Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

42 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Ăn Hoa Quả đê..., Vừa ngon , vừa khôn, vừa xinh nữa

Mèo béo
post Apr 10 2006, 07:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



sp_ike.gif Tớ là đứa rất thích ăn hoa quả, không phân biệt đắt rẻ, cứ mùa nào quả đó nhưng điều quan trọng là bị ăn quá nhiều...

Tớ thích nhất là quả cerise, boòng boong ( ???) , nectarine, quít, bưởi , ổi ( thì không ăn hạt), quả mít, sầu riêng, dứa, nho, chuối, mận, đào, măng cụt, vú sữa, xoài, đu đủ, dưa hấu híc híc hình như hổng thấy chê quả gì blushing.gif


Nghĩ ra quả mình không thích khó quá devil2.gif




--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Apr 10 2006, 07:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Làm sao buôn cerise về VN, giao hàng tại HN hả bạn mèo péo???


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Malchik
post Apr 10 2006, 10:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hic em cũng thèm quả anh đào.


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Apr 10 2006, 10:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



cry1.gif Kỷ niệm buồn trong kỳ thi năm kia có liên quan đến quả cerise...

Gần nhà tớ có cái chợ hoa quả cũng rẻ rẻ, đến mùa quả cerise ngày nào tớ cũng phải làm 1-2kg...Hôm đó là ngày chuẩn bị đi thi, vì căng thẳng và nghĩ thương thân mình quá phải bồi dưỡng để đi thi nên đã quyết định ăn 3kg vì quá ngooong....kết quả là chạy te tua và ứ đi thi được cry1.gif

Còn có lần dưới metro bọn rệp bán quả đó rẻ và chín đen, thích quá mua 1kg để ăn đường, thế là vừa đi vừa ăn nhẩy tung tăng, thấy ai cũng nhìn mình mỉm cười, lòng chắc mẩm hôm nay mình xinh, về đến nhà, vào rửa mặt thì suýt té uỵch vì môi và lưỡi tím ngắt híc híc xấu hổ quá shuriken.gif

hehe.gif Tớ ăn nhiều đến nỗi thằng péo cũng bị ghiền cerise theo, Péo ngoan lắm nhá ăn quả nào cũng nhả hạt vào bát hehe.gif

user posted image

user posted image



Nếu tớ nói thành tích ăn hoa quả ra thì mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi lala.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mèo béo: Apr 10 2006, 11:00 PM


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
link
post Apr 12 2006, 01:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Môi cong trán dô mắt một mí


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 26
Tham gia từ: 27-June 05
Thành viên thứ: 1.837

Tiền mặt hiện có : -76$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Apr 10 2006, 10:34 PM)
cry1.gif Kỷ niệm buồn trong kỳ thi năm kia có liên quan đến quả cerise...

Gần nhà tớ có cái chợ hoa quả cũng rẻ rẻ, đến mùa quả cerise ngày nào tớ cũng phải làm 1-2kg...Hôm đó là ngày chuẩn bị đi thi, vì căng thẳng và nghĩ thương thân mình quá phải bồi dưỡng để đi thi nên đã quyết định ăn 3kg  vì quá ngooong....kết quả là chạy te tua và ứ đi thi được cry1.gif

Còn có lần dưới metro bọn rệp bán quả đó rẻ và chín đen, thích quá mua 1kg để ăn đường, thế là vừa đi vừa ăn nhẩy tung tăng, thấy ai cũng nhìn mình mỉm cười, lòng chắc mẩm hôm nay mình xinh, về đến nhà, vào rửa mặt thì suýt té uỵch vì môi và lưỡi tím ngắt híc híc xấu hổ quá shuriken.gif

hehe.gif Tớ ăn nhiều đến nỗi thằng péo cũng bị ghiền cerise theo, Péo ngoan lắm nhá ăn quả nào cũng nhả hạt vào bát hehe.gif

user posted image

user posted image



Nếu tớ nói thành tích ăn hoa quả ra thì mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi lala.gif
*



tưởng tượng được chứ, 1 ngày 3kg cerise thì thành tích đáng nể thế còn gì scared.gif tớ cũng thích vị cerise nhưng ăn nhằn hạt mỏi miệng lắm.
hoa quả gì tớ cũng thích, trừ sầu riêng cry1.gif tập ăn mãi mà không được



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Apr 12 2006, 09:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Sầu riêng laugh1.gif

Lại kỷ niệm về sầu riêng:

Tớ vốn không ăn được sầu riêng từ bé, sợ cái mùi của nó lắm...bỗng một hôm vì lịch sự khi mới vào SG học, đến nhà người bạn thấy cả nhà đang ăn ngon lành, thế là cũng phải giả vờ ăn nhỏ nhẹ 1 miếng, ặc ặc thế là thấy ngon quá, mê tít luôn.

Hồi đó mang tiếng đi học mà bọn tớ tối nào cũng lượn lờ SG- Thủ Đức, có 1 lần 4 đứa ngồi vỉa hè Nguyễn Tri Phương làm hết 8kg sầu riêng leuleu.gif

Và sau đó có 1 lần vào SG công tác, đến 8h tối bay ra HN mà buổi chiều tớ còn tự động đi mua 1 trái ở chợ cũ 2,4kg, một mình hì hụi ăn hết mặc dù hơi ngửi mùi rượu...đến 6h30 thì lên cơn nôn thốc nôn tháo, cuối cùng phải hoãn chuyến bay đến sáng hôm sau.

Nhưng không đâu ăn sầu riêng khoái bằng ở Thái, múi to thật to, vàng óng, ngọt lịm và họ làm sạch sẽ.

Còn nhiều quả lém, tớ có lần 3 ngày ăn hết 1 thùng 13kg măng cụt hihi tại ở chợ Cầu Muối hồi đó hổng có bán lẻ wacko1.gif



--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
t33n@g3dirt
post Apr 12 2006, 09:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Br3ath3 Ag@in


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 523
Tham gia từ: 23-April 05
Thành viên thứ: 1.670

Tiền mặt hiện có : 8.729$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



CHị Mèo ơi..
Thằng Béo nhà chị đẹp quá...yêu ko thể tả được wub.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trăng
post Apr 12 2006, 09:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Chăng???


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 390
Tham gia từ: 14-July 05
Thành viên thứ: 1.862

Tiền mặt hiện có : 19.629$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Quả cerise là 1 loại quả cực kỳ tai hại no.gif tai hại ở chỗ là, đã ăn rồi thì cứ thế tì tì không phanh lại được. Và vì không phanh lại được nên cứ mua bao nhiêu hết bấy nhiêu. Thêm nữa là ăn cerise rất dễ bị đầy bụng, hic hic. Ăn xong bụng cứ anh ách không ăn được cơm nữa

Em mà ăn cũng tầm 2kg là chuyện thường, nhưng sau đó cả ngày ăn cơm không thấy ngon devil2.gif


--------------------
Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 12 2006, 10:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(link @ Apr 12 2006, 01:22 PM)
tưởng tượng được chứ, 1 ngày 3kg cerise thì thành tích đáng nể thế còn gì  scared.gif  tớ cũng thích vị cerise nhưng ăn nhằn hạt mỏi miệng lắm.
hoa quả gì tớ cũng thích, trừ sầu riêng  cry1.gif tập ăn mãi mà không được
*



Đến mùa tớ ăn đều ngày ngày 3 ký trở lên. Chỉ ăn mỗi anh đào và cơm trắng trứng rán thôi. Nằm trên giường tay ôm cái bát thuỷ tinh xem tivi một luc là hết bay hai cân ý mà. Thèm quassssssssssssssss huhuhuh ở Vn bán đắt dã man. Năm ngoái tớ ăn một lúc hết hai cân trong một tối thứ 7. Con em gái tớ "bán máu não" mua cho chị nó mới sống lại iswear.gif

Mà hôm nay vừa xem VTV thấy em Thái Thuỳ Linh mới mở cái cafê Link ở SG. Em link pọt bài trên này cũng trán dô mí lị rì rì đấy ko bít có fải em Linh k confused1.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Apr 12 2006, 10:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mùa cherry bên này thì $2 1 kí, có 1 lần tham lam ăn nhiều quả bing cherry đen, sau đó mồm nhạt, người háo khó chịu nên từ đó cạch chỉ ăn 1 nắm là chán rồi. Có loại rainier cherry màu vàng đỏ hơi chua mềm hơn bing cherry, ăn nhiều hình như không đến nỗi bị háo như thế, nhưng mà đắt lém, chẳng mua nhiều bao giờ
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

42 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC