Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Lịch sử

Có cần phải đợi đến ngay ông từ giã chúng ta để dặt một con dường mang tên ông không?
 
Ngay bay gio? [ 13 ] ** [50.00%]
Sau khi ong qua doi? [ 5 ] ** [19.23%]
Dat ten cho mot thanh pho moi? [ 4 ] ** [15.38%]
Xay tuong dai? [ 4 ] ** [15.38%]
Kết quả bình chọn: 26
Khách vãng lai không được bình chọn, nhá 
Lang Tu
post Sep 17 2002, 05:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bất cứ dân tộc nào cũng đều tự hào về truyền thống lịch sử của mình.
Niềm tự hào ầy thường hay được thể hiện qua việc ca ngợi các chiến công dựng nước và giữ nước. Bên cạnh những nhà trí thức,học giả uyên bác...phải kể đến tên tuổi của các vị Tướng.

Napoléon là một ví dụ của Pháp. Từ một viên sĩ quan pháo binh cho đến ông vua độc tài khét tiếng châu ÂU tựu trung lại vẫn là anh hùng của nước Pháp vì nhưng công lao mà ông ta đã cống hiến cho dân tộc mình.

Khi nói về lịch sử đâu tranh giải phóng dân tộc chúng ta không thể nào không nhắc đên bao liệt sĩ vô danh đã anh hùng ngã xuống cho Tổ quốc ngày hôm nay. Và có một người chiến sĩ đứng nơi đầu sóng, ngọn gió dẫn đường cho lớp lớp bộ đội xông lên phía trước, hướng về Độc lập của dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Tự hào về người anh hùng của Cách mạng VN là một điều tự nhiên.
Vinh danh một người anh hùng dân tộc là làm rạng danh bao chiến sĩ vô danh!

Con người đã đi suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước của dân tộc Việt nam trong thế kỷ 20 lại không hề đòi hỏi một chút gì cho bản thân mình. Ngay cả khi được giao nhưng nhiệm vụ "khó khăn" bên ngoài quân đội!

Tướng Mỹ Peter Macdonald khi viết về Đại tướng VNG đã gọi ông là "Huyền thoại sống" (xem thêm trong: Giap, an assessment - Peter Macdonald, 1992)

Với mỗi người dân Việt nam thì ông không là một huyền thoại mà ông là một điều giản dị, thân thương nhất. Ông đã như một người thân trong mỗi một gia đình khi người đời trìu mến gọi tên ông: anh Văn!

Giống như con đường dẫn về một chân trời rộng mở, bắt nguồn từ Tổ quốc thiêng liêng. Con đường Cách mạng mà Đại tướng đã hiến trọn cả cuộc đời mình thì đâu có cần ai đặt tên?!

Và trong mỗi chúng ta đều đều có một tiếng gọi đi theo con đường mang tên Ông!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
troioi
post Sep 17 2002, 10:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Unregistered









[quote author=Lãng Tử link=board=1;threadid=729;start=10#6447 date=1032217198]
Với mỗi người dân Việt nam thì ông không là một huyền thoại mà ông là một điều giản dị, thân thương nhất. Ông đã như một người thân trong mỗi một gia đình khi người đời trìu mến gọi tên ông: anh Văn!
Và trong mỗi chúng ta đều đều có một tiếng gọi đi theo con đường mang tên Ông!
[/quote]
Chà, cái này phải coi lại. Chúng ta ở đây bao gồm những ai vậy?



Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 18 2002, 05:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Câu hỏi của bác nghe cũng...trời ơi lắm!!!
Chẳng hiểu bác làm nghề gì trong đời vậy???

Tiếng Việt vốn đa ngữ nghĩa, bác muốn hiểu thế nào là tuỳ...cái bụng bác thôi!

Ngày xưa Chí Phèo nói "thằng nào nhận thì...chửi thằng đấy" là gì?! ;D

Ối, đất ơi!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mth
post Sep 18 2002, 06:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Anh giai lụ hậu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 524
Tham gia từ: 16-June 02
Đến từ: Hà nội
Thành viên thứ: 108

Tiền mặt hiện có : 245.421$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hỏi khí không phải bác Lãng tử đưa topic này lên là làm gì nhỉ :-[ Công lao hãn mã của Đại tứong Võ Nguyên Giáp với nước Vn thì không ai có thể phủ nhận được. Việc tôn vinh công trạng của ông với đất nước là chuyện đương nhiên rồi nên tôi nghĩ cách đặt vấn đề như thế này có vẻ hơi thừa. Không rõ là ý bác thế nào


--------------------
Moi ??? Je m'en fous :)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
troioi
post Sep 18 2002, 10:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Unregistered









Thú thật với bác, chẳng nói đâu xa, chính bản thân em đây là người Việt Nam, em chẳng hề thấy vị đại tướng ấy là huyền thoại hay giản dị thân thương. Nói thật, em không biết mặt vị tướng ấy. Nên cũng chẳng thể nào xem là người thân trong gia đình.
Và em nghĩ không phải chỉ với 1 mình em, mà với rất nhiều người Việt Nam, cái cảm giác giản dị thân thương hay như là người thân trong gia đình không hề có. Riêng về phần công lao của đại tướng ấy thì em không bàn, vì vốn dĩ em chẳng hiểu biết nhiều. hềhề



Go to the top of the page
+
Lang Tu
post Sep 19 2002, 02:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 127
Tham gia từ: 31-August 02
Thành viên thứ: 308

Tiền mặt hiện có : 627$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mỗi người một suy nghĩ thế mà đôi khi lại trùng lặp đấy nhé.
Mình thích cách đặt vấn đề trực tiếp như thế này.

Có nhiều chuyện trước lạ sau quen mà

Còn Forum là để tranh luận với nhau nhỉ? ;D

Cảm ơn ý kiến của các bác nhé



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mohican
post Oct 1 2002, 04:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Unregistered









troioi nếu không biết thì không nên đưa ra ý kiến của mình. Đánh giá về bác VNG thì tôi nghĩ đúng là bọn ngoại quốc chúng nó còn tinh tế và tôn trọng hơn cả người mình nữa. Tôi không muốn nói nhiều nhưng nếu bác Giáp mất tôi sẽ đeo băng tang đi đưa. Bác VNG là người duy nhất còn lại của đất nước này làm tôi kính trọng.



Go to the top of the page
+
GENT
post Jan 24 2003, 12:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 151
Tham gia từ: 23-January 03
Thành viên thứ: 707

Tiền mặt hiện có : 662$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chủ đề đưa ra quả là cũng rộng và hơi thừa thật, có lẽ chỉ cần BÁC VĂN (nếu cho là thân mật) hoặc là TƯỚNG GIÁP VỚI LỊCH SỬ.
Tôi thì không may mắn được sinh ra ở quê hương với bác VĂN nhưng cũng vinh hạnh được sinh ra cùng quê hương của SÓNG HỒNG (hihi chắc là ai cũng biết). Tôi cũng có may mắn được gặp bác VĂN cùng gia đình bác vài lần (vì tôi có chút liên hệ với hậu duệ của Cụ ĐTM). Tôi chỉ có thể nói với các bạn là nếu kể cả chưa biết bác là ai bạn cũng sẽ thấy gần gũi với con người này ngay và mấy anh chị con bác (bác Văn có mấy cô chấu ngoại xinh lắm đấy nha - trừ con của TGB nhé hehehe).
Về sự nghiệp của bác thì chắc là ai đã tường sống qua thời kỳ bao cấp sẽ hiểu được ý chí của con người này thế nào khi trở về với đời thường - Một giai đoạn mà lòng đố kỵ đã không đánh gục được bác (cái này còn khó hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với quân thù ngoài trận tuyến). Và có tiếc chăng thì đó là việc người ta đã để bác về hưu ở tuổi 60 khi mà đến 90 bác vẫn còn minh mẫn.
Không biết ở đây đã ai đọc cuốn sách về ông chưa nhỉ? Thú thật là tôi cũng chưa đọc hết vì tôi chót đã tặng nó cho một GS người Bỉ - người rất yêu Vn và tướng Giáp, ông này có thể nói cả ngày về lịch sử chiến tranh VN mà không chán và ông cũng từng tích cực tham gia phong trào sinh viên chống chiến tranh VN ở châu Âu.
Tôi nghĩ không phải là chuyện đặt tên một con đường mà cần xây dựng một tượng đài để tôn vinh ông. Chuyên con đường thì chắc chắn là đã có rồi đấy nhưng mà nó vẫn chưa được gắn vì quan điểm của VN và Á Đông nói chung là chỉ làm khi người đó không còn. Ví dụ như con đường Nam Thăng Long chỉ đến khỉ bác PH M VĂN ĐỒNG mất mới được đổi tên.


--------------------
Thức giả thị bảo
Vô thức giả thị thảo



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kim quy
post Jan 28 2003, 04:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 137
Tham gia từ: 21-January 03
Thành viên thứ: 702

Tiền mặt hiện có : 637$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chuyện về các lãnh tụ, danh nhân thì nhiều, nhiều lắm. Tốt có, xấu có, tài có, dỡ có ...... tuỳ theo cái nhìn của người kể ( nhất là những nhân vật lịch sử của thời hiện đại ).

Riêng về vị Đại tướng đầu tiên ở nước ta thời hiện đại, tôi kính trọng ông nhiều nhất từ khi tôi đọc cuốn hồi ức của ông do nhà văn Hữu Mai thể hiện " Chiến đấu trong vòng vây". Chỉ riêng việc ông nêu lên công lao của những người cộng sự, trong đó có những người còn đang bị 'chính sử' luận cho những tội nặng nề. Thậm chí những công lao của họ - trong sự nghiệp tạo dựng lại một nước Việt nam thời hiện đại - bị lãng quên đi hoặc gán cho những người khác. Ngay cả việc đánh giá các đối thủ của mình - các tướng Pháp - ông cũng đánh giá tương đối khách quan. Thái độ trung thực với lịch sử này của ông, mấy người có được.

Chỉ riêng việc đó thôi, đã thấy nhân cách quý giá của ông. Còn tài năng quân sự của ông thì nhìn vào sự nghiệp của ông đã thấy vĩ đại như thế nào rồi.


--------------------
Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời bao dung.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tienloi
post Jan 30 2003, 06:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 198
Tham gia từ: 19-September 02
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 408

Tiền mặt hiện có : 698$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Israel mà có một vị tướng như VNG, thì chắc chẳng còn Israel laugh.gif sp_ike.gif


--------------------
Tienloi

Good For All People - Better Safe Than Sorry



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Người Việt Nam · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC