyển dân phòng làm. Theo ông, việc này đã làm tốt được 2 năm nhưng gần đây lại bắt đầu tái diễn trở lại.


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Văn Hoá - Lịch sử · Bài mới tiếp theo »
 

11 Trang « < 9 10 11
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC