Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Vĩnh Biệt Danh Ca Opera Luciano Pavarotti

Fedora
post Sep 9 2007, 11:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



@Khoai : hì hì, chuyện bác ý có bồ nhí thì cũng là bình thường thôi, không hiểu sao các danh ca gốc "latino" đều thích có thêm vợ vào lúc nhẽ ra nên "nghỉ ngơi" flex.gif , có thể ra vài ví dụ khác ngoài Pavarotti ra là danh ca Henri Salvador của Pháp, Julio Iglesias của Tây Ban Nha, đặc biệt cụ Henri lấy vợ xong ở tuổi tám mấy hát lại càng mượt mới chết chứ laugh.gif


@Sóc : Quốc ca thì phải nhiều người hát nghe mới hay vì thế nó mới bốc v.gif

À mà Sóc thử down lại xem sao, có khi là chưa down xong bị rớt mạng, chứ tớ thử lại vẫn thấy bình thường. Trong đó có mấy anh khác cũng hay lắm như Sting, Andréa Bocelli, Domingo, Carreras...


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Sep 9 2007, 12:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



no.gif Chịu rồi. Bị bắt đăng nhập đến 5 lần dù vẫn thấy tên tớ ở "ối giời tưởng ai...".

Cũng chính nhờ cái show í mà tớ thích Andrea Bocelli đấy.


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Sep 10 2007, 07:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Sóc thích opera thế thì cách đây lâu lâu bác Milou upload Kathleen Ferrier Sóc có nghe thử không? Bà ý hát cũng hay lắm đó.

Khoai: Nếu thực sự thích và muốn hiểu nội dung các vở opera thì có thể tìm thông tin về vở hát đó trên các trang web về nhạc cổ điển mà. Mà sao Khoai ko khoái bác ý mà lại hiểu rõ về đời tư của bác ý thế nhỉ leuleu.gif

Tớ cũng ko hoàn toàn là fan của bác LP nhưng cũng có nghe tam ca 3 giọng ca mà Fe nhắc đến ở trên. Nghe tin bác LP mất cũng buồn một lúc.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Sep 11 2007, 08:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Observer @ Sep 10 2007, 07:49 PM)
Sóc thích opera thế thì cách đây lâu lâu bác Milou upload Kathleen Ferrier Sóc có nghe thử không? Bà ý hát cũng hay lắm đó.

Khoai: Nếu thực sự thích và muốn hiểu nội dung các vở opera thì có thể tìm thông tin về vở hát đó trên các trang web về nhạc cổ điển mà. Mà sao Khoai ko khoái bác ý mà lại hiểu rõ về đời tư của bác ý thế nhỉ  leuleu.gif

Tớ cũng ko hoàn toàn là fan của bác LP nhưng cũng có nghe tam ca 3 giọng ca mà Fe nhắc đến ở trên. Nghe tin bác LP mất cũng buồn một lúc.
*


"Thích thế" là thế nào hả bạn Ob leuleu.gif Opera ko phải niềm đam mê cháy bỏng của tớ, chỉ là một trong những thể loại mà tớ thích thôi. Để cảm nhận cũng ko nhất thiết phải hiểu quá rõ về nó.

Tớ nghe KF hát hồi ở nhà nhưng recording bằng đĩa nhựa thành ra chất lượng ko tốt lắm, lạo xạo. Chẳng biết nói thế nào vì khen giọng KF thì cũng như khen phò mã tốt áo í.

Làm ơn chỉ cho tớ bác Milou upload ở trang nào vậy? Search ko ra.




--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Sep 13 2007, 12:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(soctettoc @ Sep 11 2007, 08:26 AM)
Làm ơn chỉ cho tớ bác Milou upload ở trang nào vậy? Search ko ra.

Ở đây nè Sóc (@click here)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Apomethe
post Sep 13 2007, 03:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 231
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.693

Tiền mặt hiện có : 105.340$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Copy lại từ trang nhà em:

“Tôi nghĩ một cuộc sống cống hiến cho âm nhạc là một cuộc sống đẹp và đó là những gì mà tôi đã hiến dâng cả đời mình” – Luciano Pavarotti.

Pavarotti ra đi hẳn thanh thản lắm vì ông đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Chúng ta biết ơn ông vì cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn khi Pavarotti cất tiếng hát. Thế giới opera biết ơn ông vì đã đưa opera lại gần với khán giả. Từ Rodolfo (La Boheme) – vai diễn đầu tiên của ông, “tấm hộ chiếu” đưa Pavarotti đến những sân khấu opera danh giá; Tonio (La fille du régiment) với 9 nốt c2 đẹp huy hoàng – vai diễn biến ông thành người khổng lồ; Count di Mantua (Rigoletto) – tenor nào thể hiện thành công hơn Pavarotti?; Radames (Aida) “Celestial Luciano”; Cavaradossi (Tosca) – vai diễn cuối cùng: Pavarotti đã bao lần đốt cháy mình để đem đến cho chúng ta những phút giây kì diệu.

Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh Luciano Pavarotti - một nghệ sĩ, một CON NGƯỜI vĩ đại!

Mời các bạn thưởng thức giọng hát có một không hai của ông:

Rodolfo là vai diễn debut của Pavarotti trên sân khấu opera chuyên nghiệp năm 1961. Che gelida manina - La Boheme - Puccini - Pavarotti:
http://www.box.net/shared/jx4v92vbi1

Luciano Pavarotti đã bước ra khỏi bóng tối với “Che gelida manina” (La Boheme)...
http://www.box.net/shared/89oh3srt5j

nồng nàn với Mirella Freni - người bạn diễn thân thiết từ thuở ấu thơ trong “O soave fanciulla” (La Boheme)
http://www.box.net/shared/4vlmxtyfq3

Năm 1966, với 9 note c2 sáng chói trong vở La fille du régiment, Pavarotti đã làm toàn bộ khán giả như bị mê sảng, cả khán phòng rung chuyển như bị nổ tung và khi note c2 kéo dài cuối cùng kết thúc, cả nhà hát vỡ òa. Từ đây, người ta được biết đến 1 Pavarotti - King of the high Cs (Vua của những note Đô). Đây là bản thu studio 1 năm sau đêm diễn trọng đại đấy, giọng tenor 32 tuổi với 9 note c2 huyền thoại. Nghe để thấy rằng, dù ngày nay Joan Diego Florez thật sự là 1 tenor bel canto xuất sắc và đầy ấn tượng với những note Đô, nhưng so với Pava thì quả là "ngoài trời vẫn còn có trời". Thật nực cười nếu ai đó cho rằng có một tenor vượt qua được Pava trong “Ah! Mes amies, quel jour de fête!... Pour mon âme” (La fille du régiment)
http://www.box.net/shared/iyzcf1zs2e

Pavarotti bay bổng với “Nessun dorma” (Turandot)…
http://www.box.net/shared/edqorks8v9

rụt rè với “Quanto è bella! Quanto è cara!” (L’elisir d’amore)…
http://www.box.net/shared/jla9nfg83h

hào hùng với “Di quella pira” (Il Trovatore)… - lại một nốt c2 xuyên thấu không gian
http://www.box.net/shared/z7bn3t5byv

đểu cáng trong La donna è mobile (Rigoletto)…
http://www.box.net/shared/j99ckgz89y

và say đắm trong “Recondita armonia” (Tosca) – vai diễn cuối cùng của ông
http://www.box.net/shared/7fnh7dei9s

Dù rằng chưa bao giờ hát trong Carmen nhưng Pavarotti cũng để lại một “La fleur que tu m’avais jetée” thật ấn tượng.
http://download.yousendit.com/0405560215377B34

Celestial Luciano - “Celeste Aida”
http://www.box.net/shared/hdpm410lcb

Năm 1979, lại một tượng đài mới với Arnoldo trong Guglielmo Tell, một vai diễn mà Rossini đã không ngại ngùng viết ... 30 note c2 và c2# trong tổng phổ cùng muôn vàn note Si, La. Dù không diễn live trên sân khấu vai diễn khác thường này, nhưng Pava đã kịp để lại bản thu âm đầy ấn tượng cùng nhạc trưởng Chailly và một đội hình thượng thặng (Freni, Milnes, Ghiaurov)...

Il picciol legno ascendi - Act 1 http://www.box.net/shared/xv6t2yjgyi

O muto asil del pianto - Act 4
http://www.box.net/shared/1dmcotthb6

Vai Arnoldo là một chướng ngại vật thực sự đối với mọi tenor. Nhưng bạn hãy nhắm mắt vào và thưởng thức “Corriam! Voliam!” – và hãy tin ràng – không một ai có thể vượt qua cửa ải này dễ dàng như Pava đâu. Nốt kết là một kì tích!
http://download.yousendit.com/7DE6B74722872E6A

Dù luôn được coi là tenor trữ tình nhưng hãy lắng nghe “Niun me tema” trong Otello – Pava hoàn toàn có thể trở thành một helden tenor nếu như ông muốn.
http://download.yousendit.com/7D0332EB4240C59F

Hãy nâng cốc chúc mừng cho những thành công của ông, hẳn khi ông nằm xuống, Pavarotti không còn gì phải nuối tiếc. Libiamo ne' lieti calici (La Traviata) – cùng với Joan Sutherland – họ trở thành một trong những cặp bài trùng ăn ý nhất trong lịch sử opera.
http://www.box.net/shared/gzso18ayyq

Và cuối cùng hãy nghe “Ingemisco” trong Requiem của Verdi cầu chúc cho ông an nghỉ bình yên!
http://download.yousendit.com/5C18CDB068791C38

Addio Pava!

Link download album của Luciano Pavarotti:

http://www.box.net/shared/y5muoz9mkb

http://www.musicabona.com/coversbig/4756816.jpg



--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
somnus
post Feb 19 2008, 07:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 70
Tham gia từ: 17-January 08
Thành viên thứ: 4.037

Tiền mặt hiện có : 821$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ca sĩ này hát nhạc opera của Ý , là 1 trong 3 giọng ca opera hàng đầu của thế giới
vĩnh biệt Pava



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Xốt
post Feb 20 2008, 06:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Stockhausen chết chả thấy chú nào lăn xe lu, Pavarotti chết chú nào cũng lăn. Đúng là anh hùng của nhân dân nó khác với anh hùng của nghệ thuật.

Xốt nhà em xin được gửi lòng thương tiếc vô hạn đến Guru K.H. Stockhausen. Tiếc là hiện tại Xốt em chưa hiểu âm nhạc của ngài. Nhưng một ngày nào đó, Xốt em sẽ lại phổ biến Stockhausen cho chúng sinh VN.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xốt: Feb 20 2008, 06:37 PM


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Feb 22 2008, 01:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Xốt @ Feb 20 2008, 06:35 PM)
Stockhausen chết chả thấy chú nào lăn xe lu, Pavarotti chết chú nào cũng lăn. Đúng là anh hùng của nhân dân nó khác với anh hùng của nghệ thuật.

Xốt nhà em xin được gửi lòng thương tiếc vô hạn đến Guru K.H. Stockhausen. Tiếc là hiện tại Xốt em chưa hiểu âm nhạc của ngài. Nhưng một ngày nào đó, Xốt em sẽ lại phổ biến Stockhausen cho chúng sinh VN.
*




Sành điệu như bác Xốt còn chả hiểu được Stockhausen huống chi là quảng đại quần chúng hehe.gif

Thế mới biết tại sao người ta tôn Pavarotti là giọng ca Opera số 1 thế giới, một ca sỹ làm cho hàng triệu người nước ngoài ở khắp 5 châu một chữ Italy bẻ đôi không biết mà mê Opera thì đâu có phải là chuyện đùa rolleyes2.gif

Ơ mà đọc xong tự nhiên tôi giật mình, thế hóa ra Opera không phải nghệ thuật ư trumpet.gif confused1.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Helios
post Feb 27 2008, 08:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 46
Tham gia từ: 18-November 07
Thành viên thứ: 3.740

Tiền mặt hiện có : 3.069$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thalassa @ Feb 22 2008, 02:25 PM)
QUOTE(Xốt @ Feb 20 2008, 06:35 PM)
Stockhausen chết chả thấy chú nào lăn xe lu, Pavarotti chết chú nào cũng lăn. Đúng là anh hùng của nhân dân nó khác với anh hùng của nghệ thuật.

Xốt nhà em xin được gửi lòng thương tiếc vô hạn đến Guru K.H. Stockhausen. Tiếc là hiện tại Xốt em chưa hiểu âm nhạc của ngài. Nhưng một ngày nào đó, Xốt em sẽ lại phổ biến Stockhausen cho chúng sinh VN.
*




Sành điệu như bác Xốt còn chả hiểu được Stockhausen huống chi là quảng đại quần chúng hehe.gif

Thế mới biết tại sao người ta tôn Pavarotti là giọng ca Opera số 1 thế giới, một ca sỹ làm cho hàng triệu người nước ngoài ở khắp 5 châu một chữ Italy bẻ đôi không biết mà mê Opera thì đâu có phải là chuyện đùa rolleyes2.gif

Ơ mà đọc xong tự nhiên tôi giật mình, thế hóa ra Opera không phải nghệ thuật ư trumpet.gif confused1.gif
*



Giọng ca trời phú có một không hai của Paravotti là điều không phải khẳng định lại nữa, nó đã được cả đông đảo quần chúng và giới nghệ thuật thế giới ghi nhận (không chỉ "chúng sinh VN" đâu).

Về sự lao động nghệ thuật và tấm lòng của ông với nghệ thuật, con người cũng vậy. Xem và nghe Parvotti biểu diễn mà không xúc động, không ngưỡng mộ thì quả là lạ.

Tất nhiên thế giới có nhiều tài năng khác, sự vĩ đại cũng ác liệt mỗi người một vẻ, nhưng Paravotti được xếp vào hàng "vĩ đại" là công bằng. Tôi tin là còn lâu nữa mới xuất hiện lại một con người như thế.





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC