Chuyển Blog Khỏi 360.yahoo.com
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chuyển Blog Khỏi 360.yahoo.com
Thalassa |
Jul 17 2009, 04:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nói chung Yahoo đóng cửa 360 là đúng rồi, thời gian ngồi viết Blog để đi tập thể thao, kiếm tiền hay XXX còn hơn, chứ ngồi viết Blog với trả lời comment nhiều đầu to mắt cận còn chân tay chim cò lại teo đi hihi
-------------------- |
khoaitayran |
Jul 19 2009, 04:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Míp vào Tool ở trong My Dashboard gì đó trên trang facebook cơ nhá!
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Thalassa |
Jul 31 2009, 11:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Chung quy thiệt hại của mình trong vụ 360 này là ba bài viết, một bài thử nghiệm, một bài copy-paste, một bài chưa post , xem ra cũng quá khiêm tốn nếu so với nhiều người đã cống hiến nhiều năm tháng tuổi trẻ cho nó, tóm lại là chả mất gì, nếu có thì chắc như Bill Gates đánh rơi đồng xu 50c
Được nhất vẫn là một số người nhanh nhậy biết khai thác 360 để lăng xê cho mình, đáng nể nhất có lẽ là nhà văn NQL, chừng một hai năm trước chắc giới trẻ chả ai biết bác này là ai đã viết cái gì thì từ ngày bác trở thành siêu sao Blog tên tuổi nổi ầm ầm trong thế giới mạng, hồi ký, truyện ngắn này nọ đăng lên Blog được sự tán thưởng rộng rãi, đâu như còn ra được một hai cuốn sách. Nói là đáng nể là vì cũng là cái Blog chập chờn ấy, cũng ngày 24H như ai mà bác ý biết biến công việc tưởng như giải trí vô bổ thành một con bò sữa vắt được ra sữa -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |