Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang < 1 2 

· [ ] ·

 BÀi DiỄn VĂn GiẢi TÁn GiÁo HỘi NgÔi Sao, Của Jiddu Krishnamurti

nguyenducquyzen
post Sep 3 2008, 01:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



QUOTE(Skywalker @ Sep 3 2008, 05:26 AM)
Giáo hội không làm nên Đạo, cái ý này quả là vĩ đại ngay cả trong thế kỷ 21. Trong các đám đông tụ họp cúng bái cầu nguyện nhan nhản hiện tại, chắc chẳng có mấy người đạt được tinh thần của Kris! laugh.gif
*


Phật giáo chỉ tồn tại ở những nơi nào không có Giáo hội (Krisnamurti).



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Sep 3 2008, 01:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Sep 3 2008, 02:23 AM)
QUOTE(nguyenducquyzen @ Sep 2 2008, 05:03 PM)


Em không hiểu sao các tác phẩm của ông này chẳng nhắc gì tới Đức Phật mà bác lại khen ông ấy là thiền sư duy nhất của tk20?
*


Em nhìn thẳng vào vấn đề chứ không nhìn vào việc ông ta theo Phật hay không theo Phật.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Kim Sinh
post Apr 26 2009, 01:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 189
Tham gia từ: 25-April 09
Thành viên thứ: 8.714

Tiền mặt hiện có : 1.285$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Sep 3 2008, 09:23 AM)
QUOTE(nguyenducquyzen @ Sep 2 2008, 05:03 PM)


Em không hiểu sao các tác phẩm của ông này chẳng nhắc gì tới Đức Phật mà bác lại khen ông ấy là thiền sư duy nhất của tk20?
*



Lỗi diễn đạt bóng bẫy về sự tự do của tâm thức như thuốc phiện, như bánh vẽ, nó không giúp con người thực sự đạt tự do.
Một là hai là phàm phu.
Phật, và sau đó là bao nhiêu Phật Tổ khác đã có đủ chỗ cho tất cả mọi người tìm đường giải thoát . Gần đây Osho cũng đang lặp lại con đường này của K, tuy cách nói có khác nhưng đều là những kiến giải về tự do, giải thoát.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Apr 26 2009, 10:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Kim Sinh @ Apr 26 2009, 01:16 PM)


Lỗi diễn đạt bóng bẫy về sự tự do của tâm thức như thuốc phiện, như bánh vẽ, nó không giúp con người thực sự đạt tự do.
Một là hai là phàm phu.



Bác dựa vào đâu để có kết luận này?

QUOTE
Phật, và sau đó là bao nhiêu Phật Tổ  khác đã có đủ chỗ cho tất cả mọi người tìm đường giải thoát .


Nếu thế sao mọi người lại không giải thoát?

QUOTE
Gần đây Osho cũng đang lặp lại con đường này của K, tuy cách nói có khác nhưng đều là những kiến giải về tự do, giải thoát.
*



Những kiến giải đó giống nhau như thế nào?


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Apr 8 2020, 07:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Quyzen có một số quan điểm đáng lưu ý về ông Krishnamurti như sau

QUOTE
Cái hay của K là nhận ra không có đường vào Chân lý.
Và cái dở của K là kẹt ở chỗ không có đường vào Chân lý


Để giải thích rõ hơn cho chị Hoang Thien Truc.
QUOTE
Có hai hường để đạt đến Chân lý. Hướng thứ 1: là xây dựng cái đúng - Nghiã là xác định đâu là chân lý và xác định con đường để đi đến chân lý và tâhp luyện theo. Hướng thứ 2: là loại bỏ cái sai - Nghãi là xác định đâu không phải Chân lý, và xác định con đường để loại bỏ những nhận thức sai lầm. K chỉ ra rằng hướng thứ 1 là sai. Phật nêu bày hướng thứ 2. Cái mà K bị thiếu sót chính là ko nhìn ra Hướng thứ 2 đó.


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Apr 10 2020, 01:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



tiếp theo
QUOTE
Cái "Chân lý" mà K đề cập tới (Chân lý là một xứ không có đường vô) chính là cái đích của sự tu tập. Với đa số con người ta luôn xác định các đích này, và thiết lập một con đường đi tới đó. Sự tuyên bố của K là phủ nhận việc xác định các đích này cũng như con đường để đi dến cái đích đó. Còn Đức Phật thì không tuyên bố về cái đích đó nó như thế nào, mà Ngài tuyên bố vế dấu hiệu khi đến được Đích đó là khi không còn Vô Minh. Trong Tứ Diệu Đế thì Đế thứ 3: Diệt Đế chính là sự tuyên bố của Đức Phật về sự loại bỏ (diệt) những nhận thức sai lầm - cũng là tuyên bố về cái đích của sự tu tâp. Đế thứ 4: Đạo đế chính là sự tuyên bố của Đức Phật về con đường để loại bỏ nhận thức sai lầm.


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang < 1 2
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC