Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

6 Trang « < 4 5 6 

· [ ] ·

 Các Loại Sách... "Có Vấn đề", Ma Chiến Hữu

Malchik
post Mar 2 2009, 05:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #51

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Vừa search ra truyện Chú Mìn Pủ và tôi của bác Vũ Ngọc Tiến. Truyện Ma chiến hữu ngoài kia không thấy bán nữa rồi, chắc vài hôm nữa cũng lên mạng thôi.

http://vietart.free.fr/index3.821.html


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 2 2009, 05:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #52

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Có bản mềm rồi mà. Ở blog Vanganh thì phải.
mà ngoài Ng Xí, hết làm sao dc.
Nghe đâu tái bản từ tháng 1 , chắc đợt rồi nhờ mấy anh hốt blog lăng xe nên thành ra bán chạy. Hàng tồn ở SG lại ùn ùn kéo về miền Bắc.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Mar 2 2009, 11:02 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Mar 3 2009, 05:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #53

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nghe nói Ma chiến hữu sắp bị đình bản hay thu hồi.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 3 2009, 05:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #54

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Không ai giải thích cho em chữ "nối bản" à?

Đang đọc cuốn "Ngoài khơi miền đất hứa" của Nguyễn Quang Thân (có phải cũng viết "Cây bạch đàn vô danh" không nhỉ? Kekeke, nếu đúng thì là hàng xóm nhà miềng).

Không biết có phải do vấn đề dịch thuật không (vì Míp đọc bản tiếng Pháp) nhưng thấy văn phong có vấn đề. Hay nói đúng hơn là văn phong tương đối nhạt.

Đọc qua "Chú Mìn Phủ", thấy phong cách "ký" nhiều hơn là văn. "Động chạm" ở đây Míp nghĩ còn do có miêu tả "chúng ta sang bên đấy cũng làm bậy cả" nên đi ngược với hình ảnh người lính cụ Hồ lúc nào cũng trong sáng thánh thiện chứ không chỉ đơn thuần là vì đề cập đến chiến tranh biên giới.

Nói chuyện này lại nhớ hồi xưa "giữa trời và đất" chiếu ở tv nhà mình, mấy đoạn "nhạy cảm" liên quan đến chiến sĩ ta đều bị kiểm duyệt read.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Mar 3 2009, 07:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #55

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chú Mìn Phủ là 1 truyện rất tồi tệ, viết vừa dở vừa tởm, nói chung là thứ văn 3 xu đáng vứt đi nếu không có scandal kia.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dandelion
post Mar 3 2009, 07:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #56

Em vẫn như ngày xưa


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 481
Tham gia từ: 4-May 05
Đến từ: The sky
Thành viên thứ: 1.702

Tiền mặt hiện có : 42.690$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Sách nối bản là tình trạng in dôi thêm ngoài số lượng đã đăng ký có ghi trên khung lưu chiểu của từng tựa sách. Giả dụ giấy phép xuất bản xin in 1000 cuốn thì nhà in và NXB in 1500 cuốn, 500 cuốn thừa ra là sách in nối bản.

Làng mình chắc nhiều người mua sách ở Nguyễn Xí. Sách ở đó rẻ hơn sách ở hiệu sách Tràng Tiền cách đó mấy bước rất nhiều, nguyên nhân là do sách ở Nguyễn Xí toàn sách nối bản hết.

Hôm trước đang đứng tìm sách ở chỗ bà Hoa - Nguyễn Xí thấy 2 đứa học sinh cấp III hỏi mua cuốn Rồng đá scared.gif Và nó mua được, giời ạ sad1.gif


--------------------
Đầu đất chạy bằng dây cót



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Mar 3 2009, 08:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #57

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Rồng đá bán đầy đấy chứ. Buổi tối Vạn ra cái hàng ngoài cùng bán ở ngoài vỉa hè, mấy hôm trước tớ thấy có cuốn này nhưng ko mua vì đọc mấy truyện ầm ĩ trên Net thấy dở quá.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 3 2009, 08:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #58

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Dandelion @ Mar 3 2009, 01:24 PM)
Sách nối bản là tình trạng in dôi thêm ngoài số lượng đã đăng ký có ghi trên khung lưu chiểu của từng tựa sách. Giả dụ giấy phép xuất bản xin in 1000 cuốn thì nhà in và NXB in 1500 cuốn, 500 cuốn thừa ra là sách in nối bản.

*



Vậy là sai nguyên tắc phớ hôn?
Vì cái phần nối đó, đâu có khai báo, đâu có tác quyền.... phớ hôn?

Chuyện Mìn Phủ thì cảm giác là tác giả muốn viết đến chuyện nghiêm túc (chiến tranh biên giới) nhưng lại vẫn muốn cài thêm vài phần tục tĩu ăn khách (hoặc không có khả năng làm khác).
Nhân vật chính, tác giả muốn tỏ ra trong sạch đứng đắn nhưng không biết có phải do văn phong kém hay gì khác mà không thấy thuyết phục. Cảm giác thực ra cái hèn, cái dâm ô,... là bị đẩy sang cho các nhân vật khác một cách khiên cưỡng (ví dụ tay đạo diễn, ví dụ tay người tàu).

Thôi không nói nữa


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dandelion
post Mar 3 2009, 09:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #59

Em vẫn như ngày xưa


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 481
Tham gia từ: 4-May 05
Đến từ: The sky
Thành viên thứ: 1.702

Tiền mặt hiện có : 42.690$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



@Smith: Em vẫn biết là ngoài hiệu sách có bán Rồng đá. Chỉ ngạc nhiên và hơi lo lo khi mấy đứa cấp III cũng đọc nó thôi

@Mip: Sách nối bản tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà XB, tiền bản quyền, thuế cho nhà nước, phong bì cho mấy anh ở cục Xuât bản (độ nặng nhẹ tùy theo số sách xin XB)....

Hôm nào mua sách của Nhã Nam ở Nguyễn Xí, em cũng ngắm nghía cái tem "Mua sách giả là giết chết sách thật" của các bạn ấy mà không khỏi buồn cười. Nếu như nói bọn làm sách giả là bọn ăn cắp thì các bạn sách thật nhưng nối bản cũng là ăn cắp chứ trong sạch gì hơn đâu, hehe. Đạo đức giả quá. Mấy bạn Nguyễn Xí đứng ra phân phối được hưởng chiết khấu đến 40%/quyển sách đấy nha.

Nói thi nói vậy thôi. Nhờ có mấy bạn mà em được mua sách giá rẻ, hợp với túi tiền thường xuyên rách nát của em. Chỉ thương cho mấy bạn viết sách thôi devil2.gif


--------------------
Đầu đất chạy bằng dây cót



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 5 2009, 09:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #60

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thôi, theo em Mai Sen vietnamnet thì :

Cục Xuất bản đề nghị Nhà xuất bản Hội nhà văn: “Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong khâu biên tập, tránh sai sót tương tự có thể xảy ra; Không in nối bản và tái bản cuốn sách Online… Balô”.

Online... Balô vẫn được bày bán ngoài thị trường
Cục Xuất bản vừa ra Công văn số 122/XB-QLXB về việc “Biên tập cuốn Online … Balô” của tác giả Nguyễn Đình Chính. Cục Xuất bản cho rằng: “Đây là cuốn tiểu thuyết kể về chuyến du ngoạn, gặp gỡ và những suy nghĩ, cảm xúc, triết lý của nhân vật Zê, trước một số vấn đề của cuộc sống. Cách viết tản mạn, tùy tiện, đặc biệt nội dung tác phẩm có một số đoạn miêu tả tình dục khá chi tiết và thô tục, gây phản cảm như các trang 8, 35, 246”.

Cục Xuất bản đề nghị Nhà xuất bản Hội nhà văn: “Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong khâu biên tập, tránh sai sót tương tự có thể xảy ra; Không in nối bản và tái bản cuốn sách Online… Balô”.

Phía NXB HNV ông Nguyễn Khắc Trường (PGĐ NXB) cho biết: “Cuốn sách Online … Balô cũng bình thường về nội dung lẫn nghệ thuật, và cũng có hơi … sex tí thôi. Biên tập viên cũng biên tập khá kỹ và cắt đi nhiều rồi, nhưng cũng khó để cắt hết sạch câu văn của tác giả”.



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

6 Trang « < 4 5 6
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC