Các Loại Sách... "Có Vấn đề", Ma Chiến Hữu
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Các Loại Sách... "Có Vấn đề", Ma Chiến Hữu
Evil |
Dec 12 2008, 08:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Oh, Hành trình ngày thơ ấu đâu có đen tối? đọc thấy vừa có chút người lớn, vừa có chút trẻ thơ nên có cay đắng như các truyện khác đâu.
Còn Những thiên đường mù thì sau khi đọc xong mình không đọc DTH nữa. Mình cũng giống Míp, không thích những gì quá cay nghiệt, u ám. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
em Ex |
Dec 12 2008, 08:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
So với Mít đặc thì quá đen tối còn gì nữa hihi, mấy thầy cô trong truyện đấy ghê quá chừng, hức!
À cuốn tiểu thuyết kia hình như là Quãng đời đánh mất thì phải. Em cũng không thích mấy thứ này lắm nhưng thấy bà ấy có tài thôi. Các bác thông cảm, hồi đó em mới học cấp 1, đọc mấy cái này cứ gọi là sợ tím tái tâm hồn, may mà em cũng chả nhạy cảm mong manh dễ vỡ lắm, giờ em quên hết rồi, tâm hồn vẫn phơi phới chả dấu ấn dấu iếc gì sất Bài viết này được sửa chữa mông má bởi em Ex: Dec 12 2008, 08:51 PM -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Dec 12 2008, 09:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(em Ex @ Dec 12 2008, 02:48 PM) Mình nhớ mỗi ông thầy thể dục bị Bê nhốt trong nhà vệ sinh và sau (hình như) lấy mẹ Loan. Trong truyện có kể chuyện ma: anh bộ đội đèo con ma, đi lúc nhẹ như bông, lúc nặng như chì, đến khi anh hỏi thì cười thè cái lưỡi dài bằng cái đòn gánh liếm vào mặt anh bộ đội , làm mình sợ chết khiếp !!!! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Malchik |
Dec 12 2008, 10:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình nhớ đọc đến cái đoạn bị nhốt trong nhà vệ sinh ấy mình thấy rất hả hê. Còn từ lúc bạn Bê lang thang lên miền núi, mình nhớ nhất đoạn ông già gì đấy bảo cắt râu cọp cho vào cái vại, để lâu râu cọp biến thành con sâu cực kỳ độc.
Hơ hơ mình sao nhớ cái truyện này thế mà bao nhiêu cái khác chả nhớ gì cả? Dương Thu Hương đọc đến Những thiên đường mù thì nên dừng lại ko đọc nữa, đọc đến những truyện sau độ hằn học và đen tối bị đẩy lên quá làm đọc rất khó chịu. -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
em Ex |
Dec 12 2008, 10:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thì em cũng đọc nhõn 3 cuốn đấy chứ mấy, mà nhà văn nào cũng thế, từ Kundera, Murakami đến DTH, đọc đến cuốn thứ 3 là em buồn nôn vì bội thực văn phong rồi
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mr. Smith |
Dec 13 2008, 02:51 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hành trình ngày thơ ấu mình cũng đọc hồi cấp 2, thú vị phết.
Những thiên đường mù mình thích, cay nghiệt nhưng đích đáng. Các cuốn khác của Dương Thu Hương như Những vĩ nhân tỉnh lẻ, Chuyện tình kể trước lúc rạng đông thì chán, nhân vật đơn điệu. Tiểu thuyết không đề khá OK, nhưng vẫn là cách viết của tác giả nữ xưng danh là nhân vật nam nên nhiều chỗ cũng hơi khiên cưỡng. Văn Dương Thu Hương nói chung đẹp, nhưng cách bà này xây dựng nhân vật hơi có tính khiên cưỡng, hơi kiểu lấy một hình mẫu tưởng tượng áp dụng vào nên đọc nhiều lúc cũng khó chịu. Nhưng dù sao trong số các tác giả nữ thì VHVH vẫn chỉ có Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài. Giai đoạn sau hai chị này thì hầu như không có ai, có thể kể tên Phan Thị Vàng Anh và Đoàn Minh Phượng chăng? -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Mr. Smith |
Dec 13 2008, 03:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Thị Anh |
Dec 13 2008, 03:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 13 2008, 02:51 AM) Văn Dương Thu Hương nói chung đẹp -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mr. Smith |
Dec 13 2008, 03:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ thấy thế thật, tớ thấy văn bà ấy giản dị nhưng có chất thơ.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Question |
Dec 18 2008, 12:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
You are not my friend Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 178 Tham gia từ: 5-November 03 Thành viên thứ: 1.282 Tiền mặt hiện có : 787$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 13 2008, 02:51 AM) Hành trình ngày thơ ấu mình cũng đọc hồi cấp 2, thú vị phết. Những thiên đường mù mình thích, cay nghiệt nhưng đích đáng. Các cuốn khác của Dương Thu Hương như Những vĩ nhân tỉnh lẻ, Chuyện tình kể trước lúc rạng đông thì chán, nhân vật đơn điệu. Tiểu thuyết không đề khá OK, nhưng vẫn là cách viết của tác giả nữ xưng danh là nhân vật nam nên nhiều chỗ cũng hơi khiên cưỡng. Văn Dương Thu Hương nói chung đẹp, nhưng cách bà này xây dựng nhân vật hơi có tính khiên cưỡng, hơi kiểu lấy một hình mẫu tưởng tượng áp dụng vào nên đọc nhiều lúc cũng khó chịu. Nhưng dù sao trong số các tác giả nữ thì VHVH vẫn chỉ có Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài. Giai đoạn sau hai chị này thì hầu như không có ai, có thể kể tên Phan Thị Vàng Anh và Đoàn Minh Phượng chăng? Có vấn đề về thẩm mỹ. -------------------- It's life's illusions I recall.
I really don't know life at all. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |